Nhan sắc lên ngôi là tranh cãi, vì sao?

Thứ Sáu, 27/11/2020, 08:01
Một mùa Hoa hậu Việt Nam 2020 vừa khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về thí sinh 19 tuổi Đỗ Thị Hà (Thanh Hóa), danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Phạm Ngọc Phương Anh (22 tuổi, TP Hồ Chí Minh), người đẹp Nguyễn Lê Ngọc Thảo (20 tuổi, TP Hồ Chí Minh) giành ngôi vị Á hậu 2. Ba cô gái trẻ đẹp có trình độ học thức đến từ các trường đại học lớn trên cả nước đã có dịp tỏa sáng trên một sân chơi nhan sắc uy tín.

Chút tiếc nuối

Năm nay, Hoa hậu Việt Nam được thực hiện theo chủ đề “Thập kỷ hương sắc”, Ban tổ chức (BTC) mong muốn sẽ khép lại chặng đường 2010-2020 rực rỡ và mở ra thập kỷ mới với những nhan sắc Việt vẫn giữ nét đẹp truyền thống, đồng thời phát huy sắc vóc trí tuệ hiện đại và lòng nhân ái để dấn thân vào những công việc mang ý nghĩa cộng đồng.

Trưởng BTC, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong từng cho hay: “Nhiều người không tin có thể tổ chức cuộc thi trong năm nay, khi cả nước gặp phải biến cố dịch bệnh COVID-19 kéo dài và mới đây là lũ lụt tại miền Trung. BTC có nguyện vọng rằng lịch sử 32 năm của cuộc thi không bị gián đoạn và đã nỗ lực hết sức để tổ chức cuộc thi.

Cuối cùng, chúng tôi may mắn được sự đồng thuận của dư luận xã hội, lãnh đạo địa phương cùng sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ kinh phí, địa điểm để cuộc thi có thể diễn ra”. BTC đã gắn những vấn đề thời sự như đại dịch COVID-19, bão lũ vào nội dung thi, tạo nên những đêm thi vừa có chất lượng nghệ thuật cao vừa truyền đi những thông điệp tích cực, cổ vũ hành động nhân ái, sẻ chia...

Khoảnh khắc đăng quang của Đỗ Thị Hà trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020.

Tuy nhiên, xem ra một chương trình nào dù tầm cỡ tới mấy cũng khó tránh khỏi việc để lại “sạn”, đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng không ngoại lệ. Ban đầu, chương trình đêm chung kết được giới thiệu là sẽ tiệm cận với hình thức thi hoa hậu thế giới khi nhanh chóng công bố top 20 - 23 thí sinh sau màn thi trang phục áo dài, để các người đẹp này thi trang phục áo tắm.

Từ đó, ban giám khảo chọn ra 15 thí sinh vào màn trang phục dạ hội, tiếp nữa là chọn ra top 5 thi ứng xử để trao ngôi vị á hậu và hoa hậu. Song có lẽ, BTC Hoa hậu Việt Nam 2020 đã hơi quá tay trong việc kéo dài thời lượng chương trình bằng những tiết mục không cần thiết.

Tổng thể, chương trình kéo dài khoảng 200 phút, trong đó việc chiếu clip hành trình của hoa hậu, thí sinh cho đến các giải thưởng chiếm mất 1/3 thời lượng. Đáng nói, các phần biểu diễn của các thí sinh lại diễn ra quá chóng vánh, tầm 10-15 phút cho 1 vòng thi, trung bình mỗi người đẹp chỉ có vài phút để tỏa sáng trên sân khấu.

Thời lượng quảng cáo trong kịch bản chỉ là 20 phút cho gần 4 tiếng nhưng nội dung đêm chung kết cũng lồng ghép thêm nhiều màn để nhà tài trợ có cơ hội xuất hiện trên sân khấu hay quảng bá các vật phẩm quà tặng. Vì có nhiều nhà tài trợ, những màn này cũng khá dài, dẫn đến tổng thời lượng dài nhưng các phần thi quan trọng lại tách xa nhau.

