Trắng đêm đón gần 1.000 công dân về từ vùng dịch

Thứ Sáu, 30/07/2021, 08:11
Sau khi trở về từ Đồng Nai, những công dân này được tỉnh Đắk Lắk cho kiểm tra y tế, khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định ngay trong đêm và thực hiện cách ly tập trung hoặc tại nhà.


Chiều 29/7, khoảng 900 công nhân mất việc tại Đồng Nai có nguyện vọng đi xe máy về nhà, lực lượng CSGT cùng các cơ quan, ban, ngành tỉnh Đồng Nai đã lập đoàn hộ tống trên chặng đường gần 400km giao về lại cho tỉnh Đắk Lắk. 

Hơn 1h30 rạng sáng 30/7, trong cơn mưa phùn nặng hạt, nỗi vui sướng của mọi người như vỡ òa khi được đoàn bàn giao lại cho chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn xe kéo dài hơn 2km được lực lượng CSGT hộ tống trong đêm

Tại điểm bàn giao cầu 14 trên đường Hồ Chí Minh, dòng người kéo dài hơn 2km được lực lượng CSGT Đắk Lắk đón nhận, hộ tống đưa về Trường THPT dân tộc nội trú (xã Hoà Phú, TP Buôn Ma Thuột), để các cơ quan chức năng tiến hành làm các thủ tục cần thiết.

Ôm đứa con còn ngái ngủ trên tay đứng chờ đến lượt xét nghiệm test nhanh COVID-19, anh Y Thiên Niê (trú tại huyện Cư M’Gar) mừng rỡ cho biết: “Vậy là chỉ còn vài tiếng nữa gia đình mình sẽ được về đến nhà”. 

Anh Y Thiên kể, 4 năm trước, do kinh tế khó khăn, anh và bạn gái xuống Đồng Nai làm công nhân rồi cưới nhau. Dịch COVID-19 ập đến bất ngờ khi đứa con đầu lòng của anh chị vừa ra đời, mất việc, cả nhà sống eo hẹp trong niềm hy vọng sớm được đi làm nhưng niềm hy vọng ấy càng trở nên xa vời khi dịch càng ngày càng phức tạp. ‘Kiệt sức rồi, về làm rẫy thôi”, anh Y Thiên nói.

Nhiều em bé còn ngái ngủ trong tay mẹ khi trải qua một hành trình dài hơn 300km

Cùng chung niềm vui, chị Hồ Thị Thu Ngân (trú tại huyện Krông Pắk) ôm cậu con trai hơn 1 năm tuổi vào lòng, được lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Đắk Lắk dìu đến ngồi trên băng ghế chờ đến lượt làm xét nghiệm. Chị Ngân cho biết, sau Tết Nguyên đán, ở quê nhà không có việc làm nên hai vợ chồng đã quyết định xuống Đồng Nai làm công nhân.

Lực lượng CSCĐ Công an Đắk Lắk làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại điểm tiếp đón

“Hơn 1 tháng qua, công ty thông báo cho nghỉ việc vì dịch COVID-19 bùng phát. Không có việc làm, cả gia đình phải sống lay lắt trong căn nhà trọ nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người. Hơn 3 ngày trước, nghe tin chính quyền địa phương thông báo sẽ tổ chức đưa công dân về lại quê nhà nên vợ chồng mình đăng ký ngay. Giờ về đến nhà rồi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo chứ khổ cực lắm”, chị Ngân cười nói.

Người dân được cấp nước uống, đồ ăn nhanh miễn phí tại điểm tiếp đón

Được biết, có khoảng 900 công nhân lao động làm việc tại các công ty trên địa bàn xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu chung hoàn cảnh với anh Y Thiên, chị Ngân được chính quyền Đồng Nai giải quyết cho về quê trong đợt này. Tất cả người dân muốn về đã được test nhanh âm tính với COVID-19 để đảm bảo không phải dừng lại ở các chốt kiểm soát.

Để dẫn đoàn về đến nhà an toàn, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lực lượng bao gồm CSGT, trật tự, hình sự, đội ngũ y, bác sỹ và cả một xe đông lạnh chở lương thực phục vụ đoàn suốt hành trình hàng trăm cây số.

 “Chúng tôi được phải đảm bảo an toàn tuyệt đối dọc đường đi để người dân hồi hương sớm nhất trong đêm”, một cán bộ Công an Đồng Nai dẫn đoàn cho biết.

Lực lượng CSCĐ kiểm tra giấy tờ lần cuối của công dân trước khi họ hành trình về địa phương trong đêm

Khi đoàn hộ tống đến chân cầu 14, Đắk Lắk sẽ tiếp nhận dẫn đoàn về tập trung tại Trường PTTH dân tộc nội trú Nơ Trang Long để được kiểm tra y tế lần cuối trước khi để người dân về lại địa phương thực hiện khai báo y tế, cách ly tại nhà theo quy định. Tại đây, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên  đã chờ sẵn để phát thực phẩm cho người dân, mấy phòng học được trưng dụng để làm nơi nghỉ ngơi cho những người già, em bé.

Hàng trăm bác sỹ, cán bộ, nhân viên ngành y tỉnh Đắk Lắk cũng được điều động để làm test nhanh COVID-19 cho người dân. Chỉ sau khoảng 10-20 phút, những ai không có dấu hiệu sốt, ho và cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 sẽ được hướng dẫn liên hệ với địa phương để tiếp tục hành trình về nhà. Những người có dấu hiệu nghi ngờ sẽ được tách ra để tiếp tục theo dõi, cách ly.  

 “Chúng tôi đã có một hành trình dài và rất mệt vì phải theo đoàn nhưng về lại được quê, tạm thời không bị bệnh đã là niềm vui quá lớn. Có lẽ trong đời tôi, chuyến đi này sẽ không bao giờ quên. Cám ơn cán bộ tỉnh Đồng Nai và Đắk Lắk đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho những người như chúng tôi về lại quê hương”, anh Trần Quốc Huy (trú huyện Krông Bông) cười nói rồi cùng vợ con tiếp tục hành trình về nhà ngay trong đêm.

Nhiều công dân khá mệt mỏi khi trải qua một chặng đường dài

Văn Thành
.
.