Lời nguyền… xáo tam phân

Thứ Sáu, 29/11/2013, 14:10

Tôi đến Nha Trang vào ngày 20/11, đúng lúc cơn sốt cây xáo tam phân ở xã Ninh Vân (huyện Ninh Hòa) từng được Viện Dược liệu - Bộ Y tế công bố tiêu diệt được 5 dòng tế bào ung thư biến chuyển sang hình thức khác. Nó không còn ầm ĩ mà sốt ngầm. Cơn sốt gắn với vô số đơm đặt về sự thần hiệu của cây thần dược dỏm và niềm tin thái quá của những người mắc bệnh nan y hay người có thân nhân chẳng may lâm vào tình cảnh ấy.
>> Đường đi của "thần dược nhập ngoại"

Vừa đặt chân đến thành phố biển, tôi được các bạn đồng nghiệp chào đón bằng thông tin động trời rằng ông Lê Hăng - “cha đẻ” và là người khai tử cây xáo tam phân ở Ninh Vân vừa mới qua đời. Người bảo ông Hăng chết lúc đang đi buôn thuốc, người tiết lộ ông Hăng “đứt bóng” ngay khi trúng cú áp phe trong phi vụ buôn cây thần dược có độc chất xuất xứ từ Campuchia.

Ông Hăng là người được anh Lương Sinh truyền cho bài thuốc quý cứu sinh mạng của chính mình, ông Hăng đã thề độc rằng chỉ dùng bài thuốc - cây thuốc để làm phước cứu người, tuyệt đối không có chuyện mang ra kinh doanh trục lợi, nếu làm trái sẽ có việc phiền phức?

1. Từ TP HCM, tôi lại về phố biển Nha Trang vì nhận được quá nhiều thông tin của bạn đọc và các thầy thuốc có tâm quanh chuyện cơn sốt xáo tam phân vẫn chưa hạ nhiệt. Để kiếm chác từ người bệnh và những người có nhu cầu "cây thần dược", cánh con buôn đã tung đủ chiêu để các con mồi tin "cây thần dược" mà mình rao bán chẳng phải nguồn gốc tào lao mà là cây xáo tam phân ở Ninh Vân chính hiệu.

"Vợ tôi bị ung thư vú, đã phẫu thuật cắt bỏ một bên, và đã trải qua gần 20 đợt hóa trị. Khi biết tình trạng của vợ nằm trong tình cảm năm ăn năm thua, tôi rất hoang mang… và quyết định nuôi hy vọng vào cây thần dược xáo tam phân. Ngặt nỗi thị trường cây thuốc này quá hỗn loạn, ai rao bán cây thần dược cũng khẳng định "hàng Ninh Vân trăm phần trăm" nên tôi chẳng biết đâu mà lần. Sau quá trình kiếm tìm, rồi tôi cũng quyết định chọn mua 3kg cây thần dược từ một người đàn ông tên Hùng với giá 3 triệu đồng/kg rễ cây khô.

Sở dĩ tôi chọn mua cây thần dược của Hùng bởi anh này quảng cáo mình là người Ninh Vân, và có mối quan hệ thân mật với ông Lê Hăng, người từ cõi chết trở về nhờ cây thần dược. Lúc đầu tôi không tin chuyện ấy nhưng khi Hùng dùng số điện thoại bàn gọi nói chuyện với tôi, qua kiểm tra từ tổng đài 1080, tôi biết thuê bao ấy ở Ninh Vân nên bắt đầu có niềm tin ở Hùng. Và tôi quyết định mua cây thuốc của anh ta khi nhận được những hình ảnh Hùng chụp chung với ông Lê Hăng lúc thì trong quán cà phê, khi cùng nhau đàm luận về tác dụng chữa bệnh của cây thần dược".

Những khách hàng từ phương xa về mua thuốc.

Tiếp xúc với tôi vào một chiều giữa tháng 11, anh Đỗ Văn Trí, 37 tuổi, ngụ quận Bình Tân, đã thổ lộ như thế. Theo lời anh Trí, khi trả 10 triệu đồng cho người đàn ông tên Hùng để nhận hơn 3kg "thần dược", lòng anh rất phấn khởi vì nghĩ mình đã may mắn chọn đúng người, mua đúng thuốc chứ không phải lâm cảnh tốn tiền oan mạng như những trường hợp mà tôi đã nêu ở những bài viết quanh chuyện lọc lừa bên cây xáo tam phân: "Lúc nhận cây thuốc, tôi nhủ thầm trong bụng nếu uống vào có tín hiệu khả quan, tôi sẽ cố gắng làm phước, lớp giúp những bệnh nhân nghèo cây thần dược để họ uống cầu may, lớp chỉ cho những người thật sự có nhu cầu liên hệ với Hùng để được mua đúng thần dược xáo tam phân Ninh Vân chính gốc. Ai ngờ…".

