Nạn cướp đồ trang sức ở Pháp

Thứ Ba, 21/08/2018, 12:58
Vào rạng sáng ngày 11-8 vừa qua, một vụ đột nhập táo tợn đã xảy ra tại cửa hàng bán đồ trang sức cao cấp kề quảng trường Vendome ngay trung tâm thủ đô Paris. Đây là vụ tiếp nối trong vòng 5 năm qua, với gần 20 vụ chuyên đánh cướp đồ trang sức ở Pháp, cùng trị giá các hiện vật bị “nẫng” mất lên tới hơn 150 triệu USD.

Theo camera bảo vệ của cửa hàng trưng bày sản phẩm thuộc Công ty trang sức Casty nổi tiếng, tọa lạc trên phố De Castiglione nơi tập trung nhiều cửa tiệm của các hãng thời trang hàng đầu thế giới, thì 4 tên đàn ông bịt mặt đã sử dụng chiếc xe Jeep 2 cầu công suất cực mạnh đâm thẳng vào khiến cửa chính bọc thép của cửa hàng vỡ tung.

Sau khi lục lọi, bọn đạo chích đã lấy đi số “chiến lợi phẩm” gồm nữ trang và đồng hồ khảm kim cương trị giá khoảng 2 triệu euro, tương đương 2,3 triệu USD. Rồi chúng phóng hỏa đốt chiếc xe Jeep hòng xóa dấu vết, sau đo nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Một phần trong bộ sưu tập bị trấn cướp của tỉ phú L. Leviev.

Nạn đánh cắp đồ trang sức bỗng “nở rộ” tại Cộng hòa Pháp trong thời gian gần đây. Điển hình là vụ đột nhập vào tòa khách sạn 5 sao Carlton Intercontinental, tọa lạc ở thành phố Cannes trước giờ ăn trưa ngày 28-7-2013. Một người đàn ông cải trang thành nhà quý tộc đã lọt vào khu vực đang có cuộc triển lãm bộ sưu tập trang sức quý hiếm của tỉ phú người Do Thái gốc Uzbekistan Lev Leviev.

Rồi bất thình lình kẻ lạ mặt rút súng chĩa thẳng vào một nhân viên buộc anh ta phải đưa chiếc túi vải chứa hiện vật trưng bày cho hắn rồi nhanh chóng biến mất. Chiếc túi gồm nhẫn vàng trắng, dây chuyền, vòng đeo cổ, trâm cài đầu, đồng hồ… tất cả đều được nạm kim cương tinh xảo, với tổng trị giá là 103 triệu euro tương đương 136 triệu USD thời giá khi ấy. Đây là vụ đánh cướp kỷ lục trong lịch sử các vụ trộm cắp đồ trang sức gắn đá quý ở Pháp.

Trước đó vào đêm 16 rạng ngày 17-5-2013, số đồ trang sức quý giá cất trong phòng ngủ khách sạn của một nhân viên Công ty kim hoàn Chopard danh tiếng của Thụy Sĩ, với trị giá tổng cộng là 1,4 triệu USD đã bị bọn đạo chích “nẫng” mất. Số nữ trang này được Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes lần thứ 66 thuê, để cho các diễn viên tham dự đeo trong ngày khai mạc.

Cũng trong thời gian diễn ra kỳ Festival phim Cannes của năm 2013, 4 chiếc đồng hồ đeo tay trị giá tổng cộng hơn 400.000 euro của 2 danh thủ bóng đá người châu Âu (yêu cầu được giấu tên), thuộc thành phần khách mời danh dự, đã bị mất trộm khi đang nghỉ ờ khách sạn, còn thủ phạm cho đến nay vẫn… “bặt vô âm tín”.

Kim Dung (tổng hợp)
.
.