Bí ẩn vụ án mạng kéo dài 200 năm ở Băng Đảo

Thứ Hai, 05/03/2018, 13:58
Suốt nhiều thế kỷ, một cụm các trang trại nhỏ nằm gần mặt nước trên bán đảo Vatnsnes ở Băng Đảo đã tạo ra sự tồn tại của các cánh đồng cỏ và những ngọn đồi đá, ít nhiều cũng có sự sống ở nơi rìa của thế giới.

Bán đảo này nổi tiếng bởi một hình dáng đá bazan màu đen, và những lãnh địa với nhiều hải cẩu nằm tắm nắng trên bãi biển. Phong cảnh nơi đây thanh bình và lẻ loi, ngoại trừ cái đêm tháng 3-1828 khi Agnes Magnúsdóttir chạy ra khỏi trang trại Illugastaðir nơi cô làm việc, về nhà ở Stapakot để báo cáo về vụ hỏa hoạn: 2 người bị mắc kẹt bên trong ngôi nhà đang cháy dữ dội.

Bên trong ngôi nhà cháy, họ đã phát hiện xác của ông chủ trang trại Natan Ketilsson và người khách của ông là Pétur Jónsson. Nhưng toán cứu hộ nhận ra rằng ngọn lửa không phải là căn nguyên khiến nạn nhân bị chết, mà là họ bị sát hại. Nhà chức trách đã nhanh chóng bắt giữ Agnes Magnúsdóttir và một người giúp việc khác tên là Sigríður Guðmundsdóttir, cũng như một thiếu phụ trẻ tên là Friðrik Sigurdsson. Mặc dù động cơ của vụ án còn khá mù mờ, nhưng dư luận địa phương đã râm ran rằng tội ác được tạo ra do có khúc mắc tình cảm của 3 người này.

Mối quan hệ nguy hiểm

Nghi phạm Agnes Magnúsdóttir sinh ra ở Bắc Băng Đảo vào ngày 27-10- 1795. Cha mẹ của Agnes là Ingveldur Rafnsdóttir và Magnús Magnússon lấy nhau không hôn thú để rồi rất nhanh sau đó, họ chia tay nhau. Năm lên 6 tuổi, cô bé Agnes trở thành con nuôi của một cặp vợ chồng nông dân thuê nhà tại đâu đó ở miền Bắc Băng Đảo. Agnes, đã trải qua thời thơ ấu nghèo đói.

Khối đá núi bazan màu đen tại nông trang Illugastaðir ở Băng Đảo.

Và mọi thứ đã thay đổi khi Agnes tình cờ gặp gỡ Natan Ketilsson. Ngay lần đầu gặp Natan, Agnes đã phải lòng vị bác sĩ tự học kiêm nhà thảo dược. Mặc dù Agnes chỉ là người hầu gái của Natan, nhưng ông chủ trẻ lại muốn người hầu của mình được đi học và thoát khỏi cuộc sống nghèo đói. Hai người dường như có một mối tình ngắn. Song tình yêu đích thực mà Natan lại dành cho một người đàn bà khác: Skáld-Rósa, nữ nhà thơ nổi tiếng.

Dù Rósa đã có chồng, nhưng mối tình lâu năm của bà với Natan vẫn bị rò rỉ và được dư luận trong vùng biết đến; thậm chí họ còn có con chung với nhau. Tình hình phức tạp hơn nữa khi Natan còn “bắt cá tay 3” với một thiếu nữ 16 tuổi tên là Sigríður Guðmundsdóttir. Một câu hỏi đặt ra, phải chăng những mối tình chồng chéo này đã là nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng.

Sau một phiên tòa dài của Tòa án tối cao ở Copenhagen (khi đó Băng Đảo vẫn nằm dưới chế độ cai trị của Đan Mạch) thì 2 nghi can Agnes (33 tuổi) và kẻ đồng lõa Friðrik (19 tuổi) bị tuyên án chặt đầu. Sigríður cũng bị tuyên án tử, nhưng bản án của bà cuối cùng được chuyển lại thành tù chung thân và thi hành án ở Đan Mạch. Các lý do luận án diễn ra trong những tình huống hết sức mơ hồ. Ngày hành quyết diễn ra vào ngày 12 tháng Giêng năm 1830.

Tấm bia kỷ niệm nơi hành quyết các “kẻ giết người”.

Guðmundur Ketilsson, người em trai của nạn nhân – chủ trang trại Natan Ketilsson, đã có mặt tại buổi hành quyết. Đầu tiên là Friðrik, kế đó là Agnes.

Trả lại danh dự cho tử tội

Vào ngày 9-9-2017, tử tội Agnes nhận thêm một cơ hội xét xử thứ 2. Một phiên tòa được sắp xếp bởi Hội luật sư Băng Đảo xử lý theo những quy tắc pháp luật hiện đại, với kết quả phán xử rằng phạm nhân Agnes chỉ bị tuyên án tù 14 năm thay vì án tử hình.

Nhà thờ ở Băng Đảo nơi xác “tử tội” Agnes Magnusdottír được an táng.

Theo ông David Þór, một trong 3 vị thẩm phán của tòa án chỉ định và một quan tòa từng làm việc tại Tòa nhân quyền châu Âu, thì phiên tòa cách đây gần 200 năm đã không cố gắng làm rõ để trả lời câu hỏi tại sao lại để xảy ra vụ giết người. Hãng tin AP dẫn lời ông David Þór phân tích: “Không một ai quan tâm về động cơ đứng đằng sau những kẻ sát nhân – điều này sẽ không xảy ra trong tòa án hiện đại. Ngày hôm nay chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu động cơ phía sau những kẻ giết người.

Vụ án của Agnes Magnúsdóttir đã thu hút dư luận Băng Đảo gần 200 năm qua. Liệu hạnh phúc của người đàn bà này có phải đang bị đe dọa và bà ta rắp tâm lập mưu để trả thù? Hay có gì đó thậm chí còn đen tối hơn trong vụ việc này? Mặc dù các hồ sơ từ phiên xử có từ năm 1828 đã được bảo quản trong Thư viện quốc gia Băng Đảo, nhưng lại có rất ít bằng chứng về cuộc đời của tử tội Agnes. Đã có 9 cuốn sách ăn khách viết về vụ án ở Băng Đảo, và cuốn thứ 10 sắp phát hành.

Nguyễn Thanh Hải (tổng hợp)
.
.