“Tú ông nghìn đô”, “gái gọi ngoại quốc” lĩnh án

Thứ Tư, 17/07/2019, 16:03
Ngày 15-7 tại Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh diễn ra 2 phiên xét xử 2 vụ án có chung một hành vi là môi giới mại dâm. Bị cáo, một là người Việt Nam, một người nước ngoài đều đã từng khiến dư luận phải ngạc nhiên về hành vi phạm tội.


“Tú ông nghìn đô” lĩnh án

Trước khi trở thành ông trùm trong đường dây mại dâm với “đào” gồm toàn người đẹp có danh hiệu, á hậu, MC, Kiều Đại Dũ (sinh năm 1996, quê Bình Định) từng là sinh viên Trường Đại học Văn Lang, khoa Công nghệ và Quản lý môi trường. Có ý thức tự lập, đang đi học, Dũ cũng đã trải qua nhiều nghề, từng là quản lý quán ăn, từng phải chạy Grab... 

Kiếm được đồng tiền chân chính khá vất vả, trong khi tham vọng thì lớn, Dũ tìm cách kiếm tiền bằng nghề môi giới mại dâm. Với nghề này, Dũ không phải ngược xuôi vất vả nhưng thu nhập không ít.

Ngày 15-7, Kiều Đại Dũ phải ra tòa nhận án 5 năm tù, một cái giá quá đắt cho một thanh niên trẻ chuyên “kinh doanh trên thân xác phụ nữ” – theo lời đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa. Luật sư bào chữa cho rằng hành vi của Dũ không phải là “kinh doanh trên thân xác phụ nữ” mà đó chính là một sự “cộng hưởng, hai bên cùng có lợi”. Tất nhiên, đây chỉ là cách biện hộ. Hành vi trên hoàn toàn không có trong thuật ngữ pháp lý…

Theo hồ sơ vụ án, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện một đường dây bán dâm giá hàng chục ngàn USD. 

Lúc 16 giờ 45 phút ngày 30-8-2018, gần 50 trinh sát của Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự đã ập vào kiểm tra hành chính 2 khách sạn nằm trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 và đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5. 

Ở quận 1, lực lượng chức năng làm rõ việc 2 cô gái đang bán dâm cho 2 khách nam. Còn tại khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, cơ quan công an cũng bắt quả tang 2 cô gái đang ân ái cùng 2 khách. Trong đó, có một á hậu và MC nổi tiếng trong giới showbiz. Họ đã khai ra Dũ.

Vì từng chạy Grab, đôi lúc Dũ chở khách là những “chân dài” đến địa điểm bán dâm. Thông qua các cô gái này và tự tìm hiểu, Dũ biết rõ cách thức hoạt động của những cô gái bán dâm cao cấp cũng như các đường dây kinh doanh mại dâm cao cấp.

Từ tháng 9-2017, Dũ đã chủ động liên hệ với nhiều gái bán dâm qua mạng, sau đó đăng ảnh của họ lên trang mạng do mình lập ra để chào mời khách sử dụng dịch vụ "tâm sự kín đáo với mỹ nhân". Khách hàng của Dũ là những “VIP” lắm tiền, còn những người phục vụ cho khách có cả những cô gái kèm các “nghệ danh” rất kêu như hotgirl, MC, á hậu… 

Dũ lập trang web chuyên đăng ảnh khiêu dâm của gái gọi, đồng thời sử dụng tài khoản zalo để giao dịch với khách khi họ có nhu cầu.

Do quen biết trước, một người đàn ông tên T. yêu cầu Dũ điều hai cô gái  hạng sang đến để tiếp ông T và một người bạn của ông vào chiều 30-8-2018. Dũ nhận lời rồi gọi điện cho N. (sinh năm 1996, ở Bà Rịa - Vũng Tàu) và T. (sinh năm 1996, ở Thanh Hóa). N. đồng ý “đi khách” giá 3 triệu đồng, còn T. ra giá 6 triệu đồng. 

