Những câu hỏi về cái chết bất thường của tỷ phú Jeffrey Epstein

Thứ Sáu, 16/08/2019, 10:52
Hôm 10-8, tỷ phú tài chính phạm tội ấu dâm Jeffrey Epstein được tìm thấy đã chết trong phòng giam tại Trung tâm cải tạo Manhattan. Điều đáng chú ý là chỉ vài giờ trước khi chết, ông Jeffrey Epstein và bạn gái cũ Ghislane Maxwell đang phải đối mặt với những cáo buộc mới về tội buôn bán trẻ em.

Cái chết của nhà tỷ phú tài chính giàu có quyền lực này đang làm dấy lên nhiều đồn đoán theo thuyết âm mưu bởi mối quan hệ giữa ông với các chính trị gia cũng như giới tài phiệt.

Ba cuộc điều tra về một vụ tự tử

Trong thông cáo được đưa ra hôm 10-8, Cục Nhà tù của Mỹ cho biết, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra về nguyên nhân cái chết của nhà tỷ phú Jeffrey Epstein. Hãng Reuters dẫn nguồn từ một số hãng truyền thông của Mỹ thì khẳng định, ông Jeffrey Epstein đã treo cổ tự tử trong phòng giam sáng 10-8, tại New York.

Người ta tìm thấy ông lúc 7 giờ 30 phút trong tình trạng bất động và đưa ông đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không kịp. Aja Davis, phát ngôn viên Văn phòng Giám định y tế New York xác nhận, tỷ phú Jeffrey Epstein được đưa ra khỏi nhà tù trong tình trạng tim ngừng đập và chết tại một bệnh viện trong khu vực. Tuy nhiên, để xác định rõ nguyên nhân cái chết thì cần phải khám nghiệm thi thể.

Jeffrey Epstein. Ảnh: Getty.

Hãng CNN thì đưa tin, mặc dù chưa có khiếu nại nào từ gia đình hay luật sư riêng của tỷ phú Jeffrey Epstein, nhưng FBI vẫn tiến hành thu thập các nguồn tin mới liên quan đến ông này. Cụ thể FBI sẽ điều tra xem nhà tù có tuân thủ quy trình nhằm đảm bảo an toàn cho tù nhân hay không.

Bởi lẽ, từ cuối tháng trước, tỷ phú Jeffrey Epstein đã được đặt trong tình trạng giám sát chặt chẽ sau khi được phát hiện nằm trên sàn phòng giam ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê với các dấu vết bất thường ở cổ, nghi do định tự tử. Từ đó, nhà tù đã cắt cử thêm 2 cai ngục với nhiệm vụ kiểm tra riêng tất cả các tù nhân 30 phút một lần.

Vào đêm 9, rạng sáng 10-8, không hiểu vì lý do gì, hoạt động này đã không được thực hiện. Một nguồn tin thực thi pháp luật còn tiết lộ với The New York Times rằng, tỷ phú Jeffrey Epstein đã ở một mình trong nhà giam sau khi tù nhân cùng phòng bị chuyển đi.

Không có camera giám sát nào ghi lại được cảnh ông tự tử. Thậm chí, trên mạng xã hội Twitter đã xuất hiện “hashtag #EpsteinMurder”, ám chỉ tỷ phú bị giết để bịt đầu mối chứ không phải tự sát.

Trên thực tế, nhà tù Manhattan, nơi thường giam giữ các nghi phạm đang chờ hoặc trong quá trình xét xử, được xem là một trong những nhà tù có an ninh tốt nhất ở Mỹ.

Trùm ma tuý khét tiếng Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman từng trải qua 2 năm ở đây trước khi bị truy tố và chuyển tới một nhà tù liên bang ở Colorado. Do đó, cái chết bất ngờ của tỷ phú vốn đang chuẩn bị chờ xét xử với cáo buộc tổ chức mại dâm trẻ vị thành niên, trong đó có những nạn nhân mới chỉ 14 tuổi làm dấy lên nhiều nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu.

Một số nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi FBI sớm đưa ra kết luận về cái chết để làm rõ những đồn đoán xung quanh vụ việc này. Hiện Tổng thanh tra của Bộ Tư pháp Mỹ, Phòng Tư pháp và Giám định y tế New York cũng tuyên bố mở cuộc điều tra riêng rẽ để làm rõ về cái chết của nhà tỷ phú này.

Những nghi vấn mới

Một số nguồn tin từ giới chức New York cho hay, chỉ vài giờ trước khi tỷ phú Jeffrey Epstein tự tử, một kho tài liệu toà án liên quan đến vụ án của ông này đã được tiết lộ.

Jeffrey Epstein và người tình cũ Ghislaine Maxwell. Ảnh: Getty.

Theo đó, tỷ phú Jeffrey Epstein bị cáo buộc đã tìm kiếm những trẻ vị thành niên, một số ở độ tuổi 14, trong khoảng thời gian ít nhất là từ năm 2002 đến năm 2005. Ông thậm chí đã trả cho các nạn nhân này hàng trăm USD tiền mặt để quan hệ tình dục tại nhà phố Manhattan hoặc bất động sản của ông ở Palm Beach, Florida.

