Phá án xuyên ngày lễ

Thứ Hai, 08/05/2023, 13:32

“Tội phạm đâu có nghỉ lễ, vì thế chúng tôi phải lên đường” - đó là câu trả lời của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) công an các tỉnh, thành khu vực đồng bằng Sông Cửu Long khi được hỏi về kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 vừa qua. Họ gác lại niềm vui riêng, những người lính hình sự triển khai các kế hoạch, ca trực dày đặc nhằm trấn áp, bắt giữ tội phạm, đảm bảo bình yên cuộc sống của người dân…

Tiếng chuông điện thoại trong đêm

19h ngày 29/4, khi cán bộ, chiến sĩ Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau đang triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ, đội trong dịp nghỉ lễ thì tiếng chuông điện thoại trực ban vang lên. Công an huyện Trần Văn Thời báo tin về vụ án mạng vừa xảy ra tại ấp Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời.

Lãnh đạo Phòng CSHS xin ý kiến Ban Giám đốc Công an tỉnh về việc cử một tổ công tác gồm các điều tra viên, cán bộ trinh sát dày dạn kinh nghiệm đến hiện trường phối hợp cùng công an huyện điều tra, phá án. Đang đoạn đường dài hơn 40 km di chuyển từ đơn vị đến hiện trường vụ án, Thượng tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau đã cho tổ công tác triển khai nắm thông tin về nạn nhân và các mối quan hệ nhân thân. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Hồng Quyên (sinh năm 1978, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Phá án xuyên ngày lễ -0
Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau khám phá vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra chiều 29/4, tại ấp Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời

Người nhà nạn nhân cho biết, vào khoảng 10h cùng ngày, chị Quyên đến nhà ông N.M.T. (ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời) dự đám giỗ. Đến 14h, chị Quyên rời khỏi nhà ông T. để đi mời đám cưới. Hơn 2 tiếng sau, gia đình chị Quyên không liên lạc được với nạn nhân nữa rồi bất ngờ thi thể chị Quyên được tìm thấy sau đó, trong bãi sậy.

Tiếp cận hiện trường, trinh sát hình sự nhanh chóng triển khai thu thập thông tin liên quan, các đối tượng nghi vấn được đưa vào tầm ngắm. Phòng CSHS thống nhất với nhận định của Công an huyện Trần Văn Thời đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Khám nghiệm thi thể nạn nhân và từ thông tin gia đình nạn nhân cung cấp, xác định khi ra khỏi nhà nạn nhân đeo nhiều trang sức bằng vàng, đến khi phát hiện thi thể nạn nhân, trang sức đã bị mất hết.

Cùng lúc này, nguồn tin trinh sát báo về, gia đình ông T. (nơi chị Quyên đi dự đám giỗ) có nhận được cuộc gọi của một phụ nữ với nội dung: “Đấu đã bóp cổ, giết chết chị Quyên để cướp vàng trên người, sau đó vứt xác vào bãi sậy”.

Phá án xuyên ngày lễ -0
Đối tượng Trần Văn Đấu sau khi bị bắt.

Từ nguồn tin có giá trị trên và các thông tin, chứng cứ liên quan, lực lượng làm nhiệm vụ xác định Trần Văn Đấu (sinh năm 1985, ngụ ấp Rạch Lùm, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời) là nghi can sát hại chị Quyên để cướp tài sản. Một tổ trinh sát nắm chắc địa bàn được phân công truy bắt đối tượng, đồng thời phối hợp với gia đình của Đấu kêu gọi Đấu ra đầu thú. Đến 0h ngày 30/4, khi Đấu đến xã Khánh Hải (huyện Trần Văn Thời) thì bị các trinh sát phát hiện, bắt giữ.

Tại Cơ quan công an, Đấu khai nhận, lúc 14h ngày 29/4, trên đường đi mời đám cưới, do có quen biết từ trước nên chị Quyên trò chuyện với Đấu. Thấy chị đeo nhiều trang sức bằng vàng, trong khi Đấu đang nợ nần chồng chất nên Đấu nảy sinh ý đồ chiếm đoạt. Khi đến đoạn đường vắng, Đấu bất ngờ từ phía sau bóp cổ chị Quyên đến chết rồi kéo xác giấu vào bụi sậy ven đường, lấy của chị 1 kiềng đeo cổ trọng lượng 3,7 chỉ vàng 18K; 1 bộ vòng ximen 21 chiếc, trọng lượng 1 cây vàng 18K; 1 nhẫn trọng lượng 1 chỉ vàng 18K... mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Trấn áp tội phạm băng nhóm ở đảo xa

Không chỉ phá án nhanh, đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân vui chơi dịp nghỉ lễ, cán bộ, chiến sĩ CSHS còn tham gia giải quyết nhanh các vụ mâu thuẫn xã hội, truy bắt các đối tượng côn đồ, hoạt động băng nhóm theo kiểu “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp, nhất là ở những địa bàn “nóng”.

Do xung đột quyền lợi giữa các tiểu thương và Công ty TNHH Cảng quốc tế NAMAS An Thới về giá cho thuê mặt bằng, dịch vụ tại khu vực cảng biển An Thới (khu phố 1, phường An Thới, TP Phú Quốc) dẫn đến xô xát, đánh nhau vào chiều 26/4. Lực lượng bảo vệ của Công ty TNHH Cảng quốc tế NAMAS An Thới đụng độ với tiểu thương, tạo cảnh hỗn loạn, mất an ninh, trật tự, gây hoang mang cho khách du lịch.

