Công an TP Hồ Chí Minh: Truy bắt nhiều nhóm cướp manh động

Thứ Ba, 23/07/2019, 10:17
Những đối tượng cướp manh động sẵn sàng lập thành băng chuyên sử dụng hung khí “đánh trước cướp sau”, bị truy đuổi thì dùng hung khí, bình xịt hơi cay chống trả. Nhiều đối tượng còn lên mạng xã hội thách thức công an bắt được mình, hay khi bị bắt, chúng tỏ thái độ bất cần, diễn tả lại hành động cướp của mình với vẻ đắc ý...

Đây là những đối tượng cướp tài sản từng vào tù ra khám nhiều lần và nghiện ma túy nặng...

1. Vụ bác tài xe ôm công nghệ Đinh Hoàng Mỹ (46 tuổi, quê Phú Yên, tạm trú Bình Dương) bị đối tượng Tạ Quý Ngọ (29 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú Bình Dương) dùng dao rọc giấy cứa cổ cướp tài sản ở Thủ Đức khiến cánh tài xế xe ôm công nghệ hoang mang.

Với sự mưu trí, điều tra đúng hướng, chỉ sau 5 ngày gây án, Ngọ đã bị Công an quận Thủ Đức phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt khi đang lẩn trốn tại một căn nhà trọ ở Vũng Tàu. Tài xế Mỹ may mắn thoát lưỡi hái tử thần khi lưỡi dao không cắt trúng phần hiểm và nhờ người đi đường phát hiện kịp thời, đưa vào bệnh viện.

Băng cướp thách thức Công an bị triệt phá.

Ngồi trong phòng tạm giam Công an quận Thủ Đức, Ngọ tỏ ra bất cần đời, khai rành mạch, diễn tả từng chi tiết vụ cướp. Ngọ từng có vợ nhưng đã ly hôn, làm nghề sơn nước, đóng thạch cao. Ngọ từng có thời gian bóc lịch. Do nghiện ma túy nặng, mỗi ngày phải có hơn 400 ngàn tiền mua ma túy mới đủ cho Ngọ... phê. Phát hiện Ngọ sử dụng ma túy, 2 tháng trước chủ cơ sở cho Ngọ nghỉ việc.

Không có việc làm, đói thuốc, Ngọ nghĩ cách đi cướp nên lúc nào trong người cũng thủ con dao rọc giấy. Biết các bác tài xe ôm khi chiều đến thường có nhiều tiền, Ngọ chọn bác tài nào đi xe còn mới để ra tay cướp.

Chiều 10-7, Ngọ lang thang ở ngã tư đường 6 - Nguyễn Tri Phương, thị xã Dĩ An, Bình Dương thì thấy ông Mỹ mặc áo xe ôm công nghệ nên ngoắc vào kêu ông Mỹ chở về khu công nghiệp Bình Chiểu (Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Ngồi trên xe, Ngọ yêu cầu ông Mỹ đi theo chỉ dẫn của mình chứ không đi theo chỉ dẫn của ứng dụng bản đồ. Khi đến bãi đất trống trên phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thấy vắng người nên Ngọ lấy dao rọc giấy ra tấn công ông Mỹ rồi cướp xe chạy về Bình Dương đem bán được 6 triệu đồng.

Tang vật của một vụ cướp.

Ngọ đem 4 triệu đi trả nợ, còn lại 2 triệu Ngọ mua ma túy đá về sử dụng. Biết công an sẽ tìm ra mình nên Ngọ bắt xe ra Vũng Tàu lẩn trốn. Tuy nhiên, Ngọ không ngờ công an lại lần ra mình nhanh như vậy. Ngồi trả lời điều tra viên, Ngọ vẫn trong tình trạng phê ma túy đá.

2. Thời gian qua liên tiếp các vụ cướp tài sản xảy ra tại các quận, huyện vùng ven TP Hồ Chí Minh, đa phần nạn nhân là nữ. Vì bị các đối tượng tiếp cận đánh phủ đầu nên các nạn nhân khi bị cướp thường không nhớ được đặc điểm của các đối tượng, bởi vậy khi trình báo với Cơ quan công an, mọi thông tin về nhóm cướp tài sản này khá mù mờ.

Thông tin của các vụ cướp xảy ra ở Củ Chi, Hóc Môn, Gò Vấp liên tiếp được báo về trung tâm chỉ huy các quận, huyện và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tránh gây hoang mang cho người dân, Đại tá Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng triệt phá băng cướp này.

Hình ảnh Tạ Quý Ngọ khi điều ông Mỹ đến điểm vắng để cướp (ảnh cắt từ clip).

