Những người lính vượt khó khăn giữa đại dịch

Thứ Tư, 25/08/2021, 08:30

Ngày 23-8, TP. Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội ở mức độ cao nhất để dập dịch. Thời tiết những ngày qua nắng mưa bất chợt, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng Công an. Ngoài những vất vả trong công việc, có những người đã vượt qua nỗi đau mất người thân để làm nhiệm vụ...

1. Sau ca tăng cường ở chốt kiểm soát, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, Trung úy Nguyễn Xuân Nam, cảnh sát khu vực khu phố 3, Công an P. 5 (Q. Phú Nhuận) trở về trụ sở. Cậu con trai mới 3 tuổi của anh ngọng nghịu trên màn hình điện thoại: “Khi nào ba về?”. Gạt những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, Trung úy Nam vẫy tay chào cậu con trai bé bỏng và giải thích cho con hiểu: “Hết dịch, ba sẽ về con nhé”.

Giống như Trung úy Nam, đã 3 tháng nay, để phòng ngừa việc lây nhiễm dịch bệnh cho người thân, tất cả cán bộ chiến sĩ của công an phường đều chưa về nhà. Đại úy Phạm Xuân Tuyền, Phó trưởng Công an P. 5 chia sẻ, dù nhà anh ở P. 9, cũng gần trụ sở nhưng nhiều ngày qua, anh cùng đồng đội chưa về nhà. Vợ anh là Đại úy Lê Thị xuân Quỳnh, cán bộ tiếp dân của Công an P. 9 cũng như vậy. Hai con nhỏ của anh chị, một cháu 5 tuổi, một cháu 7 tuổi phải nhờ ông bà nội giữ. Thiếu tá Dương Chí Khoa - Trưởng Công an P. 5 cũng mới từ công an quận chuyển về nhận nhiệm vụ, dù gia đình có người mắc COVID-19 nhưng vẫn vượt qua khó khăn ban đầu để cùng tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Những người lính vượt khó khăn giữa đại dịch -0

 Chốt kiểm soát Tại 36 Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận.

P. 5 là địa bàn giáp ranh giữa 3 quận: Phú Nhuận, Gò Vấp và Bình Thạnh, có đường xe lửa đi qua, nhiều hẻm nhỏ thông nhau nên tình hình ANTT phức tạp. Vì vậy, ngoài chốt kiểm soát liên quận tại số 36 Phan Đăng Lưu, hoạt động 24/7, công an phường thiết lập 5 chốt cùng 2 tổ tuần tra lưu động trên địa bàn. Công an phường đã bố trí, phân ca cho cán bộ, chiến sĩ trực kiểm soát tại các điểm chốt, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự phường và công an các phường giáp ranh để kịp thời giải tán, tuyên truyền, vận động và xử lý khi có trường hợp vi phạm.

Các hẻm nhỏ được “khóa chặt”, người dân được hướng dẫn đi ra các đường lớn để cơ quan chức năng kiểm soát, chống dịch lây lan. Công an phường cũng tham mưu cho đảng ủy, chính quyền địa phương thiết lập bảng “vùng xanh”, hạn chế người ra vào, là nơi đầu tiên của Q. Phú Nhuận dán các bảng cảnh báo này và sau đó được nhân rộng.

Những người lính vượt khó khăn giữa đại dịch -0

 Công an quận Phú Nhuận đến tận nhà trao quà cho người dân.

Địa bàn phường có khoảng 19.000 dân, có khoảng 100 ca F0 hiện đang cách ly tại nhà. Cùng với đội ngũ y tế, Ban Chỉ huy Công an phường chỉ đạo CBCS hằng ngày tiếp xúc hoặc qua điện thoại để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các ca nhiễm. Qua đó, các anh tham mưu, để xuất cho chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ khó khăn. Thông qua các nhà hảo tâm, Công an P. 5 đã vận động hơn 5 tấn gạo, 500 thùng mì, 8 tấn rau củ quả, 200 phần quà, kịp thời có mặt trao tặng cho các hộ nghèo. Công an phường chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực hằng ngày bám gắn địa bàn để phát phiếu tiêm chủng cho người dân, tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân để người dân hiểu rõ tầm quan trọng trong việc tiêm vaccine phòng ngừa bệnh dịch COVID-19. Vì vậy, đến nay gần 100% người dân P. 5, Q. Phú Nhuận đã tiêm 1 mũi vaccine.

