Nỗ lực điều tra vụ án “quan tài bê tông” ở Bình Dương

Thứ Sáu, 17/05/2019, 17:23
Khi 2 thùng chứa nước bằng nhựa bên trong bị đổ chặt bê tông được phá ra, người dân ở tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương kinh hãi khi chứng kiến thi thể 2 người đàn ông đang phân hủy chứa bên trong. Bởi ngôi nhà cấp 4 này hằng ngày họ vẫn thường đi ngang qua, vẫn thấy cửa nhà đóng im ỉm nhưng bên trong lại chứa một bí mật động trời, một vụ án mạng kinh hoàng...

Hiện, Công an tỉnh Bình Dương và đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đang nỗ lực tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra vụ án nghiêm trọng này.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên (bên phải) - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra phá án.

Điều bất thường trong căn nhà cấp 4

Mua được căn nhà cấp 4 nằm trong khu dân cư yên tĩnh, anh Nguyễn Thanh Huân (ngụ Bầu Bàng, Bình Dương) chiều tối 15-5 sốt sắng thuê người đến dọn dẹp để cùng gia đình chuyển đến nơi ở mới. Bên trong căn nhà cấp 4 còn rất nhiều đồ sinh hoạt của người đã thuê nhà của chủ trước để lộn xộn.

Khi nhóm thợ dọn dẹp đang hì hục khuân vác đồ trong nhà ra ngoài thì phát hiện một thùng nhựa chứa nước loại 1.000 lít cắt đôi, bên trong đặc kín bê tông nằm choán lối đi, anh Huân kêu nhóm người khiêng ra ngoài nhưng quá nặng. Anh Huân kêu nhóm thợ đập vỡ thùng nhựa này để tiện dọn dẹp.

Những nhát búa đầu tiên đập vào thùng nhựa khiến khối bê tông bên trong vỡ toác, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nước từ bên trong khối bê tông chảy ra. Cố đập thêm vài nhát nữa, ông Huân hoảng sợ khi phát hiện một phần thi thể người. Thông tin trên được báo đến Công an tỉnh Bình Dương.

Người dân ở tổ 3, ấp 5 cảm thấy bàng hoàng khi vụ việc được phát hiện.

Tin phát hiện thi thể trong khối bê tông trong căn nhà cấp 4 khiến những hộ dân sống ở tổ 3, ấp 5 bàng hoàng, hoảng sợ. Nhiều người cả đêm không thể nào chợp mắt được. Bởi nơi họ sống vốn bình yên. Con đường qua ngôi nhà đó, người dân vẫn thường xuyên qua lại.

Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng có mặt, khoanh vùng hiện trường. Thi thể chứa bên trong thùng bê tông là nam giới, đã phân hủy, khó nhận diện. Xuyên đêm, hàng chục cán bộ chiến sĩ khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng nhưng nhân thân của nạn nhân vẫn chưa thể xác định.

Sáng 16-5, xác định đây có thể là một vụ án mạng, đối tượng gây án đã dùng cách đổ bê tông này để phi tang thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, việc đặt khối bê tông chứa xác người trong nhà, có khả năng đối tượng gây án chưa kịp chuyển đi nơi khác. Nhiều tình tiết huyễn hoặc, bí ẩn của vụ án được một số người dân thêu dệt. Lần tìm các dấu vết xung quanh căn nhà cấp 4 này, tổ công tác phát hiện thêm một khối bê tông khác vứt trong bụi cỏ. Một nhóm thợ được thuê đến phá khối bê tông này.

Điều khiến nhóm thợ kinh hãi là lại phát hiện một thi thể nam giới khác chứa bên trong khối bê tông trên. Một tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an được cử xuống hiện trường phối hợp với Công an Bình Dương điều tra khám phá vụ án. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra.

Căn nhà nơi phát hiện ra vụ việc.

Theo ghi nhận tại hiện trường, căn nhà cấp 4, mái ngói, rộng khoảng 150m2 có vườn nhưng cỏ dại mọc um tùm, khuôn viên căn nhà được bao bọc bởi một hàng rào kiên cố. Đây là khu dân cư đông đúc nhưng căn nhà này lại nằm cuối đường khá vắng vẻ, cạnh một con hẻm đi vào lô cao su. Hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Bình Dương và Cục Cảnh sát hình sự, Viện khoa học hình sự Bộ Công an đã vạch từng lớp cỏ, thu thập các dấu vết nhỏ nhất trong căn nhà để tìm manh mối.

Căn nhà cấp 4 này được xây cách đây khoảng 5 năm, bán qua nhiều đời chủ, gần đây nhất là do ông Nguyễn Minh Vương (ngụ tại ấp 2, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) sở hữu.

Các tổ công tác khám nghiệm hiện trường trong đêm.