Trong số này có gần 2.000 trang tài liệu đã bị toà phúc thẩm liên bang huỷ bỏ có nhiều tư liệu mới về Jeffrey Epstein và bạn gái cũ người Anh Ghislaine Maxwell. Các tài liệu cũng liên quan đến một vụ kiện phỉ báng năm 2015, đệ trình chống lại Ghislaine Maxwell bởi một nạn nhân tên là Virginia Roberts Giuffre nhưng đã được giải quyết vào năm 2017.

Virginia Giuffre, hiện 36 tuổi, tuyên bố trong năm 2016 rằng trong số những người đàn ông cao cấp mà Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell yêu cầu cô quan hệ tình dục, có cựu Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson; Thư ký năng lượng và Đại sứ Liên Hiệp Quốc, cựu lãnh đạo đảng Dân chủ Thượng viện George Mitchell; và Glenn Dubin, một nhà quản lý tài chính nổi bật.

Chưa hết, tài liệu mới còn xác nhận theo lời người quản lý nhà của tỷ phú Jeffrey Epstein tại Palm Beach cho hay, trong suốt 10 năm, hơn 100 phụ nữ đã đến nhà để massage cho ông và người tình Ghislaine Maxwell. Sau mỗi lần như vậy, người quản lý cho hay anh đã tìm thấy đồ chơi tình dục.

Ở một mục khác, tài liệu còn ghi lại lời kể của người quản lý ngôi nhà của một trong những người bạn của Ghislaine Maxwell rằng anh đã nói chuyện với một cô gái Thụy Điển 15 tuổi - người nói rằng cô ấy bị giam giữ trên đảo tư nhân của tỷ phú Jeffrey Epstein.

Anh này mô tả cô gái khóc lóc và run rẩy không thể kiểm soát được khi cô nói với anh ta rằng Ghislaine Maxwell đã lấy hộ chiếu của cô và liên tục hỏi về  tình dục và cô ấy đã bị cả hai đe doạ.

Một người phụ nữ khác xuất hiện trong tài liệu, được mô tả là bị Ghislaine Maxwell tiếp cận trong khuôn viên Trường Đại học Palm Beach Atlantic College và được mời làm trợ lý. Khi đó, Ghislaine Maxwell cho hay nhiệm vụ của cô là trả lời điện thoại tại nhà của Jeffrey Epstein nhưng trong ngày đầu tiên đi làm, cô đã buộc phải massage cho tỷ phú này.

Sau đó, cô được Ghislaine Maxwell đưa đến phục vụ Hoàng tử Anh Andrew, em trai của Thái tử Charles. Tuy nhiên, điện Buckingham đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này… Các tài liệu mới cũng bao gồm các hóa đơn chỉ ra rằng Jeffrey Epstein đã đặt hàng từ Amazon ba cuốn sách về nô lệ tình dục, các cách quan hệ tình dục…

Theo tin từ tờ The New York Times, đã có nhiều ý kiến cho rằng, tự tử chỉ là cụm từ để che đậy việc tỷ phú Jeffrey Epstein bị sát hại nhằm bịt đầu mối. Vì thế, song song với việc điều tra vụ tự tử của Jeffrey Epstein, FBI vẫn tiếp tục các công việc tìm kiếm bằng chứng về những cáo buộc nhằm vào tỷ phú này.

Hôm 11-8, các đặc vụ FBI đã đột kích hòn đảo tư nhân của Jeffrey Epstein ở Caribbean. Hai quan chức thực thi pháp luật cao cấp của địa phương đã được thông báo về cuộc điều tra và xác nhận rằng FBI tiến hành khám xét nhà đảo tư nhân của Jeffrey Epstein ngoài khơi bờ biển St. Thomas ở quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Một nguồn tin khác cho biết việc tìm kiếm nhà và đảo tư nhân của Jeffrey Epstein ở các đảo Virgin thuộc Mỹ đã được đề xuất từ nhiều năm trước, nhưng không hiểu sao mãi đến bây giờ mới thực hiện.

Tỷ phú Jeffrey Epstein đã mua hòn đảo đẹp như tranh vẽ ngoài khơi St. Thomas với giá 7,95 triệu USD vào năm 1998. Ông tiếp tục xây dựng một khu đất rộng lớn với một khu nhà tư nhân rộng 24.000m2, hai hồ bơi, một spa và một cấu trúc sọc xanh kỳ lạ.

Steve Scully, một nhân viên IT làm việc trên đảo Epstein từ năm 1999 đến 2006, cho biết anh thường thấy những phụ nữ trẻ ở đó và nơi ở chính chứa đầy những bức ảnh của những cô gái ngực trần. "Tôi không biết họ có phải là trẻ con hay không nhưng họ trông rất trẻ" - Scully nói với NBC News.