Anh Trí thốt lên cụm từ “ai ngờ” khi anh tìm đến tôi, nhờ "thẩm định" giúp mấy ký xáo tam phân kia có đúng là thần dược. Từ khi cây xáo tam phân lên cơn sốt, tôi đã hơn chục lần đi đi về về tuyến TP HCM - Khánh Hòa, TP HCM - Phú Yên - TP HCM - Ninh Thuận theo chân con buôn, phường săn cây xáo tam phân và dòng người có nhu cầu cây thần dược để chữa bệnh… nên ít nhiều có kinh nghiệm nhận dạng đâu là cây thật và đâu là cây dỏm. Khi biết mẻ "thần dược" của mình là "đồ tào lao", anh Trí vẫn không tin đó là sự thật.

Chỉ đến khi tôi cho anh xem mẫu rễ cây thần dược chính gốc lõi vàng óng, có mùi thơm tựa nhân sâm rất dễ chịu chứ không vàng giả tạo và "thơm" mùi hăng hắc, hít vài hơi đã choáng váng, say sẩm, anh Trí mới té ngửa. Anh chỉ biết thở dài khi nghe tôi an ủi rằng, anh không phải nạn nhân đầu tiên dính phải đòn lừa của những kẻ mất nhân tính.

Thực tế cho thấy để hớp hồn người có nhu cầu cây thần dược, phường bất nhân khi vào vai người nhà hay người đại diện phân phối hàng của ông Lê Hăng, có kẻ còn vào vai lương y, chuyên gia về cây thần dược lên các trang mạng xã hội, thậm chí lập ra các trang mạng chuyên rao bán xáo tam phân bằng các chiêu tự nhận hay nhờ người tô vẽ mình là chuyên gia xáo tam phân rồi chỉ vẽ cho người ta nhận biết đâu là cây thật, cây dỏm để trục lợi.

Còn nhớ trước khi trở lại "vương quốc" xáo tam phân, tôi đã có buổi trò chuyện với lương y Nguyễn Đức Nghĩa, phụ trách Phòng khám Tuệ Lãn do cố GS-TS Đỗ Tất Lợi sáng lập, quanh chuyện cây xáo tam phân tiếp tục bị kẻ gian làm giá. Cần nói rõ lương y Nghĩa là thầy thuốc đầu tiên nhận dạng được "cây thần dược" Ninh Vân là cây xáo tam phân với thái độ cẩn trọng rằng dựa vào hình dáng thân, lá thì nhiều khả năng đó là cây xáo tam phân nhưng để khẳng định 100% là cây xáo thì phải xem hoa.

Ngặt nỗi qua những cơn sốt khủng khiếp, khi thân cây chẳng còn để mà bán với mua, người ta đã moi cả rễ, moi hết rễ lớn đến rễ nhỏ nên lương y Nghĩa chẳng thể nào có được cơ hội thấy hoa - trái của cây thần dược để có thể kết luận nó có phải là cây xáo tam phân hay không: "Thời gian qua có rất nhiều người ở các tỉnh miền Trung, thậm chí có người ở Bình Phước, Đắk Lắk gửi mẫu rễ lá đến nhờ xem có phải là cây thần dược ở Ninh Vân và 100% mẫu gửi đến đều không phải. Cả thảy đều có hình dạng tương tự cây xáo như lá mỏng hơn, mùi thoạt ngửi thì thơm nhưng sau đó gây cảm giác choáng, nhai phần vỏ thì có cảm giác bỏng rát chứng tỏ đấy là cây có chất độc… Số mẫu gửi đến có người nói mua, người bảo được tặng, người bảo đi rừng gặp nên bới đào" - lương y Nghĩa, trò chuyện.--PageBreak--

2. Trở lại chuyện "tử nạn" của ông Lê Hăng. Như đã nói, quyết định về lại xứ thần dược để nắm lại tình trạng con buôn bịp người bệnh bằng các kiểu quăng bom và "bụp" người bệnh bằng các màn chém chặt không thương tiếc, thu tiền thật nhưng bán cây "thần dược" dỏm không phải vô hại như nhiều người nghĩ mà như lương y Nguyễn Đức Nghĩa chia sẻ "có độc chất, nguy hiểm vô cùng",  ngay khi đến Nha Trang, tôi đã được các đồng nghiệp đón bằng thông tin ấy.

Các bạn đồng nghiệp nói cái chết của ông Lê Hăng được rất nhiều người quan tâm, bởi ông chính là người thoát khỏi lưỡi hái của tử thần nhờ cây thần dược và nói như nhiều người, ông nợ cây thần dược ơn cứu mạng nhưng trớ trêu làm sao, chính ông lại là tác nhân chính trong việc khai tử nó và giờ đây, có người nói ông phải trả giá bằng mạng sống vì điều đó!?

