Thảm án từ mâu thuẫn nhỏ nhặt

Thứ Hai, 01/10/2018, 20:54
Ngày 25-9 vừa qua, tại xã Lương Phú (huyện Phú Bình, Thái Nguyên) đã xảy ra một vụ án gây xôn xao dư luận. Trong một đêm mất ngủ, đối tượng Nguyễn Xuân Tiến (56 tuổi, trú tại xóm Phú Mỹ, xã Lương Phú) đã dùng dao gõ cửa 3 nhà hàng xóm lấy đi sinh mạng của 3 người và làm nhiều người khác bị thương.

Lý do gì đã biến Nguyễn Xuân Tiến trở thành ác quỷ chỉ trong một đêm?

Đêm kinh hoàng ở xóm nghèo

Chỉ ít giờ sau khi vụ án xảy ra, chúng tôi đã có mặt tại xóm Phú Mỹ, xã Lương Phú. Trên đường vào nhà các nạn nhân, chúng tôi gặp rất đông người dân tụ tập ở những gốc cây, chỗ ngã ba đường... bàn tán về vụ việc quá ư là khủng khiếp với ngôi làng bé nhỏ, vốn rất yên bình này.

Cùng lúc, Cơ quan công an đang hoàn tất những khâu cuối cùng của công tác khám nghiệm hiện trường. Gia đình có 3 người tử vong cũng đang chuẩn bị hậu sự cho người thân, còn 4 người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Tiến Hùng (56 tuổi, trú tại xóm Phú Mỹ) là một nhân chứng và đồng thời cũng là ân nhân của một gia đình bị hại kể lại với chúng tôi. Khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, ông vừa xem bóng đá xong thì nghe tiếng ồn ào, la hét chỗ nhà anh Nguyễn Văn Bích (51 tuổi) và anh Nguyễn Văn Hoạt (42 tuổi, em trai anh Bích), cách nhà ông Hùng khoảng vài trăm mét. Ngay sau đó, nhiều người dân chạy vào nhà ông Hùng, cầu cứu: “Ông Tiến cầm dao giết người”.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Xuân Tiến.

Nghe thế, ông Hùng lập tức tay không chạy sang nhà anh Vũ Văn Nguyên (36 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Ngọt (26 tuổi) thì phát hiện có người đang trèo qua cổng inox đột nhập vào phía trong.

“Linh tính có chuyện dữ, tôi liền đuổi theo đối tượng. Do vợ chồng anh Nguyên không khóa cửa nên đối tượng xông vào phòng cháu Vũ Đức Nhân (5 tuổi) đang ngủ một mình, dùng dao đâm khiến cháu bị thương.

Định thần nhìn kỹ lại, từ ánh điện phản ra, thấy ông Tiến đang cầm dao, tôi nghĩ cả nhà anh Nguyên đang gặp nguy hiểm, bèn trèo cổng vào trong. Lúc này chị Ngọt nghe thấy động chạy sang phòng con trai cũng bị Tiến đâm tiếp. Anh Nguyên cầm được cán chổi vào vụt 2 cái để cứu vợ nhưng ngã ra, lại bị Tiến đâm ở đùi, chân” - ông Hùng kể lại.

Đúng lúc nguy cấp đó, ông Hùng đã dũng cảm xông vào can thiệp. Sau khi né được một cú đâm của Tiến, ông Hùng gạt được con dao của đối tượng. Đồng thời, ông cùng anh Nguyên túm cổ Tiến giúi vào gầm ghế. Lúc đó một số người dân cũng kéo đến khống chế đối tượng...

Còn theo một chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, Cơ quan công an nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về vụ sát hại nhiều người ở huyện Phú Bình. Lực lượng điều tra hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Phú Bình, Công an xã Lương Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tra.

Công tác khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi cũng được triển khai nhanh chóng. Cho đến khoảng 11 giờ 30 đã hoàn tất. Đối tượng Nguyễn Xuân Tiến được di lý về Công an tỉnh để làm rõ.

