Bỉ: Bê bối dàn xếp tỷ số rung chuyển làng túc cầu

Thứ Hai, 29/10/2018, 21:45
Hôm 23-10, cảnh sát Bỉ đã bắt giữ cầu thủ bóng đá người Tunisia Fabien Camus vì liên quan đến bê bối gian lận và dàn xếp tỷ số đang nhấn chìm làng bóng đá Bỉ.

Trước đó, hơn 20 cá nhân bao gồm cả Giám đốc điều hành CLB, đại lý của cầu thủ và hai trọng tài đã bị cáo buộc dàn xếp tỷ số trận đấu nhằm đưa CLB bóng đá KV Mechelen không bị rớt xuống giải Hạng hai.

Cuộc bố ráp ở 7 quốc gia

Tờ The Guardian số ra ngày 24-10 đã có bài viết với lời mở đầu như sau: “Bóng đá Bỉ đã bị ném vào tình trạng hỗn loạn sau khi các công tố viên nhà nước tung ra một làn sóng các cuộc lục soát trên khắp đất nước và tại 7 quốc gia châu Âu vì lo ngại về tham nhũng trong giải đấu hàng đầu của nền bóng đá nước này”.

Theo những gì mà The Guardian đăng tải, văn phòng công tố nhà nước Bỉ khẳng định, các cuộc kiểm tra, lục soát được tiến hành vào trung tuần tháng 10 và kéo dài từ Bỉ đến Serbia với sự tham gia của hơn 200 sĩ quan cảnh sát.

Đây là một phần trong cuộc điều tra tìm bằng chứng về việc các đại lý bóng đá đã nhận tiền của những kẻ cá độ và cùng tham gia vào việc dàn xếp tỷ số theo yêu cầu. Các khoản hoa hồng cho việc này được thanh toán bằng tiền mặt và cảnh sát Bỉ đang tích cực lần tìm ra đường dây mua bán tỷ số này. Việc kiểm tra và truy lùng bằng chứng được tiến hành ngay tại trụ sở của các CLB bóng đá bị nghi ngờ, các đại lý của những siêu cầu thủ, luật sư và cả các huấn luyện viên.

Câu lạc bộ KV Mechelen bị cáo buộc dàn xếp tỷ số để không bị tụt xuống giải hạng hai ở Bỉ.

Đại diện văn phòng công tố nhà nước còn khẳng định, có ít nhất 2 trọng tài và một số nhà báo bị nghi ngờ liên quan đến đường dây này. Và trò gian lận bóng đá này được cho là đã có từ năm 2017. Bước đầu, văn phòng công tố nhà nước đã thu thập được một số tài liệu cho thấy các đại lý bóng đá che giấu những “giao dịch tài chính không minh bạch”, che giấu các khoản phí liên quan đến “chuyển nhượng cầu thủ, tiền lương cầu thủ cũng như tiền lương của huấn luyện viên.

Cuộc điều tra được mở rộng để bao gồm việc sửa chữa kết quả trận đấu, dàn xếp tỷ số và có vẻ như tình trạng này nổi lên rõ rệt, ảnh hưởng đến các trận đấu từ mùa giải 2017-2018.

"Việc điều tra tư pháp liên quan đến các hoạt động trong khuôn khổ của một tổ chức tội phạm, rửa tiền và tham nhũng", văn phòng công tố nhà nước cho biết trong tuyên bố đưa ra hôm 10-10. Ngay sau thông báo này, hơn 40 cuộc lục soát đã diễn ra ở Bỉ và 13 cuộc khác ở Pháp, CH Cyprus, Luxembourg, Serbia, Montenegro và Macedonia.

Theo tờ De Standaard, các văn phòng của CLB Anderlecht và CLB Brugge - hai CLB bóng đá lớn nhất của Bỉ, nằm trong số những văn phòng bị đột kích vào hôm 10-10 khi các nhà quản lý, trọng tài và các đại lý bị thẩm vấn. CLB Bruges còn cho biết huấn luyện viên người Croatia Ivan Leko của họ đã bị thẩm vấn. Các CLB này đều đang cạnh tranh giải ở Champions League với các đối thủ trực diện là Atletico Madrid, Monaco và Borussia Dortmund.

Bên cạnh đó, các văn phòng của 10 đội bóng khác của Bỉ cũng được cho là đã bị đột kích, trong đó có cả Standard Liege và Racing Genk, những đội bóng hàng đầu khác của Bỉ. CLB Anderlecht đã đưa ra một tuyên bố nói rằng họ đang hợp tác với cuộc điều tra, trong khi Club Brugge cũng cho biết họ sẽ giúp cảnh sát với các yêu cầu và “không có gì để che giấu”.

