Thảm họa từ lối sống buông thả

Thứ Ba, 25/06/2019, 08:02
Hiện nay có một thực trạng là một bộ phận giới trẻ chạy theo lối sống “gấp”, hưởng thụ, yêu đương một cách mù quáng. Hậu quả của lối sống này ngoài những vết thương lòng cho bản thân, gia đình còn khiến người khác vướng vòng lao lý.

Cũng đã có không ít trường hợp sống với nhau như vợ chồng, đến khi chia tay thì quay sang cắn xé nhau, không ít trường hợp đã trở thành những “sát thủ”, cướp đi mạng sống của những người đã từng thề non hẹn biển. Lối sống này cần phải loại bỏ.

1. Trưa 17-6-2019, người dân tại khu vực xóm trọ ngõ 279 Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) giật mình khi nghe những tiếng kêu thất thanh phát ra từ một căn nhà. Ít phút sau họ bàng hoàng phát hiện thi thể một cô gái trẻ đang nằm trên vũng máu, cùng lúc có một thanh niên trẻ đi xe phóng vọt qua. Sự việc đã nhanh chóng được thông tin đến cơ quan Công an.

Danh tính của cô gái trẻ được làm rõ là Vũ Thị Quỳnh T. (SN 2000, hộ khẩu thường trú tại huyện Lý Nhân, Hà Nam). Thật đau đớn, kẻ đang tâm sát hại chị T. lại chính là Nguyễn Duy Cường (SN 1994, trú tại Lào Cai) – là người yêu của T.

Theo một chỉ huy Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), sau khi nhận được thông tin từ người dân, lực lượng điều tra hình sự Công an quận đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm hung thủ. Cho đến ngày 18-6-2019, đối tượng Cường (trước đó đã ra đầu thú tại công an Lạng Sơn) đã được di lý về cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, Cường khai quen và yêu T. từ nhiều năm trước. Thời gian gần đây, chị T. có ý định ra nước ngoài học nghề và cũng tỏ ý muốn chấm dứt mối quan hệ này. Cường nhiều lần níu kéo nhưng không được nên đã dùng hung khí sát hại bạn gái.

Hiện trường vụ nữ sinh vứt con mới đẻ ở chung cư HH Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo một số người dân ở xóm trọ ngõ 279 thì chị T. và mẹ đẻ đã thuê nhà ở đây được một thời gian. T. là cô gái cao ráo, có nhan sắc và từng đi làm DJ (người chỉnh nhạc) tại một số quán bar, karaoke tại Hà Tĩnh và Hà Nội. Lúc đầu hai mẹ con thuê chung một phòng, nhưng sau đó T. có bạn trai (là Cường) thì T. thuê thêm một phòng khác, sống chung với Cường như vợ chồng.

Giữa cặp đôi này cũng hay xảy ra mâu thuẫn. Hàng xóm thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng đánh chửi nhau. Thậm chí có lần họ phải chạy sang can ngăn. Ngoài việc làm DJ thì T. còn tham gia kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp thẩm mỹ, và đã từng sang Singapore học nghề.

Còn theo một người thân của chị T. thì đối tượng Cường là một kẻ “chẳng ra gì”. Yêu nhau nhiều năm nhưng Cường chẳng mấy khi quan tâm lo lắng cho người yêu, chỉ biết “ăn bám”. Thậm chí chị T. còn có lần tâm sự là cho Cường vay mấy chục triệu đồng, đã nhiều lần đòi mà Cường không trả. Và cũng không dưới một lần chị T. bị Cường gí dao vào cổ dọa giết.

Được biết, chị T. vừa mới từ Singapore về thăm gia đình. Ngày 18-6 là ngày chị T. đã đặt vé để quay trở lại Singapore. Vậy mà T. đã không còn cơ hội nào để thực hiện dự định này nữa. Hiện cơ quan điều tra đang làm các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cường về hành vi giết người.

2. Còn nhớ, tháng 10-2018, dư luận từng phẫn nộ trước việc một cô gái sinh con rồi ném qua ô cửa thông gió nhà vệ sinh, xảy ra tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Đến ngày 23-10, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ” theo Điều 124 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Theo điều tra, người ném con mới sinh từ tầng 31 chung cư xuống đất là một nữ sinh học năm cuối tại một trường đại học ở Hà Nội, quê Quảng Bình. Mặc dù còn đang đi học nhưng cô đã yêu và mang thai. Sau khi chia tay người yêu, với cái thai trong bụng, cô tiếp tục cặp bồ với 2 nam thanh niên nữa. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, cô vừa có người yêu mới được một tuần.