Phá án xuyên ngày lễ -0
Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ đụng độ tại cảng biển An Thới.

Nhận tin báo, Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng tổ công tác 108 Công an tỉnh nhanh chóng có mặt, xác minh, truy tìm và mời 17 đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng CSHS, tổ trưởng tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang trên địa bàn TP Phú Quốc cho biết, nhóm các đối tượng thuộc lực lượng bảo vệ của Công ty TNHH Cảng quốc tế NAMAS An Thới do Vũ Mạnh Cường (sinh năm 1983) cầm đầu. Cường là một võ sư phái Thiếu Lâm Nững Xị với biệt danh là Cường “sư phụ” rất hung hãn, manh động tấn công tiểu thương gây thương tích, một nạn nhân bị Cường đá trúng đầu dẫn đến xuất huyết não.

Hiện, Công an TP Phú Quốc đã bắt giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Theo Trung tá Trương Sa My, nguyên nhân ban đầu được xác định là do Liên doanh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Namaste thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cảng biển An Thới của Cục Hàng hải Việt Nam, thời hạn thuê là 41 năm, với giá thuê là 952 tỷ đồng. Liên doanh hai công ty này đã ủy quyền cho Công ty TNHH Cảng quốc tế NAMAS An Thới khai thác kinh doanh cảng.

Phá án xuyên ngày lễ -0
Hình ảnh vụ đụng độ tại cảng biển An Thới.

Theo hợp đồng, ngày 27/4, Công ty TNHH Cảng quốc tế NAMAS An Thới tiến hành tiếp quản mặt bằng. Công ty đã thuê lực lượng bảo vệ của Công ty Bảo vệ Lucky (khu phố 7, phường Dương Đông) để làm nhiệm vụ bảo vệ tại cảng biển. Khi tiếp quản thì đã xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm bảo vệ này với các hộ dân kinh doanh khu vực cảng biển dẫn đến xô xát, đánh nhau làm 3 người bị thương. Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang và Công an TP Phú Quốc khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực cảng biển An Thới, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách tham quan, trải nghiệm trên “đảo ngọc” trong dịp nghỉ lễ.

Đem lại bình yên cho nhân dân

Cũng trong dịp lễ, Phòng CSHS Công an tỉnh Hậu Giang nhận lệnh của Ban Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ mất trộm 60.000 USD (tương đương 1,38 tỉ đồng) của một nữ Việt kiều Mỹ, xảy ra tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành. Vụ mất trộm xảy ra vào đúng dịp nghỉ lễ, đã gây hoang mang cho người dân vùng nông thôn bình yên.

Phá án xuyên ngày lễ -0
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang khám phá nhanh vụ một Việt kiều Mỹ bị mất trộm 60.000 USD.

Tin báo mất trộm được bị hại trình báo đến công an xã vào sáng 1/5, tài sản bị mất gồm 60.000 USD, 5 triệu đồng tiền Việt Nam, 1 điện thoại di động cùng một số giấy tờ tại nhà ở ấp Phú Lợi, xã Đông Phú.

Thượng tá Huỳnh Minh Thơ, Trưởng Phòng CSHS cho biết, khi tiếp nhận vụ án, các trinh sát thuộc đơn vị phối hợp với công an địa phương nhanh chóng khoanh vùng đối tượng. Đây là vụ trộm tài sản có giá trị lớn, bị hại là một Việt kiều vừa về nước, sự việc đã gây tâm lý lo lắng cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Chỉ chưa đầy 12 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng CSHS đã bắt giữ hung thủ và thu hồi được tài sản mất trộm. Các trinh sát phát hiện Lê Minh Trang (sinh năm 1969, ngụ tỉnh Cà Mau) là người làm vườn thuê cho bị hại có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời lên làm việc.

Biết không thể che giấu, chiều cùng ngày, Trang thừa nhận hành vi phạm tội và khai được chủ tin tưởng nhiều lần gửi tiền về Việt Nam nhờ giữ giúp. Tuy nhiên, Trang nảy sinh lòng tham chiếm đoạt của chủ 47.000 USD để chi tiêu cá nhân. Gần đây, khi nữ Việt kiều về nước, sợ sự việc bại lộ nên sáng 1/5, Trang tiếp tục lấy trộm tiền, điện thoại, giấy tờ của chủ, tổng cộng 2 đợt hơn 60.000 USD, đem giấu trong bụi cây gần nhà rồi tạo hiện trường giả để chị này tin số tiền gửi đối tượng giữ trước đây bị mất trộm hết...

Ngày 4/5, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tặng giấy khen đột xuất cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ “Giết người", "Cướp tài sản” xảy ra tại ấp Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời vào chiều 29/4. Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau quyết định tặng giấy khen 4 đồng chí, gồm: Trung tá Trần Trường Sơn, Thiếu tá Trần Văn Lý, Thiếu tá Quách Văn Toàn (cán bộ Công an huyện Trần Văn Thời) và Đại úy Hồ Phước Lĩnh (cán bộ Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau).

Văn Đức – Trần Lĩnh
.
.