Mua căn nhà nhưng ông Vương không ở mà cho người khác thuê. Khoảng tháng 8-2018, một người tên Thanh đến thuê căn nhà của ông Vương, trong hợp đồng thuê nhà, cứ 3 tháng người phụ nữ tên Thanh này sẽ đến giao tiền nhà cho ông Vương một lần. Vì giao kèo là thế nên ông Vương cũng ít khi đến thăm nhà. Ông Vương chỉ biết người thuê nhà sống cùng một người đàn ông và một người phụ nữ khác. Sau khi anh Huân đến hỏi mua căn nhà, ông Vương mới gọi điện liên hệ với Thanh và những người sống trong căn nhà này.

Tuy nhiên, tất cả cuộc gọi của ông Vương đều không có phản hồi. Không liên hệ được với người thuê  nhà, theo hợp đồng mua bán, ngày 15-5, anh Huân sẽ nhận nhà và đến căn nhà này sửa chữa lại trước khi về ở. Những khối bê tông chứa xác người được phát hiện trong hoàn cảnh đó.

Nói về những người đến thuê căn nhà cấp 4 này, nhiều người dân cho biết họ sống khép kín, không giao du với hàng xóm xung quanh. Anh T, một người dân sống ở đây cho hay, những người ở thuê nhà này thường đi rất sớm và tối mới về nhà, di chuyển bằng ô tô 7 chỗ. Khi về đến nhà họ đóng kín cửa, không nói chuyện với ai trong xóm. Trước khi 2 nạn nhân được phát hiện, căn nhà này được phủ bạt kín, có người hỏi thì những người trong nhà này nói đang sửa nhà. Khoảng 1 tuần nay, căn nhà đóng cửa im ỉm, được bảo vệ bằng 4-5 lớp khóa.

Ông Hoàng Thế Hân (62 tuổi, ngụ ấp 5, xã Hưng Hòa) cho hay, khi phát hiện thi thể đầu tiên, ông là người chứng kiến và báo với Công an. Ông Hân quen biết với ông Huân từ sau vụ giúp ông Huân làm giấy tờ công chứng mua bán căn nhà này. Tối hôm ông Huân thuê người dọn dẹp, ông Hân cũng có mặt. 

Thùng phuy nhựa chứa thi thể thứ hai được phát hiện.

Nỗ lực điều tra phá án

Chiều tối 16-5, các tổ công tác vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường vụ án, lấy lời khai của nhiều nhân chứng. Một số cửa hàng bán vật liệu xây dựng cũng được các tổ công tác điều tra kỹ, bởi nếu như thực hiện vụ phi tang ngay hiện trường, có khả năng các đối tượng phải mua xi măng, đá cát, đây có thể là manh mối lớn để phá án. Thi thể 2 nạn nhân được đưa vào bệnh viện khám nghiệm tử thi.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, các tổ công tác thuộc Công an tỉnh Bình Dương đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, khám nghiệm tử thi, xác định rõ nguyên nhân tử vong trước khi bị vùi trong bê tông.

2 nạn nhân vẫn chưa thể xác định danh tính, Công an tỉnh Bình Dương đang kêu gọi ai là người nhà nạn nhân đến cơ quan điều tra nhận diện và cung cấp thông tin. Bước đầu, qua khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Bình Dương xác định, cả 2 là nam giới. Tử thi phát hiện ban đầu cao khoảng 1,7m, răng hàm trên mất 3 cái, tóc cắt ngắn sát đầu, độ tuổi từ 30-35 được bỏ vào thùng nhựa 1.000 lít, đổ đầy bê tông.

Nhóm thợ phá thùng phuy phát hiện thi thể nạn nhân.

Thi thể thứ hai cao khoảng 1,61m, tóc cắt ngắn, khoảng 35 tuổi, mặc áo thun màu trắng, bên ngoài mặc áo khoác màu đen có mũ, quần thể dục dài màu xanh đen bị bỏ trong thùng phuy. Thi thể người này được bỏ vào trong một thùng phuy xanh bằng nhựa và sau đó được đổ đầy trà rồi quấn chặt bằng xốp, dán silicon.

Lần đầu tiên một vụ án mạng có nhiều tình tiết ly kỳ, bí hiểm xảy ra khiến vùng quê yên bình bị chấn động. Điều mà người dân mong muốn là cơ quan điều tra nhanh chóng khám phá vụ án, tìm được nguyên nhân và đưa các đối tượng ra ánh sáng pháp luật, trả lại bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Mấy đêm liền người dân sống tại tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bầu Bàng dường như không ngủ. Một phần vì vụ án quá chấn động khiến họ lo lắng, một phần vì họ thức để dõi theo lực lượng công an điều tra phá án.

Nhiều cán bộ chiến sĩ công an ngày đêm túc trực tại hiện trường vụ án, phải kiểm tra, soi từng dấu vết nhỏ tại hiện trường để tìm manh mối. Sự trăn trở, căng thẳng và đau xót hiện lên nét mặt của các cán bộ điều tra. Việc xác định danh tính nạn nhân sẽ giúp các điều tra viên thuận lợi truy tìm thủ phạm và động cơ gây án. Đề nghị người dân nếu có thông tin hãy phối hợp, cung cấp cho cơ quan điều tra để vụ án được khám phá trong thời gian sớm nhất.

Mạnh Đức - Bùi Hào
.
.