Bê bối dàn xếp tỷ số chấn động La Liga

Thứ Năm, 14/05/2020, 22:01
Làng bóng đá Tây Ban Nha chao đảo khi chứng kiến một loạt quan chức, cầu thủ rơi cảnh tù tội vì phanh phui bê bối dàn xếp tỷ số liên quan đến CLB Osasuna. Sự vụ xảy đến càng làm lộ rõ những sự bất ổn đang tồn tại ở làng bóng đá xứ bò tót…

Nhìn lại mùa bóng 2013-2014 của Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) thực sự rất đáng quên với Osasuna. Sau 38 vòng đấu, đội bóng đặt đại bản doanh tại Pamplona, Navarre chỉ kiếm được vỏn vẹn 39 điểm. 

Với kết quả này, CLB thành lập năm 1920 cán đích ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng chung cuộc tại La Liga 2013-2014, đồng thời phải chấp nhận xuống chơi tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha (Segunda Division) ở mùa giải sau đó. Tưởng rằng mọi sự sẽ chỉ dừng tại đó nào ngờ bộ sậu lãnh đạo Osasuna lại đang khiến danh tiếng cũng như hình ảnh của đội bóng bị tổn hại nghiêm trọng qua vụ dàn xếp tỷ số bị phanh phui có tên gọi "Osasuna Case".

Theo tờ nhật báo Marca, nhận thấy nguy cơ xuống hạng ngày càng hiện rõ khi mùa giải 2013-2014 bước vào chặng đua nước rút, Miguel Archanco, cựu chủ tịch Osasuna vào thời điểm đó đã họp kín với Angel Luis Vizcay, cựu giám đốc điều hành đội bóng để bàn kế hoạch cứu nguy con tàu sắp bị đắm. 

Cần nhấn mạnh, có sự khác biệt một trời một vực về tiền bản quyền hình ảnh, tiền quảng cáo từ các nhà tài trợ giữa đội bóng thi đấu tại giải đấu cao nhất ở Tây Ban Nha và đội bóng chơi ở giải hạng Nhì.

Dưới sự chỉ đạo từ Archanco, Vizcay và ê kíp cộng sự thân tín đã tức tốc tiến hành ngay màn bắt mối rồi dàn xếp tỷ số sao cho kết quả thuận lợi nhất để Osasuna có thể trụ hạng một cách thành công. Theo lời khai từ Vizcay, ông ta đã "bơm" số tiền 400.000 euro để Real Betis thắng Valladolid ở vòng 37 và  250.000 euro để Real Betis thua Osasuna  ở vòng cuối cùng tại mùa giải 2013-2014.

Vizcay (giữa) khiến làng bóng đá Tây Ban Nha rúng động với những tiết lộ về dàn xếp tỷ số. Ảnh: Getty.

Thông qua những mối quan hệ xã hội, đặc biệt là với giới đại diện của cầu thủ, Vizcay khi đó đã gặp trực tiếp một số cầu thủ trụ cột của Real Betis như Jordi Figueras, Xavi Torres hay Antonio Amaya… để làm độ.  Thoạt đầu, Vizcay đã bị số cầu thủ Real Betis từ chối thẳng thừng và đòi khoản tiền lên tới 1 triệu euro để bán độ thay vì nhận 650.000 euro như đề nghị ban đầu. "Tôi còn nhớ là đã hẹn họ (ý chỉ số cầu thủ Real Betis) tại một nhà hàng để dàn xếp kết quả trận đấu. Tôi đã phải rất vất vả để thuyết phục họ, bởi số cầu thủ Real Betis tỏ ra nghi ngờ tôi gài bẫy bọn họ", Vizcay thừa nhận trong bản tường trình.

Thực tế, Xavi Torres đã thực hiện đúng như cam kết với Vizcay trong hợp đồng ma quỷ. Cụ thể, Real Betis đã làm đúng theo yêu cầu của Osasuna khi hạ gục Real Valladolid với tỷ số 4-3 sau 90 phút thi đấu chung cuộc ở cặp đấu diễn ra giữa hai đội ở vòng 37 tại La Liga 2013-2014. 

Không chỉ có vậy, dàn cầu thủ Real Betis đã diễn kịch như đúng rồi khi để thua Osasuna với tỷ số 1-2 ở vòng cuối. Cất công bài binh bố trận đến như vậy nào ngờ Osasuna vẫn phải tụt hạng do kém nhóm an toàn 1 điểm. Theo lời thừa nhận từ Vizcay, cũng vì màn tụt hạng, đã xảy ra những bất đồng giữa ông ta và cựu chủ tịch Archanco của Osasuna. Thậm chí, Archanco còn có ý nghi ngờ Vizcay đã ăn chặn khoản tiền dùng đi lôi kéo đội bóng khác tham gia móc ngoặc, dàn xếp tỷ số...

Sau quá trình thu thập, củng cố hồ sơ, mới đây, tòa án tại Tây Ban Nha đã ra những phán quyết liên quan đến "Osasuna Case". Với hành vi móc ngoặc tỷ số, đưa hối lộ, gian lận tài chính, cựu giám đốc điều hành của Osasuna, Angel Vizcay nhận án phạt 8 năm 8 tháng tù giam. Hai cầu thủ nhận hối lộ của Real Betis là Antonio Amaya và Xabier Torres đã bị tuyên án 1 năm tù giam, bị phạt số tiền 900.000 euro và bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 2 năm. 

Miguel Archanco, cựu chủ tịch Osasuna cùng một số thành viên còn lại trong ban lãnh đạo của Osasuna như Juan Antonio Pascual, Jesus Peralta cùng cựu thủ quỹ Sancho Bandres bị tuyên án 2 năm tù. Ngoài ra, tòa án cũng làm rõ hai tay môi giới là Cristina Valencia và Albert Nolla đã giúp sức đáng kể để Vizcay móc nối với số cầu thủ Real Betis hòng bóp méo tỷ số. Cả Valencia lẫn Nolla đều đã bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù giam.

Không chỉ có án phạt tòa án, nguy cơ bị cấm tham dự các Cúp châu Âu (Champions League và Europa League) cũng đang treo lơ lửng trên đầu hai CLB Osasuna và Real Betis. Trong quá khứ, một số CLB tại Thổ Nhĩ Kỳ như Besiktas, Fenerbahce, Sivasspor hay Skenderbeu từng bị Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) phạt nặng vì hành vi tương tự. 

Cùng với bê bối một loạt quan chức và cầu thủ ở La Liga đi tù vì bán độ, làng bóng đá Tây Ban Nha còn rúng động bởi vụ chủ tịch Luis Rubiales của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) và Tổng thư ký Andreu Camps của tổ chức này vừa phải nhận trát hầu tòa vào ngày 21/5 tới đây. 

Theo cáo buộc, Rubiales và Camps đã có hành vi giả mạo hồ sơ tài liệu để có lợi cho phe cánh của mình trong cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch RFEF dự kiến diễn ra vào mùa Hè năm nay. Nếu Rubiales bị kết tội, khả năng ông mất ghế chủ tịch RFEF là khó tránh khỏi, thậm chí còn nhận án phạt từ tòa án.

Bảo Quyên
.
.