An Giang: “Sứ giả thần tài” vẫn nghèo rớt mùng tơi

Thứ Hai, 01/10/2012, 22:30

Chiều ngày 10/8, khi nghe Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long (người dân miền Tây hay gọi Công ty xổ số của các tỉnh là đài) mở giải đặc biệt 1,5 tỉ đồng, các vé tận cùng mang số 606093. Vị “thần tài” liền đạp xe vào trong xã Vĩnh Hanh và Tân Phú, huyện Châu Thành (An Giang) hô to: “Bà con đã trúng… trúng… độc đắc rồi”. Với một lốc 70 tờ vé số (7 tờ trúng độc đắc, số còn lại trúng an ủi, tổng cộng số tiền 16,8 tỉ đồng) rải đều khắp làng quê, một số hộ bỗng chốc đổi đời! Tuy nhiên, người đem may mắn đó đến cho mọi người thì vẫn nghèo rớt mùng tơi…

Làng quê đổi đời

Anh Cọp mập, một thợ sửa máy sấy lúa quê ở Tiền Giang đến Tân Phú lập nghiệp. Không có đất cất nhà, anh phải dựng tạm căn nhà lá đủ che mưa, che nắng dưới mé kênh để hằng ngày trông coi nhà máy sấy lúa thuê cho ông Hà Văn Bước. Vào buổi trưa hôm đó, một người bán vé số lại nài nỉ, thấy vậy anh Cọp mua giúp một tờ vé số 606093 (đài Vĩnh Long xổ thứ sáu ngày 10/8). Anh Cọp mập cho biết, thấy ông năn nỉ quá nên anh Cọp mới mua giúp duy nhất 1 tờ để cầu may.

Ngày thường anh Cọp cũng hiếm chơi vé số. "Nhưng thật may mắn, buổi chiều hôm đó tôi lui cui sửa lại cái bầu hút lúa của nhà máy mà vẫn chưa hay tin trúng số, bỗng dưng ông già bán vé số đến cho hay mình đã trúng số. Chưa tin tôi móc tờ vé số trong túi ra "đọ" với tấm giấy dò, thấy 6 con số đúng y chang. Lúc này, tay chân tôi bủn rủn, tưởng mình như đang nằm mơ. Với số tiền ấy, một số tôi gửi ngân hàng, còn một số giúp gia đình trả nợ. Mặc dù trúng số độc đắc, nhưng tôi quyết không bỏ cái nghề sửa chữa máy móc…" - anh Cọp khẳng định. 

Anh Nguyễn Văn Thái, một chủ quán ở xã Tân Phú chứng kiến cảnh một ông già bán nguyên lốc vé số trúng độc đắc hôm đó kể lại cho chúng tôi nghe mà anh còn tiếc hùi hụi: "Thường vào buổi trưa, nông dân ngoài đồng hay tụ họp lại quán tôi để nằm võng nên ông già bán vé số ghé lại mời. Kể ra còn phát tức, có một nông dân chỉ đem theo trong túi 6.000 đồng, ông già lại mời mua 1 tờ, chỉ có thiếu 4.000 đồng mà anh nông dân ấy không chịu mua, rồi chuyền tay đưa lại cho anh Ngô Văn Cọp (Cọp cao) lấy. Chiều đài Vĩnh Long xổ, anh Cọp cao trúng ngay giải độc đắc 1,5 tỉ đồng. Con người ta có số, có phần. Phải chi hôm đó, tôi mạnh dạn lấy tờ vé số đó thì giờ rồi…".

Anh Cọp cao là người dân ở huyện Chợ Mới theo người thân qua xã Tân Phú ở tạm trú để xịt thuốc sâu thuê. Cũng nhờ trúng số độc đắc mà anh xây lại căn nhà khang trang để chuẩn bị cưới vợ. Ngoài ra, với số tiền "khủng" đó, anh còn mua thêm 8 công đất ruộng để trồng lúa, còn một số dư đem gửi ngân hàng lấy lãi. Anh Cọp nói với giọng chắc nịch: "Tiền trúng số là tiền trời cho, mình phải biết cách sử dụng, nếu không sẽ bốc hơi hết. Bởi vậy, tôi mua đất làm nền tảng cho con cái sau này nếu có nghèo còn có đất để sản xuất…".

Căn nhà lá rách bươm của vợ chồng ông Út Thiềm.

