Dịch vụ tại gia - Những chuyện dở khóc, dở cười

Thứ Ba, 03/05/2022, 09:54

Vài năm trở lại đây, thay vì phải đến các trung tâm vật lý trị liệu, khách sạn, nhà nghỉ, tiệm cắt tóc để có thể sử dụng những dịch vụ như massage, lấy ráy tai... thì khách hàng có thể được nhân viên đến tận nhà phục vụ.

Đặc biệt từ khi bùng nổ đại dịch COVID-19, do hạn chế đi lại và tụ tập đông người, những dịch vụ tại nhà lại ngày càng được ưa chuộng. Tuy nhiên, đã có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn từ các dịch vụ này, thậm chí đã có trường hợp tử vong vì “sinh nghề tử nghiệp”.

Dịch vụ từ A đến Z

M. Tuấn (35 tuổi, đang điều hành một hệ thống nhà hàng trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội) là một "con nghiện" massage. Gần như tuần nào anh ta cũng phải đi massage người mù 1-2 lần. Thời gian gần đây, những người có chung sở thích như anh ta có thể "book" nhân viên đến tận nhà. Rất nhanh chóng và tiện lợi.

Dịch vụ tại gia - Những chuyện dở khóc, dở cười -0
Thời gian gần đây dịch vụ lấy ráy tai tại gia cũng ngày một nở rộ.

Tuấn kể lại, anh tình cờ phát hiện ra thứ dịch vụ nhanh nhạy kịp thời này từ khoảng gần một năm trước. Khi đó do TP Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội triệt để, vợ con đã về quê, chỉ còn một mình ở Hà Nội để duy trì công việc. Ngày nghỉ rỗi rãi anh lượn lờ trên mạng thì thấy một group quảng cáo có dịch vụ massage tại nhà. Tuấn lập tức liên hệ.

Chỉ sau vài phút nhắn tin, nickname Phương Anh đã reply mời chào dịch vụ       massage "full option" gồm: massage body, trườn nuru, thậm chí có cả... tắm chung. Khách hàng có thể chọn các nhân viên qua ảnh, hoặc đưa ra yêu cầu cần nhân viên "mũm mĩm" hay "mình dây cây cảnh". Phía cung cấp dịch vụ sẽ gửi cho catalogue tha hồ chọn. Giá cho một giờ massage được Phương Anh cho biết là từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng. Sau khi đã "chốt" nhân viên và giá phục vụ khách hàng chỉ cần đọc địa chỉ, 15 đến 30 phút sau nhân viên sẽ bấm chuông để phục vụ.

Có thể thấy, thời gian gần đây những dịch vụ tại nhà nở rộ. Chỉ cần gõ cụm từ "Massage body tại nhà"; "Massage nuru"... người ta có thể nhận được rất nhiều thông tin để có thể "thư giãn". Thử bấm vào một trong những group trên, dòng quảng cáo lập tức đập vào mắt chúng tôi: "Sau một ngày làm việc mệt mỏi, quý khách luôn có nhu cầu thư giãn để thoải mái hơn. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách dịch vụ     massage tại nhà với giá tốt nhất tại, hấp dẫn nhất. Sau khi nhận thông tin từ khách hàng, chúng tôi sẽ cung cấp nhân viên đúng với yêu cầu của quý khách. Nhân viên sẽ tự liên lạc với quý khách, nhận phục vụ tại địa chỉ khách hàng yêu cầu như: tại nhà, khách sạn... Nhân viên có tay nghề massage, ngoại hình chuẩn, phục vụ lịch sự, kín đáo, bảo mật thông tin khách hàng 100%”.

Dịch vụ tại gia - Những chuyện dở khóc, dở cười -0
Cơ quan Công an bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm núp bóng massage.

Hơn chục năm hoạt động trong ngành "massage body" tại Hà Nội, Yến Nhi (quê Cần Thơ) từ một nhân viên bình thường nay đã "lên đời" bà chủ của một hệ thống massage cao cấp. Nhi cho biết, thời điểm trước khi bùng phát đại dịch các quý ông có nhu cầu sẽ tìm đến một số khách sạn, nhà nghỉ, trung tâm vật lý trị liệu...

Việc tiếp thị chủ yếu là rải tờ rơi tại các ngã ba, ngã tư, đến cổng trường đại học... Nhưng từ khi dịch COVID-19 bùng phát, cả nước thực hiện việc giãn cách xã hội đã giáng một đòn nặng nề vào nghề massage thư giãn. Cả năm trời các cơ sở đều phải đóng cửa, nhân viên tứ tán khắp nơi.

