Mâu thuẫn nhỏ, đừng để hậu quả lớn

Thứ Bảy, 09/05/2020, 09:38
Sau một thời gian dài giãn cách xã hội để chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19, nhiều người bắt đầu tụ tập gặp mặt, ăn nhậu… Những vụ mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả đã liên tiếp xảy ra xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhưng hậu quả để lại thì thật lớn. Người bị thương tích, người mất mạng và nhiều đối tượng phút chốc phải rơi vào vòng lao lý…

Trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn video clip ghi lại hình ảnh hai nhóm người xông vào nhau hỗn chiến.

Ngoài tiếng la hét, chửi bới, tiếng hung khí va chạm, trong đoạn clip còn xuất hiện nhiều tiếng nổ như súng. Vụ việc nhanh chóng gây tâm lý bất an trong dư luận. Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định vụ hỗn chiến xảy ra tại KP2, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh. 

Tổ chức truy xét, Công an quận 12 đã đưa về trụ sở nhiều đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến. Bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ hỗn chiến chỉ là mâu thuẫn vặt phát sinh  từ một buổi nhậu.

Tối 3/5, Trương Minh Thịnh (sinh năm 1982) và Trương Minh Thành (sinh năm 1983, ngụ ở KP2, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) đang ngồi trước cửa nhà thì một nhóm khoảng 15 người đi trên nhiều xe máy tiếp cận. Thấy không ổn, 2 anh em Thịnh vào nhà kéo cửa lại. 

Nhóm đối tượng này dùng mã tấu chém vào nhà Thịnh rồi lấy súng ra bắn vào phía cửa nhà Thịnh. Hai anh em Thịnh bị nhóm người này chém bị thương ở tay và chân sau đó bỏ đi. Tại bệnh viện, 2 anh em Thịnh cho biết, trước đó một ngày 2 anh em Thịnh có ngồi nhậu với nhóm thanh niên trên và xảy ra cãi vã, hiềm khích.

Công an quận 12 cho biết, trong những ngày được giảm giãn cách xã hội nhiều người bất chấp sự nguy hiểm của dịch bệnh tụ tập ăn nhậu và đã có nhiều vụ đánh nhau dẫn đến án mạng xảy ra trên địa bàn. Những đối tượng này khi rượu vào thiếu kiềm chế và dẫn đến xung đột. Vụ Lâm Nhật Hào (sinh năm 1998) đâm chết Đồng Hà Nhật Cường (sinh năm 2002, ngụ quận 12) là một ví dụ.

Theo điều tra ban đầu, trong một cuộc nhậu giữa Hào và Lâm Thành Long (sinh năm 2004, cùng ngụ phường Thới An, quận 12) nảy sinh mâu thuẫn. Cả hai lên mạng xã hội thách đố và hẹn ra khu vực khu dân cư Tân Nhã Vinh (phường Thới An, quận 12) giải quyết mâu thuẫn.

Tối 5/4, Cường cùng một số đối tượng chuẩn bị sẵn hung khí chờ nhóm của Long. Long cùng Hào và hơn 10 đối tượng khác cầm hung khí tìm đến điểm hẹn. Tại đây 2 bên xông vào nhau hỗn chiến. Cường bị Hào đâm trọng thương tử vong trong bệnh viện. Sau khi gây án cả 2 nhóm bỏ trốn.

Một vụ án khác cũng rất nghiêm trọng xảy ra ở Củ Chi. Sau khi đâm Nguyễn Văn Tèo (sinh năm 1987, quê Đồng Tháp) trọng thương, Võ Văn Nhớ (sinh năm 1994, quê Cần Thơ) dùng xe máy chở Tèo đi cấp cứu. Dọc đường thấy Tèo tử vong, Nhớ hoảng loạn bỏ nạn nhân giữa đường rồi về phòng trọ lấy dao tự đâm vào bụng mình nhiều nhát với ý định tự tử nhưng được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nhiều vụ án mạng xuất phát từ những nguyên nhân nhỏ trong cuộc sống nhưng hậu quả để lại khá đau lòng. Có những mâu thuẫn nhỏ nhưng kéo dài dai dẳng nên chỉ một phút thiếu kiềm chế, đối tượng sẵn sàng gây án. Gần đây nhiều vụ án mạng chỉ vì mâu thuẫn xuất phát từ tiếng ồn do hát karaoke từ loa kẹo kéo.

Tranh giành chỗ bán bánh mì dẫn đến đánh nhau.

Ngày 14/4, Nguyễn Thanh Khoa (sinh năm 1990, tạm trú phòng trọ ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) đang ở trong phòng thì N.V.D (sinh năm 1995) và một người tên T ở phòng bên cạnh rủ qua phòng nhậu.

