Một gia cảnh thương tâm cần giúp đỡ

Thứ Tư, 30/09/2009, 09:25
Anh Nguyễn Bá Tùng, 41 tuổi, hiện đang cư ngụ tại thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị mắc căn bệnh bạch cầu cấp dòng Lympho từ tháng 5/2007.

Vợ chồng anh có 4 người con, tất cả còn đang đi học. Cháu lớn học lớp 11, cháu nhỏ mới học lớp 3. Vợ chồng anh Tùng làm nông nghiệp, quanh năm tần tảo, cuộc sống tuy khó khăn vất vả nhưng anh chị cũng gắng làm, lo cho các con ăn học.

Từ ngày đổ bệnh, sức khỏe suy kiệt, anh Tùng phải nằm liệt một chỗ, mọi chi tiêu trong gia đình đổ dồn nên vai người vợ cũng nay ốm mai đau. Căn nhà lá che nắng che mưa vốn đã xiêu vẹo trở nên dột nát hơn; các con anh có nguy cơ bỏ học để phụ cha mẹ kiếm sống.

Anh Tùng lo âu nói: "Mỗi tháng một lần tôi phải ra Bệnh viện Trung ương Huế để vô thuốc đặc trị. Mỗi lần đi về như vậy hết hơn 2 triệu đồng”. Sau hai năm ròng rã điều trị, gia cảnh anh ngày càng khánh kiệt. Nỗi đau của bệnh tật không bằng nỗi đau gặm nhấm tâm can hàng ngày, khi nhìn các con còn quá nhỏ, rồi đây tương lai của tụi nhỏ sẽ ra sao....

Để giúp anh Tùng có điều kiện thuốc men chữa trị, mọi sự giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về địa chỉ trên hoặc qua Tòa soạn: 100 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; hoặc Văn phòng đại diện phía Nam: 373D Nguyễn Trãi, quận I, TP HCM
PV
.
.