"Cái khó ló cái khôn", thay vì tập trung tại một chỗ như trước thì bà chủ chuyển sang hình thức massage tại nhà. Khách có thể chọn đến địa chỉ nơi nhân viên đang ở hoặc nhân viên sẽ đến tận nhà phục vụ. Để tìm khách, bà chủ đẩy mạnh tiếp thị trên mạng xã hội. Bằng việc cho "đệ tử" lập hàng loạt tài khoản Zalo, Facebook, Telegram... cùng các group "Massage tại nhà khu vực Hà Nội"; "Massage VIP Hà Nội"... dần dà đã có nhiều khách hàng tìm đến.

Là một nhân viên trong "công ty" của Nhi, song Phương Thảo (sinh năm 2001, quê Tiền Giang) vừa làm cho bà chủ, song cũng tranh thủ "đánh lẻ". Cô chia sẻ, trước đây làm nhân viên massage ở các quán, nhưng do dịch bệnh ít khách nên chuyển hướng sang làm dịch vụ   massage tận nhà.

Thảo cho biết, chuyển sang dịch vụ tại nhà dù số lượng khách không đông như làm ở quán nhưng nguồn thu nhập cũng không giảm quá nhiều."Làm ở quán tuy đông khách nhưng tiền ít hơn khoảng 300 ngàn - 500 ngàn đồng/khách mà lại phải chia với chủ, đến tận nhà khách như thế này thì một khách đã được 1 triệu đồng" - cô gái chia sẻ.

Cũng theo nhân viên này, nhiều người không thiện cảm với nghề massage nên cô ít tâm sự với mọi người về nghề nghiệp của mình. Ban đầu Thảo thường chỉ nhận làm cho khách nữ. Tuy nhiên, thời điểm ít khách thì cô phải nhận cả khách nam. "Dân massage bị đánh đồng là không đứng đắn, là làm mại dâm trá hình. Chính bởi cái tiếng xấu này mà những cô gái làm nghề như em rất khó lấy chồng" - cô tâm sự.

Dịch vụ tại gia - Những chuyện dở khóc, dở cười -1
Sau dịch COVID-19 trên mạng xã hội đã nở rộ massage tại gia

Trong quá trình phục vụ tại nhà, Thảo không ít lần gặp cảnh trớ trêu. Có lần cô đến phục vụ tại nhà một quý ông trên phố Tôn Đức Thắng, bà vợ cứ ngồi bên canh chằm chặp. Chỉ cần đôi bàn tay của Thảo lướt qua khu vực "nhạy cảm" của chồng là bà ta liếc "cháy mặt". Một lần khác, cô đến phục vụ quý bà to lớn, phốp pháp. Sau khi đã thực hiện công việc gần xong, bà ta bất ngờ nhào đến ôm chặt cô nhân viên thì thầm róng riết vào tai: "Em ngoan nào, rồi chị thưởng cho cái iPhone". Đúng lúc đó điện thoại của Thảo có chuông, cô gái đã nhanh chóng rời khỏi căn nhà.

Dù dịch vụ này tiện lợi và thu nhập khá, song Thảo mỗi lần "nhận đơn" cũng lo ngay ngáy. Bởi việc một nam một nữ ở không gian riêng rất dễ nảy sinh ý đồ không trong sáng. Thực tế rất nhiều khách nam thường gạ gẫm... massage đến Z. Nếu nhân viên không đồng ý thì họ làm mình làm mẩy, thâm chí quỵt tiền công.

Với một số nhân viên không giữ được mình đã đồng ý chiều khách. Song có trường hợp đang cao trào thì người vợ đi đâu về, khiến nhân viên phải nhanh chóng... bỏ của chạy lấy người.

Bên cạnh dịch vụ massage tại gia thời gian gần đây cũng đã xuất hiện hàng loạt group dành cho những quý ông thích lấy ráy tai như:  "Lấy ráy tai thư giãn", "Lấy ráy tai hoàng cung"; "Lấy ráy tai và massage body tại nhà". Những dịch vụ này được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, với giá rất phải chăng.

