Trần ai chặng đường… làm đẹp!

Thứ Hai, 24/04/2023, 19:44

Thực tế cho thấy nhu cầu làm đẹp luôn là chính đáng. Với những phụ nữ có vẻ ngoài xinh xắn, sáng sủa sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và thành công hơn. Yếu tố này trở thành động lực để phái nữ quyết tâm làm đẹp bằng nhiều cách khác nhau. Thậm chí, họ chấp nhận rủi ro bởi biến chứng và hệ lụy xấu.

Cũng từ đây, thẩm mỹ viện, công ty làm đẹp đua nhau tung ra các chương trình khuyến mãi, ưu đãi nhằm hút khách về phía mình, trong đó phải kể đến các gói “làm đẹp trả góp”, “làm đẹp 0 đồng” ...

Làm đẹp... trả góp

Những hậu quả gây chết người trong quá trình làm đẹp vẫn xảy ra hằng năm, nhưng hoạt động làm đẹp dường như chưa bao giờ “nguội”. Nhiều người vẫn bất chấp và bỏ ngoài tai nỗi sợ hãi về tai biến. Mới đây nhất, vào đầu tháng 4/2023, bà L.S.B. (45 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) sống tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đến Bệnh viện Thẩm mỹ Sao Hàn, thuộc Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn tại quận 10, TP Hồ Chí Minh phẫu thuật hút mỡ bụng - cằm - đùi và sau đó tử vong do biến chứng.

Sau khi sự việc xảy ra, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cùng Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai đã tiến hành làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Sao Hàn và bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Hồ sơ bệnh án của bà B. bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Trần ai chặng đường… làm đẹp! -0
Bệnh nhân chăm sóc, điều trị da tổn thương tại Bệnh viện da liễu TP Hồ Chí Minh.

Những cái chết sau một thời gian cũng đi vào quên lãng, cùng nhiều vụ “lỗi kỹ thuật” làm hủy hoại nhan sắc, “thân tàn ma dại” do di chứng thẩm mỹ thì hoạt động làm đẹp lại nổi lên như một nhu cầu tất yếu của cuộc sống. Thẩm mỹ viện đua nhau quảng cáo, trình làng các chương trình khuyến mãi, ưu đãi rộng khắp và phổ biến nhằm thu hút khách hàng về phía mình.

Trong đó, nổi lên chương trình làm đẹp... trả góp, đã kéo được nhiều chị em, đặc biệt là người trung niên, người già và tầng lớp lao động bình dân.

Một ngày đẹp trời ra công viên Tao Đàn, quận 1, TP Hồ Chí Minh dạo chơi, chụp ảnh, bà H.T.K.D, 49 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh gặp được người bạn cũ trong công ty ngày xưa. Mấy năm không gặp nhau, tay bắt mặt mừng thắm thiết. Họ kể cho nhau nghe chuyện gia đình, cuộc sống, công việc rồi hàn huyên sang phần sắc đẹp.

Ở tuổi trung tuần, lại sương gió phủ đời nên khuôn mặt bà H.T.K.D nhiều nếp nhăn, đồi mồi, da dẻ không được sáng láng như bạn cùng trang lứa. Phía bên này, bạn bà H.T.K.D phấn son lộng lẫy, lại thêm tí “can thiệp dao kéo” nhìn như gái 30 tuổi. Vì lẽ đó, khi người bạn giới thiệu đến trung tâm làm đẹp thì bà H.T.K.D rất thích nhưng phân vân vì mình không có tiền dư dả. Bạn bà trấn an: “Làm đẹp trả góp, mỗi tháng chỉ trả 1,5 triệu thôi. Trong vòng 1 năm là thay đổi diện mạo luôn”.

Bà đồng ý với suy nghĩ “đi cho biết và thử xem thế nào”. Bà H.T.K.D được bạn dẫn tới một thẩm mỹ viện ở quận Phú Nhuận để làm đẹp. Tại đây, nhân viên thẩm mỹ kiểm tra và đánh giá nhan sắc của bà chỉ đạt loại C, tức là xấu và kém. Đặc biệt, da mặt của bà rất nhiều vết nhăn và đồi mồi. Bây giờ, bà sẽ ưu tiên làm gói chăm sóc da mặt - phục hồi da - xóa đồi mồi bằng công nghệ laser. Trọn bộ cho gói làm đẹp này là 32 triệu đồng với liệu trình mỗi tháng một lần. Bà H.T.K.D được đảm bảo sẽ có làn da khỏe khoắn, tươi trẻ, không còn đồi mồi, nếp chân chim.

Trần ai chặng đường… làm đẹp! -0
Bên ngoài Thẩm mỹ viện Sao Hàn, liên quan vụ tai biến làm một phụ nữ tử vong.

