Ngô Kinh - Thương tích đầy mình, chỉ có trái tim còn lành lặn

Thứ Sáu, 25/08/2017, 15:40
Quyết không đầu hàng số phận, tài tử Ngô Kinh xả thân trong siêu phẩm "Chiến lang 2" để rồi tên của anh tỏa sáng gần 1 tháng nay với những kỷ lục mà những siêu sao điện ảnh của Đại lục muốn đạt được chỉ có thể nằm mơ...

Cuối cùng thì số phận đã mỉm cười với Ngô Kinh, một tài năng võ thuật của màn ảnh Hoa ngữ những tưởng chỉ mãi dừng lại ở đẳng cấp hạng B. Vận đen đeo bám cuộc đời anh từ khi bước chân vào làng võ thuật Trung Hoa cho đến khi đã có nhiều vai diễn ấn tượng và gần đây nhất là vào năm 2014, kết quả của việc tự mình thực hiện những cảnh quay mạo hiểm đã khiến anh bị thương cả hai chân.

Dù được cứu chữa kịp thời nhưng nhiều chuyên gia và các nhà làm phim đều phải nhìn nhận thực tế là anh gặp phải các di chứng nặng nề và chuyện từ giã sự nghiệp phim võ thuật là tương lai có thực.

Nhưng quyết không đầu hàng số phận, Ngô Kinh tiếp tục xả thân trong siêu phẩm "Chiến lang 2" để rồi tên của anh tỏa sáng gần 1 tháng nay với những kỷ lục mà những siêu sao điện ảnh của Đại lục muốn đạt được chỉ có thể nằm mơ...

Ngôi sao "mọc muộn"

Chính thức ra rạp từ ngày 27-7, chỉ sau 12 ngày công chiếu, "Chiến lang 2" đã phá kỷ lục đạt doanh thu phòng vé 3,39 tỷ nhân dân tệ (NDT), vượt qua bộ phim "Mỹ nhân ngư" của đạo diễn Châu Tinh Trì trước đây, trở thành bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử Trung Quốc. Và tính đến ngày 19-8, theo thống kê của trang web Box Office Mojo, "Chiến lang 2" do Ngô Kinh đảm trách cả ba vị trí (biên kịch, đạo diễn và nam diễn viên chính) hiện đã thu được khoảng 750 triệu USD trên toàn thế giới, thống trị các rạp chiếu phim Trung Quốc với 5 tỉ NDT doanh thu phòng vé.

Một cảnh trong phim "Chiến Lang 2".

Kỳ tích này khiến công ty phát hành kỳ vọng "Chiến lang 2" sẽ tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới, vì thế đã quyết định kéo dài thời gian trình chiếu tại Trung Quốc đến ngày 28-9.

Theo tạp chí Verity, bộ phim của Ngô Kinh cũng là phim đầu tiên ngoài Hollywood lọt top 100 phim ăn khách nhất mọi thời. Một phần thành công của "Chiến lang 2" đến từ việc phim được chiếu vào thời điểm Chính phủ Trung Quốc tạm hoãn ra mắt các phim Hollywood để kích thích điện ảnh Hoa lục.

"Chiến lang 2" nối tiếp thành công của "Chiến lang" (công chiếu năm 2015) trong việc khai thác hình tượng anh hùng hành động giàu lòng yêu nước. Yếu tố thành công ngoài mong đợi của bộ phim chính là sự kết hợp giữa tinh hoa võ thuật truyền thống với những chuỗi hành động liên hoàn và đầy khẩn trương theo phong cách điện ảnh Hollywood.

 Ngoài việc mời diễn viên Frank Grillo - người đóng vai Crossbones trong phim “Captain America” tham gia diễn xuất, Ngô Kinh còn kết hợp với Sam Hargrave - đạo diễn võ thuật của “Captain America 3”. Bộ đôi đạo diễn - anh em nhà Russo - trong "Captain America: Civil War" - được mời làm cố vấn cho dự án. Những cảnh giao chiến tay không hay với vũ khí đều không dùng tới diễn viên đóng thế để truyền tải đến người xem cảm giác chân thật nhất.