Các nhà điều tra cũng thẩm vấn các đại lý bóng đá hàng đầu Mogi Bayat – một trong những nhà môi giới mạnh nhất của giải Vô địch bóng đá hạng nhất Bỉ và Dejan Veljkovic, cũng như cựu HLV của CLB Anderlecht Herman Van Holsbeeck và hai trọng tài Bart Vertenten, Sebasien Delferiere.

Câu lạc bộ KV Mechelen bị cáo buộc dàn xếp tỷ số để không bị tụt xuống giải hạng hai ở Bỉ.

Các công tố viên Bỉ giải thích rằng, các cuộc tìm kiếm bên ngoài Bỉ về cơ bản liên quan đến những người đã giúp tạo thuận lợi cho các giao dịch tài chính đáng ngờ và "tài liệu", cũng như "tài sản được đặt trong tài khoản ngân hàng và két" đã bị tịch thu. Tất nhiên là ngoài cảnh sát, công tố viên Bỉ và các đồng nghiệp ở những nước này, Bỉ còn nhận được sự ủng hộ của Eurojust, một cơ quan của EU có nhiệm vụ hợp tác tư pháp xuyên biên giới trong việc chống tội phạm nghiêm trọng.

"Thẩm phán điều tra sẽ quyết định ở giai đoạn sau về những người phải bị giam giữ hoặc bị bắt. Nhưng chúng tôi có thể khẳng định rằng bước đầu, cuộc điều tra đã thu được kết quả khả quan", đại diện văn phòng công tố nhà nước nói với Hãng AP.

Vết dầu loang

Hôm 24-10, cựu tuyển thủ Tunisia Fabien Camus đã bị bắt vì liên quan đến những  cáo buộc bê bối gian lận và dàn xếp tỷ số. Tiền vệ 33 tuổi này hiện không chơi cho CLB nào kể từ sau khi rời CLB KV Mechelen hồi cuối mùa bóng vừa qua. Fabien Camus cũng là cầu thủ đầu tiên bị bắt giữ kể từ khi bê bối trong làng túc cầu Bỉ được phanh phui. Các công tố viên cho biết, Fabien Camus bị buộc tội “rửa tiền và tham gia một tổ chức tội phạm”.

Trước đó 2 ngày, Peter Maes - HLV của CLB bóng đá hàng đầu của Bỉ Lokeren cũng đã bị cáo buộc các tội danh tương tự. HLV 54 tuổi này bị giam giữ trong vòng 24 tiếng đồng hồ và đã được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh. Truyền thông Bỉ đưa tin, Peter Maes bị điều tra vì có liên hệ với đại lý Dejan Veljkovic – người được cho là có vai trò quan trọng trong bê bối này.

Các nhà điều tra nghi ngờ Peter Maes đã được hưởng lợi từ việc dàn xếp tỷ số, trốn thuế các khoản thưởng giống như HLV của CLB Brugge, Ivan Leko – người đang bị buộc tội rửa tiền.

Huấn luyện viên của Câu Lạc Bộ Brugge, Ivan Leko – người đang bị buộc tội rửa tiền và dàn xếp tỷ số.

Ivan Leko (40 tuổi) xuất thân là một cầu thủ bóng đá người Croatia và từng chơi ở vị trí tiền vệ. Ivan Leko bắt đầu sự nghiệp của mình với câu lạc bộ quê hương Hajduk Split và chơi ở đó trong nhiều mùa giải trước khi chuyển đến Tây Ban Nha để gia nhập Málaga CF. Tháng 1-2005, Ivan Leko trở lại với một thời gian ngắn với Hajduk và đến mùa hè thì gia nhập CLB Brugge.

Ngày 15-1-2009, Iva Leko quyết định ký hợp đồng cho K.F.C. Beerschot rồi sau đó tiếp tục sự nghiệp của mình tại K.S.C. Lokeren. Ivan Leko đã có 13 lần ra sân cho đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia và được gọi vào đội tuyển để tham dự World Cup 2006, nhưng không tham gia giải đấu.

Theo điều tra, có hơn 20 người, trong đó có những giới chức điều hành CLB, đại diện cầu thủ và 2 trọng tài, đã bị buộc tội bán độ với sự góp tay của Fabien Camus. Các nghi phạm này bị buộc tội dàn xếp tỷ số nhằm giúp CLB Mechelen không bị rớt xuống giải hạng hai nhưng đã không thành.

Đến nay, cảnh sát Bỉ đã tiến hành bắt giữ 10 người để phục vụ cuộc điều tra nói trên. Chín người trong số đó đã bị giam giữ. Chỉ duy nhất có tiền đạo Olivier Myny đang chơi cho CLB hạng hai của Bỉ là OH Leuven đã được phóng thích cho dù bị cáo buộc liên quan đến bê bối này.

