Ví tiền được hoàn trả sau 39 năm

Thứ Ba, 09/05/2006, 08:00
Một người đàn ông Mỹ đã ca ngợi những người dân ở bang Utah là “tốt và ngay thẳng” sau khi cái ví tiền để quên cách nay 39 năm được hoàn trả cho ông

Hiện sinh sống tại bang Pennsylvania, năm nay 57 tuổi, Doug Schmitt bỏ quên cái ví tiền tại quầy tính tiền một trạm xăng ở Logan (bang Utah) vào mùa xuân 1967. Người chủ trạm xăng để nguyên cái ví tiền ấy vào ngăn tủ, hy vọng ông Schmitt sẽ quay trở lại lấy.

Nhiều thập niên trôi qua, người con rể Ted Nyman của ông chủ trạm xăng nọ nhìn thấy trong lúc dọn dẹp cơ ngơi của cha vợ. Anh này chịu khó đăng quảng cáo tìm ông Doug Schmitt trên mạng trước khi gửi trả lại đúng chủ nhân của nó ở cách xa 3.472 km.

Bên trong cái ví vẫn còn 5 USD tiền mặt, một số con tem giá 8 xu Mỹ (tương đương giá tiền hiện nay là 39 xu Mỹ) và một thẻ sinh viên lúc ông Schmitt theo học Trường đại học bang Utah

NHƯ NGUYỆT (Theo BBC News)
.
.