2. Trong cuộc chiến với đại dịch, nhiều CBCS công an hoặc gia đình đã bị lây nhiễm F0. Đơn cử, trường hợp của Thiếu tá Đinh Tiến Dũng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an Q. 1, TP. Hồ Chí Minh. Cũng giống như các cán bộ, chiến sĩ công an khác, đã 3 tháng nay anh Dũng chưa thể về thăm gia đình vì nhiệm vụ tiếp nối nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, khối lượng công việc ngày một nhiều, đồng nghĩa với nguy cơ nhiễm bệnh càng thêm cao.

Những người lính vượt khó khăn giữa đại dịch -0

 Đại úy Phạm Xuân Tuyền - Phó trưởng Công an phường 5.

Nhưng, nỗi lo thường trực của Thiếu tá Dũng không phải là an toàn của bản thân, mà do cả khu vực gia đình anh sống ở Q. 8 phải chịu cảnh phong tỏa 21 ngày vì có ca F0. Và thật không may, điều mà anh Dũng lo sợ trở thành sự thật. Sau khi hết thời gian phong tỏa chưa bao lâu, ngoại trừ vợ anh thì cả gia đình gồm ba mẹ lớn tuổi, em trai và 2 đứa con nhỏ (5 tuổi và 8 tuổi) đều mắc COVID-19.

Khi mẹ, em trai và 2 đứa con còn quá nhỏ vừa đi cách ly tập trung thì anh Dũng lại nhận tin ba anh chuyển nặng do có nhiều bệnh nền. Dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng vì bệnh tình quá nặng, ba của Thiếu tá Dũng đã trút hơi thở cuối cùng vào tối 11-8.

Ba mất, gia cảnh rối bời nhưng anh Dũng đã vượt qua nỗi đau, tiếp tục công việc được giao, ban ngày cùng trực chốt kiểm soát, tối đến lại tham gia các tổ tuần tra lưu động trên địa bàn trung tâm thành phố.

Những người lính vượt khó khăn giữa đại dịch -0

 Trung úy Nguyễn Xuân Nam - cảnh sát khu vực khu phố 3, Công an phường 5 (Quận Phú Nhuận).

3. Những ngày qua, khi đến các phường ở TP. Hồ Chí Minh, điều chúng tôi ghi nhận được là sự chia sẻ của chính quyền và công an đối với những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chiều 23-8, khi đến khu phố 1, P. 6, Q. 4, chúng tôi chứng kiến chính quyền và công an phường trao những túi quà an sinh đến với người dân. Nhu yếu phẩm bao gồm: Gạo, nước tương, nước mắm, mì tôm... Tính từ đầu dịch vào cuối tháng 5 vừa qua, có hơn 5.000 phần quà, trị giá 1 tỷ đồng đã đến tận tay bà con.

Ông Nguyễn Viết Mùi - Bí thư Chi bộ khu phố 1 chia sẻ, người dân rất ủng hộ và gửi lời cảm ơn đến ban ngành, đoàn thể của  P. 6 đã chăm lo kịp thời cho các đối tượng nghèo và cận nghèo, không để ai thiếu lương thực.

Những người lính vượt khó khăn giữa đại dịch -0

 Thượng úy Nguyễn Đình Duy Hoàng - Phó trưởng Công phường 6, quận 4 trao quà cho các hộ khó khăn.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Chủ tịch UBND P. 6 cho biết, thời gian qua, công an phường đã góp nhiều công sức để chống dịch. Suốt 3 tháng nay, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đều xa gia đình để đảm bảo yêu cầu công việc. Do yêu cầu công tác phải tiếp xúc với người dân mỗi ngày, tháng trước có 12 cán bộ, chiến sĩ bị nhiễm COVID, đến nay có 10 đồng chí đã khỏi bệnh và tiếp tục công việc. Công an TP. Hồ Chí Minh nói chung và Công an Q. 4 nói riêng đã kịp thời bổ sung, tăng cường thêm cán bộ, chiến sĩ để đảm bảo các mặt công tác và việc phòng, chống dịch.

An Hòa - C.Bình
.
.