Hành vi phi nhân tính của người mẹ trẻ cũng như quan hệ phức tạp trong tình yêu của người này đã khiến cho người ta phải phẫn nộ, bất bình trước một lối sống phóng túng, vô trách nhiệm. Đáng lo ngại là lối sống vô trách nhiệm, ích kỷ, xuống cấp về đạo đức như vậy lại đang có chiều hướng nảy nở, tồn tại ở một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Nguyễn Thượng Hoàng vướng vào lao lý vì “yêu” bạn gái 13 tuổi.

Và đau buồn thay đó lại không phải là vụ việc quá hy hữu. Khi mà trước đó cộng đồng mạng cũng đã một phen “dậy sóng” về câu chuyện cô nữ sinh của một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, khi đang thực tập tại một bệnh viện thì bất ngờ chuyển dạ. Cô gái này đã chạy lên nhà vệ sinh ở tầng 3 để sinh, sau đó nhẫn tâm vứt đi đứa con sơ sinh còn nguyên dây rốn.

3. Có thể nói lối sống buông thả của một bộ phận nam/nữ sinh đã để lại những hậu quả rất đáng tiếc. Các em không biết rằng, những hành vi có phần “vô tư” có thể gây nên những hậu quả cực kỳ nặng nề, ảnh hưởng đến tâm sinh lý và tương lai của chính mình, khiến cho người thân vô cùng đau khổ.

Còn nhớ mấy năm trước, tôi có dịp tham dự một phiên tòa xét xử đối tượng phạm tội “Hiếp dâm trẻ em”. Qua tài liệu của cơ quan chức năng, qua những lời khai tại tòa của bị cáo, bị hại có thể thấy cả hai đều có lối sống buông thả, rất thiếu hiểu biết pháp luật và cuối cùng đã để lại hậu quả đắng chát.

Nguyễn Thượng Hoàng (SN 1999, trú tại Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội) có một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm. Đang học lớp 6 thì bỏ học, Hoàng thường la cà ở các quán nước cùng với các thành phần bất hảo. Việc Hoàng đi chơi đêm về muộn xảy ra như cơm bữa. Trong một lần đang chơi game, Hoàng nhận được tin nhắn từ Nguyễn Ngọc D. (trú tại Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

D. khi ấy mới 13 tuổi, song cũng đã thường xuyên bỏ nhà đi bụi và sa chân vào lối sống trụy lạc, thiếu lành mạnh. Tối hôm ấy thấy nickname của Hoàng “sáng”, D. nhắn xin ngủ nhờ (cùng một người bạn gái khác) tại nhà Hoàng. Hoàng đồng ý và dẫn hai cô bé về nhà tại Cầu Bươu (Thanh Trì, Hà Nội) và cho ngủ lại tại đây.

Nữ DJ bị người yêu sát hại do mâu thuẫn trong tình cảm.

Trưa hôm sau, Hoàng vào phòng D. nói chuyện và được cô bé gợi ý sang phòng khác cho… đỡ nóng. Tiếp đó, D. rủ Hoàng làm “chuyện người lớn”. Mấy hôm sau khi trở về nhà, D. kể lại câu chuyện với bố mẹ. Sau đó Hoàng đã bị bắt và điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa, tình trạng nữ sinh quan hệ tình dục khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, có thai ngoài ý muốn, tự sinh con rồi vứt bỏ hiện không còn là chuyện hãn hữu. Đặc biệt chuyện “sống thử” của học sinh, sinh viên hiện nay dường như đang lan tràn một cách đáng lo ngại.

Có những nữ sinh tâm sự với chuyên gia rằng trong lớp đang học phải có cả chục nữ sinh thường xuyên sống thử với bạn trai. Cánh nam sinh cũng không hề giấu các bạn cùng lớp, thường lên lớp kể về cuộc sống chung với bạn gái. Họ kể từ chuyện về phòng được “phục vụ” như một người chồng thế nào, cho đến những chuyện cãi vã, đánh nhau vì những mâu thuẫn trong sinh hoạt ra sao. Thậm chí có nam sinh còn khoe mỗi tháng sống thử với một bạn gái. “Bây giờ nhiều bạn sinh viên sống thoáng lắm” – họ kết luận.

Đối tượng Nguyễn Duy Cường tại cơ quan Công an.
Vũ Thị Quỳnh T. đã bị sát hại ngay trước ngày ra nước ngoài.