Tiềm ẩn nhiều phức tạp

Theo một điều tra viên Đội Chống tệ nạn xã hội và buôn bán người, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, thời gian qua một số dịch vụ nhạy cảm như massage, lấy ráy tai đã chuyển từ các địa chỉ cố định sang lưu động. Nhân viên sẵn sàng phục vụ tại nhà cho khách. Điều này đã nảy sinh những khó khăn trong công tác phòng chống tệ nạn. Trên thực tế cơ quan công an đã triệt phá một số đường dây mại dâm (nam, nữ) đội lốt dịch vụ massage tại gia.

Bên cạnh đó hình thức dịch vụ massage, lấy ráy tai tại gia luôn tiềm ẩn những rủi ro cho nhân viên. Có những đối tượng nghiện ma túy "book" lịch massage. Đến lúc xong thì bùng tiền, hoặc thậm chí quay ra cướp tài sản của các nhân viên. Bởi vậy, đa phần các nhân viên khi đi khách lạ thường phải đi kèm một người hỗ trợ đứng bên ngoài chờ, phòng khi có biến thì xông vào xử lý.

Ngoài nguy cơ bị quỵt tiền, bị cướp thì việc các nhân viên phục vụ tại nhà còn phải đối mặt với những hiểm nguy khác, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Vừa qua, một bi kịch đã xảy đến với một trường hợp nhân viên massage tại nhà. Đó là chị D.T.H (sinh năm 1987, thường trú tại TP Hòa Bình, Hòa Bình). Chị H. đã bị một "khách quen" đồng thời cũng là chủ nợ sát hại một cách dã man, cướp tài sản.

Trước đó, đầu tháng 4-2022 người thân chị H. đã đến tận phòng trọ của chị để tìm, sau nhiều ngày không liên lạc được. Họ tá hỏa khi phát hiện chị đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Nhận được thông tin, Phòng CSHS phối hợp với Công an quận Cầu Giấy tổ chức điều tra. Cơ quan công an nhanh chóng dựng lên được chân dung kẻ tình nghi là Phùng Văn Vinh (sinh năm 1994 thường trú tại xã Trung Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang). Thông tin truy tìm đối tượng đã được gửi đến nhiều địa phương.

Dịch vụ tại gia - Những chuyện dở khóc, dở cười -0
Phùng Văn Vinh, kẻ đã sát hại một nhân viên chuyên massage tại gia trên địa bàn quận Cầu Giấy

Tối 15-4 lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình qua quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện một đối tượng có nhân dạng giống với thông tin, hình ảnh Công an TP Hà Nội đang truy tìm. Đối tượng này nhanh chóng bị bắt giữ và sau đó được di lý ra Hà Nội phục vụ điều tra.

Tài liệu điều tra ban đầu từ cơ quan công an, cuối năm 2021 thông qua Group "Massage tại nhà khu vực Hà Nội", Vinh quen với chị H. và được chị này phục vụ từ A đến Z tại nhà với giá 1 triệu đồng/lượt. Vốn là kẻ "ăn chơi", có nhiều mối quan hệ xã hội nên Vinh đặt vấn đề với chị H. rằng sẽ tìm khách cho chị này. Hai bên sẽ ăn chia 50-50.

Dịch vụ tại gia - Những chuyện dở khóc, dở cười -1
Hình ảnh một nhân viên chuyên massage tại gia tự tiếp thị trên mạng

Từ cuối năm 2021 đến tháng 4-2022, Vinh đã môi giới cho chị H. gần 200 khách song chị này chưa trả tiền công cho gã mà nợ lại. Số tiền nợ tính ra đã lên đến gần 80 triệu đồng. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị H. còn phải vay Vinh một món tiền là 15 triệu đồng, hứa sẽ trả sớm.

Ngày 12-4-2022 Vinh đến phòng trọ của chị H. với mục đích đòi nợ. Sau khi quan hệ tình dục, chị H. nói trong tài khoản chỉ còn 6 triệu đồng và đã chuyển cho Vinh. Tuy nhiên Vinh không chịu mà bắt chị này phải trả hết. Lời qua tiếng lại, Vinh đã chộp lấy con dao gọt hoa quả để trên bàn trang điểm rồi sát hại chị này. Khi thấy chị đã tắt thở, Vinh đẩy chị vào gầm giường rồi lục soát ví, lấy nhiều điện thoại di động của chị H. rồi bỏ trốn. Gã đã bán một chiếc điện thoại Iphone của chị H. được 10 triệu đồng, sau đó đem tiền đi đánh bạc. Vinh đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt giam về hành vi giết người, cướp tài sản.

M. Tiến - M. Trí
.
.