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự mở cuộc họp nhanh với các đội thuộc phòng, cử các tổ công tác phối hợp với công an các quận, huyện thu thập chứng cứ, khoanh vùng để xác định đối tượng.

Trong khi các tổ công tác đang bám theo chi tiết từng lời khai của các nạn nhân để xác định đối tượng thì ngày 28-6, chị N. (SN 2000, ngụ Củ Chi) đến cơ quan điều tra trình báo bị cướp tấn công vào đêm 16-6, phải điều trị trong bệnh viện.

Theo lời khai của chị N., thời điểm trên chị điều khiển xe máy hiệu Vision màu đỏ, BKS: 59Y3-281.63 trên đường Đặng Thị Thưa (đoạn thuộc xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) thì bị 2 đối tượng áp sát bắt dừng xe. Trời tối, đường vắng, lại đi một mình nên chị N. làm theo yêu cầu của chúng. Hai đối tượng lao vào đánh, dùng vật nhọn đâm chị N. rồi lấy đi 2 nhẫn, 1 vòng đeo tay bằng vàng, điện thoại, chiếc xe tay ga và 5,1 triệu đồng.

Từ những tình tiết mà chị N khai báo, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng chỉ ẩn nấp tại các khu vực vùng ven nên mở một cuộc điều tra khu vực các dãy nhà trọ tại địa bàn Củ Chi, Hóc Môn. Tối 3-7, trong lúc kiểm tra hành chính dãy nhà trọ không số tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Đại Hải (21 tuổi) và Nguyễn Tiến Cường (còn gọi là Cá Chép). Hải khai nhận đã thực hiện vụ cướp tài sản của chị N., còn Cường là đối tượng tiêu thụ tài sản.

Manh mối của băng cướp được hé mở. Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự đã đưa hai đối tượng này về lấy lời khai, xác định thêm các đối tượng trong băng cướp gồm: Nguyễn Thành Linh (tức Bi Con, SN 1999, quê Bình Thuận), Trần Hữu Thái (SN 1997, ngụ Gò Vấp) và Trần Thanh Sơn (SN 1995, ngụ quận 12).

Đối tượng Ngọ tả lại hành vi gây án của mình.

Đây là nhóm đối tượng nghiện ma túy nặng, các thành viên đều nhiều lần xộ khám, ăn cơm tù về tội “cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản”. Mục đích đi cướp của các đối tượng này chỉ là nhằm có tiền để thỏa mãn cơn nghiện ma túy. Để đối phó với cơ quan chức năng, nhóm này thường xuyên thay đổi địa điểm ẩn náu và địa bàn hoạt động. Chúng chọn “con mồi” là phụ nữ vì những nạn nhân này thường mất bình tĩnh, không thể nhận diện được chúng trong đêm tối và không thể kháng cự lại khi chúng ra tay cướp.

Sau khi xác định các thành viên trong băng cướp này, Phòng Cảnh sát hình sự lên kế hoạch bắt giữ các đối tượng còn lại. Cùng thời điểm này, Linh đang ẩn náu tại một phòng trọ thuộc xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn và vẫn không hay biết mình bị theo dõi. Khi nghe tin Hải, Cường bị bắt, Linh đã lên trang mạng xã hội đăng dòng trạng thái thách thức cơ quan điều tra bắt mình: “Muốn gì tui gửi vị trí qua lụm tui luôn”.

Những tưởng lời thách thức trên không bị chú ý nên Linh nhởn nhơ ở nơi ẩn náu. Nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ sau, Linh phải tra tay vào còng số 8 “đoàn tụ” cùng đồng bọn trong phòng giam. Thời điểm bắt Linh, Thái và Sơn cũng có mặt tại đây nên “được” chung xe với Linh về “hội ngộ” với đồng bọn.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là băng cướp rất manh động, xăm trổ khắp người, sử dụng thủ đoạn táo bạo khiến các nạn nhân hoang mang, bị đánh, đâm gây thương tích. Trong băng cướp, đối tượng Sơn từng là nạn nhân của băng cướp này, sau đó bị các đối tượng lôi kéo nhập hội. Việc truy bắt các đối tượng đôi lúc gặp khó khăn vì các đối tượng không có chỗ ở cố định, những khu vực mà các đối tượng gây án thường vắng vẻ, không có camera an ninh.

Tuấn “Tí Nị” và đồng phạm sa lưới pháp luật.

