Khi Cảnh sát khu vực vào “vùng đỏ” cứu F0

Thứ Ba, 19/10/2021, 11:31

Nhắc đến Thượng úy Lê Dương Thành Nhân, Cảnh sát khu vực (CSKV) khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa A và Thiếu tá Trịnh Xuân Sang, CSKV khu phố 9, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, người dân hết lòng khen ngợi.

Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, hệ thống y tế cơ sở quá tải, các anh đã tự trang bị cho mình một số kiến thức cơ bản rồi lao vào “vùng đỏ” hỗ trợ những F0 không có triệu chứng điều trị tại nhà, kịp thời đưa những F0 nặng đến bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, các anh cũng tích cực tìm nguồn hỗ trợ cho người dân trong khu vực mình phụ trách hàng ngàn phần gạo, thịt, cá, nước mắm, bột ngọt, rau củ các loại và thuốc chữa bệnh…

a1.jpg -0
Thượng úy Lê Dương Thành Nhân tặng nhu yếu phẩm cho bà con Khu phố 6.

Mỗi người dân là một phần máu thịt của mình

Đại dịch ập đến, TP. Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội ở mức độ cao khiến cho đời sống của hàng ngàn công nhân và lao động tự do ở khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân rơi vào cảnh khó khăn. Tận mắt nhìn thấy bà con mất việc làm, thiếu gạo, rau, mắm, muối và không đủ trả tiền thuê phòng trọ, Thượng úy Lê Dương Thành Nhân đau xót như chính người thân của mình. Không chịu khoanh tay đứng nhìn cảnh người dân thiếu đói, bước đầu, Nhân bàn bạc với người thân trong gia đình và gọi điện cho vài anh em bạn bè bỏ tiền túi mua nhu yếu phẩm rồi tự tay mang tặng cho từng hộ gia đình, từng phòng trọ và đến bất cứ gia đình nào, Nhân cũng kết hợp luôn việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch. Đối với những gia đình đã nắm bắt được quy định “5k” của Bộ Y tế thì nhắc họ áp dụng các phương thuốc đông y để xông mũi, họng hàng ngày, còn những người lao động nghèo ít có điều kiện tiếp cận thì trực tiếp hướng dẫn để họ có thể tự bảo vệ bản thân trong điều kiện tối thiểu…

Là khu vực cư ngụ của nhiều lao động nghèo, mỗi lao động thường phải lo cho vài ba trẻ em đang trong độ tuổi cắp sách đến trường nên để cho người dân có đủ nhu yếu phẩm, yên tâm chống chọi với đại dịch kéo dài, Thượng úy Nhân tiếp tục vận động những người hảo tâm tại chỗ và kết nối những mối quen biết ở các khu vực khác ủng hộ. Từ đầu tháng 6-2021 đến nay, ngoài việc ủng hộ 80 thùng nước suối, 400 phần cơm/ 1 ngày cho tất cả các hộ dân lao động nghèo không có việc làm, Thượng úy Nhân còn huy động được 5 tấn gạo, 200 thùng mì tôm, trên 800 chai nước tương, 2.000 hộp cá hộp, 3.000 trứng gà, trên 1.000 phần rau củ. Đặc biệt, Thượng úy Nhân còn ủng hộ cho các cháu nhỏ gần 2 tấn đường và trên 1.000 hộp sữa các loại…

Cho đến nay, mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát, nhưng Thiếu tá Trịnh Xuân Sang, CSKV khu phố 9, Công an phường Tân Tạo, quận Bình Tân vẫn còn chưa hết lo lắng. Tâm sự với tôi, anh bảo, ngoài người dân bản địa, khu phố còn có rất nhiều phòng trọ mini nằm san sát nhau với 2.593 công nhân và người lao động tự do thuê ở nên khi dịch bệnh bùng phát mạnh, anh đã chủ động xây dựng nhiều phương án tuyên truyền các biện pháp phòng, chống để ai cũng có thể hiểu được. Cùng với việc đi từng ngõ, gõ từng nhà để phát tờ rơi và trực tiếp hướng dẫn cho người già, trẻ em, Thiếu tá Sang còn đăng nội dung hướng dẫn trên nhóm Zalo thường trú, nhóm tạm trú và nhóm chủ nhà trọ.