Còn nhớ hơn 1 năm trước, khi tôi vào vai người có nhu cầu cây thần dược chữa bệnh cho người thân, lúc trò chuyện, khi được hỏi thăm danh tính, địa chỉ, số điện thoại của anh Lương Sinh, người công nhân cầu đường đã cứu sống mình bằng cây xáo tam phân cũng như chỉ cho mình cách nhận dạng và kinh nghiệm sử dụng cây thuốc quý, ông Lê Hăng đã không ngần ngại thổ lộ anh Lương Sinh vì hận ông đã phá bỏ lời thề nên từ mặt ông, tuyệt giao với ông.

Anh Nguyễn Quang, người từng đến nhà ông Lê Hăng mua thần dược kể khi anh gặp, ông Hăng vô tư trò chuyện rằng lúc truyền cho ông bài thuốc, anh Lương Sinh bắt ông thề độc và ông đã thề, ông thề rằng chỉ dùng cây thuốc để cứu giúp người chứ không kinh doanh mua bán, bằng không ông sẽ phải trả giá.

Chuyện ông Lê Hăng thề độc rồi sau đó hám lợi nên đã phá vỡ lời thề, ai ở Ninh Vân cũng rõ rành. Phá vỡ lời thề, kinh tế gia đình ông Hăng phất lên trông thấy. Khi câu chuyện của ông Hăng bị xơ gan giai đoạn cuối bị bác sĩ chê nhờ cây thần dược ở chính quê mình cứu sống được lan rộng và được lãnh đạo địa phương xác thực, tên tuổi ông Lê Hăng nổi như cồn. Từ khắp mọi vùng miền, người ta lũ lượt đổ đến Ninh Vân để xem bằng chứng sống và ai đến cũng được ông Hăng mời uống nước nấu từ thân cây thần dược, kể chuyện thoát chết của mình với hồ sơ bệnh án hẳn hoi.

Khi niềm tin được củng cố, vậy là ai đến nếu không xin thì ngỏ lời mua cây thần dược để chữa bệnh hoặc cứu người thân. Nghĩ cũng tội cho Lê Hăng, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ lời ông tâm sự. Ông nói đại để trước khẩn khoản của nhiều người, nhìn người ta đớn đau, âu lo ông không đành lòng. Nhưng vợ chồng ông đâu có đủ sức khỏe để mà lên rừng chặt cây thuốc giúp họ. Nên ông thuê người… và đó là lúc việc bán - mua được bắt đầu.

Tiếc rằng ông Hăng đã đi quá đà. Càng có nhiều người tìm đến mua cây thần dược, bán được tiền, ông Lê Hăng càng "hăng" để rồi lúc đầu chỉ bán thân cây xáo tam phân, về sau thân cây thuốc bị đốn sạch, ông Hăng nghĩ chuyện moi rễ. Cây xáo tam phân ở Ninh Vân chính thức bị khai tử từ đó…

Núi rừng Ninh Vân đổ lệ vì những nhóm sơn tràng lên rừng săn “thần dược”.

Lúc cao điểm, nghe đâu mỗi ngày ông Hăng tổng thu hơn 100 triệu đồng từ việc bán thần dược? Không chỉ bán cho người tìm đến tận nhà, ông Hăng còn cung ứng "hàng" cho bất kỳ ai miễn họ chuyển tiền vào tài khoản của ông. Vì sợ lời nguyền, vì tôn trọng lời thề nên dù nắm trong tay bí kíp làm giàu nhưng anh Lương Sinh - người chỉ cho ông Hăng cây xáo tam phân - vẫn sống cuộc đời nghèo khổ. Lúc tôi dò hỏi thái độ trước chuyện làm giàu của ông Lê Hăng, anh Lương Sinh chỉ bảo rằng… "ai làm nấy chịu, gieo gì gặt nấy".

Sáng 21/11, trao đổi với tôi quanh chuyện ông Lê Hăng "tử nạn", ông Trà Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Vân xác nhận chuyện ấy có thật. Ông Hải cho biết, ông Hăng chết lúc gần 16 giờ ngày 11 âm lịch, nhằm ngày 13/11, an táng tại nghĩa trang Ninh Vân, người dân từ các nơi biết tin về đưa tang cũng đông. Trước khi mất vài ngày, khi dắt xe máy, ông Hăng bị bung nẹp bó cánh tay bị gãy từ trước.

Dán tờ rơi rao bán xáo tam phân trên trụ điện.

Tại bệnh viện, dù được các bác sĩ khuyên phải tiến hành các xét nghiệm kiểm tra sức khỏe nhưng ông Hăng không xúc tiến và sau đó thì sốt nặng, đến bệnh viện, qua xét nghiệm các bác sĩ cho biết ông bị tiểu đường tuýp 1, nhiễm trùng máu, nhồi máu cơ tim: "Tóm lại ổng tử vong vì ung thư máu và nhồi máu cơ tim chứ không phải vì bệnh gan tái phát" - ông Hải cho biết.

Một lãnh đạo xã Ninh Vân cho biết, ông Hăng dắt xe máy để đi gom rễ cây xáo tam phân từ nơi khác để về bỏ mối như mọi ngày, và tai nạn xảy ra đã nhanh chóng mang ông này về với đất

N.Thành Dũng
.
.