Qua công tác điều tra ban đầu và lời khai của Nguyễn Xuân Tiến, xác định đêm ngày 24-9-2018, Tiến bị mất ngủ và đi ra đi vào nhiều lần. Khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 25-9, trong trạng thái không kiểm soát, Tiến cầm dao sang nhà người hàng xóm là Nguyễn Văn Bích gõ cửa. Cửa vừa bật mở, Tiến dùng dao đâm thẳng vào người ông Bích.

Người dân xã Lương Phú bàng hoàng khi nghe tin về vụ án.

Theo phản xạ, ông Bích đã dùng hai tay của mình nắm chặt lưỡi dao và cố chống cự, khiến hai bàn tay bị lưỡi dao cứa đứt. Bà Trần Thị Hằng (vợ ông Bích) nghe tiếng động chạy ra hỏi xem có việc gì thì bị Tiến đâm luôn nhiều nhát, tử vong tại chỗ.

Nghe thấy tiếng ồn ào bên nhà anh trai, anh Nguyễn Văn Hoạt vội chạy sang. Con trai ông Hoạt là Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi) cũng chạy theo bố. Đến nơi, thấy Tiến đang cầm dao đâm tứ tung, cháu Hinh vội chạy về nhà trốn vào gầm cầu thang. Song, Tiến đã đuổi kịp và đâm nhiều nhát khiến cháu tử vong. Sau đó, Tiến tiếp tục cầm dao sang nhà anh Nguyên, đâm 3 người bị thương rồi mới bị người dân khống chế.

Cũng tại Cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Xuân Tiến khai bị mất ngủ nhiều ngày nay nên đầu óc luôn căng thẳng, cộng với một số mâu thuẫn trong sinh hoạt với anh Bích và chị Ngọt khiến đối tượng cay cú. Đêm qua, đối tượng không ngủ được, lại nghĩ về những mâu thuẫn đó, đầu ông ta “bốc hỏa” nên đã dậy đi lấy dao gây ra tội ác tày trời...

Hung thủ không có bệnh án tâm thần

Được sự tạo điều kiện của Công an tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với Nguyễn Xuân Tiến. Quả thật, nếu chỉ nhìn khuôn mặt sạm đen có phần khắc khổ và thái độ rụt rè của ông ta tại cơ quan điều tra, có lẽ không ai dám nghĩ Tiến lại có thể gây ra vụ thảm sát kinh hoàng đến như vậy. Tuy nhiên, nghe Tiến tường thuật lại chuỗi hành động giết mấy mạng người trong khoảng 30 phút một cách rành rọt, chúng tôi đều thấy ớn lạnh, sởn gai ốc. Và, nguyên nhân khiến cho ông ta gây ra tội ác tày đình này nghe qua cũng thật khó tin!

Ðối tượng Nguyễn Xuân Tiến sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Phú Bình, trong một gia đình nông dân có 3 anh chị em. Năm 1980, Tiến tham gia nghĩa vụ quân sự, vài năm sau thì phục viên, rồi lập gia đình. Nhà có gần mẫu ruộng, một khoảnh vườn, hai vợ chồng chăm lo chăn nuôi cày cấy, cũng gọi là tạm đủ ăn. Rồi hai đứa trẻ một trai một gái lần lượt ra đời. Vợ chồng ông ta cũng đã lo yên bề gia thất cho cả hai.

Một số đồng đội từng nhập ngũ với Tiến cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ trước tội ác của ông ta. Không ai dám nghĩ rằng Tiến lại có thể gây ra vụ án nghiêm trọng đến như vậy.

“Anh có mâu thuẫn gì mà cầm dao sang nhà anh Bích, chị Ngọt?” - tôi hỏi.

“Có dạo Bích hay rêu rao rằng nhà tôi sắp phá sản rồi nên tôi tức. Còn chị Ngọt mấy hôm trước gặp ngoài đồng đã xúc phạm tôi, bảo rằng tôi không bằng thằng trẻ con. Tôi uất ức nên muốn trả thù” - Tiến trả lời.

Từ căn bếp của ngôi nhà này, đối tượng Nguyễn Xuân Tiến đã lấy dao gây ra vụ trọng án.