Dũ gọi điện cho ông T. và “hét” giá gấp đôi. Khách đồng ý, Dũ dẫn hai cô gái đến khách sạn ở đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, TP Hồ Chí Minh gặp hai người mua dâm nhận số tiền 19 triệu đồng. Trong lúc hai cô này đang bán dâm trong phòng khách sạn thì bị bắt quả tang.

Tại tòa, Dũ khai trước đó một tuần cũng có người liên lạc yêu cầu tìm người đẹp và Dũ liên lạc với MC C.V. (sinh năm 1997, quê  Long An) và á hậu N.T.D. (sinh năm 1995, quê Hà Giang). D. đồng ý bán dâm với giá 5.000 USD/lần, V. đồng ý bán dâm với giá 600 USD/lần. 

Dũ nâng giá lên với khách là V. bán dâm 1.500 USD mỗi lần, còn D. bán dâm giá 7.000 USD/lần. Trước đó, Dũ đã 9 lần dẫn khách cho các người đẹp bán dâm. Trong lần môi giới ngày 30-8-2018, Dũ chỉ “uốn ba tấc lưỡi” đã kiếm được 3.400 USD (trong đó có 500USD khách bo cho Dũ) và 10 triệu đồng tiền chênh lệch.

Bị cáo Kiều Đại Dũ rời tòa sau khi bị tuyên án.

Còn với các “chân dài” bị tạm giữ trong đường dây của Dũ, một người được xác định là Nguyễn T.D., được mọi người biết tới với danh xưng Á hậu T.D.. T.D. từng tham gia cuộc thi Sắc đẹp toàn cầu - Miss Perfect Global Beauty 2017 tại Hàn Quốc và đoạt giải cao cùng một giải phụ là “người đẹp ăn ảnh nhất cuộc thi”. 

Tại cuộc thi này T.D. đoạt Á hậu 2. Những tưởng danh hiệu cao về sắc đẹp sẽ là “bệ phóng” cho T.D. trên con đường nghệ thuật, thời trang, nhưng không, cô đã dùng “nhan sắc” của mình vào những việc làm khác. 

Trước khi dính vào vụ bán dâm này T.D. từng dính vào một vụ bê bối hình ảnh phản cảm tại Tuyệt tình cốc (Lâm Đồng) được lan truyền trên mạng. Thị phi chưa hết, lần này cô lại có tên trong đường dây bán dâm của “tú ông” Kiều Đại Dũ. T.D. đã bị Ban tổ chức cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam thu hồi danh hiệu Á hậu vì những sai phạm và vi phạm quy chế cuộc thi.

Bị bắt cùng Á hậu T.D. còn có một cô gái khác cũng khá “nổi tiếng” đó là MC C.V.. Dù đang là sinh viên nhưng cô đã tham gia dẫn nhiều chương trình của một vài đài truyền hình. Còn 2 cô gái bị Công an bắt quả tang bán dâm ở khách sạn đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5 đều đang là sinh viên và đều là những cô gái trẻ và xinh đẹp…

Bị cáo Kiều Đại Dũ tại tòa ngày 15-7.

Tại tòa, Dũ thừa nhận toàn bộ hành vi. Dũ cũng xin giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình. Với một người từng là sinh viên có đầy đủ nhận thức về pháp luật, dù có biện minh thế nào, thì hành vi của Dũ cũng không thể chấp nhận được. 

Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục, nếp sống văn minh… Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Dũ mức án 5 năm tù.

Luật pháp không có ngoại lệ

Ra tòa cùng ngày với Kiều Đại Dũ còn có một người cũng làm nghề “môi giới mại dâm” khác đó là Prokofeva Elena, 28 tuổi, người Nga. Elena là người tổ chức môi giới cho phụ nữ nước ngoài vào bán dâm tại Việt Nam.