Nỗi buồn người bán vé số

Nghe người dân ở xã Tân Phú đồn đoán, hôm đó ông già bán vé số quá ế đã "ôm" hàng chục tờ vé số an ủi, rồi trúng đậm nay đã lên đời. Lần theo địa chỉ, từ con lộ nông thôn, chúng tôi trở ngược về tỉnh lộ 941 để tìm cho bằng được người đã mang "thần tài" ban lộc cho bà con nghèo. Vừa chạy mà tâm trạng chúng tôi rất mừng cho ông. Thế nhưng, một sự thật bẽ bàng, khi chúng tôi tìm đúng nhà người đã đưa "thần tài" ban phát gần 20 tỉ đồng cho vùng quê này.

Ngồi trong căn chòi sát mé kênh Mặc Cần Dưng, ông già bán vé số lom khom bước ra vì sợ hiên nhà đụng trúng đầu. Ông tên là Nguyễn Văn Thiềm (Út Thiềm, ngụ ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành). Nay ông Út Thiềm đã bước sang cái tuổi lục tuần, hằng ngày vẫn cùng vợ bươn chải bằng nghề bán vé số kiếm sống.

Khi đề cập đến việc trúng an ủi hàng chục tấm vé số (mỗi tờ 100 triệu đồng) như mọi người đồn đoán, ông Út Thiềm rầu rĩ: "Có trúng số gì đâu mấy cháu ơi! Khổ lắm. Toàn bị người ta đồn thổi thôi. Hôm đó, tôi lấy đến 110 tờ vé số đài Vĩnh Long, nhưng 2 lốc khác nhau. Một lốc 70 vé mang "số gánh" 606093, còn một lốc kia 40 tờ số thường, tôi đưa cho vợ đi bán. Buổi sáng, tôi đạp xe từ đây vào tận xã Vĩnh Nhuận hàng chục cây số mà chẳng có ai mua. Sau đó, tôi quay trở về.

Khi đến cầu sắt, bụng đói, tôi tấp vào quán thằng Vũ ăn tô bún uống ly nước mía. Ăn xong, tôi năn nỉ nó mua 1 tờ vé số 606093 để trừ tiền. Thằng Vũ nhăn nhó mãi mới chịu lấy, vì thấy mặt vợ khó chịu. Chiều đài Vĩnh Long xổ số độc đắc, vợ chồng nó mừng quýnh… Còn 6 tờ độc đắc (1,5 tỉ đồng/tờ) còn lại, tôi bán cho các anh Cọp cao, Cọp mập, Thum, Bảy Nghề và 2 người nữa cũng ở xã Tân Phú. Hôm sau tôi đến cho hay, thì gia đình của 2 người này phớt lờ cho đến nay…".

Thông thường, người bán vé số cũng rất khát khao và hy vọng cho mọi người trúng số để hưởng chút ít tiền thưởng từ họ. Tuy nhiên, đối với ông Út Thiềm không vì chuyện mình bán vé số cho bà con trúng độc đắc và an ủi hàng chục tỉ đồng mà hạch sách chuyện tiền bạc. Ông Thiềm thẳng thắn: "Mặc dù hoàn cảnh của tôi đang rất khó khăn, nhưng tôi không hề chìa tay xin người mình bán số trúng độc đắc. Từ hôm mọi người trúng 7 tờ vé số độc đắc, đến nay tôi chỉ nhận được 5,8 triệu đồng từ 5 người trúng giải độc đắc. Còn 63 tờ an ủi, mỗi tờ trúng 100 triệu đồng thì chẳng ai thèm ngó đến mình".

Trước đây, ông Út Thiềm từng nuôi vịt, nuôi cá lóc. Do thị trường bấp bênh nên ông nuôi con gì cũng lỗ dẫn đến bán luôn mảnh đất diện tích 320m2 cạnh tỉnh lộ 941 để trả nợ ngân hàng. Sau đó, vợ chồng cất căn chòi gần mé kênh Mặc Cần Dưng để mưu sinh bằng nghề bán vé số được 6 năm ròng.

Nhìn căn nhà xiêu vẹo mỗi khi gió lùa, ông Út Thiềm tự an ủi: "Đời còn dài. Hy vọng một ngày nào đó mình chừa lại một tờ vé số trúng độc đắc như người ta để làm lại cái nhà…". Chia tay, chúng tôi nghĩ về lời tự an ủi của ông Út Thiềm mà thấy xót xa trong lòng…

Văn Đức - T.C.
.
.