Không để bà H.T.K.D suy nghĩ, ngay hôm đó, thẩm mỹ viện tặng bà một liệu trình massage mặt, tẩy tế bào chết và hộp tinh dầu xông. Thấy bà còn chưa đồng ý làm gói dịch vụ, nhân viên tiếp tục tư vấn bằng gói khuyến mãi đầy kích thích, chẳng hạn như: Trong quá trình làm đẹp, khách hàng sẽ được trải nghiệm mọi tiện ích của mỹ viện hoàn toàn miễn phí, sau khi hoàn thành liệu trình làm đẹp, khách hàng tiếp tục được tặng thêm 3 năm sử dụng sản phẩm làm đẹp của thẩm mỹ viện... Bà H.T.K.D nghe thấy ham, lại thêm người bạn đi cùng liên tục mồi chài, thúc giục. Cuối cùng, bà đặt bút ký vào hợp đồng làm đẹp trả góp.

Bắt đầu ký, bà H.T.K.D chỉ phải đóng 1,5 triệu và sẽ đóng theo từng tháng tiếp theo cho đến khi nào kết thúc liệu trình.

Theo đuổi liệu trình làm đẹp được 3 tháng liên tục thì ở quê có việc gia đình, bà H.T.K.D về quê, đồng nghĩa gián đoạn chương trình làm đẹp. Bà gọi cho thẩm mỹ viện trình bày lý do, họ cũng vui vẻ đồng ý và nói khi nào bà rảnh cứ quay lại, làm hết liệu trình thì thôi, nhưng lưu ý là vẫn phải trả góp hằng tháng dù không đi làm đẹp (!?). Bà H.T.K.D thấy vô lý, nói không làm thì không trả. Và, bà không trả thật. Tuy nhiên, hợp động bà ký vay nợ ngân hàng chứ không phải thẩm mỹ viện nên bà trở thành nợ xấu, bị phạt lãi suất, bị gửi giấy báo nợ về nhà và cảnh cáo sẽ bị đưa ra tòa.

Bà H.T.K.D buộc phải trả nợ cùng các khoản phạt. Sau 3 tháng, bà quay trở lại tiếp tục làm đẹp cho hết gói dịch vụ. Đẹp đâu chưa thấy, mặt bà xấu và nhám hơn trước khi làm. Thắc mắc với thẩm mỹ viện thì được trả lời, lỗi tại bà, do bà tự ý bỏ giữa chừng nên không hiệu quả (?). Nếu muốn “trùng tu” lại nhan sắc thì bà phải mua thêm một gói làm đẹp phụ, với giá 15 triệu đồng. Quá mệt mỏi, bà H.T.K.D muốn hủy hợp đồng và chấp nhận chịu phạt. Vậy là, kế hoạch làm đẹp của bà bị phá sản, vừa mất tiền mà nhan sắc thì nham nhở, loang lổ do... “làm đẹp” không đến nơi đến chốn.

Sau này, bà H.T.K.D mới ngã ngửa, té ra người bạn của mình giới thiệu chỉ để kiếm hoa hồng chứ thực ra bản thân bà ấy không hiểu biết gì về dịch vụ này cả.

Trần ai chặng đường… làm đẹp! -0
Bà H.T.K.D cảm thấy hối tiếc vì đã tham gia gói làm đẹp trả góp.

Bỏ của chạy lấy người

Dù biết rằng trên đời chẳng có gì cho không, nhưng cũng vì nghe bùi tai, với lại cần chăm sóc sắc đẹp nên chị M.N, 28 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh nhận lời mời tham dự soi da và chăm sóc da miễn phí tại công ty thẩm mỹ ở TP Thủ Đức.

Khi đến thẩm mỹ viện để soi da, chị được nhân viên tại đây nói rằng, da chị đã lão hóa dù chị mới ở tuổi 28 và chị cần phải tham gia liệu trình chăm sóc đặc biệt để lưu giữ tuổi thanh xuân... mãi mãi.

Nhân viên thẩm mỹ đưa cho chị phiếu điền thông tin của ngân hàng và nói: Khách hàng như chị sẽ được hỗ trợ 45 triệu đồng trả góp, hình thức thanh toán thì rất đơn giản, chỉ cần điền thông tin vào bảng đăng ký để mở thẻ tài khoản của ngân hàng. Mỗi tháng chị M.N chỉ cần trả 2,5 triệu đồng cho đến khi hết nợ. Với gói liệu trình này, chị sẽ được chăm sóc da, điều trị lão hóa cho đến khi nào... đẹp và trẻ mới thôi.

Nghe qua rất hấp dẫn, lại được dùng thử dịch vụ trong 1 tuần, chị M.N không đắn đo suy nghĩ mà quyết luôn. Những ngày đầu, chị luôn được nhân viên gọi điện hỏi thăm mỗi ngày, tư vấn “ngọt như mía lùi” khiến chị cảm nhận mình đúng là “Thượng đế”.

Đặt bút ký vào hợp đồng làm đẹp trả góp, chị M.N nhận ngay món quà tặng là chai tinh dầu và lọ nước hoa. Theo liệu trình, cứ cuối tuần, chị M.N sẽ tới mỹ viện để chăm sóc da bằng liệu pháp châu Âu.

Trần ai chặng đường… làm đẹp! -0
Chị M.N trong một lần đi làm đẹp theo chương trình trả góp.

