Một ngày thu nhận 700 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ ở phường Sầm Sơn
Ngày 17/7, tại Trung tâm Hội nghị phường Sầm Sơn, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an phường Sầm Sơn và Công ty Genestory đã phối hợp triển khai thu nhận 700 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin…
Hơn 50 năm sau ngày thống nhất đất nước, hành trình đi tìm danh tính các anh hùng liệt sĩ chưa bao giờ ngơi nghỉ. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn phường Sầm Sơn vẫn còn khoảng 1.200 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Để góp phần thu nhận nhiều nhất mẫu AND của thân nhân liệt sĩ, trong những ngàu qua, Công an phường Sầm Sơn đã phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các đơn vị chức năng đồng bộ vào cuộc, tiến hành rà soát, thu thập thông tin của thân nhân liệt sĩ.


12h30’ phút trưa, trong nắng nóng gay gắt giữa trưa hè, bà Vũ Thị Ơn và ông Vũ Xuân Chất là hai em của liệt sĩ Vũ Văn Oánh hớt hải đến hội trường, mồ hôi nhễ nhại thảng thốt: “Gia đình tôi được các chú Công an phường thông báo cách đây mấy hôm đi lấy mẫu ADN để tìm anh trai tôi, nhưng sáng nay gia đình có người đi cấp cứu nên giờ mới từ bệnh viện về, vội chạy đến đây, may là các chú Công an vẫn làm xuyên trưa. Gia đình tôi lại có hy vọng tìm được anh tôi về với đất mẹ”.
Không chỉ gia đình bà Vũ Thị Ơn mà nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ khác trên địa bàn phường Sầm Sơn do tuổi cao, sức yếu đi lại khó khăn,… cũng được Công an phường đến tận nhà đưa đón, hỗ trợ đến lấy mẫu ADN.
Ông Đỗ Xuân Thiệu năm nay đã hơn 86 tuổi ở phố Nguyễn Du là em trai của liệt sĩ Đỗ Xuân Thưởng, do mắt kém nhà lại neo người nên khi được tổ Cảnh sát trật tự đến tận nhà chở đi lấy máu làm xét nghiệm ADN, ông nghẹn ngào kể: “Khi còn khỏe, tôi không nhớ nổi đã bao nhiêu lần đi khắp nơi dò hỏi, tìm kiếm hài cốt anh Thưởng. Mỗi lần trở về, tôi lại lặng lẽ thắp hương, cầu nguyện trong nước mắt. Cả cuộc đời còn lại của tôi chỉ có một điều ước giản dị mà lớn lao là tìm được nơi yên nghỉ của anh tôi. Hy vọng lần này, nhờ sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, mong ước ấy sẽ trở thành hiện thực”.


Một ngày cật lực với tinh thần chung sức, chung lòng, nghĩa tình và kết nối tri ân của các cấp, các ngành và lực lượng Công an, 700 mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ trên địa bàn phường Sầm Sơn được thu nhận. Đây là kết quả mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “đền ơn đáp nghĩa”, sự tri ân sâu sắc với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Mỗi mẫu ADN được khớp nghĩa là một ngôi mộ liệt sĩ sẽ được khắc tên, một người mẹ có thể yên lòng, một gia đình được an ủi, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh để lại. Hành trình đi tìm và trả danh tính cho các liệt sĩ trên địa bàn phường Sầm Sơn lần này sẽ là bước tiến quan trọng trong việc cung cấp cơ sở dữ liệu chính xác cho công tác “tìm tên cho liệt sĩ”, giúp đưa các liệt sĩ về với gia đình và quê hương, mang lại sự an ủi cho những gia đình còn đang mòn mỏi chờ đợi.