Có thể thấy thời hiện đại, xu hướng sống nhanh, sống gấp, sống hưởng thụ dẫn đến sự lệch chuẩn trong quan niệm đạo đức, ứng xử xã hội hay quan hệ nam nữ đang có chiều hướng gia tăng. Tình yêu vốn là điều thiêng liêng cần được nâng niu, tôn thờ nhưng đã bị không ít bạn trẻ biến thành mối quan hệ mang màu sắc thực dụng, tầm thường. Biểu hiện dễ thấy là tình trạng “yêu cho vui”, “góp gạo thổi cơm chung”, sống như vợ chồng của nhiều cặp đôi sinh viên đi học xa nhà.

Đáng lo ngại hơn là tại một số trường THPT, thậm chí THCS, không hiếm cảnh “cặp đôi” học sinh thoải mái bày tỏ tình cảm giữa nơi đông người, cá biệt có cặp đưa nhau vào nhà nghỉ khi vẫn khoác đồng phục học sinh. Trong khi những mối tình học trò thường mong manh, dễ thay đổi thì một số bạn trẻ lại coi đó là thú vui, chiến tích.

Hậu quả nhãn tiền của lối sống phóng túng này là học tập sa sút, mang thai ngoài ý muốn... Chưa kể các hậu quả tiêu cực từ quan hệ thiếu lành mạnh còn dẫn tới việc chửi bới, thách đố nhau ở ngoài đời, trên mạng xã hội, thậm chí thuê côn đồ hành hung, trả thù... Không ít tình yêu học trò đã kết thúc bằng hận thù, thậm chí có nữ sinh bị lợi dụng, đã hoang mang, tuyệt vọng phải tìm đến cái chết.

4. Trong một cuộc khảo sát gần đây tại một số trường ở nội thành và ngoại thành Hà Nội cho thấy: có tới 40% số học sinh từng quan hệ tình dục. Tính đến hết lớp 9, khoảng 10% số học sinh từng quan hệ tình dục, và tính đến hết lớp 12 thì con số này lên tới 39%; đáng chú ý, có tới 10% số học sinh THPT được khảo sát cho biết, đã từng quan hệ với từ ba người trở lên, khoảng 15% số học sinh có sử dụng các chất kích thích (rượu, ma túy,...) trong lần quan hệ gần nhất.

Theo chuyên gia Trịnh Trung Hòa, đã có nhiều phụ huynh tâm sự với ông rằng họ vô cùng bàng hoàng khi phát hiện con mang thai mà không hiểu con mình quan hệ với người khác giới vào lúc nào, vì mọi giờ giấc sinh hoạt đều được bố mẹ quản lý chặt chẽ !? Rõ ràng sự chủ quan của người lớn và việc thiếu ý thức của người trẻ để rồi không làm chủ được bản thân đã dẫn đến những câu chuyện vừa đáng buồn, vừa đáng trách.

Nguyên nhân của những câu chuyện trên một phần là do lối sống phóng túng từ nước ngoài du nhập vào, tác động không nhỏ đến nhận thức, hành vi của một bộ phận người dân, trong đó có giới trẻ. Từ đây bắt đầu xuất hiện xu hướng sống thoáng, dễ dãi trong kết giao bạn bè, cũng như thay đổi trong quan niệm về tình yêu, tình dục. Từ chỗ bị ngăn cản, cấm đoán, không ít bạn trẻ tự cho mình quyền được “xé rào”, thoải mái làm những gì mình thích.

Không ít em thay vì chuyên tâm học hành lại bỏ thời gian tìm kiếm trang web “đen” nhằm thỏa mãn tò mò, đua đòi theo các hiện tượng lệch lạc trên mạng xã hội. Ý thức sống tùy tiện, buông thả, đua đòi, thậm chí ngộ nhận về giá trị của bản thân là nguyên nhân cơ bản dẫn đến hành vi lệch chuẩn, phản văn hóa.

Cũng không thể bỏ qua trách nhiệm của các phụ huynh, họ hoặc do quá tin tưởng con cái (hoặc chưa dành sự quan tâm đúng mức cho con) không nắm bắt kịp thời các thay đổi về tâm sinh lý của con để có những điều chỉnh hoặc tư vấn kịp thời. Chưa kể, một số cha mẹ mải lo mưu sinh mà không dành thời gian dạy bảo các con, làm cho khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng xa nhau…

Hoa Sơn
.
.