Elena nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường du lịch. Elena đã tuyển chọn Zhana, Daryna (quốc tịch Ukraine), Kristina (quốc tịch Nga) và 2 phụ nữ khác không rõ lai lịch và làm thủ tục nhập cảnh cho họ vào Việt Nam với mục đích bán dâm, mỗi lần môi giới Elena hưởng 50% đi khách. Khách hàng của Elena chủ yếu là đàn ông Việt Nam.

Elena phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình bằng bản án 3 năm tù.

Ngày 21-1-2019, ba người gồm T., C., Tr. rủ nhau tìm người bán dâm là người nước ngoài. T. vào mạng Zalo nhắn tin cho Elena để trao đổi và thỏa thuận mua bán dâm và xem hình người bán dâm để chọn. Giá 2 bên thỏa thuận là 15 triệu đồng/10 giờ/người.

Đến ngày 22-1, T tiếp tục vào mạng Zalo nhắn tin cho Elena hẹn 3 người phụ nữ đi ăn tại một nhà hàng thuộc quận 3. Tại đây, T. đưa cho các mỹ nhân ngoại quốc trước 5 triệu đồng, số tiền còn lại sau khi hết thời gian bán dâm thì T. sẽ trả cho các "chân dài". Sau khi ăn uống xong thì những người mua, bán dâm di chuyển đến khách sạn.

Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, các cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 và đường Nguyễn Thái Bình, quận 1 thì phát hiện và bắt quả tang 3 cặp đôi này. 

Các bên đều thừa nhận thuê phòng để mua bán dâm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc và thu giữ một số vật chứng tại phòng. Ngày hôm sau, Prokofeva Elana bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Prokofeva Elena đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Ra tòa, Elena, cô gái Nga dường như lọt thỏm trong phòng xử. Cô luôn đảo mắt nhìn khắp phòng như muốn tìm một điểm tựa. Ngôn ngữ bất đồng, thông dịch viên là điểm tựa duy nhất của cô, cho dù trong phòng xử có một vài người đàn ông ngoại quốc, chắc là bạn, người thân của cô. Nhưng họ cũng như cô không hiểu tòa nói gì. Mỗi khi tòa nói xong cô và họ nhìn nhau rồi… lắc đầu.

Tại phiên tòa, Prokofeva Elana khai một mình bị cáo thực hiện hành vi phạm tội và không có đồng phạm. Còn việc môi giới bao nhiêu lần thì bị cáo không nhớ. Ngoài ra, bị cáo cho rằng mình là người nước ngoài, hạn chế hiểu biết về pháp luật Việt Nam. 

Elena nghĩ rất đơn giản, đối với những người có hành vi liên quan đến mại dâm, khi bị phát hiện chỉ bị phạt hành chính rồi cho về. Bởi nghề mại dâm được công nhận tại một số quốc gia và Elena nghĩ chắc ở Việt Nam cũng vậy(?).

Luật sư bào chữa cũng chỉ lặp lại hầu như những gì bị cáo đã trình bày, cho rằng bị cáo không hiểu biết pháp luật Việt Nam, ý thức được hành vi của mình là sai trái nhưng nghĩ nếu bị phát hiện thì chỉ bị phạt tiền. Gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ bố mẹ đã ly hôn và bị cáo không liên lạc được với mẹ.

Gần đây bố bị cáo cũng đã mất nên bị cáo không có ai là người thân. Bị cáo có hoàn cảnh không giống như những người phụ nữ bình thường nên ảnh hưởng tới tâm lý. Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tuyên phạt bị cáo mức án nhẹ nhất.

Mức án 3 năm tù đã được tuyên đối với Elena, đồng thời buộc phải rời Việt Nam sau khi thi hành xong bản án. Luật pháp đã thể hiện tính khoan dung, nhưng không có ngoại lệ cho bất cứ ai.

Đức Hà
.
.