Trong các cuộc thi nhan sắc, ứng xử luôn là phần thi quan trọng để thí sinh trực tiếp bộc lộ kỹ năng giao tiếp, phản biện quan điểm cá nhân và tầm nhìn sâu rộng đối với các vấn đề xã hội. Song, top 5 cuộc thi lại ấp úng, vấp váp với câu trả lời thiếu độ chín.

Ngoài câu hỏi được đặt ra liên quan đến vấn đề môi trường, thiên tai dành cho thí sinh Mai Phương thì 4 câu hỏi còn lại trong top 5 ứng xử Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng chỉ dừng ở mức an toàn, chứ chưa thực sự đột phá như: lựa chọn làm nốt nhạc riêng lẻ hay hòa vào bản nhạc chung dựa trên ý thơ “Một mùa xuân nho nhỏ”, cái đầu lạnh hay trái tim nóng đưa đến thành công, có thể trở thành hình mẫu cho giới trẻ khi làm hoa hậu hay không? Thí sinh dường như đang cố gắng “trả bài”, tròn ý, hơn là thể hiện quan điểm. Đáng nói, trước 3 câu hỏi ít nhiều sáo rỗng và đi vào lối mòn này, các thí sinh đều chọn “cả hai”. Cách trả lời này bị cho là nước đôi, an toàn và thiếu sáng tạo.

Thử so sánh với các cuộc thi cấp quốc gia ở Thái Lan, Mỹ, Philippines hay những sân chơi quốc tế, các vấn đề được đặt ra đều mang tính thời sự, gợi mở để thí sinh được thể hiện được quan điểm, cách ứng biến nhanh nhạy cũng như thể hiện sự quan tâm của họ với thế giới xung quanh. Chẳng hạn, tại Hoa hậu Mỹ cách đây vài tuần, những vấn đề cực nóng như: bầu cử, nạn dùng súng, phân biệt chủng tộc... đã đi thẳng vào phần ứng xử khiến khán giả thích thú!

Năm nay, cuộc thi có dàn thí sinh được đánh giá là chất lượng cả về nhan sắc lẫn trí tuệ. Nhưng, bất ngờ là những thí sinh có thành tích đáng “nể” lại ra về tay trắng và không đạt được kết quả như kỳ vọng của số đông. Chẳng hạn, thí sinh có phần ứng xử trôi chảy và tự tin nhất top 5 là Huỳnh Nguyễn Mai Phương với câu hỏi về thiên tai tại Việt Nam trong năm qua lại không có mặt trong top 3 chung cuộc.

Trong khi đó, người đẹp sinh năm 1999 Nguyễn Hà My được đặc cách vào chung khảo với danh hiệu Hoa khôi Đại học Ngoại thương 2019. Song, tại chung kết cô dừng chân tại top 35 khiến nhiều người bất ngờ.

Cứ đăng quang là... tranh cãi!

Một vài năm tổ chức trở lại đây, Hoa hậu Việt Nam vẫn hay “gây sốc” vào phút chót. Không hiểu có phải vì BTC kén chọn quá khiến hoa hậu bị công chúng thất vọng và dành nhiều tình cảm hơn cho các á hậu? Năm nay, lại thêm một kỳ hoa hậu kết thúc mà công chúng tiếp tục hoài nghi về kết quả và người đăng quang.

Đương kim Miss World 2019.

Khi tân Hoa hậu Việt Nam vẫn đang vỡ òa trên sân khấu với chiến thắng thì trang Facebook của cô đã bị cộng đồng mạng “xới tung”, soi xét. Theo đó, tân hoa hậu được cho là phát ngôn thiếu chuẩn mực, thậm chí từng nói tục trên mạng xã hội bằng thứ từ lóng của tuổi teen.