Và câu hỏi về cuộc điều tra

Tỷ phú Jeffrey Epstein sinh ra ở New York và làm giáo viên trước khi chuyển sang lĩnh vực tài chính. Trước khi xuất hiện các cáo buộc hình sự, ông nổi tiếng bởi sự giàu có và các mối quan hệ cao cấp; thường được nhìn thấy xuất hiện cùng với những người giàu có và quyền lực như: Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Hoàng tử Andrew của Anh…

FBI đột kích hòn đảo tư nhân của Jeffrey Epstein ở Caribbean. Ảnh: NBC.

Ngày 6-7, Jeffrey Epstein bị bắt giữ vì tội buôn bán nô lệ tình dục, phần lớn là trẻ vị thành niên. Theo Daily Beast, đường dây của tỷ phú này buôn bán hàng chục nô lệ tình dục tuổi vị thành niên tại New York và Florida từ năm 2002 đến 2005.

Tháng 3-2005, Sở Cảnh sát Palm Beach đã tiến hành một cuộc điều tra tấn công tình dục nhằm vào Jeffrey Epstein sau khi nhận được lời tố cáo rằng tỷ phú này đã trả tiền cho những cô gái chưa đủ tuổi để quan hệ tình dục.

Một bản cáo trạng liên bang đã được soạn thảo, nhưng đến năm 2007, Jeffrey Epstein đã giải quyết ổn thoả vụ việc khi ký một thỏa thuận biện hộ cho phép bỏ qua các cáo buộc liên bang. Thay vào đó, ông nhận tội danh mại dâm như là một phần của thỏa thuận của mình và ngồi tù 13 tháng.

Hơn 10 năm sau, cuộc điều tra bị lật lại và mở rộng. Lần này, Jeffrey Epstein bị buộc tội phạm tội tình dục, với sự trợ giúp của các đồng phạm trong một đường dây buôn bán tình dục phức tạp ở New York từ năm 2002 đến 2005 và có nguy cơ phải đối mặt với án tù lên tới 45 năm.

Hiện tại người ta đang lo ngại rằng khi đã chết, Jeffrey Epstein sẽ thoát tội và “giúp” luôn những kẻ khác không bị FBI “sờ gáy”.

Chính vì vậy, xuất hiện trước báo giới trong tâm bão chỉ trích và nghi vấn về vụ tự tử bất thường của tỷ phú Jeffrey Epstein, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Geoffrey Berman đã nhấn mạnh: “Cuộc điều tra về mạng lưới buôn bán tình dục của Jeffrey Epstein vẫn đang tiếp tục. Đối với những phụ nữ trẻ dũng cảm đứng lên vạch mặt Jeffrey Epstein và người tình cùng với nhiều người khác vẫn chưa làm vậy, tôi xin nhắc lại rằng chúng tôi vẫn cam kết ủng hộ các bạn, và cuộc điều tra của chúng tôi về hành vi buộc tội trong cáo trạng vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi sẽ đưa tất cả ra trước ánh sáng công lý, bất kể họ là ai”. 

Trong khi đó, các nạn nhân của Jeffrey Epstein và người tình cũ đã tìm đến nhau để cùng đoàn kết chống lại những kẻ đã gây hại của mình trước đây và đòi bồi thường. "Tôi vô cùng tức giận và đau đớn khi nghĩ rằng hắn một lần nữa đã qua mặt chúng tôi và dễ dàng thoát tội", Jena-Lisa Jones, nạn nhân của Jeffrey Epstein cho biết.

Jennifer Araoz, người đã buộc tội Jeffrey Epstein cưỡng hiếp khi cô mới 15 tuổi nói: "Tôi tức giận khi Jeffrey Epstein sẽ không phải đối mặt với những người sống sót sau khi bị lạm dụng. Chúng tôi phải sống với những vết sẹo do hắn gây ra cho đến hết đời. Chúng tôi kêu gọi điều tra về hoạt động tội phạm bị cáo buộc của Jeffrey Epstein và các cộng sự tiếp tục được tiến hành. Jennifer Epstein đã ra đi, nhưng công lý vẫn phải được thực thi. Tôi hy vọng chính quyền sẽ truy lùng và truy tố các đồng phạm và kẻ gây án và đảm bảo công bằng cho các nạn nhân”.

Jack Scarola, luật sư đại diện cho một trong số nạn nhân của Jeffrey Epstein bình luận: “Tôi chắc chắn không có nạn nhân nào hối hận về cái chết của mình nhưng tất cả họ đều tức giận về thông tin cái chết của Jeffrey Epstein. Chúng tôi kỳ vọng rằng cái chết của Jeffrey Epstein sẽ không làm hỏng cuộc điều tra về những kẻ đồng mưu có tên và không tên, những kẻ vẫn cần phải được đưa ra công lý”. Còn luật sư Lisa Bloom thì cam kết bà sẽ tìm cách để khách hàng của mình được bồi thường.

Ngọc Khuê (tổng hợp)
.
.