Ai ơi "cơm sôi bớt lửa..."

Thứ Tư, 03/06/2020, 21:41
Áp lực về tiền bạc, mâu thuẫn về tình ái, trong đó có cả chuyện ghen tuông hay mâu thuẫn về vấn đề sinh lý đã khiến xung đột vợ chồng xảy ra.

Nhiều cặp vợ chồng không vững tâm lý, không đủ lý trí để phân tích nguyên nhân, hóa giải, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực, bạo lực khiến cho các vụ án mạng đau lòng xảy ra giữa những cặp vợ chồng, những đôi vợ chồng hờ tại TP Hồ Chí Minh.

Và rồi, hình ảnh nhẫn nhịn vì con cái, vì gia đình, câu ca muôn thuở "Chồng nóng thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê" bỗng trở nên xa vời trong cuộc sống vợ chồng hiện đại ngày nay...

Gánh nặng mưu sinh

Cuộc sống vợ chồng quá nhiều áp lực, không kham nổi cảnh nghèo túng, sống nhờ vào số tiền chạy xe ôm ít ỏi của chồng ở dưới quê, 53 tuổi, T.T.H.N. (quê thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) rời quê lên TP Hồ Chí Minh tìm một cuộc sống mới. N. xin vào làm tại một kios bán trái cây ở Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

53 tuổi, muốn tìm cho mình một cuộc sống vợ chồng thực sự, N. đã trải qua rất nhiều mối tình nhưng dường như chẳng ai hợp, chẳng ai đem lại cuộc sống tốt đẹp cho N. Rồi N. gặp N.M.P. (quê Trà Vinh) nhỏ hơn N. 15 tuổi, cùng làm bốc xếp tại chợ. Bén duyên với P., N. tự nguyện về sống như vợ chồng với P tại một nhà trọ ở đường số 20, phường Bình Chiểu, Thủ Đức.

Một tháng chung sống như vợ chồng, N. mới phát hiện, gã đàn ông nhỏ tuổi hơn mình cũng chẳng hơn gì những người từng đầu ấp tay gối với mình trước đây, tương lai lại một lần nữa thêm bi đát. P. từ khi có N. đâm ra lười lao động, suốt ngày đàn đúm nhậu nhẹt và đòi hỏi chăn gối quá nhiều. Mâu thuẫn giữa N. và P. ngày càng gia tăng.

Đừng để những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống làm tan nát gia đình.

Tối 17/5, N. từ chợ đầu mối về phòng trọ thấy P. đã nhậu xỉn, người không mảnh vải che thân nằm trên gác. Thấy N., P. đòi quan hệ nhưng N. từ chối, cả 2 xảy ra xô xát. Trong lúc nóng giận, N. đã dùng cây gậy trên gác đánh nhiều phát vào người P. khiến P. tử vong. Hoảng sợ, N. gom hành lý bắt xe về Cái Bè trốn ở nhà chồng cũ.

Biết khó có thể thoát nên chỉ ở đây vài ngày, N. xin tiền chồng cũ bắt xe đò đi trốn. Tuy nhiên vừa đem hành lý ra đến bến xe N. đã bị Công an quận Thủ Đức bắt được, đưa về TP Hồ Chí Minh xử lý.

Có những mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng dẫn đến đỉnh điểm xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống. Cuộc sống khó khăn, kiếm đồng tiền khó khăn, một lúc bươn chải nuôi đến vài miệng ăn trong nhà thì chuyện hục hặc, càm ràm dễ xảy ra và hai cái đầu nóng không biết kiềm chế thì những quyết định sai lầm là khó tránh khỏi.

Vụ án đã trôi qua nhiều tháng nhưng người dân sống tại khu chợ Hiệp Tân, quận Tân Phú vẫn chưa quên được hình ảnh V.H.L. (SN 1983) nước mắt đầm đìa chạy ra khỏi khu chợ như điên loạn, thông báo mình vừa đâm chết chồng.

Chuyện mâu thuẫn giữa việc ăn bánh mì và cơm hộp mà L. đã tước đi mạng sống của chồng.

Ngồi khai báo với cơ quan điều tra, L. như người mất hồn. Nghĩ đến cảnh chồng chết, mình phải đối diện với tù tội, 3 đứa con nhỏ đang sống trong cảnh cơ cực nay chẳng ai chăm sóc, nuôi nấng dạy bảo, L. lại bật khóc.

Cái kết của đôi vợ chồng này dường như được báo trước bởi cảnh khó khăn khi bươn chải ngoài chợ để nuôi 5 người trong gia đình. Mâu thuẫn giữa L. và chồng ngày một tăng lên, các cuộc cãi vã ẩu đả cũng thường xuyên hơn. Trong lúc nóng nảy, L. đã không giữ được bình tĩnh...