Cho dù trong cuộc họp báo sáng 21-11, Đỗ Thị Hà giải thích rằng: “Trước đây, tôi là cô gái khá vô tư nên đôi khi có những hình ảnh và những câu nói vui đùa, có thể mọi người sẽ nghĩ tôi là một cô gái không phải "gu" của nhiều người. Nhưng, từ khi được trao vương miện, là tân Hoa hậu, tôi sẽ cố gắng nỗ lực hằng ngày và thay đổi để trở thành hoa hậu của tất cả mọi người” thì dư luận vẫn chưa chịu buông tha.

Thực tế, không riêng Đỗ Thị Hà, trước cô, hàng chục hoa hậu, á hậu đều rơi vào tình cảnh tương tự. Người ta thậm chí đã đến trường cấp 3 của Hoa hậu 2018 Trần Tiểu Vy để xới tung lý lịch học tập, lôi bằng được những bài điểm kém tung lên mạng như là cách để thỏa cơn “hờn ghen” với nhan sắc? Trước đó, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên... và hàng loạt nàng hậu tiền nhiệm đều không tránh được “lời nguyền” này sau đêm đăng quang.

Trong đó, Đỗ Mỹ Linh bị chê vẻ ngoài như một hotgirl, không phù hợp với danh hiệu hoa hậu. Thậm chí, cô còn bị tố đã chỉnh răng (vi phạm điều lệ, quy chế cuộc thi) và có những phát ngôn xúc phạm giáo viên. Ngay sau đêm đăng quang, Mỹ Linh đối mặt với hàng loạt câu hỏi từ báo giới và người hâm mộ, tuy nhiên cách xử lý thông minh của người đẹp này đã khiến những tranh cãi chìm xuống.

Ồn ào nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam sau đêm đăng quang có lẽ là trường hợp của Hoa hậu Thùy Dung. Người đẹp gốc Quảng đã vướng phải tai tiếng ngay sau khi đăng quang danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2008. Thùy Dung bị cho là nhan sắc không nổi bật và phần ứng xử trong top 3 quá nhạt nhòa. Không những thế, ngay sau khi đội vương miện, người đẹp sinh năm 1990 bị tố chưa tốt nghiệp cấp 3.

Chiếc vương miện bỗng trở thành gánh nặng cho người đẹp tuổi 18 khi nhất cử nhất động của Thùy Dung đều được công chúng đưa lên bàn cân “phán xử”. Sau sự việc Thùy Dung đi học lại và thi tốt nghiệp cấp 3 với điểm số khá tệ, người hâm mộ một lần nữa cho rằng mỹ nhân này chưa xứng đáng để có được hào quang của danh hiệu.

Nhan sắc có đủ làm nên chuyện?

Nhận xét về tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008 Thụy Vân cho rằng, Đỗ Thị Hà thực sự xứng đáng với ngôi vị mà cô ấy đã đạt được. Ở Đỗ Thị Hà hội tụ những yếu tố để trở thành chủ nhân của chiếc vương miện. “Chắc chắn rằng ai cũng phải thừa nhận Hà là một cô gái rất xinh đẹp, dịu dàng và nền nã. Cô ấy là Hoa hậu biển thì có lẽ chẳng cần phải bàn cãi về việc Đỗ Thị Hà sở hữu thân hình đẹp thế nào.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 gây nhiều ý kiến trái chiều về khâu tổ chức.

Theo dõi từ đầu đến cuối, chúng ta đều thấy Đỗ Thị Hà ngày càng tỏa sáng qua từng vòng thi. Không chỉ sở hữu đôi chân dài, thẳng và ngoại hình đẹp, Hà còn khiến mọi người cảm thấy thích thú vì khả năng trình diễn, sự uyển chuyển của cơ thể. Từ vòng sơ khảo, chung khảo rồi bán khảo và cuối cùng là đêm chung kết, khi Hà bước chân lên sân khấu thì bạn ấy luôn tỏa sáng và khiến mọi người tự động ngắm nhìn mình”, thành viên Ban giám khảo của cuộc thi năm nay bày tỏ.

