Lan tỏa ấm áp đầu xuân mới

Thứ Ba, 07/02/2023, 08:05

Trên mỗi cung đường, tại những điểm chốt của lực lượng CSGT, không chỉ là hình ảnh xử phạt để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông mà còn có nhiều câu chuyện cảm động được chia sẻ. Đó là những cán bộ, chiến sĩ trong trang phục sắc nắng tặng nước uống cho những người rời quê sau Tết, giúp đỡ người nhỡ độ đường, tham gia chữa đám cháy trên đường tuần tra...

Câu chuyện 3 bà cháu bị nhà xe bỏ giữa đường được các anh CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi giúp đỡ đưa về tận nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lan tỏa ấm áp trong những ngày đầu xuân.

Gia cảnh đáng thương của 3 bà cháu

Thiếu tá Đỗ Thành Đạt - Phó Đội trưởng, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sáng mùng 6 Tết, trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, đơn vị đã tiếp nhận thông tin từ Công an thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa về việc 3 bà cháu mang ba lô đi bộ ở khu vực nghĩa trang thị trấn La Hà, nên mời về trụ sở công an thị trấn thăm hỏi. "Qua hỏi chuyện, chúng tôi bất ngờ và xúc động trước hoàn cảnh đáng thương của 3 bà cháu. Chúng tôi đem nước, sữa, bánh để bà cháu ăn lót dạ" - Thiếu tá Đỗ Thành Đạt cho biết.

Lan tỏa ấm áp đầu xuân mới -0
Lan tỏa ấm áp đầu xuân mới -1
Tổ công tác của lực lượng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 3 bà cháu về quê.

Bà Trần Thị Hồng Mai kể, năm nay bà 64 tuổi, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước đó bà dẫn theo cháu nội là Phạm Văn Long (11 tuổi, học lớp 4) và Phạm Thị Thanh Phương (8 tuổi, học lớp 1) đi xe khách ra TP Đà Nẵng thăm người thân. "Theo địa chỉ trên tờ giấy ghi, chúng tôi ra đến TP Đà Nẵng thì được biết người thân đã chuyển đi chỗ khác và không liên lạc được nên bà và 2 cháu đón xe về lại Vũng Tàu. Do không có tiền nên đến Quảng Ngãi đã bị nhà xe bỏ giữa đường" - bà Mai ngậm ngùi. Theo bà, vì nhà xe bỏ giữa đường, bà cháu chỉ biết ngồi bên đường tá túc, không biết làm sao để về nhà. "Cả đêm 3 bà cháu bơ vơ trong thời tiết lạnh và đói khát. Sáng hôm sau thì may mắn công an địa phương phát hiện giúp bà cháu chúng tôi", bà Mai nói.

Thiếu tá Đỗ Thành Đạt cho biết, để chắc chắn thông tin, CSGT Quảng Ngãi đã xác minh ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và biết thêm gia cảnh của bà Mai rất đáng thương. Con trai bà đã mất trên biển, con dâu cũng đã qua đời vì ung thư. Hai cháu nội mồ côi, ở với bà sau khi ba mẹ mất. “Chúng tôi ai cũng thương 3 bà cháu, nhất là dịp Tết mà 3 bà cháu quá hoàn cảnh nên quyết định hỗ trợ 3 bà cháu trong hành trình về quê", Thiếu tá Đỗ Thành Đạt chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt và 3 triệu đồng để 3 bà cháu làm lộ phí, đồng thời liên hệ với nhà xe Văn Vinh chạy tuyến Quảng Ngãi - Bà Rịa - Vũng Tàu, chở 3 bà cháu ra điểm đỗ xe. Nhận được sự giúp đỡ cùng tình cảm chân tình, bà Mai nước mắt chảy dài vì xúc động và nói: "Rất cảm ơn các cô chú đã đồng tâm giúp đỡ cho 3 bà cháu". Tiễn bà và 2 cháu lên xe, tổ công tác CSGT dặn dò kỹ lưỡng nhà xe chăm sóc và đưa bà cháu tận nhà.

Lan tỏa ấm áp đầu xuân mới -0
Lá thư cảm ơn của một người dân gửi CSGT tỉnh Quảng Ngãi.

Anh Trần Thanh Tuấn, đại diện nhà xe Văn Vinh chia sẻ, sau khi nhận được thông tin từ CSGT, anh đã nhận chở 3 bà cháu về Vũng Tàu. Trong suốt hành trình, anh Tuấn luôn điện thoại căn dặn tài xế chăm lo cho 3 bà cháu. "Đến ngày 28/1, anh em báo đã hoàn thành nhiệm vụ đưa 3 bà cháu đến bến xe TP Vũng Tàu. Tôi rất vui khi được giúp một cảnh đời khó khăn", anh Tuấn nói.

Chúng tôi đã liên lạc với bà Trương Thị Phương Thảo - Chủ tịch UBND phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu. Bà Thảo cho biết, sau khi 3 bà cháu về đến Vũng Tàu, chính quyền địa phương đã đến phòng trọ hỏi thăm, chia sẻ, tặng quà Tết cho 3 bà cháu. Phòng trọ của bà Mai nằm trong con hẻm nhỏ ở số 421 đường Trần Phú. Căn phòng rộng chừng vài mét vuông, với đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh. 3 bà cháu nằm ngủ ngay trên nền gạch. Phía trên có bàn thờ chồng bà Mai và con dâu bà (mẹ của cháu Long và cháu Phương). Bà Mai sức khỏe rất yếu, tuy nhiên để 3 bà cháu sống qua ngày, bà phải đi bán vé số, nhặt ve chai, rồi đi rửa chén thuê tại khu phố. Nhưng, ngày đi làm ít hơn đi viện. Mỗi lần bà đi viện, các cháu phải nghỉ học vì không ai đưa đến trường. Giáo viên của trường hai cháu đang học biết chuyện lại đến phòng trọ đón các cháu đi học.