Tối hôm đó sau khi buôn bán ngoài chợ mệt nhoài, chưa ăn uống gì, 3 đứa con than đói bụng, L. đưa cho chồng là N.C.T. (SN 1981) 100 ngàn kêu đi mua 5 ổ bánh mì về cho cả gia đình ăn. Đi một lúc, T. đem về 4 ổ bánh mì và 1 hộp cơm. Nghĩ cả nhà ăn bánh mì, còn T. "ăn sang", uất ức nổi lên khiến L. lao vào chửi bới T., cả 2 không kiềm chế được cảm xúc, lời qua tiếng lại, đuổi đánh nhau gây náo loạn khu chợ.

Khi T. xông vào đánh vào đầu L., L. đã chụp con dao ở một sạp gần đó đâm T. Thấy T. gục xuống, hoảng hốt, bao nhiêu giận dữ trước đó biến mất, L. hô hoán nhờ mọi người khiêng T. ra ngoài kêu xe cấp cứu. Tuy nhiên mọi việc đã quá muộn.

Mâu thuẫn của T. và L. là một trong những mâu thuẫn điển hình của cuộc sống vợ chồng khi đối mặt với cuộc sống mưu sinh hàng ngày biến những người từng đầu ấp tay gối trở thành những người không muốn nhìn mặt nhau, chỉ muốn mọi thứ được giải quyết nhanh chóng để mau được rảnh nợ. Ngoài thứ mâu thuẫn trong cuộc sống thường nhật thì các vụ án liên quan đến các cặp vợ chồng đều xuất phát từ chuyện ghen tuông mù quáng.

Còn đâu thanh mai, trúc mã?

Yêu nhau từ lúc cả hai mới chỉ mười chín đôi mươi, quyết chí tìm một tương lai tươi sáng hơn, Đường Thanh Tòng cùng vợ là chị Lý Thị Diễm và con gái Đ.T.M.K. sinh năm 1982, quê Bạc Liêu đùm túm hành lý lên xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An. Hai mẹ con Diễm xin làm công nhân chung một công ty, riêng Tòng làm nhân viên của một công ty ở gần phòng trọ.

Đầu năm 2020, cả gia đình Tòng quyết định chuyển ra ở trọ tại ấp Bình Tiền 2 để gần đường tiện bề sinh hoạt. Anh Thành, một người sống ở khu nhà trọ của Tòng cho hay, Tòng hiền lành chân chất, vợ chồng con cái sống hạnh phúc, chẳng ai nghĩ Tòng lại ra tay sát hại vợ mình một cách dã man như vậy.

Tòng nghe phong thanh vợ mình có mối quan hệ bất chính nên thường xuyên tra hỏi, kiểm tra điện thoại dẫn đến mối quan hệ gần 20 năm của 2 vợ chồng bị rạn nứt. Không giãi bày nhiều về các mối nghi ngờ của chồng, chị Diễm cùng con gái vẫn đến nơi làm việc đều đặn hằng ngày. Thái độ của vợ khiến Tòng càng thêm ghen tuông. Đỉnh điểm là tối 5/3, sau khi đi làm về, giữa Tòng và Diễm xảy ra mâu thuẫn, uất ức Diễm gom quần áo vào 2 chiếc túi rời khỏi phòng trọ mặc cho con gái gào khóc van xin mẹ đừng đi.

Tòng cầm theo hung khí lên xe máy đi tìm chị Diễm. Khi đến khu vực cầu Voi, thấy vợ, Tòng vung dao chém vợ nhiều nhát khiến chị Diễm gục xuống tử vong. Chứng kiến cảnh cha sát hại mẹ, đứa con gái của Tòng không bật được tiếng khóc vì quá sợ hãi, ngất lịm.

Riêng Tòng sau khi gây án đã tựa vào thành cầu buồn bã cho đến khi Công an đến đưa Tòng đi. Chứng kiến hình ảnh này nhiều người chỉ còn biết chép miệng: "Không biết mâu thuẫn ra sao nhưng giờ đây gia đình này tan đàn xẻ nghé, người mất, kẻ vào tù còn để lại một thảm cảnh mãi không xóa được!"

Thiếu cả lòng tin và sự khoan dung

Túng quẫn, nợ nần, không tìm được đường thoát, ông N. (ngụ Củ Chi) sát hại vợ rồi treo cổ tự tử để lại 3 lá thư tuyệt mệnh cho người thân, mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày, N.K.P. (SN 1974, ngụ ấp Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, Bình Tân) sát hại vợ là N.T.K.C. (SN 1977) rồi tự dùng dao đâm mình tự tử…

Vì bị đòi hỏi quan hệ, N. đã gây ra cái chết cho chị P.
Dãy nhà trọ nơi N. và P. từng sinh sống, cũng là nơi phát hiện thi thể chị P..