Tuy nhiên, nhìn vào bản đồ nhan sắc thế giới trong những năm gần đây, chuẩn mực nhan sắc đã dần thay đổi. Những gương mặt đẹp quyến rũ, chiều cao nổi bật... đã nhường lại cho các cô gái cá tính, thông minh, vượt qua số phận để truyền cảm hứng sống tích cực.

Hoa hậu Thế giới 2019 và Hoa hậu Hoàn vũ 2019 là hai cuộc thi từng gây “chấn động” trong cộng đồng sắc đẹp thế giới khi liên tiếp chứng kiến màn đăng quang của các người đẹp da màu. Trong đó, Hoa hậu Thế giới 2019 là Toni-Ann Singh (23 tuổi) đến từ Jamaica. Cô không có nét đẹp nổi bật trong hơn 110 thí sinh, ngoài ấn tượng về giọng hát cao vút như Whitney Houston và đoạt giải Tài năng. Chiều cao của Toni-Ann Singh cũng “khiêm tốn” (1m67) trong dàn thí sinh.

 Nhưng, nếu theo dõi cuộc thi, khán giả đều nhận ra thần thái tự tin, nụ cười tỏa sáng truyền năng lượng tích cực và người đẹp này rất thông minh trong các phần giao lưu, trả lời ứng xử. Toni-Ann Singh vừa tốt nghiệp ngành tâm lý học tại Mỹ, đồng thời tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ tâm lý và hoàn thành trọng trách nhiệm kỳ của một hoa hậu.

Người đẹp từng tạo ấn tượng về sự thông minh cùng những câu nói tạo động lực sống cho giới trẻ ở quê nhà khi giành vương miện Miss World Jamaica 2019. Trong khi đó, cô gái da màu Zozibini Tunzi (26 tuổi) đến từ Nam Phi cũng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2019 không hẳn bằng sắc đẹp mà bằng sự thông minh, thần thái khỏe khoắn cùng những câu nói truyền cảm hứng tích cực.

Đỗ Thị Hà sở hữu chiều cao 1m75, nặng 52kg, số đo 3 vòng lần lượt là 80-60-90 cm. Song, khách quan mà nói, Đỗ Thị Hà là một cô gái xinh xắn, có làn da, mái tóc, hình thể đẹp nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng sân khấu. Hơn nữa, nhan sắc của người đẹp xứ Thanh cũng ở mức vừa phải.

Cô không mang vẻ đẹp khác biệt như H’Hen Niê hay Trần Tiểu Vy, không có kinh nghiệm sân khấu lão luyện như Hoàng Thùy, cũng không có hồ sơ với thành tích học tập “khủng” và vốn tiếng Anh điêu luyện như Lương Thùy Linh... Cũng vì lẽ đó, việc Đỗ Thị Hà vấp phải sự hoài nghi là điều dễ hiểu. Tất nhiên, riêng kỹ năng sân khấu có thể đào tạo trong ngày một ngày hai, còn tố chất và tri thức là những thứ "trời cho" hoặc cần một quá trình dài.

Tuy nhiên, “ông bầu” Phúc Nguyễn, người từng tổ chức hoa hậu, giúp Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái đất đánh giá việc lựa chọn Đỗ Thị Hà chiến thắng trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 là điều dễ hiểu.

“Giữa 60 thí sinh, họ phải tìm ra người tài sắc vẹn toàn nhất. Mọi người có thể không thích Đỗ Thị Hà nhưng không ai có thể gần gũi và hiểu thí sinh như ban giám khảo. Thay vì soi xét, bình phẩm chúng ta có thể coi các cuộc thi này như một sân chơi về nhan sắc. Còn việc Hà có thể hiện tốt trên đấu trường quốc tế hay không, còn phụ thuộc vào quá trình đào tạo trong thời gian tới và đặc biệt là dự án cộng đồng mà cô ấy sẽ mang đến đấu trường Miss World năm sau”, ông Phúc Nguyễn bày tỏ.

Thảo Dung
.
.