Chất “thép” ở một đơn vị phòng, chống ma túy

Chủ Nhật, 19/08/2018, 12:11
Thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội liên tục bóc dỡ nhiều ổ nhóm, đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia. Trong những chiến công ấy có sự góp công không nhỏ của Đội Phòng ngừa đấu tranh chống sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy (Đội 2).

Dù số lượng cán bộ chiến sỹ không nhiều, song với tinh thần kiên quyết đấu tranh, không quản ngại hy sinh, gian khổ họ đã làm nên một tập thể mạnh, giàu bản lĩnh và “chất thép”...

1. Sau nhiều lần hẹn gặp mà bị “hụt”, chúng tôi có mặt tại Đội 2 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội vào một buổi chiều tháng 8 nắng thu dìu dịu.

Trung tá Nguyễn Việt Long, Đội trưởng vừa đi lại như con thoi, vừa nhăn nhó phân trần: “Các anh thông cảm, Đội đang trong chuyên án. Đêm qua vừa bắt được mấy đối tượng, anh em phải khai thác “nóng”. Rồi còn mấy cán bộ chiến sỹ bị thương, đi viện; đội phải cắt cử người vào trông...”.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội khen thưởng cán bộ Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội và Công an quận Đống Đa do có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm ma túy.

Đến lúc này tôi mới để ý đến một chiến sỹ trẻ măng ở góc phòng. Cánh tay phải của anh băng bó trắng xóa song vẫn chăm chú trước màn hình máy tính, thi thoảng lại chạy sang phòng hỏi cung các đối tượng, soạn báo cáo... Mặt anh trắng bệch, mỗi lần di chuyển, gương mặt chiến sỹ ấy khẽ nhăn nhó vì đau.

Nhận thấy sự ái ngại của chúng tôi, anh cho biết: “Đêm qua tổ công tác của Đội tổ chức mật phục tại khu vực gần nghĩa trang Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội). Khi phát hiện thấy nhóm đối tượng đang di chuyển trên chiếc ô tô 4 chỗ, chuẩn bị giao "hàng" cho một đối tượng khác đi xe máy, chúng tôi liền ập vào bắt quả tang. Phát hiện thấy lực lượng công an, đối tượng cầm lái liền thốc ga bỏ trốn. Dù trước mặt là nhiều vật cản (ô tô, xe máy) song lái xe vẫn nhấn ga lao thẳng vào tổ công tác. Tôi và một đồng đội ngồi trên xe máy bị ngã nhào.

Dù đồng đội bị bánh xe chèn vào gây rách da, đứt gân, bản thân cũng ngã ra đường song tôi vẫn nhanh chóng vùng dậy áp sát và giật cửa xe, đồng thời dùng cùi chỏ thúc mạnh làm vỡ kính bên lái, kịp khống chế đối tượng. Cùng lúc đồng đội cũng ập vào, bắt gọn 3 đối tượng với tang vật nghi là ma túy tổng hợp".

Dù bị thương cũng không làm giảm tinh thần trách nhiệm điều tra phá án của cán bộ Đội 2.

"Sau khi bắt giữ các đối tượng, hai chiến sỹ của chúng tôi mới kêu đau. Cả hai nhanh chóng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp. Hậu quả của việc phá cửa kính xe là cả một mảng bắp tay của Trung úy P. bị xé toạc, ăn sâu vào thịt. Chiếc áo dùng để băng tạm cho P. ướt đẫm máu” - Trung tá Long tiếp lời.

Có lẽ đó là chuyện thường ngày của lính ma túy. Dù trước mỗi chuyên án, Cơ quan điều tra luôn có kế hoạch cẩn thận, kỹ lưỡng để tránh những tổn thất với lực lượng tham gia; song những pha bắt quả tang các đối tượng buôn bán ma túy luôn phát sinh nhiều yếu tố bất ngờ. Các đối tượng (cùng người thân, bạn bè) luôn rất manh động, sẵn sàng tấn công lại lực lượng công an, rồi chửi bới, gây rối nhằm đánh tháo cho đối tượng bỏ trốn.

Đại úy Nguyễn Hữu Quý, Phó Đội trưởng nhớ lại thời điểm cách đây khoảng 4 tháng, khi Đội phối hợp cùng Đồn công an Ngọc Hồi, Công an huyện Thanh Trì và một số đơn vị nghiệp vụ khác tấn công vào một ổ nhóm ma túy do đối tượng Trần Phú Cường (SN 1959, trú tại Ngũ Hiệp, Thanh Trì) cầm đầu cũng đã bị người nhà đối tượng chống đối quyết liệt.

