Chuyện "nữ hoàng dancesport" Khánh Thi mang thai và những định kiến

Thứ Sáu, 03/04/2015, 18:25
Tôi thật không thể ngờ được rằng, ở thời điểm hiện tại người ta vẫn có thể “ném đá” một phụ nữ đang mang thai chỉ vì có tin đồn “bạn trai của cô nhỏ hơn cô 11 tuổi”. Tin đồn trong làng giải trí, thường ít sai.
Nhưng, tôi không tìm thấy lý do gì liên quan đến tuổi tác để có thể cấm một cá nhân mưu cầu hạnh phúc cả.
Chuyện của nữ hoàng dancesport Khánh Thi.

1. Khánh Thi là cô gái đa tài, Khánh Thi vừa là vận động viên dancesport đoạt nhiều giải thưởng danh giá, cô còn là ca sĩ, đóng phim, thiết kế thời trang… Tuy nhiên, cái tên Khánh Thi chỉ thật sự được biết đến nhiều hơn khi cô tham gia chương trình truyền hình thực tế “Bước nhảy Hoàn vũ” với vai trò giám khảo. Khánh Thi không có gì quá nổi bật trong vai trò này, theo quan điểm của tôi. Ngoại trừ, cô là một người xinh xắn, có giọng nói nhẹ nhàng.

Cách đây ít lâu, Khánh Thi khiến làng giải trí xôn xao khi cô được gọi là "mất tích". Căn nguyên bắt nguồn từ dòng chữ cô viết trên Facebook: “Các người đã bắt tay nhau để lừa gạt và giết chết tôi!”. Kèm theo đó, giám khảo “Bước nhảy Hoàn vũ” đã thay đổi ảnh đại diện là một bức ảnh toàn màu đen u ám và ảnh nền là một bé gái đang cúi đầu buồn thảm.

Ngay sau khi xuất hiện lời chia sẻ này, nhiều người đã liên lạc với Khánh Thi nhưng đều chỉ nhận được thông báo thuê bao không liên lạc được. Vài ngày sau, Khánh Thi vẫn hiện hữu trong những sự kiện với trạng thái được các tờ báo mạng mô tả là "căng tràn sức sống".

Sau lần "mất tích" này của Khánh Thi, tự nhiên ở đâu đó rộ lên tin đồn Khánh Thi cùng cậu học trò Phan Hiển đang có tình ý với nhau.

Phan Hiển là học trò của Khánh Thi, cậu chàng sinh năm 1993 này được Khánh Thi hướng dẫn cho cách luyện tập dancesport. Phan Hiển cũng đoạt được khá nhiều thành tích ấn tượng đối với môn thể thao này, trở thành Kiện tướng Quốc tế Dancesport khi mới 16 tuổi. Hiện tại, Phan Hiển đã sở hữu hàng loạt giải thưởng trong và ngoài nước.

Vài tuần trước, trên trang Facebook của Khánh Thi xuất hiện vài tấm ảnh cưới giấu mặt. Thế nhưng, không quá khó khăn để người ta xác định nhân vật của những tấm ảnh ấy là Khánh Thi và Phan Hiển.

Cộng với thông tin Khánh Thi xác nhận đang mang thai ở tháng thứ năm, đám đông đặt Khánh Thi vào trung tâm của câu chuyện "yêu rồi có thai với học trò". Các báo mạng đặt title gợi hơn, kiểu "Gia thế khủng của người tình tin đồn kém Khánh Thi 12 tuổi".

Trên dòng thời gian trang Facebook cá nhân của tôi tràn ngập những lời bàn tán về chuyện của Khánh Thi và Phan Hiển, trên nhiều trang báo mạng tin tức, hình ảnh hay nghi án, rồi so sánh, rồi khẳng định về mối quan hệ giữa Khánh Thi và Phan Hiển được cập nhật liên tục.

Mọi thứ ầm ĩ đến mức, Khánh Thi phải nhập viện. Giữa rất nhiều thông tin, cô viết: "Lúc ra khỏi viện về nhà, mẹ có hỏi: Ai đó lại làm gì con à? Mình chẳng dám nói một câu chỉ lẳng lặng vào phòng giả vờ mệt. Mình biết mẹ đã biết chuỵên gì. Nhưng mẹ là vậy, chẳng trách, chẳng buồn, chẳng nói. Nhưng trong lòng mẹ chắc nhiều ngổn ngang và thở dài. Mẹ nào chẳng thương con mình. Chẳng biết nên cảm ơn đời hay hận đời. Nhưng lúc này cần nghị lực đủ để vượt qua những tào lao làm dậy sóng”.

Nữ hoàng dansport Khánh Thi.

Có rất nhiều bức ảnh ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm giữa Khánh Thi và Phan Hiển được đào bới xới lộn. Tôi nhìn hình, rõ ràng không thể phân định được rằng: "Cậu chàng Phan Hiển vớ được Khánh Thi hay Khánh Thi phải lòng cậu học trò Phan Hiển". Vì xét về sắc vóc, danh hiệu, tên tuổi… Phan Hiển có là gì so với Khánh Thi đâu, ngoại trừ chuyện tuổi tác.