3. Sau một năm trời theo dõi băng cướp chuyên di chuyển bằng xe phân khối lớn, chọn “con mồi” là những người xài điện thoại xịn, đeo dây chuyền, nữ trang bằng vàng và đồng hồ trị giá hàng ngàn đô để ra tay cướp, đến đầu tháng 7, Công an quận Thủ Đức và Công an quận 2 mới khám phá nhanh chuyên án cướp, bắt các đối tượng cầm đầu.

Hai đối tượng cộm cán trong băng cướp sử dụng xe phân khối lớn gây ra các vụ cướp ở các quận vùng ven, nhiều nhất là Thủ Đức và quận 2, gây hoang mang cho những người đi đường buổi đêm là Lê Hữu Tuấn (tức “Tí Nị”, SN 1986, ngụ Bình Thạnh) và Lê Công Lợi (SN 1991, ngụ Thủ Đức).

Tuấn “Tí Nị” từng có 3 tiền án về tội “cướp giật tài sản”, nghiện ma túy, là một thành viên trong băng cướp bị Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá vừa qua. Nhiều trinh sát thuộc Công an quận Thủ Đức và quận 2 cho hay từng nhiều lần chạm mặt 2 đối tượng này, tuy nhiên với tính chất ma mãnh, hành động liều lĩnh, chống trả lại các trinh sát và sử dụng xe phân khối lớn nên 2 đối tượng này đều thoát khỏi vòng vây của các trinh sát.

Mặt khác, việc truy lùng các đối tượng trong băng cướp này gặp nhiều khó khăn vì chúng thường sử dụng biển số giả đi cướp và liên tục thay đổi chổ ở. Riêng Tuấn “Tí Nị” rất manh động khi sẵn sàng sử dụng hung khí, bình xịt hơi cay tấn công các tổ công tác. Nhóm Tuấn “Tí Nị” từng dùng bình xịt hơi cay tham gia chống người thi hành công vụ tại một quán cà phê trên phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, để giải cứu đồng bọn.

Sau hàng loạt vụ cướp thành công, Tuấn “Tí Nị” cùng đồng bọn tỏ ra đắc ý vì cho rằng công an không thể “rờ tới mình” nên càng lúc càng ra tay mạnh bạo hơn. Tuy nhiên, Công an quận Thủ Đức và quận 2 vẫn kiên trì lần theo dấu của chúng. Sáng 9-7, anh Nguyễn Hoàng Linh (SN1983, ngụ Bình Thạnh) sử dụng iPhone X trên đoạn đường thuộc KP3, phường An phú, quận 2 thì bị Tuấn “Tí Nị” và Lợi đi trên 2 xe máy áp sát, giật rồi tăng ga bỏ chạy về Tân Phú. Chúng đem bán chiếc điện thoại được 6 triệu đồng chia nhau mua ma túy sử dụng.

Thời điểm này, khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Thủ Đức và quận 2 xác định vụ cướp này do nhóm của Tuấn “Tí Nị” gây ra nên tổ chức lần theo dấu vết của nhóm đối tượng qua hệ thống camera ở những tuyến đường mà các đối tượng tháo chạy. Sau nhiều giờ truy xét, các tổ công tác phát hiện 2 đối tượng đang ẩn náu trong căn nhà trọ trên đường Huỳnh Thiên Lộc, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, nên phá cửa khống chế 2 đối tượng. Trong căn nhà trọ, ngoài 2 chiếc xe phân khối lớn gắn biển số giả, các tổ công tác còn thu giữ nhiều bình xịt hơi cay, mã tấu và ma túy.

Trong khi đồng bọn khai nhận đã thực hiện các vụ cướp trước đó thì Tuấn “Tí Nị” lại cứng đầu tìm cách chối tội. Tuy nhiên, bằng các hình ảnh, chứng cứ thu thập được, Tuấn “Tí Nị” đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, các đối tượng tội phạm và các băng nhóm cướp giật bị Phòng Cảnh sát hình sự và công an các quận, huyện triệt phá gần đây đều là những đối tượng có nhiều tiền án, nghiện ma túy nặng nên rất liều lĩnh, manh động khi ra tay thực hiện các vụ cướp.

Công an TP Hồ Chí Minh đã nỗ lực ngày đêm theo dõi phá án, đem lại bình yên cho người dân. Trước những vụ cướp mà đối tượng gây án manh động như trên, người dân cần nâng cao cảnh giác, có ý thức bảo vệ tài sản, tính mạng của mình. Đặc biệt, đối với phụ nữ, tránh đi đường vắng vào giờ khuya một mình dễ trở thành “con mồi” cho các đối tượng.

Huyền Đức - P.Tuyền
.
.