"Buổi chiều hôm ấy, tổ công tác bí mật bao vây "boongke" ma túy của Cường. Ổ nhóm này hoạt động một thời gian dài, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân địa phương. Dù vậy, người dân cũng không dám tố giác do lo sợ bị Cường trả thù.

Để hình thành "boongke" bán lẻ ma túy, "ông trùm" đã cho lắp camera xung quanh nhà, nuôi nhiều chó béc-giê để cảnh giới. Ông trùm cũng luôn thực hiện việc buôn bán theo cách cố thủ, chỉ bán qua một ô cửa sắt nhỏ. Đồng thời tổ chức các đối tượng xe ôm "chim lợn" sẵn sàng báo cho chúng những diễn biến khác thường xảy ra. Bên cạnh đó, bao quanh căn nhà đều là anh em họ hàng của Cường, gây rất nhiều khó khăn cho công tác trinh sát, điều tra. Công an huyện Thanh Trì đã nhiều lần tổ chức khám xét căn nhà này, song do đã được "đánh động" từ trước nên không thu được vật chứng, không có căn cứ để xử lý hình sự và đều bị Cường cùng anh em họ hàng chống đối quyết liệt.

18 giờ ngày 26-4-2018, sau một thời gian  chuẩn bị kỹ lưỡng, lực lượng phá án đã vào vị trí. Khi phát hiện một đối tượng đang giao dịch mua bán ma túy, tổ công tác bất ngờ ập vào bắt giữ. Đối tượng mua ma túy là Cao Văn Hùng (33 tuổi, trú tại tổ 26 phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội). Đây là một trong những khách quen của Cường, chuyên mua sỉ ma túy mang về khu vực chợ Cá, phường Yên Sở để bán lẻ cho các con nghiện. Tang vật thu được là nhiều túi heroin, điện thoại di động, xe máy...

Ngay sau đó, tổ công tác đã tổ chức bắt giữ đối tượng Cường cùng 2 người con, đồng thời thực hiện lệnh khám nhà. Khi bị bắt giữ, Cường đã hô hoán để báo động cho người nhà ở xung quanh. Lập tức hàng chục đối tượng là con, anh em của Cường đã kéo đến "bao vây" tổ công tác, chống đối quyết liệt. Đặc biệt, nhiều đối tượng nữ nhảy xổ vào chửi bới, lăng mạ các chiến sỹ trong tổ công tác. Đồng chí Lăng Ngọc Trường, cán bộ Đồn công an Ngọc Hồi thậm chí còn bị các đối tượng đánh vào mặt, gây thương tích.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan công an đã thực hiện an toàn việc bắt, khám xét nhà của đối tượng Cường, phá tan “boongke” ma túy gây nhức nhối này. Đồng thời cũng bắt giữ 2 đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ. Kết quả khám xét nhà Cường thu giữ 39,976 gam heroin, được giấu tại khu vực chuồng chó béc-giê  trong sân nhà, 4 cân điện tử dính ma túy và nhiều tang vật có giá trị chứng minh tội phạm khác.

2. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, Đội Phòng ngừa đấu tranh chống sản xuất, tàng trữ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy đã điều tra, khám phá được nhiều đường dây thuộc loại "khủng". Một trong số đó là chuyên án triệt xóa đường dây buôn bán ma túy tổng hợp từ TP HCM ra Hà Nội do đối tượng Trần Thị Ngọc Thủy (SN 1978, trú tại phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội).

Một lượng lớn ma túy tổng hợp do Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội thu giữ.

Qua quá trình nắm tình hình, Cơ quan công an phát hiện từ năm 2015 đối tượng Thủy đã có hành vi buôn bán ma túy tổng hợp dưới dạng thuốc lắc (có ký hiệu LV) từ TP HCM ra Hà Nội với số lượng lớn. Dưới trướng Thủy có Dương Văn Tuấn, Thái Trung Kiên, Nguyễn Thị Huyền, Lương Thị Nhuận... là đầu tiêu thụ ma túy. Còn kẻ cấp ma túy cho Thủy là Võ Phạm Nhựt Long.