2. Tuổi tác có quan trọng trong tình cảm hay hôn nhân không? Chắc là, ít nhiều cũng có.

Mấy lâu trước, làng giải trí cực sốc khi chứng kiến cảnh anh chàng người mẫu Vũ Hoàng Việt cặp kè với cô bạn gái tuổi gần 60 là Việt kiều Mỹ (nghe bảo là triệu phú hay tỉ phú gì đấy) Yvonne Thúy Hoàng. Bà Yvonnne Thúy Hoàng 60 hay 70 tuổi, tôi không biết nữa. Nhưng nhìn ảnh sánh đôi, ôm ấp, hôn nhau giữa bà và Vũ Hoàng Việt, hay ảnh bà chụp chung với gia đình của Vũ Hoàng Việt thì chắc chắn bà rất có dáng dấp của một bậc trưởng thượng.

Nhưng điều này không có sao, vấn đề là con cái bà đã lớn, bà cũng đã kết thúc cuộc hôn nhân của mình và Vũ Hoàng Việt là khởi đầu cho một tình yêu mới. Và cả hai vẫn đang cùng nhau tay trong tay đi đến góc biển chân trời và chuyển hình về các trang báo mạng nhờ đăng giúp.

Còn vì sao Vũ Hoàng Việt yêu Yvonne Thúy Hoàng, là bởi: "Tôi cứ nghĩ thế này, bây giờ người ta nhìn tình yêu của tôi và Yvonne rồi bảo, tôi yêu cô ấy vì cô ấy giàu, tôi muốn tạo scandal để đánh bóng tên tuổi. Nhưng mà suốt quãng thời gian tôi nghèo khó, ngoài người bạn thân của tôi ra, có ai chịu đưa tay ra nâng đỡ tôi hoặc cho tôi ngồi cùng bàn với họ không. Chỉ có Yvonne, dù là tỉ phú nhưng cô ấy không coi thường tôi, thậm chí là người đầu tiên chủ động mời tôi ngồi chung bàn tiệc với cô ấy.

Kiện tướng dancesport Phan Hiển - người được cho là bạn trai của nữ hoàng dancesport Khánh Thi.

Một người phụ nữ đầy lòng nhân từ và chẳng phân biệt đẳng cấp, giàu nghèo như thế làm sao tôi không cảm động và không yêu cho được. Giữa hai chúng tôi, chưa bao giờ nói chữ "yêu" nhưng cả hai đều biết đã yêu nhau qua những săn sóc và nhớ nhung khi xa cách. Sự yêu đời và tươi trẻ của cô ấy chinh phục được rất nhiều người khác chứ không chỉ riêng tôi.

Tôi không yêu cô ấy vì cô ấy khác biệt với những người khác. Tôi yêu cô ấy vì cô ấy là người đặc biệt của riêng tôi. Có tiền cũng là một hấp dẫn nhưng tôi thực sự yêu cô ấy, vì cô ấy đầy lòng vị tha, nhân từ và sống với mọi người bằng những gì tốt nhất, không sân si, không vụ lợi mà luôn biết nghĩ cho người khác".

Bà Yvonne Thúy Hoàng cũng kể chuyện yêu Vũ Hoàng Việt trong một bài phỏng vấn và được một tờ báo giật một cái title phải gọi là rất… "đắng": "Bồ già triệu phú kể các bước đưa Vũ Hoàng Việt... 'lên giường”.

Yvonne Thúy Hoàng cho biết, cả hai gặp mặt và quen biết nhau trong buổi tiệc sinh nhật một người bạn. Chuyện tình "đôi đũa lệch" này sẽ khó bắt đầu nếu sau đó Yvonne Thúy Hoàng không chủ động gọi điện thoại mời Hoàng Việt đi ăn tối.

Theo đó, chính nữ triệu phú mới là người chủ động mời mẫu nam 24 tuổi ăn tối cùng, nhưng lại bị anh chàng thẳng thừng từ chối. Hoàng Việt là đối tượng đầu tiên từ chối lời mời của bà. Chính điều bất ngờ này trở thành lý do để triệu phú Việt kiều quyết chinh phục trái tim trai trẻ Hoàng Việt.

Yvonne Thúy Hoàng thích Hoàng Việt chỉ bởi lý do duy nhất: sự chân thật của anh. Bà bảo, sẽ khó nói trước được điều gì nếu lần đó Hoàng Việt vội vã nhận lời mời đi ăn cùng mình. Đã yêu nhiều, nhưng Yvonne Thúy Hoàng thú nhận, chưa có người đàn ông nào chủ động "hạ gục" được bà. Ngược lại, những người bà từng yêu đều là những người bà chủ động "tấn công", và khi bà đã quyết chinh phục ai, chắc chắn người đó sẽ "dính”.

Có tờ báo gọi Vũ Hoàng Việt là "phi công đỉnh nhất làng giải trí". Tôi chịu. Vì mỗi cá nhân một quan điểm, mỗi con người là một đời sống, buồn vui sướng khổ mỗi mình biết nên thây kệ làm gì thì làm, miễn đừng có hành vi vi phạm pháp luật là được.

