Vụ tấn công xe buýt kinh hoàng ở Pakistan

Thứ Hai, 18/05/2015, 11:25
Ít nhất 43 người chết và nhiều người khác bị thương khi các tay súng chạy môtô tấn công một chiếc xe buýt ở khu Safoora Chowk thuộc thành phố cảng Karachi, miền Nam Pakistan hôm 13/5 vừa qua. Các nạn nhân là tín đồ giáo phái Ismaili, một nhánh Hồi giáo dòng Shiite, bị tấn công khi đang trên đường đến nơi cầu nguyện buổi sáng ở trung tâm Ayesha Manzil Ismaili. Trong những năm qua, chiến binh Hồi giáo dòng Sunni đã nhiều lần tấn công người Shiite – một cộng đồng thiểu số ở Pakistan.

Theo báo cáo từ cảnh sát, bọn tấn công có 6 tên mặc cảnh phục và đi trên 3 chiếc môtô. Phần lớn các nạn nhân bị bắn vào đầu.

Qaim Ali Shah, Thống đốc tỉnh Sindh (Karachi là thủ phủ của tỉnh này) cho biết: “Có lẽ bọn tấn công mai phục sẵn từ trước. Người Ismaili vốn sống rất hiền hòa và không hề gây sự với bất cứ ai”.

Lãnh đạo tinh thần của người Ismaili là Karim Aga Khan, nhân vật được họ tin là hậu duệ trực tiếp của Đấng Tiên tri Mohammed. Aga Khan là nhà từ thiện và doanh nhân giàu có.

Tên ông được đặt cho một trường đại học, một quỹ từ thiện và Chương trình Aga Khan về Kiến trúc Hồi giáo ở Đại học Havard và Viện Công nghệ Massachussetts (MIT) của Mỹ.

Một nhóm có tên gọi Jandullah tách ra từ lực lượng Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công và còn đe dọa sẽ tiếp tục gây thêm nhiều vụ khác nữa nhằm vào người Ismaili, Shiite và Cơ Đốc giáo.

Zohra Yusuf, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Pakistan (HRCP), nhận định: “Đây là vụ tấn công lớn nhất đầu tiên nhằm vào người Ismaili. Trước đây chưa từng có cuộc thảm sát khủng khiếp nào tương tự xảy ra cho người Ismaili”.

Các thành viên của giáo phái Ismaili hiện diện rải rác tại hàng chục quốc gia trên thế giới – nhiều nhất là ở Nam và Trung Á, châu Phi và Trung Đông.

Chiếc xe buýt bị tấn công.

Theo báo cáo từ cảnh sát, một tờ truyền đơn dính máu bằng tiếng Anh và tiếng Urdu (ngôn ngữ quốc gia Pakistan) của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng được tìm thấy tại hiện trường.

Cuộc tấn công đã phá vỡ giai đoạn được coi là tương đối yên tĩnh ở thành phố Karachi lớn nhất Pakistan, nơi có trung tâm thương mại bị bọn chiến binh cực đoan và tội phạm hoành hành.

Từ tháng 9/2013, các lực lượng an ninh Pakistan đã mở chiến dịch truy quét tội phạm ở Karachi, qua đó tình hình tội phạm nơi đây giảm đáng kể, đồng thời làm suy yếu lực lượng Taliban ở vùng ngoại ô thành phố. Taliban ở Pakistan liên minh chặt chẽ với các nhóm giáo phái, nhất là nhóm gọi là Lashkar-e-Jhangvi.

Tháng 1/2015, 61 người bị giết chết trong một vụ đánh bom liều chết tại một thánh đường Hồi giáo dòng Shiite tại thành phố Shikarpur, tỉnh Sindh – cuộc tấn công được cho là do nhóm Lashker-e-Jhangvi tiến hành.

Tháng 2/2015, chiến binh Taliban ở Pakistan tấn công một thánh đường Hồi giáo dòng Shiite tại thành phố Peshawa, miền Bắc nước này, giết chết 19 người.

Quân đội Pakistan bên ngoài một bệnh viện ở Karachi, nơi những người bị thương được điều trị.

Quân đội Pakistan cũng đã tiến hành một chiến dịch quân sự kéo dài gần một năm vào căn cứ Taliban trong các khu vực bộ tộc ở miền Bắc cũng như tại thành phố Karachi.

Thống đốc tỉnh Sind Syed Qaim Ali Shah lên án mạnh mẽ “cuộc tấn công khủng bố” và nhấn mạnh hung thủ phải bị bắt giữ và trừng trị trước pháp luật.

Ông cũng thông báo số tiền bồi thường 500.000 rupee Pakistan cho những người chết đồng thời cam kết điều trị miễn phí cho tất cả những người bị thương.

Tướng quân đội Pakistan Raheel Sharif đã phải hủy chuyến thăm 3 ngày đến Sri Lanka để phản ứng trước vụ tấn công chiếc xe buýt ở Karachi.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif phát biểu: “Đây là một vụ tấn công hèn hạ nhằm mục đích gây hỗn loạn ở Pakistan, khiến cho các cộng đồng quay ra xung đột lẫn nhau. Và, vụ tấn công cũng nhằm lôi kéo sự dính líu của những cộng đồng vốn sống yên bình. Đây là âm mưu nhằm gây chia rẽ đất nước”.

Lãnh đạo tinh thần Karim Aga Khan của người Ismaili lên án vụ tấn công.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu trên Twitter: “Chúng tôi đứng về phía người dân Pakistan trong thời khắc đau buồn này. Tôi mong muốn những người bị thương nhanh chóng được bình phục”.

Vụ tấn công chiếc xe buýt chở người Ismaili diễn ra 1 ngày sau chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nawaz Sharif đến thủ đô Kabul của Afghanistan với tuyên bố những kẻ thù của Afghanistan cũng là những kẻ thù của Pakistan.

Lễ tang trọng thể dành cho những người bị giết chết trong cuộc tấn công xe buýt được tổ chức tại thành phố Karachi.

Những lá cờ treo rủ, những khu họp chợ và phần đông các trường học cũng tạm đóng cửa và giao thông tạm ngưng trong suốt ngày diễn ra lễ tang.

Sau vụ tấn công, quân đội Pakistan đã mở chiến dịch truy lùng hung thủ ở cả hai khu vực Sohrab Goth và Safoora Chowk và bắt giữ hơn chục nghi phạm để điều tra.

Các cơ quan tình báo Pakistan cũng được huy động để sớm bắt giữ hung thủ. An ninh cũng được siết chặt tại mọi nơi công cộng – thánh đường, trung tâm mua sắm và trạm xe buýt.

Duy Minh (tổng hợp)
.
.