Người phát ngôn của Văn phòng công tố nhà nước Bỉ Wenke Roggen cho biết, thẩm phán đã truy tố 4 người với tội danh phạm tội có tổ chức và tham nhũng và 1 người với tội danh rửa tiền. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, có ít nhất 2 trận đấu đã bị dàn xếp tỷ số với mục đích không những giữ cho CLB KV Mechelen trụ hạng, mà còn làm tăng hay giảm giá trị của 1 số cầu thủ để tối đa hoá thù lao môi giới.

Vì tính chất nghiêm trọng của vụ bê bối nên Liên đoàn Bóng đá Bỉ đã quyết định tạm hoãn các trận đấu thuộc giải hạng 2 diễn ra cuối tuần trước để tiến hành điều tra. Giải hạng nhất Jupiler League cũng phải tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận giao hữu quốc tế.

Và vấn nạn dàn xếp tỷ số

Dàn xếp tỉ số là một công việc đầy rủi ro, nhưng lại mang tới nhiều lợi nhuận. Ở trình độ bóng đá đỉnh cao, cách làm thường rất tinh vi, đa dạng và đòi hỏi sự ranh ma của những ông trùm lọc lõi. Và không chỉ ở Bỉ, vừa qua, cú hattrick của Neymar vào lưới Red Star Belgrade ở vòng bảng Champions League hôm 3-10 cũng đang bị nhuốm đen bởi nghi án dàn xếp tỷ số. Trận đấu này diễn ra ở Paris, và các cơ quan điều tra của Pháp đang vào cuộc quyết liệt hòng lật tẩy sự dàn xếp.

Theo tờ L'Equipe, một quan chức CLB Red Star Belgrade đã bị phát hiện đặt cược số tiền lên đến 5 triệu euro (4,3 triệu bảng Anh) vào cửa CLB Serbia này thua với cách biệt 5 bàn. Tỷ số trận đấu kết thúc với tỷ số 6-1 nghiêng về đội bóng pháp PSG, bằng cú hattrick của Neymar, cùng 3 bàn thắng của Edinson Cavani, Angel di Maria và Kylian Mbappe.

Cũng theo tờ báo này, một số tình tiết trong trận đấu giữa PSG và Sao Đỏ đã làm dấy lên nghi vấn của dư luận, trong đó đáng kể nhất là 2 bàn thắng từ các tình huống đá phạt của Neymar. Đây là 2 tình huống mà dường như thủ môn đối phương đã “cố ý” để cho tiền đạo người Brazil có được bàn thắng.

Cầu thủ Fabien Camus bị bắt và bị buộc tội bán độ.

Tháng 3 vừa qua, UEFA đã quyết định cấm CLB KF Skenderbeu (Albania) tham dự các cúp châu Âu trong 10 năm và phạt 1 triệu euro vì liên quan tới dàn xếp tỷ số trong 50 trận đấu ở giải Vô địch quốc gia Albania, Champions League và nhiều trận giao hữu. Ủy ban đạo đức và kỷ luật của UEFA đã đưa ra án phạt này sau khi thu thập chứng cứ từ hệ thống phát hiện gian lận của UEFA (BFDS).

Hồi năm ngoái, vụ dàn xếp tỉ số chấn động làng bóng đá Tây Ban Nha cũng đã được đưa ra ánh sang nhờ thông tin do tiền đạo Cheikh Saad cung cấp. Khi đó, CLB CD Eldense bị nghi bán độ khi thua Barca B đến 12 bàn không gỡ ở giải hạng Ba Tây Ban Nha. Theo ESPN, tiền đạo Cheikh Saad của CLB Eldense đã phát hiện và buộc tội 3 đồng đội của mình và HLV Fran Ruiz về việc dàn xếp tỉ số ở trận trên.

Cheikh Saad còn tiết lộ trợ lý HLV Filippo di Pierro biết các cầu thủ Eldense dàn xếp tỷ số nhưng đã phớt lờ chuyện này và thậm chí còn gián tiếp ủng hộ học trò. Bằng chứng là Cheikh Saad không được sử dụng ở trận gặp Barca B bởi anh từ chối không ghi bàn khi thi đấu.

Năm 2016, Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) cũng mở cuộc điều tra về kết quả trận đấu giữa Willem II Tilburg và Utrecht ở mùa 2008 -2009. Ibrahim Kargbo, tiền vệ phòng ngự của Willem II khi đó là người trực tiếp móc ngoặc với tay “bạc bịp” người Singapore, Wilson Raj Perumal và thông đồng với 2 đồng đội ở Willem II để dàn xếp tỷ số để bỏ túi số tiền 25.000 euro…

Ngọc Khuê (tổng hợp)
.
.