Cũng theo cơ quan điều tra, phát hiện giá mỗi viên LV ở TP HCM và Hà Nội chênh nhau khá nhiều, từ năm 2015 Thủy đã tiến hành lập đường dây vận chuyển, buôn bán. Thị liên tục di chuyển từ Hà Nội vào TP HCM để bắt mối, dùng đủ mọi thủ đoạn tinh vi mà một con "cáo già" lõi đời như Thủy có thể nghĩ ra. Thị tỏ ra cao tay khi không bao giờ trực tiếp mang hàng mà luôn gửi theo đường chuyển phát nhanh, dưới nhiều hình thức như đường bộ, đường sắt, đường hàng không... Lúc nhận hàng, thị và đồng bọn không bao giờ xuất hiện. Thủy cũng không thanh toán tiền trực tiếp hay chuyển khoản ngân hàng mà thông qua một số cửa hàng vàng bạc tại Hà Nội.

"Bằng những thủ đoạn ấy, nếu không thận trọng thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu thì rất khó để chứng minh được vai trò của "bà trùm". Cán bộ chiến sỹ trong đội phải rất kiên trì, bền bỉ, lần theo những sợi dây nhỏ nhất để tạo thành cái lưới vây quanh Thủy. Nếu không có sự kiên trì thì rất dễ tặc lưỡi bỏ qua vụ án" - một chỉ huy Đội chia sẻ.

Ngày 28-3-2017, tổ công tác của Đội đã ém quân tại khu vực Chùa Bia (phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) bắt quả tang một chân rết của bà trùm là đối tượng Nguyễn Thị Huyền. Cùng với những chứng cứ đã thu thập được từ trước, cơ quan Công an đã tổ chức hốt trọn đường dây của Thủy, Tuấn, Kiên và Long.

Tháng 12-2017, cùng với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội, Công an huyện Ba Vì... Đội đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ, bắt giữ nhiều đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Đình Thịnh (áo đen) tại cơ quan Công an.

Đầu tháng 12-2017, nắm được nguồn tin về đối tượng Nguyễn Đình Thịnh (SN 1971, trú tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) thường xuyên dùng 2 xe ô tô tải để vận chuyển ma túy đi giao cho khách, ban chuyên án đã nghiên cứu, lập phương án chặn bắt. Việc chặn xe khi các đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy là điều không hề dễ dàng. Bởi các đối tượng buôn bán luôn rất liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng, hoặc lao thẳng xe vào tổ công tác để chạy trốn. Ngay đối với các tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, thì việc phục bắt tội phạm trên đường cũng phải tổ chức hết sức cẩn trọng, khéo léo. Đôi khi còn không tránh được thương vong.

Chính vì thế, kế hoạch chặn bắt Thịnh và đồng bọn được ban chuyên án tổ chức hết sức tỉ mỉ, kỹ lưỡng, sao cho thật an toàn và đảm bảo bắt giữ toàn bộ đối tượng và tang vật. Ngày 4-12-2017, khi Thịnh và đồng bọn đang di chuyển trên tuyến quốc lộ qua địa phận huyện Ba Vì đã bị tổ công tác bám sát, chặn bắt thành công. Khám xét nhanh, Cơ quan công an thu giữ nhiều kg ma túy đá, trị giá khoảng 300 triệu đồng. 2 ngày sau, Cơ quan công an tiếp tục bắt nốt đối tượng thứ 4 trong chuyên án.

3.Sau khi đã ngồi trọn một buổi chiều với cán bộ chiến sỹ trong Đội, được nghe và chứng kiến những việc làm của các anh chị, chúng tôi cảm thấy trong họ thực sự là một thái độ kiên quyết, tinh thần quả cảm khi đối mặt với tội phạm ma túy. Và, khi tôi đang thu dọn sổ sách, máy ảnh chuẩn bị ra về thì gặp mấy chiến sỹ đang "ốp" một đối tượng nữ vào phòng lấy cung. Sẽ không có gì đáng nói nếu như khi liền sau đó xuất hiện nữ trinh sát đang ôm theo một cháu bé chỉ vài tháng tuổi.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, một cán bộ của Đội mỉm cười: "Lạ quá phải không ạ? Nhưng với chúng tôi cũng chỉ là tình huống bình thường thôi. Đã không ít lần các trinh sát trẻ của Đội (đặc biệt là nữ) phải bế con cho đối tượng, cho cháu uống sữa, ru cháu ngủ... để đồng đội lấy lời khai của mẹ cháu. Đối tượng thường dùng con đẻ để ngụy trang cho hành vi phạm pháp và khi đã phạm tội quả tang thì không thể không bắt giữ, còn các cháu nhỏ thì đâu có tội tình gì...".

Ngắm nữ trinh sát bế cháu bé, ru cháu ngủ, tôi nghĩ, họ đúng là “thép”, nhưng trong “thép” lại nồng ấm tình người!

Minh Tiến
.
.