Trong đó, cảnh quay đáng chú ý nhất là phân cảnh mở đầu khi nhân vật chính do Ngô Kinh đảm nhiệm đánh nhau dưới biển. Chỉ xuất hiện vài phút trên màn ảnh, nhưng nam diễn viên đã phải quay tới 26 lần trong nửa tháng để cho ra một thước phim vừa ý.

"Chiến lang 2" là canh bạc lớn của Ngô Kinh, khi anh dốc tiền túi đầu tư, liều mạng vì tác phẩm. Trang điện ảnh 1905 nhận xét: "Chiến lang 2” mang đến trải nghiệm chưa từng có trong lịch sử phim Hoa ngữ" nhờ các cảnh hành động nghẹt thở dưới nước, cảnh đua xe tăng. Để có những cảnh quay chân thực, Ngô Kinh cho phá nát xe tăng thật đồng thời trang bị vật tư để xuống biển... đánh nhau.

Ê-kíp làm phim của Ngô Kinh phải mất 4 ngày tập luyện dưới biển, quay 3 ngày mới hoàn thành 6 phút đánh nhau trên màn ảnh. Do không được đeo kính lặn, các diễn viên chỉ có thể giằng co nhau theo cảm giác, bản thân Ngô Kinh từng suýt chết đuối trong quá trình quay phim.

"Ngôi sao mọc muộn" Ngô Kinh không hoàn toàn là một nhân vật vô danh tiểu tốt trong làng võ thuật cũng như điện ảnh Trung Quốc. Sinh năm 1974 trong một gia đình có gốc gác Mãn Châu, từ năm lên 6 tuổi, Ngô Kinh đã được làm quen với võ thuật, và cũng từ đây, vận đen cứ đeo bám anh. Trong một lần tập võ, Ngô Kinh bị gãy mũi, đến năm 8 tuổi bị gãy tay.

10 tuổi thì Ngô Kinh bị đứt dây chằng đầu gối. Đến năm 13 tuổi, anh được cha mẹ gửi gắm cho sư phụ Ngô Bân - một tên tuổi lớn trong làng võ thuật Trung Hoa, đồng thời là sư phụ của Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan..., những ngôi sao võ thuật hàng đầu của làng giải trí Đại lục.

Đến năm 14 tuổi, anh mắc phải một chấn thương nghiêm trọng ảnh hưởng đến cột sống dẫn đến tê liệt cả hai chân. Nhưng nhờ nghị lực phi thường cùng các môn võ công đặc biệt, Ngô Kinh đã chiến thắng bệnh tật. Năm 1989, anh được tuyển chọn vào vào đội tuyển wushu Bắc Kinh. Năm 17 tuổi, Ngô Kinh lại tiếp tục bị thương, trên người phải khâu gần 100 mũi. Cuộc đời dường như luôn muốn thử thách khi chân phải của anh đã bị thương nghiêm trọng trong một lần thi đấu vào năm 1992. Các bác sĩ thông báo vết thương rất nặng và anh có khả năng bị tàn phế.

Lời tiên liệu này khiến Ngô Kinh vô cùng hụt hẫng và nản chí. Anh quyết định xa lánh bạn bè và gia đình, dọn ra ở riêng và đã bắt đầu nghĩ cho mình cách mưu sinh không liên quan đến võ thuật. Thế nhưng, nhờ một lần anh giải cứu một cô gái bị kẻ xấu cưỡng hiếp, được báo đài ngợi khen, anh mới lấy lại được niềm tin, nhận thấy mình chưa phải là kẻ vứt đi mà vẫn hữu ích cho đời nên quyết tâm chữa trị bằng vật lý trị liệu.

Sau khoảng thời gian 2 năm điều trị, vết thương của anh đã hoàn toàn bình phục và Ngô Kinh đã có thể trở lại trường thể dục thể thao để tập luyện cùng bạn bè.