Cũng thông qua việc tiếp cận từng hộ gia đình, từng phòng trọ, anh nắm được bà con đa số là công nhân và lao động nghèo, chạy ăn từng ngày nên anh đã chủ động cùng một vài anh em khác trích tiền lương mua 4 tấn gạo tặng ngay cho những hộ khó khăn nhất. Sau đó tiếp tục kết hợp với chi bộ, tổ dân phố vận động các nhà hảo tâm tại chỗ đóng góp. Ai có tiền thì góp tiền, không có sẵn tiền thì góp gạo, thịt, cá, rau củ, sữa… và cho đến thời điểm hiện tại đã huy động, chuyển đến tận tay bà con 5.700 phần nhu yếu phẩm, 20 tấn rau củ, 11 tấn gạo, vận động hỗ trợ cho người dân nghèo chết vì nhiễm COVID-19, vận động 95 chủ nhà trọ giảm tổng cộng trên 711 triệu đồng tiền thuê cho công nhân và người lao động nghèo…

Vừa lo xong nguồn gạo, thực phẩm, rau củ, đường sữa lâu dài cho dân thì nhiều F0 trong khu vực xuất hiện. Nhìn những người dân bị nhiễm bệnh, trong khi y tế cơ sở quá tải mà Thượng úy Nhân không cầm lòng được nên phải nghĩ cách cứu sống họ. Anh kể, có những người là những trụ cột, lao động chính duy nhất có thể nuôi sống con cháu nhỏ và những người thân mất sức lao động ăn theo, nếu có mệnh hệ gì thì không ai lo cho gia đình họ.

Sau khi suy nghĩ nhanh, Thượng úy Nhân lập tức tìm đến các bác sỹ trong khu vực nhờ tư vấn các biện pháp điều trị và xin các toa thuốc cho phù hợp với các loại F0 không có triệu chứng, F0 có triệu chứng nhưng đã được tiêm 1 mũi vaccine và F0 có xu hướng chuyển biến xấu… Có được biện pháp điều trị ban đầu, anh mang toa đến các nhà thuốc trong khu vực, lúc đầu tự bỏ tiền túi, sau đó huy động nhà hảo tâm hỗ trợ đặt mua những túi thuốc, mỗi túi dao động từ 300-400 ngàn đồng (có in hướng dẫn liều dùng kèm theo). Chuẩn bị xong, tiếp tục xuống từng hộ dân, từng phòng trọ gửi tờ giấy in số điện thoại của anh rồi dặn nếu ai nghi ngờ dính F0 thì cứ gọi bất cứ lúc nào, anh sẽ đến ngay hỗ trợ làm test nhanh và tặng thuốc ngay khi có kết quả dương tính. Trường hợp nào trở nặng, Thượng úy Nhân sẽ liên hệ xin phương tiện của bên y tế đưa đi bệnh viện điều trị, nếu quá tải thì anh mặc đồ bảo hộ rồi dùng xe gắn máy đưa đi cho kịp. Với tinh thần, trách nhiệm và bằng tấm lòng nhân ái của mình, Thượng úy Nhân đã giúp rất nhiều F0 khỏi bệnh, cứu sống hàng chục F0 nguy kịch…

Sau gần 4 tháng mới được nới lỏng giãn cách, anh tranh thủ về thăm nhà, nhưng vừa đến cửa, vợ đã chờ sẵn: “Mẹ con em hãnh diện lắm, mọi người đều khỏe mạnh và có thể tự lo được cho gia đình… Anh cứ yên tâm trở về đơn vị công tác để tiếp tục hỗ trợ bà con và cố gắng giữ gìn sức khỏe…”, Thượng úy Nhân kể lại.