Mới đây, cháu Phương được Chi hội Phụ nữ Ban Chỉ huy quân sự TP Vũng Tàu nhận làm con đỡ đầu với mỗi năm 10 triệu đồng. Tết vừa rồi cả bà Mai và cháu Long đều nhận được quà Tết của chính quyền và các nhà hảo tâm. Từ 4 năm nay, chính quyền vận động nhà hảo tâm mua bảo hiểm y tế cho bà Mai. Ngôi trường nơi 2 cháu học cũng đã đến thăm và hỗ trợ một số nhu yếu phẩm cho 3 bà cháu đón Tết. Một số nhóm thiện nguyện cũng đã đến chia sẻ với 3 bà cháu. Nhiều năm qua, có bất kỳ học bổng, quỹ dành cho học sinh khó khăn..., nhà trường đều ưu tiên dành cho cháu Long và Phương.

Chuyện ghi dọc đường tuần tra

"Khi bà Mai và 2 cháu lên xe, cũng như những người dân khác rời quê tiếp tục hành trình vào Nam an toàn thì những người lính CSGT chúng tôi ai cũng ấm áp, hạnh phúc vì được góp phần tiếp sức. Tết sẻ chia là vậy" - Thiếu tá Đỗ Thành Đạt nói. Đây chỉ là một trong những việc tốt thường xuyên của CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi. Anh cho biết thêm: "Sau Tết, khắp nẻo đường người dân bắt đầu di chuyển rời quê vào lại phía Nam mưu sinh. Để giúp đỡ cũng như đồng hành cùng người dân khi tham giao thông được an toàn và thông suốt, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động tiếp sức như phát nhu yếu phẩm (nước, bánh mỳ, sữa...) và tuyên truyền, phổ biến những quy định cần lưu ý khi tham gia giao thông để đảm bảo đường vào lại miền Nam an toàn". Nhiều người đi xe máy qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi được CSGT động viên, chia sẻ, hỗ trợ nhu yếu phẩm, nước uống để bà con sử dụng trong hành trình trở lại nơi làm việc.

Lan tỏa ấm áp đầu xuân mới -0
Lực lượng CSGT hỗ trợ nước, lương thực cho người đi xe máy rời quê vào Nam sau Tết.

Trong buổi giao ban đầu năm, Đại tá Hồ Văn Thư - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đọc lại một trong những lá thư của người dân gửi cho đơn vị. "Mặc dù không rõ nhân thân đối tượng, phương tiện di chuyển và điểm đến nhưng bằng những biện pháp nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm hết lòng vì nhân dân phục vụ, không quản đêm hôm mưa gió... Không biết nói gì hơn, từ trong đáy lòng chúng tôi xin chân thành cảm ơn những người cán bộ Công an nhân dân đang thức cho dân vui chơi, gác cho dân ngủ ngon, sẵn sàng giúp đỡ vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân” - đó là một đoạn ngắn trong lá thư của chị Đặng Thị Bầy, xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Lá thư bày tỏ sự xúc động và cảm kích gửi đến các cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đưa con gái chị là Đặng Thị Kiều Linh về nhà an toàn.

Trở lại câu chuyện giúp bé Kiều Linh về nhà. Cuối năm 2022, nhận được thông tin bé gái tên Đặng Thị Kiều Linh, quê Nam Định, nghi bị một đối tượng lôi kéo, lừa bán sang nước ngoài, đang di chuyển bằng ô tô đi ngang qua các tỉnh phía Nam. Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị tham gia tìm kiếm. Trong đó, tổ công tác của trạm CSGT Đức Phổ, Phòng CSGT Quảng Ngãi triển khai dừng kiểm tra các phương tiện đi từ phía Bắc vào Nam. Đại tá Hồ Văn Thư - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh kể lại: "Chúng tôi đã triển khai cho lực lượng dừng tất cả phương tiện, xe ô tô khách, lên từng xe kiểm tra, từng người. Sau nhiều giờ đồng hồ dừng xe và phát hiện bé Kiều Linh đi với một nam thanh niên. Sau khi phát hiện, chúng tôi gọi điện cho gia đình em bé và xác nhận đúng là em bé Linh và chúng tôi đã mời đến trạm công an Đức Phổ để làm việc.

Được lực lượng Công an giúp đỡ, em Đặng Thị Kiều Linh đã được về nhà an toàn trong tình yêu thương của gia đình. Đây không chỉ là câu chuyện cảm động về người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ, mà hơn cả là sự biết ơn, cảm kích, là niềm tin mà người dân gửi gắm vào những người lính đang ngày đêm tận tụy, cống hiến hết sức mình vì bình yên cuộc sống.

Với những nỗ lực cống hiến vì sự an toàn cho người dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên mỗi cung đường, trong 3 năm liên tục, năm 2020, 2021 và 2022, Phòng CSGT Công an Quảng Ngãi vinh dự được Chính phủ và Bộ Công an tặng Cờ thi đua. Những chiến công nối tiếp của CSGT Công an Quảng Ngãi thực sự đang góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thành Sự
.
.