Đó là những vụ án mạng mà nạn nhân và hung thủ là những người từng có thời gian yêu nhau mặn nồng nhưng chỉ vì những mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày để rồi tìm đến những cách giải quyết tình huống thiếu suy nghĩ, thiếu kiềm chế, quên hết những tháng ngày tươi đẹp trước đó và hành động với nhau như kẻ thù. Những vụ án mạng này cho thấy hành vi dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống vợ chồng đã không còn hiếm.

Anh Vinh, nhà quận 6 cho biết, sống trong cuộc sống hiện đại, áp lực cuộc sống tiền bạc khá lớn gây ảnh hưởng đến tâm lý của từng thành viên trong gia đình. Trong khi đó chuyện "cơm sôi bớt lửa" không còn thấy trong cuộc sống của những đôi vợ chồng ngày nay khi ai cũng đề cao cái tôi của mình.

Anh Vinh kể có người em trai sống ở Đồng Nai cùng vợ. Sau khi sinh con, em trai anh Vinh được thăng chức nhưng lại phải đi làm xa gia đình. Mỗi tuần tranh thủ lắm em trai anh Vinh mới sắp xếp về thăm được vợ con và người bố trên 80 tuổi một lần. Tuy nhiên mỗi lần về đến nhà, em trai anh Vinh không còn được nhìn thấy hình ảnh đon đả chờ đón của vợ mà thay vào đó là những lời đay nghiến, xét nét, ghen tuông của vợ.

Đỉnh điểm là hồi cuối tuần, em trai anh Vinh tranh thủ về thăm nhà vừa đi đám tang bố một người bạn. Khi về đến trước cửa, người vợ không hỏi han chồng có mệt không, về đột xuất có chuyện gì mà đay nghiến.

Hai vợ chồng em trai anh Vinh xảy ra mâu thuẫn đánh nhau bằng đủ đồ vật vớ được trong nhà khiến cả 2 phải nhập viện. Với những hình ảnh cơm không lành canh không ngọt này, anh Vinh chỉ lo cho 2 đứa cháu của mình, bởi khi chứng kiến cha mẹ như vậy, tâm lý của chúng dễ bị ảnh hưởng.

Luật sư Nguyễn Văn Trường - Văn phòng Luật sư Trường - Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh cho biết, các vụ án mạng liên quan đến vợ chồng mà ông tham gia đều thấy trong đó những nguyên nhân, trong đó nguyên nhân nhiều nhất là áp lực cuộc sống. Những thứ cần thiết hằng ngày cho cuộc sống gia đình như việc làm, tiền bạc, tình ái tác động trực tiếp vào mỗi thành viên trong gia đình làm thay đổi đi giá trị sống.

Một số bị cáo khi khai nguyên nhân gây án cho thấy trong lời khai có sự ích kỷ, vô cảm, bàng quan, mọi thành viên trong gia đình ứng xử lạnh nhạt, thiếu trách nhiệm. Khi mâu thuẫn xảy ra, đa phần họ đều nghĩ đến bạo lực chứ không nghĩ đến giải pháp cứu vãn tình thế. Nhiều người thiếu kiến thức cũng như kỹ năng giải quyết vấn đề và quan trọng là trong các vụ án, dường như cái tôi của mỗi người còn cao hơn việc nhìn nhận, suy xét để hàn gắn tình cảm.

Đọc những thông tin liên tiếp về các vụ án mạng xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, nhiều người cho rằng khó có thể có một mẫu số chung để giải quyết các mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng hằng ngày nhưng nếu "cơm sôi bớt lửa", mỗi người đều bỏ qua cái tôi quá cao của mình thì các vụ án mạng sẽ được hạn chế.

Chị Nguyễn Thùy Dương, nhà quận 5 cho hay: "Xem vụ đâm chết chồng vì kêu mua bánh mì mà mua cơm ăn riêng mới thấy, nếu người vợ bình tĩnh suy nghĩ thì chuyện đau lòng đã không xảy ra. Có thể hộp cơm cũng tương đương với giá tiền ổ bánh mì nhưng vì không thích ăn bánh mì, người chồng muốn ăn cơm và nếu bình tâm mà nói thì chuyện chẳng là gì. Hay người chồng không thích ăn bánh mì, thích ăn cơm thì nói với vợ một tiếng thì chắc đâu có gì xảy ra. Giờ chỉ tội những đứa trẻ phải chịu cảnh tan đàn xẻ nghé vì những mâu thuẫn, hành động của người lớn!".

Mạnh Đức - Bùi Hào
.
.