Kể về những lần vào “vùng đỏ” cứu F0, phải mất vài phút kéo giảm cơn xúc động, Thiếu tá Trịnh Xuân Sang mới quay sang tôi nói: Khi cái bụng của bà con đã được no đủ thì khu vực lại liên tục phát sinh F0. Trong lúc hệ thống y tế cơ sở đang quá tải, bản thân từ lâu phải điều trị bệnh về phổi (bệnh nền), nhưng nghĩ mỗi người dân đều như ruột thịt của mình nên lập tức tìm đến nhân viên y tế có kinh nghiệm điều trị COVID-19 để học hỏi kinh nghiệm và toa thuốc điều trị.

Sau khi có kiến thức, anh trở về khu phố mặc đồ bảo hộ rồi trực tiếp xuống tận nhà F0 hướng dẫn đi làm xét nghiệm, trường hợp nhẹ thì anh lên y tế xin thuốc về rồi hướng dẫn họ tự điều trị, trường hợp nặng thì trực tiếp chở đến bệnh viện tuyến trên. Với những nỗ lực của mình, Thiếu tá Sang cùng đồng đội đã giúp cho hàng chục F0 không có triệu chứng và nhiều F0 nặng khác chiến thắng con COVID-19 quái ác.

Cũng theo lời kể của Thiếu tá Sang, trong những lần giúp đỡ F0, anh nhớ nhất hai trường hợp. Thứ nhất vào đêm ngày 31-7-2021 tại khu phong tỏa 36–54 đường số 51, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, phát hiện nhân viên bảo vệ Tập đoàn An Nông tên Nguyễn Văn Bên nhiễm dịch bệnh COVID-19 và có dấu hiệu trở nặng, nếu chờ nhân viên y tế đến có lẽ không kịp, anh lập tức mặc đồ bảo hộ và dùng xe máy đưa F0 này đến cấp cứu tại Bệnh viện Quốc Ánh gần đó và sau đó đưa đến điểm cách ly trường Bình Trị 1. Thoát lưỡi hái của con COVID-19, khi được đi làm lại, Bên tìm anh Sang gửi quà cảm ơn, nhưng anh không nhận mà bảo mang về cho vợ con đang còn thiếu thốn.

2. nhận đơn hàng đi chợ hộ người dân.jpg -0
Nhận đơn hàng đi chợ hộ dân.

Trường hợp vợ chồng anh Nhôm là bảo vệ khu phố còn ngặt nghèo hơn. Phát hiện anh chị này dính F0 và đang suy hô hấp, Thiếu tá Sang lập tức dùng xe gắn máy đưa anh đến một bệnh viện tư nhân ở gần đó. Đến nơi, bệnh viện này đóng cửa nên tiếp tục chở đến bệnh viện quận Bình Tân, nhưng bệnh viện này cũng đã quá tải cả về nhân lực lẫn cơ sở vật chất nên không thể nhận bệnh. Ứa nước mắt khi nhìn hai vợ chồng anh Nhôm cứ đuối dần, Thiếu tá Sang lại tiếp tục chở cả hai lên Bệnh viện Bình Dân và lại một lần nữa bị từ chối. Đến lúc này, anh quyết định bấu víu vào cơ hội cuối cùng là tiếp tục di chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy và ngay lập tức vợ chồng anh Nhôm được đưa vào thở oxy. Sau khi vợ chồng anh Nhôm qua cơn nguy kịch và Thiếu tá Sang cũng được test COVID-19, bác sỹ mới nói rằng nếu chậm chỉ vài phút thì cơ hội cứu sống hai bệnh nhân này gần như bằng không… “Trải qua mấy nơi không tiếp nhận bệnh, tôi nghĩ có thể anh chị Nhôm sẽ chết trên xe gắn máy của mình, nhưng cuối cùng vẫn được Bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống thì thật mừng cho anh chị ấy.  Nếu không qua được thì hai đứa con nhỏ chắc chắn phải vào trại trẻ mồ côi chứ thân nhân của anh chị ấy hình như không có ai…” - Thiếu tá Sang chia sẻ.