Cũng theo lời kể của ông ta, cách đây mấy năm, gia đình có vay ngân hàng mấy trăm triệu đồng mua một chiếc xe tải cho cậu con trai hành nghề chuyên chở gia súc. Tuy nhiên, vài tháng trước, do không có mối hàng nên xe đã được bán và cũng trả hết nợ ngân hàng. Nên không có chuyện gia đình ông ta bị phá sản.

“Anh bị mất ngủ bao lâu rồi?”.

“Cũng phải mấy tuần rồi. Tôi đã đi khám ở bệnh viện, được cho thuốc uống mà không khỏi. Lại đi khám ở phòng khám tư, cũng được kê thuốc uống. Song, càng uống lại càng mất ngủ, càng thấy trong người khó chịu, bức bách...” - Tiến nói.

“Ngày hôm đó anh có ăn được không? Có uống rượu không?”.

“Tôi vẫn ăn được bình thường, uống chừng nửa chai Lavie rượu” - Tiến trả lời.

“Anh có mâu thuẫn với anh Bích, chị Ngọt và đã làm người ta bị thương rồi, sao còn sang các nhà khác đâm tiếp?”.

“Lúc ấy tôi không kiểm soát được hành vi, cứ thấy người là đâm thôi” - Tiến trả lời.

Dù Tiến khai như vậy, song theo Cơ quan công an, Tiến chưa có bệnh án tâm thần ở bệnh viện. Đối tượng cũng tỏ ra khá bình tĩnh chứ không có biểu hiện lo sợ như nhiều đối tượng sau khi phạm pháp. Hỏi Tiến có muốn nói gì với người thân, với các bị hại không, ông ta trả lời gọn lỏn: “Xin mọi người tha lỗi!”.

Những nỗi đau nhắc nhở ý thức phòng ngừa

Nguyên nhân, động cơ gây án của Nguyễn Xuân Tiến đang được Cơ quan công an tiếp tục làm rõ. Khi viết những dòng này, tôi chợt rùng mình khi nhớ lại tại TP Hà Nội vào cuối tháng 7 vừa qua, trên địa bàn huyện Thanh Oai, cũng đã xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 20-7, người dân phát hiện chị Hoàng Thị Sen (33 tuổi, trú tại khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai) có ý định tự tử nên tập trung can ngăn. Trong lúc đưa người phụ nữ vào nhà, họ phát hiện 2 cháu bé (một trai và một gái) đã tử vong.

Quá trình điều tra, Cơ quan công an xác định 2 cháu bé đã bị Sen giết hại. Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, chị Sen nằm ngủ cùng cháu Nguyễn Khánh Huy (8 tuổi - con trai Sen) và cháu Nguyễn Anh Thư (7 tuổi, là con của chị Hoàng Thị Thúy H. - chị gái của chồng Sen). Đến khoảng 9 giờ sáng, cháu Thư ngủ dậy và sang phòng anh Thắng (chồng của Sen chơi). Khi đó Sen nhớ lại trước đây chị H. từng đối xử không tốt với mình nên Sen đã dùng thắt lưng quần của cháu Huy siết cổ cháu Thư đến tắt thở.

Chừng một giờ sau, cháu Huy tỉnh dậy và chạy đi tìm Thư. Lúc bấy giờ Sen đã có ý định tự tử, song, nghĩ rằng nếu mình chết thì cháu Huy sẽ khổ nên Sen tiếp tục dùng dây lưng làm chết cháu Huy. Cuối cùng, Sen dùng dây dù thắt cổ song không chết do dây đứt. Cô ta rời nhà, di chuyển lên cầu Thanh Trì định nhảy xuống sông Hồng tự tử thì thấy có nhiều thuyền và ca nô bên dưới. Nghĩ bụng nếu nhảy xuống sẽ có người cứu, vẫn không chết nên Sen quay trở lại nhà với ý định sẽ nhảy từ trên tầng cao xuống thì được người dân phát hiện và báo lên Cơ quan công an.

Theo người nhà đối tượng, Sen từng có thời gian phải điều trị bệnh tâm thần. Và nguyên nhân của vụ việc rất có thể là do căn bệnh bột phát, cộng thêm mâu thuẫn trước đó với chị gái của chồng đã khiến Sen trở thành người mất hết nhân tính như vậy.

Minh Tiến - Quỳnh Vinh
.
.