Khi các "sao" lâm cảnh tù tội

Thứ Sáu, 03/04/2020, 10:09
Cái tên Ronaldinho đang khiến nhiều người không khỏi cám cảnh khi bị giam giữ tại nhà tù ở Paraguay từ vụ sử dụng hộ chiếu giả. Không riêng cựu tuyển thủ Brazil, làng thể thao thế giới đã từng ghi nhận không ít trường hợp khác phải trả giá đắt vì hành vi phạm luật…

Ngày 21/3 vừa qua là ngày sinh nhật lần thứ 40 của Ronaldinho. Đáng buồn, cựu ngôi sao từng đoạt danh hiệu "Quả bóng vàng 2005" lại phải ngồi đuổi muỗi trong nhà tù được canh gác nghiêm ngặt tại ngoại ô Asuncion, thủ đô Paraguay.

Trong khi Ronaldinho đeo số hiệu tù là 194, anh trai của nhà vô địch World Cup 2002, Roberto de Assis lại mang số 193. Nguồn cơn khiến anh em nhà Ronaldinho bị tống giam xuất phát từ việc sử dụng hộ chiếu giả được mua với giá 6.000 USD/cuốn để nhập cảnh trái phép vào Paraguay.

Càng sốc hơn nữa khi Dalia Lopez, nữ doanh nhân đã tổ chức chuyến đi tới Paraguay cho cựu cầu thủ Barcelona đang bị cảnh sát sở tại "sờ gáy" do là mắt xích quan trọng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia lên tới 400 triệu USD. Ngoài việc bị tạm giam, Ronaldinho còn đối mặt với việc nhận bản án 6 tháng tù giam vì hành vi sử dụng giấy tờ giả, khai man.

Rene Higuita từng "bóc lịch" 7 tháng vì vi phạm pháp luật.

Thực tế, Ronaldinho chỉ là một trong vô số những ngôi sao bóng đá và nhân vật thể thao nói chung vướng vòng lao lý vì đủ những lý do khác nhau đưa lại. Ngược dòng thời gian, huyền thoại Man United, George Best đã phải phơi mặt trên mặt báo theo cách chẳng ai mong muốn bởi hành vi tấn công cảnh sát trong năm 1984. Theo một số nhân chứng, "bợm nhậu" Best trong tình trạng say khướt đã bị cảnh sát chặn lại khi điều khiển xe lạng lách trên đường.

Thay vì chấp hành yêu cầu, Best đã văng tục rồi động chân động tay với nhân viên thực thi công lý. Hậu quả từ màn tấn công cảnh sát và lái xe trong tình trạng say xỉn đã khiến Best, người từng đoạt danh hiệu vô địch Cúp C1 châu Âu trong năm 1968 cùng Man United phải ngồi tù 3 tháng. Đây thực sự là vết nhơ khó gột rửa trong hồ sơ của Best.

Cùng với George Best, cựu thủ quân Arsenal, Tony Adams bị kết án 4 tháng tù vì hành vi lái xe trong tình trạng say rượu. Do không làm chủ tốc độ, chiếc xe do Adams điều khiển đã tông đổ bức tường gần nhà. Gây sốc ở chỗ kết quả kiểm tra của cảnh sát cho thấy, nồng độ cồn trong máu của cựu trung vệ người Anh cao gấp 27 lần so với mức cho phép.

Nhắc tới Rene Higuita, hẳn bất kỳ tín đồ túc cầu giáo nào cũng đều liên tưởng ngay đến cú cản phá kiểu bò cạp được coi là danh bất hư truyền mà cựu thủ thành người Colombia đã trình diễn trong trận giao hữu giữa đội tuyển Anh và Colombia trên sân Wembley năm 1995.

Cũng chính anh chàng thủ môn dị nhân trước đó đã bỏ lỡ cơ hội tham dự vòng chung kết World Cup 1994 bởi còn phải ngồi sau song sắt. Nguồn cơn khiến Higuita rơi vào cảnh ăn cơm cân, mặc áo số do dính líu đến một vụ bắt cóc do trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar dàn dựng.

Theo cáo trạng, Higuita đã được Escobar nhờ cậy  đứng ra làm trung gian dàn xếp trong việc lấy tiền chuộc. Sau khi nhận khoản tiền 300.000 USD từ gia đình bị hại vốn cũng là một tay trùm ma túy,  Higuita đã đưa con tin là cô bé 11 tuổi về nhà, đồng thời còn được biếu thêm 50.000 USD. Tưởng rằng làm như thế là giúp đỡ gia đình bị hại, nào ngờ Higuita đã bị kết án đồng lõa với tội phạm và nhận án phạt 7 tháng tù giam.

Danh sách những ông sao ngồi tù còn có Joey Barton khi tiền vệ được coi là "ngựa chứng" kết án 6 tháng tù vì hành hung một thiếu niên hồi khoác áo CLB cũ Man City trong năm 2008. Trong khi đó, cựu cầu thủ West Brom, Lee Hughes bị bắt vì hành vi lái xe quá tốc độ và gây tai nạn chết người trong tháng 10/2003.

Hậu quả là Hughes nhận bản án nghiêm khắc 6 năm tù giam từ tòa án tại Anh. Ngoài ra, những Breno Borges, Duncan Ferguson, Jermaine Pennant… đã khoác áo tù nhân vì những hành vi phạm luật khác nhau như hủy hoại tài sản của người khác, gây thương tích cho người khác.

Hy hữu hơn cả là trường hợp phạm tội của cựu trung vệ Breno Borges (Bayern Munich) khi ngồi tù gần 4 năm vì tội phóng hỏa... chính ngôi nhà mình đang ở. Lo ngại Breno trong trạng thái tâm lý bất thường lại nổi hứng lên dùng đòn "hỏa công", nhà chức trách Đức đã trục xuất Breno về Brazil sau khi mãn án tù.

Ngoài cánh giày đinh áo số, không ít vận động viên thể thao có tên tuổi đã tự đẩy mình vào cảnh tù tội. Cái tên đầu tiên nhắc tới ở đây là cựu võ sỹ quyền Anh người Mỹ, Mike Tyson. Tay đấm với biệt danh "Võ sỹ thép" đã bị tuyên phạt 10 năm tù giam từ vụ cưỡng bức nữ sinh 18 tuổi Desiree Washington trong năm 1991.

Một trường hợp nữa là vận động viên khuyết tật người Nam Phi, Oscar Pistorius. Từ chỗ gây tiếng vang khi chinh phục mọi đường chạy ở Paralympic trước khi đến Olympic London 2012 tranh tài, Pistorius đã trở thành một kẻ sát nhân. Trong ngày lễ tình nhân năm 2013 (14/2/2013), Pistorius đã dùng súng sát hại cô bạn gái đáng thương là người mẫu Reeva Steenkamp tại nhà riêng.

Với hành vi này, Pistorius đã bị kết án 13 năm rưỡi tù giam. Qua những sự vụ nêu trên, có thể thấy đó là những bài học cảnh tỉnh cho bất kỳ ông sao thể thao nào trong việc tuân thủ những quy định của pháp luật. Bởi pháp luật đâu phải là trò đùa.

Bảo Quyền
.
.