Tham gia đều đặn được hơn 1 tháng, chị M.N bắt đầu cảm thấy chán bởi thái độ của nhân viên có vẻ xao nhãng với chị. Ban đầu đon đả, vui cười bao nhiêu thì nay họ chỉ làm việc cho xong với thái độ thờ ơ. Đã vậy, hằng tuần chị không còn nhận được cuộc gọi chăm sóc hỏi thăm nữa, chị tự sắp xếp thời gian đến làm đẹp. Do là thành phần trả góp nên chị M.N luôn phải xếp hàng cuối cùng, họ ưu tiên những khách hàng VIP hơn và khách hàng “tiền tươi thóc thật”.

Vì trót ký hợp đồng nên chị M.N ráng theo, nếu bỏ ngang cũng phải mất tiền hằng tháng và sợ nhan sắc của mình bị “hư hỏng” khi không theo hết liệu trình.

Khoản tiền mỗi tháng 2,5 triệu đồng đối với nhân viên văn phòng không hề ít, nhưng là người đề cao nhan sắc nên chị M.N cắn răng chấp nhận. Theo chương trình làm đẹp trả góp được hơn 6 tháng thì chị quyết định dừng lại, sau khi da mặt bị dị ứng. Chị đi khám ở bệnh viện da liễu, bác sĩ khuyến cáo da mặt chị rất mỏng và yếu, không nên dùng bất cứ loại kem hay thuốc bôi nào. Chị M.N làm các xét nghiệm, kết quả cho thấy, da chị hoàn toàn bình thường và chưa có dấu hiệu lão hóa như lời hù dọa trước đó của nhân viên tư vấn.

Trở lại công ty để đàm phán về hợp đồng, hy vọng gỡ gạc lại chút tiền nhưng chị nhận lại thái độ như gáo nước lạnh dội lên đầu. Khoản tiền vay trả góp chị M.N phải làm việc với ngân hàng để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, đồng thời đóng phạt vi phạm hợp đồng. Vậy là, chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng đi làm đẹp, chị M.N mất hơn 20 triệu đồng và mang về một khuôn mặt “nhàu nhĩ” do dị ứng kem, thuốc.

Chuyên gia da liễu, bác sĩ Đỗ Trọng Hùng cho rằng, làm đẹp là nhu cầu hoàn toàn chính đáng của phái nữ, nhưng làm đẹp phải tỉnh táo và có kiến thức. Làm đẹp dang dở hay đốt cháy giai đoạn đều sẽ mang lại hậu quả tệ hại cho sắc đẹp, rồi từ đó sinh ra nhiều hệ lụy. Trong chuyên môn y khoa, làm đẹp qua thẩm mỹ chỉ là đẹp phần ngọn, nếu không thường xuyên chăm sóc, nuôi dưỡng thì sẽ sớm lụi tàn. Với chị em cả đời chỉ đi làm đẹp một vài lần hoặc mua gói làm đẹp trả góp thì không có gì đảm bảo họ sẽ đẹp lâu dài cả. Cái đẹp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Nội tiết tố, chế độ ăn, sinh hoạt và cuộc sống, tinh thần... chứ không phải lớp hào nhoáng bên ngoài.

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Thắm, Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh: Về lý thuyết, những công ty làm đẹp sẽ liên kết với ngân hàng hay công ty tài chính để thực hiện việc trả góp là một hình thức tài chính tốt cho người có ít tiền. Tuy nhiên, xét ở góc độ kinh tế thì những người muốn làm đẹp “trả góp” cần phải tính toán kỹ trước khi đặt bút ký mở thẻ nhận khoản vay.

Bởi, hiện có rất nhiều thẩm mỹ viện đưa ra gói giá cả rất cao để rồi dụ khách hàng trả góp. Đối với nhiều người trẻ, họ chỉ nhìn thấy khoản tiền góp hằng tháng ít chứ không cân nhắc được tiền lãi phải trả và thời gian trả nợ là bao lâu. Cũng do ít kiến thức về tài chính nên khi bị dụ lao vào vòng xoáy vay nợ thẻ mà không có kế hoạch trả nợ từ trước, nhiều người dễ rơi vào tình trạng không có khả năng chi trả, bị phạt vì chậm trả nợ hoặc là bị xáo trộn cuộc sống...

Thực tế, những người ở thẩm mỹ viện chỉ đưa ra số tiền phải trả góp hằng tháng chứ không nói thời điểm kết thúc việc trả nợ. Vì họ đủ thông minh để biết rằng, nếu càng hạ thấp quy định về mức chi trả bắt buộc tối thiểu thì người vay sẽ mạnh tay chi tiêu hơn và họ cũng sẽ có nhiều cơ hội làm giàu hơn.

Như vậy, cách tốt nhất giúp mỗi người kiểm soát tình hình là trước khi sử dụng dịch vụ trả góp nào đó, cần phải lên kế hoạch trả nợ một cách khôn ngoan. Đồng thời, cảnh giác với những chiêu trò dụ khị như làm đẹp miễn phí lần đầu, vay mua trả góp 0% lãi suất...

Ngọc Thiện - Đức Cương
.
.