Ngô Kinh (phải) bên sư phụ - võ sư Ngô Bân.

Năm 1995, đạo diễn võ thuật nổi tiếng Viên Hòa Bình đến tuyển chọn diễn viên cho bộ phim mới. Ông là người từng đưa tên tuổi Lý Liên Kiệt từ ngôi trường này trở thành ngôi sao tầm cỡ thế giới. Lần đầu tiên gặp Ngô Kinh, vị đạo diễn này đã nhận định, ngoài gương mặt khôi ngô thì đây là một tài năng hiếm có với những tố chất không thua kém đàn anh Lý Liên Kiệt vì vậy ông đã mời Ngô Kinh tham gia vào dự án phim của mình. Kể từ đó về sau, nhờ khả năng võ thuật cùng kỹ năng diễn xuất, Ngô Kinh góp mặt trong nhiều bộ phim gây tiếng vang như "Thiếu Lâm võ vương", "Nam Thiếu Lâm", "Thái Cực sư tôn"...

Trong một thời gian dài, khán giả hâm mộ điện ảnh đã gọi Ngô Kinh là "diễn viên yểu mệnh nhất của làng điện ảnh Hoa ngữ" vì những vai diễn của anh trên phim luôn rất hay, võ thuật đẹp mắt nhưng kết cục thường không có hậu. Ngô Kinh luôn phải "chết" trong rất nhiều bộ phim vì nhiều lý do: chết vì bệnh, bị giết hay tự sát.

Theo thống kê của người hâm mộ, tổng cộng có 12 bộ phim do Ngô Kinh thủ vai, nhân vật đều có cái kết bi thương. Không những thế, chuyện chấn thương trong quá trình diễn xuất luôn đeo bám anh. Mặc dù vậy, nhìn lại chặng đường đã qua, ai cũng thừa nhận: Ngô Kinh là một diễn viên rất may mắn khi đã có cơ hội sánh vai với hầu hết các ngôi sao nổi tiếng ở lĩnh vực hành động - võ thuật.

Ngô Kinh chia sẻ: "Người học võ đều có chung một tính cách đó là khi thi đấu nhất định phải giành chiến thắng. Tôi coi diễn xuất như một sự thử thách đối với mình. Vì vậy diễn cũng phải dành hết tâm trí để làm cho tốt, còn nếu không thì dứt khoát không làm".

Chỉ là "cái bóng trong gia đình"

Ngô Kinh có lượng fan lớn nhờ lối diễn tự nhiên lại đậm chất "ngông" và "lì" trên màn ảnh. Các màn đấu gay cấn trên màn ảnh đánh đổi bằng thương tích đầy mình của Ngô Kinh; anh thường xuyên bị gãy chân, đứt dây chằng đầu gối... Vào giai đoạn phát triển sự nghiệp từ năm 2005-2008, anh đã có tới 4 lần bị thương nặng trên phim trường và phải nhập viện. Có lúc đạo diễn tính đến chuyện thay thế anh nhưng sau lại thôi vì nể nang. Trước khi bắt đầu thực hiện dự án phim "Chiến lang", để huy động vốn, Ngô Kinh phải đem cả căn hộ của mình ra cầm cố.

Lúc bấy giờ, Ngô Kinh nói với Tạ Nam, hôn thê của anh: "Nếu lỗ, có thể anh sẽ khuynh gia bại sản. Em suy nghĩ cho kỹ trước khi cưới anh". Tạ Nam trả lời: "Dù sao em vẫn còn căn nhà nhỏ, nếu làm phim lỗ, em sẽ nuôi anh".

Chú rể phải chống nạng đến đám cưới của mình.

Ngày làm đám cưới với MC nổi tiếng Tạ Nam vào năm 2014, Ngô Kinh xuất hiện trước quan khách và quan viên hai họ với đôi nạng chống vì thời gian này, anh tham gia cùng lúc 2 phim là "Sát phá lang 2" và "Chiến lang". Mặc dù trong phim có nhiều cảnh mạo hiểm và phải quay đi quay lại nhiều lần nhưng Ngô Kinh nhất quyết muốn tự mình thực hiện những cảnh trên. Kết quả là anh đã phải... nhập viện vì chấn thương nặng ở hai chân.

