Ngôi sao của Hollywood bắn chồng vì giành con gái

Thứ Hai, 05/06/2006, 08:00

Vụ án nữ diễn viên nổi tiếng Haro bắn chồng và mẹ chồng đi vào lịch sử Hollywood là một vụ án lạ lùng. Lạ lùng ở chỗ động cơ sát thủ đưa ra vì muốn giành quyền nuôi con gái sau khi hai vợ chồng ly hôn. Điểm lạ lùng thứ hai là đã hơn 6 năm mà vụ án không được đưa ra xét xử.

Ngày 20/5/2006, luật sư riêng của Haro đã được phép vào nhà giam gặp thân chủ của mình và ông quyết định sẽ khiếu nại lên Thống đốc bang về việc vụ án chậm đưa ra xét xử để có bản án cuối cùng.

Haro là một nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood. Chồng trước của cô là Garrett Warren - một diễn viên chuyên đóng thế nổi tiếng không thua gì Haro. Sau bao năm chung sống hạnh phúc, cả hai có một cô con gái, đó là nguyên nhân của bi kịch. Cả Haro lẫn Warren đều thương yêu con gái, nhờ nó mà gia đình êm ấm.

Thật là định mệnh trớ trêu khi sắp xếp cho hai vợ chồng Warren – Haro đóng chung với nam diễn viên nổi tiếng Joe Pesci trong phim "Goodfella" rất ăn khách. Trong phim Pesci thủ vai người yêu của Haro, còn Warren đóng thế vai là một kẻ đâm thuê chém mướn muốn sát hại cặp tình nhân trên. Điều đáng nói là chuyện yêu đương trong phim đã trở thành sự thật ngoài đời. Sau khi bộ phim hoàn tất, Pesci đâm ra mê mẩn người đẹp Haro. Về phía Haro, cô không đáp lại tình yêu của Pesci, nhất mực giữ tấm lòng chung thủy với chồng.

Còn Warren? Biết Pesci đã thầm yêu vợ mình, và tuy hiểu rõ Haro không đáp lại tình yêu rồ dại của Pesci nhưng Warren vẫn ghen bóng ghen gió. Chạm tự ái, đôi khi Haro nổi cáu với Warren. Khi cuộc cãi vã lên đến cực điểm, vì không giữ được bình tĩnh, cả hai lao vào đấm đá nhau. Mẹ của Warren là Joanne, trong vụ này bà đứng hẳn về phía con trai, thường xỉa xói con dâu, bóng gió nói về một người đàn bà không chung thủy – điều khiến cô muốn phát điên lên vì tức giận.

Rồi chuyện gì đến, đã đến. Năm 1999, Warren và Haro đưa nhau ra tòa xin ly dị. Trong bản phán quyết thuận cho ly hôn, tòa dành quyền nuôi con cho mẹ. Waren và người mẹ khắc nghiệt của mình cũng đòi quyền được nuôi con cháu, vì thế sau phiên tòa, cả hai nhất quyết sẽ bằng mọi cách giành con.

Giữa năm 1999, mẹ con Warren đã bí mật thuê người bắt cóc cháu bé đang sống với Haro và đem về nhờ vú nuôi chăm sóc tại một căn nhà bí mật mà Haro không biết.

Mất con, Haro như muốn điên lên. Muốn đoạt lại cô con gái thân yêu, Haro phải có đồng minh và người đó không ai khác là kẻ si tình Pesci, nay đã 62 tuổi. Sau bao ngày tìm kiếm, vào trung tuần tháng 5/2000, khi biết được hai mẹ con Warren ở nhà, Haro đã nhờ Pesci chở mình đến. Haro xông thẳng vào nhà rồi khi chạm mặt với Warren, cô nhắm thẳng súng vào ngực chồng cũ bóp cò. Nghe tiếng nổ, mẹ Warren từ trong nhà chạy ra, hứng một phát đạn vào bụng. Sau đó, Haro bỏ chạy ra đường, vọt lên xe của Pesci đang chờ, nhờ ông ta chở mình đến... đồn cảnh sát để tự thú.

Rất may, sau khi được hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu, hai mẹ con Warren thoát chết, chỉ nằm điều trị hơn một tuần lễ thì qua khỏi. Còn sát thủ Haro vào tù. Thường xuyên lui tới trại giam để thăm nuôi Haro chỉ có người đàn ông si tình Pesci, còn phía gia đình Haro thì đã từ cô. Ngày 13/7/2005, khi Pesci vào nhà tù thăm mình, Haro chính thức đáp lại tình yêu nồng cháy của Pesci.

Năm nay 38 tuổi, có thể Haro sẽ phải lãnh bản án 10 năm tù vì tội âm mưu ám sát chồng cũ và mẹ chồng. Nhưng đến khi nào thì tòa xử, không ai đoán trước được

L.M.Tường (Theo báo nước ngoài)
.
.