Ngôi sao của Barcelona dính bê bối ngoại tình

Thứ Hai, 13/12/2021, 09:48

Cựu hậu vệ Barcelona, Eric Abidal đang gây ồn ào bởi bê bối đưa lại từ chốn hậu trường. Chẳng ai ngờ Abidal lại rơi vào cảnh đổ vỡ hôn nhân không gì cứu vãn được sau khi bị bóc mẽ về màn ngoại tình với một nữ cầu thủ.

Bắt đầu sự nghiệp tại Lyon Duchere, đội bóng ở ngoại ô thành phố Lyon (Pháp), Eric Sylvain Abidal (tên đầy đủ của Abidal) dần thăng tiến khi khoác áo những câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1) như Monaco, Lyon, Lille. Sở hữu thể lực bền bỉ, dẻo dai cùng khả năng chơi đa năng, cơ động khi có thể đá ở vị trí hậu vệ cánh trái lẫn trung vệ, Abidal được đánh giá là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất tại Ligue 1.

Bước ngoặt trong sự nghiệp thi đấu đến với Abidal khi hậu vệ sinh năm 1979 được câu lạc bộ giàu truyền thống của Tây Ban Nha, Barcelona chiêu mộ với mức giá 15 triệu euro cùng bản hợp đồng có hiệu lực 5 năm. Cùng với đồng đội tại Barcelona, Abidal đã đem về một loạt danh hiệu cao quý như vô địch La Liga (giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha), vô địch Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, vô địch Siêu Cúp Tây Ban Nha, vô địch Champions League, vô địch Siêu Cúp châu  Âu…

Phơi phới trong chốn cầu trường như vậy, song đáng tiếc Abidal lại đang nếm trái đắng ở chốn hậu trường với việc xé bỏ giao kèo hôn nhân với cô vợ Hayet, người mà Abidal kết hôn vào năm 2007 sau thời gian dài đi lại. Mọi sự bắt đầu khi Kheira Hamraoui, tiền vệ 31 tuổi của đội nữ Paris Saint-Germain bị hai gã đàn ông lạ mặt hành hung một cách thô bạo, trong lúc đi nhờ xe đồng đội Aminata Diallo để về nhà sau một buổi tập.

Theo Kheira, tất cả diễn ra một cách chớp nhoáng khiến nữ cầu thủ này chỉ biết thúc thủ chịu đòn. Thoạt đầu, nữ cầu thủ Diallo bị nghi ngờ là chủ mưu, đứng ra dàn xếp vụ tấn công nhằm vào Kheira với mục đích giành suất đá chính tại đội nữ Paris Saint-Germain. Cá nhân Diallo tiếp đó đã được cảnh sát Pháp triệu tập để làm sáng tỏ những nghi vấn đặt ra.

Ngôi sao của Barcelona dính bê bối ngoại tình -0
Eric Abidal có quan hệ vụng trộm với Kheira Hamraoui.

Tuy nhiên, cảnh sát Pháp đã quyết định chuyển hướng điều tra, khi cho rằng vụ tấn công xảy ra có nguyên nhân sâu xa là ghen tuông tình ái. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi cảnh sát đã dựng lên mối quan hệ tình cảm bất bình thường giữa Eric Abidal, cựu ngôi sao Barcelona và cô nàng Kheira.

Điện thoại di động mà Kheira đang sử dụng được đăng ký bằng chiếc sim dưới tên của Abidal. Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công, Kheira đã gọi điện nói chuyện hàng tiếng đồng hồ với cựu tuyển thủ Pháp. Trong khi đó, một số nhân chứng xác nhận, một trong hai gã đàn ông kia đã hét to vào mặt Kheira một câu nói với đại ý, đây là kết cục cho kẻ thích ngủ với đàn ông đã có vợ.

Với những gì đang xảy đến, cựu chuyên gia phòng ngự của Barcelona, Abidal rõ ràng đã lòi cái đuôi ăn vụng. Mọi sự càng ồn ào hơn nữa khi liên tục rộ lên thông tin cho rằng Abidal bắt đầu “say nắng” trước Kheira Hamraoui khi cả hai còn ở câu lạc bộ Barcelona vào năm 2018. Vào thời điểm đó, Abidal đang đảm trách chức vụ giám đốc thể thao của câu lạc bộ giàu truyền thống tại Tây Ban Nha, còn Kheira thuộc biên chế của đội bóng nữ. Mối quan hệ ngoài luồng tiếp tục được cả hai bí mật duy trì cho đến khi sự vụ vỡ lở.

Trước cơn bão tin đồn về việc mình thuê người đánh ghen, cô vợ Hayet đã ra sức phủ nhận. Đặc biệt, Hayet đã chủ động đề nghị làm việc với cảnh sát để chấm dứt những tin đồn gây ảnh hưởng tới bản thân. Không chỉ dừng lại ở đó, nàng WAGs đau khổ Hayet đã ủy quyền cho luật sư riêng Nicolas Cellupica tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết để ra tòa ly dị.

Thông qua tài khoản cá nhân trên trang mạng xã hội  Instagram, Hayet đã đưa ra thông điệp chất chứa tâm sự: “Chúng ta tha thứ cho tới khi có thứ gì đó sụp đổ bên trong bạn và bạn không còn cảm giác gì nữa, không tha thứ cũng chẳng tức giận mà chỉ muốn lật sang một trang mới, không nghĩ về bất cứ điều gì nữa. Cuộc sống là thế đó”. Ngay sau động thái của Hayet, Abidal cũng đã lên mạng xã hội cầu xin sự tha thứ từ vợ sau bê bối ngoại tình vướng vào.

Nội dung từ lời cầu xin cựu sao Barcelona viết trên Instagram ghi rõ: “Hayet, hãy tha thứ cho anh. Dù quyết định của em là gì, em vẫn sẽ tiếp tục là người phụ nữ của đời anh, và đặc biệt là mẹ của những đứa con tuyệt vời của chúng ta. Anh xứng đáng với sự sỉ nhục này dù cho nó giết dần giết mòn anh hàng ngày khi vẫn còn sống. Anh chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó em có thể tha thứ cho anh để đi tiếp những chặng đường còn lại của cuộc đời”.

Một mặt cầu xin sự tha thứ từ vợ, mặt khác Abidal đã phải tìm tới chuyên gia tâm lý tư vấn do bị sốc nặng bởi cuộc hôn nhân có nguy cơ tan vỡ không gì cứu vãn nổi. Hệ lụy nhãn tiền mà bất kỳ ai đều có thể thấy rõ là Abidal khó tránh khỏi việc phải cưa đôi khối tài sản kếch xù trị giá hàng chục triệu euro một khi xé bỏ hợp đồng hôn nhân.

Đây không phải là lần đầu tiên Abidal gặp rắc rối đưa lại từ chốn hậu trường. Năm 2011, khi còn là hậu vệ thuộc biên chế Barca, Abidal được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và cần ghép gan để được cứu sống. Vào thời điểm diễn ra cuộc phẫu thuật vào năm 2012, người em họ Gerard Armand  của Abidal được xác định là người hiến gan cho cựu tuyển thủ Pháp.

Tuy nhiên, đã có nghi ngờ về việc lá gan được ghép vào cơ thể hậu vệ người Pháp được mua từ thị trường chợ đen với sự giúp sức của cựu chủ tịch Barcelona,  Sandro Rosell. Cũng bởi sự nghi ngờ này, cả Abidal lẫn Rosell đã lần lượt bị cảnh sát Tây Ban Nha triệu tập để thẩm vấn nhằm làm sáng tỏ mọi uẩn khúc.

Bảo Quyên
.
.