Tuy nhiên, sống trong một xã hội mà cứ lờ đi những quan điểm chung được hình thành từ rất lâu để mặc nhiên biến thành một dạng "người tình tính tiền theo năm", rồi cứ hếch mặt lên với thiên hạ thì thật là không mấy hay ho gì lắm.

Đặc tính của người Việt có điểm này rất tế nhị, nghĩa là mỗi cá nhân tự chọn cho mình một cái chiếu ngồi riêng, làm nghề gì thì ngồi chiếu ấy, kiểu như ăn cỗ giữa đình vậy. Càng biết cách ngồi hợp chỗ, càng ít phô, ít phản cảm hơn.

3. Trở lại chuyện của Khánh Thi. Khánh Thi rõ ràng không phải là bà Yvonnne Thúy Hoàng. Phan Hiển lại càng không là Vũ Hoàng Việt. Họ hết sức kín đáo trong mối quan hệ của họ, có điều, khi buồn đau và hạnh phúc - rất khó để che giấu cảm xúc.

Tôi vẫn hay bị cằn nhằn là người nệ cổ, thậm chí là bảo thủ, cực đoan. Tuy nhiên, xét đến tận cùng thì tôi vẫn không thể hiểu được rằng vì sao Khánh Thi lại bị "ném đá" trong mối hồ nghi về chuyện luyến ái với Phan Hiển. Bởi rõ ràng, Khánh Thi chưa vướng bận chuyện hôn sự, nên cô yêu ai là chuyện của cô, cô muốn có thai với ai cũng là chuyện của cô, cô muốn yêu người lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn cũng là chuyện của cô.

Khánh Thi và Phan Hiển thường xuất hiện cạnh nhau một cách đầy thương mến.

Không phải là, trong làng giải trí từng tồn tại những câu chuyện về đánh ghen, về giật chồng cướp vợ hay sao? Khánh Thi có vướng vào chuyện này không, câu trả lời là không.

Không phải là, trong làng giải trí từng tồn tại những câu chuyện đổi tình lấy vai diễn, cặp kè với người đồng tính để được bỏ tiền mua giải thưởng hay sao? Khánh Thi có vướng vào chuyện này không, câu trả lời là không.

Không phải là, trong làng giải trí từng tồn tại những cô nàng suốt ngày đong đưa về gốc tích của con trai (hay con gái) của mình như một thứ vũ khí để thu hút dư luận hay sao? Khánh Thi có vướng vào chuyện này không, câu trả lời là không.

Không phải là, trong làng giải trí đang nháo nhào bởi lời tố cáo một băng nhóm tạm gọi là "những cụ quý tộc cuối cùng" suốt ngày lập hội để săn tìm nam người mẫu trẻ nhằm "chén" rồi trao tay cho nhau hay sao? Khánh Thi có vướng vào chuyện này không, tuyệt đối là không.

Vậy đó, tôi dẫn ra rất nhiều dẫn chứng để bạn đọc dễ mường tượng về câu chuyện của Khánh Thi và Phan Hiển. Chuyện họ yêu nhau hết sức bình thường và tự nhiên. Giả như, họ có con trước hôn nhân cũng là điều dễ hiểu. Phải nhớ là hiện tại có những quan điểm truyền thống đang dần bị Tây hóa và được thay thế, chuyện có con trước hôn nhân là một chuyện như vậy. Và chuyện này, không chỉ xảy ra trong làng giải trí.

Còn chuyện tương lai với sự tác động không thể cưỡng lại của thời gian đối với những cặp đôi yêu nhau có sự chênh lệch về tuổi tác, đó là chuyện của cá nhân họ. Với lại, tôi vẫn nghĩ, yêu nhau đến một độ nào đó thì người ta sẽ chuyển từ yêu sang thương. Và phải có thương nhau, thì mới có lâu bền. Chỉ yêu và hy vọng sự lâu bền sẽ rất khó. Mà cho dù yêu hay là thương thì phải được xây dựng trên mối quan hệ không vụ lợi, đó là mối quan hệ không thuộc dạng: "Mới tặng em xe mấy tỉ mà giờ em đòi bỏ tui thì đâu có được", hay "Tôi như con mèo ngoan trong lòng của đại gia ấy"…

Thế nên, tôi không thấy lý do gì để người ta cứ nhân danh sự hồ nghi mà cho mình cái quyền được đoán định tương lai của người khác. Tất nhiên, nói theo kiểu "chuyện mình mình biết, bất chấp hết đi" là cách nói rất cùn. Nhưng hãy tin rằng, không phải khi nào đám đông cũng đúng và không phải khi nào định kiến đều có thể biến thành vật cản.

Quan trọng hơn, Khánh Thi đang có thai. Và với một phụ nữ đang mang thai, thì ngay cả một ý nghĩ cay nghiệt cũng là điều bất nhẫn. Huống hồ gì là lời đã ra khỏi miệng.

Ngô Nguyệt Hữu
.
.