Ngô Kinh tâm sự: "Tôi đã bị chấn thương kể từ khi theo nghiệp võ học năm 6 tuổi. Đến bây giờ dù đã ngoài 40 tuổi nhưng chấn thương vẫn dính liền với tôi. Có lúc tôi cảm thấy mình thật không ra gì khi để gia đình và nhất là vợ tôi cứ mãi lo lắng, phiền muộn vì tôi".  Người thân yêu nhất bên cạnh Ngô Kinh cứ phải chứng kiến chuyện chồng mình... thất hứa.

Trong ngày cưới, anh từng thề thốt: "Vợ à, sau này anh không nhảy lầu (để đóng phim) nữa, không làm em lo lắng nữa. Anh sẽ có trách nhiệm với gia đình, anh yêu em". Sau đám cưới, Ngô Kinh tiếp tục lăn xả vì sự ngiệp điện ảnh còn Tạ Nam sinh con đẻ cái, chăm sóc gia đình.

Năm 2015, phim "Chiến lang" do Ngô Kinh đóng chính và đạo diễn, biên kịch bắt đầu gây sốt phòng vé Trung Quốc. Đến "Chiến lang 2", anh tiếp tục mày mò tìm những phương thức mới cho riêng mình và liều mạng đến suýt chết khi đóng cảnh đánh nhau dưới đáy biển.

Anh cho biết: "Chỗ nào trên người tôi cũng bị thương, chỉ có trái tim là lành lặn. Đóng phim hành động mà không chịu thương tích, chẳng phải là lừa người sao? Tôi không phải là kẻ dựa vào vẻ bề ngoài của mình để kiếm sống, thứ tôi có thể đánh đổi là cả sinh mệnh này".

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được đặt câu hỏi về người mà ngôi sao mới muốn cảm ơn nhất khi "Chiến Lang 2" đạt được mốc 5 tỉ nhân dân tệ doanh thu, Ngô Kinh trả lời đơn giản và chắc nịch: "Vợ tôi". Bởi vì, như lời Ngô Kinh thừa nhận, sau khi cưới nhau, mọi gánh nặng kinh tế đều đè nặng lên vai Tạ Nam, lúc vợ vượt cạn, anh cũng bận đi đóng phim, sẵn sàng liều mạng vì nghệ thuật.

Ngô Kinh kể lại: "Tôi bị thương nặng, mọi việc do vợ lo liệu. Con trai ra đời lại suy hô hấp, liên tục đặt trong tình trạng báo động. Bệnh viện còn nói rằng gia đình nên chuẩn bị tâm lý vì khả năng sống của cháu quá thấp. 7 ngày cháu nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt là 7 ngày tôi như người đã chết. Ông trời cuối cùng cũng thương xót cho gia đình tôi, để cháu bình yên qua khỏi. Đến giờ khi nhớ lại chuyện cũ, tôi vẫn thấy sợ hãi".

Ngô Kinh còn thành thật thừa nhận rằng, cưới nhau vài năm, anh chỉ là "cái bóng trong gia đình", mọi gánh nặng kinh tế cứ đổ dồn lên vai người vợ xinh đẹp. "Bạn bè đều nói tôi khéo lấy được vợ tốt. Nếu không như vậy thì người như tôi biết ăn bám vào ai?".

Quả thật, Ngô Kinh đã tìm thấy cho cuộc đời mình một chỗ dựa tinh thần tuyệt vời vì trong những thời khắc phải đối diện với những điều nan giải tưởng như không thể vượt qua, Tạ Nam vẫn khuyên Ngô Kinh đừng từ bỏ ước mơ của mình với câu nói mà anh không bao giờ quên: "Việc gia đình để em lo, còn anh cứ tiến về phía trước!".

Hiếu Thảo (tổng hợp)
.
.