Sau vài tua "chén chú chén anh" không khí buổi nhậu có vẻ nhàm chán nên cả nhóm quyết định lấy loa kẹo kéo ra hát để cuộc nhậu thêm xôm tụ. Những bài hát sầu thương bi thảm, ai oán thông qua giọng ca lè nhè của nhóm nhậu cộng thêm việc mở loa hết công suất khiến nhiều người trong dãy phòng trọ bực bội. Không thể nghỉ ngơi, bực tức vì bị làm ồn, ông N.V.B (sinh năm 1970, quê Cà Mau, sống cạnh phòng trọ của D) đã chạy sang lớn tiếng nhắc nhở. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát và kết quả là ông B đã tử vong do vết thương quá nặng.

Luật sư Nguyễn Văn Trường - Văn phòng Luật sư Trường, Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh nhận xét, trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì những người tụ tập đông người ăn nhậu đã là sai với chỉ thị của Chính phủ, đã vi phạm pháp luật. 

Công an đang xử lý một vụ ẩu đả do ăn nhậu trên đường.

Những mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu dẫn đến các vụ đánh nhau khiến người mất mạng, kẻ bị thương, người phải rơi vào vòng lao lý, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự chung… đều xuất phát từ sự thiếu kiềm chế.

Hầu hết nạn nhân và thủ phạm đều có hoàn cảnh khó khăn. Có những bị cáo trẻ tuổi bồng bột, bộc phát tính côn đồ để bảo vệ cho cái tôi của mình. Nhiều vụ án khi xử xong, những người gây án phải chịu mức án 5-10 năm tù, chung thân khiến gia đình của họ rơi vào bế tắc, tan đàn xẻ nghé. Về phần nạn nhân cũng vì thiếu kiềm chế, thiệt mạng, bị thương tích, trở thành gánh nặng của gia đình chỉ vì không tiết chế được hành động của mình.

Có những nạn nhân là trụ cột của gia đình, bị đâm chết vì mâu thuẫn nhỏ dẫn đến việc con cái thất học, vợ rơi vào cảnh cùng quẫn. Bởi vậy, khó có một công thức chung nào để ngăn ngừa các vụ án do mâu thuẫn bộc phát. Hậu quả nặng nề, dai dẳng nhưng cơ chế đề phòng, ngăn chặn lại rất khó, nhất là khi trong các khu dân cư lao động nghèo, điều kiện sinh hoạt, giải trí văn hóa vẫn còn rất hạn chế.

Những vụ xích mích nhỏ dẫn đến hậu quả lớn không chỉ xảy đến trong các cuộc nhậu, trong lúc vui chơi giải trí mà ngay cả trong cuộc sống mưu sinh hằng ngày. Vừa qua phóng viên ANTG tiếp nhận những hình ảnh từ một nạn nhân ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh sau một vụ mâu thuẫn vì buôn bán.

Gia đình chị Ch. bị chém trọng thương chỉ vì mâu thuẫn buôn bán.

Trong đơn tường trình, chị V.T.Ch. (sinh năm 1998, ngụ Bình Tân) cho biết, khoảng 5h ngày 27/4, cả nhà chị đẩy xe hủ tiếu dọn bán trước hẻm 1870/5 tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân thì ông N. (ba chị Ch.) xảy ra mâu thuẫn với ông C. (sinh năm 1972) cũng bán hủ tiếu bên cạnh.

Hai bên lời qua tiếng lại, ông C. lấy gậy bóng chày đánh V.T.L. (sinh năm 2002, em gái Ch). Thấy con gái bị đánh, ông N. chạy đến giật cây gậy bóng chày từ tay ông C.. Ông C. chạy vào nhà lấy mã tấu ra chém trúng người ông N. và em L..

Một vụ khác, cũng chỉ vì giành nhau chỗ buôn bán trước cổng Khu công nghiệp PouYuen (quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi rồi đánh nhau, Nguyễn Thiện T. (SN 1970, ngụ quận 10) đã cầm dao đuổi chém một người tên B khiến người này bị trọng thương.

Một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua Phòng tiếp nhận thông tin, đối tượng từ các quận huyện chuyển giao, trong đó có nhiều vụ án xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống như tranh giành chỗ buôn bán, mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu dẫn đến gây án.

Đối với những vụ án này, sau khi điều tra làm rõ, xử lý những người liên quan, Cơ quan điều tra còn phối kết hợp với Công an địa phương tổ chức tuyên truyền để tránh những vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra. Hiện nay, công an TP Hồ Chí Minh vẫn chú trọng khâu tuyên truyền, kết hợp với việc Công an, bảo vệ dân phố thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, phát hiện và ngăn chặn kịp thời là quan trọng nhất.

Để không ảnh hưởng đến an ninh trật tự chung của thành phố cũng như ngăn ngừa các vụ án từ các mâu thuẫn nhỏ, Công an TP Hồ Chí Minh đã tìm hiểu, phân tích các nguyên nhân nhằm tìm biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất.

Mạnh Đức
.
.