Italia: Các chính trị gia sợ chụp ảnh

Thứ Hai, 26/03/2007, 09:15
Hai từ "chụp ảnh" đang trở thành cụm từ dị ứng đối với các chính trị gia Italia sau một loạt bê bối xảy ra.

Đầu tiên là việc cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi đã phải chấp nhận trả 20.000 euro để mua lại bức ảnh ông đã hôn một cách say đắm cô con gái Barbara ở bên ngoài CLB đêm. Thực tế thì đó chỉ là sự thể hiện tình cảm cha con. Nhưng không may cảnh âu yếm bị coi là nhạy cảm giữa hai cha con lại bị tay săn ảnh Fabio Corana "chộp" được và gửi đi các báo khiến ông Silvio Berlusconi một phen khốn đốn.

Khi vụ việc của cựu Thủ tướng chưa kịp lắng xuống thì bê bối của phát ngôn viên Chính phủ Silvio Sircana lại tiếp tục làm không khí trên chính trường Italia nóng lên. Silvio Sircana đang gặp rất nhiều khó khăn khi ông phải đối mặt với hàng loạt lời chỉ trích và kêu gọi từ chức khi bức ảnh chụp cảnh ông đang đi chơi với gái bán hoa trên vỉa hè Rome hồi tháng 9 năm ngoái được đăng công khai trên một số tờ báo lớn. Mặc dù Thủ tướng Romano Prodi vẫn liên tục khẳng định sự ủng hộ của mình đối với Silvio Sircana nhưng điều đó cũng không đủ để ông có thể thanh minh cho hành động bị coi là suy đồi đạo đức này. Nếu phải từ chức, ông Silvio Sircana sẽ trở thành chính trị gia đầu tiên là nạn nhân của những vụ scandal do báo chí gây ra. Được biết, người đã chụp được bức ảnh về ông vẫn là Fabio Corona. Anh này từng bị ngồi tù ở Potenza vì tội chụp ảnh bôi xấu người khác và xâm phạm đến quyền tự do cá nhân

Phan Hiển
.
.