Ngày 10-8, sau khi tự làm test nhanh thấy dương tính, đến cơ sở y tế xét nghiệm cũng cho kết quả dương tính (F0), Thiếu tá Sang được anh em trong đơn vị đưa vào bệnh viện điều trị. Những ngày nằm trên giường bệnh, anh chỉ dám báo thông tin cho vợ và cô em gái là nhân viên y tế, còn lại giấu hết mọi người trong nhà, đặc biệt là mẹ già đang ở huyện Củ Chi ngày nào cũng gọi điện nhắc nhở con trai phải cẩn trọng để có sức khỏe phục vụ nhân dân.  Ngày khỏi bệnh, được đơn vị đặc cách cho về thăm nhà, vợ con cùng người thân đứng chờ sẵn, tất cả ùa đến và cùng khóc trong niềm hạnh phúc…

Những lá thư cảm ơn

Nói về những cán bộ cấp dưới, Thượng tá Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng Công an quận Bình Tân cho biết: “Thật tự hào khi có được những cán bộ tận tụy với dân như vậy. Việc làm của các đồng chí ấy không chỉ xuất phát từ tinh thần, trách nhiệm, mà còn bằng cả tấm lòng, con  tim. Bất ngờ lớn nhất là ngay buổi sáng ngày nới lỏng giãn cách, đã có hơn chục cá nhân, đơn vị, tập thể khu phố gửi thư đến Ban chỉ huy Công an quận để cảm ơn và đề nghị khen thưởng cho các đồng chí ấy…”.

Trong bức thư cảm ơn của tất cả người dân khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa A gửi Thượng úy Lê Dương Thành Nhân, chị Nguyễn Thị Thu Hiền bộc bạch: Hôm nay, chúng tôi viết thư này xin bày tỏ đôi lời về đồng chí Công an Lê Dương Thành Nhân. Dịch bệnh phức tạp, người dân gặp khó khăn, đồng chí Nhân lập tức có mặt ở từng ngõ ngách, động viên, hướng dẫn chúng tôi cách tự bảo vệ bản thân. Bên cạnh đó, anh luôn đi đầu với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, đồng chí Nhân đã tự cá nhân ủng hộ và đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay quyên góp giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, neo đơn tại địa phương, không ngại mưa gió đem từng phần quà đến các hộ gia đình, đem những phần sữa thật ý nghĩa đến với các em nhỏ trong ngày Tết Trung thu đặc biệt năm nay. Đồng chí Thành Nhân đã trực tiếp thăm hỏi động viên và tặng thuốc cho F0, những hộ khó khăn, công nhân thất nghiệp, phát từng bó rau muống, cọng hành, từng con cá cho khu phố chúng tôi; vận động ủng hộ lo ma chay cho gia đình người quá cố có hoàn cảnh khó khăn,..... rất nhiều và rất nhiều việc không tên mà đồng chí đã giúp chúng tôi, khiến chúng tôi rất cảm động. Những lời động viên, sự quan tâm đúng lúc đến người dân của đồng chí Nhân rất chân thành khiến nhiều người dân chúng tôi ấm lòng và cảm động rơi nước mắt.

Anh Nguyễn Hoài, một người dân của khu phố tâm sự: Sống hơn 20 năm tại Sài Gòn, ở nhiều nơi, gặp rất nhiều các anh CSKV có tâm, nhưng lần đầu tiên mới thấy CSKV nhiệt tình, chân thành, hết lòng vì dân, sống nghĩa tình như vậy với dân trong lúc hoạn nạn chưa từng có trong lịch sử. “Chúng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn em Nhân đã đem đến nhiều thứ rất có ích cho bà con khu phố 6”, anh Hoài xúc động.

Đức Cương
.
.