Triệt xóa đường dây ma túy xuyên biên giới

Thứ Hai, 11/07/2022, 10:21

Ngày 1-7-2022, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt giữ Hà Hữu Lộc - đối tượng trong đường dây tổ chức vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam, sau đó vận chuyển qua Trung Quốc tiêu thụ do Nguyễn Thành Trung cầm đầu.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng và hiện trường, Cơ quan công an thu giữ gần 30kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng một số tang vật có liên quan.

Lần theo dấu vết tội phạm

Từ công tác nắm tình hình địa bàn, đầu năm 2022, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện một nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn thường xuyên gặp nhau ở quán cà phê, quán nhậu trên địa bàn quận Bình Tân nên tổ chức theo dõi. Khi trinh sát đang bám theo thì đột nhiên các đối tượng tan ra mỗi người một hướng, trong đó một người có vẻ như là chỉ huy của nhóm lên xe ô tô thẳng hướng miền Tây Nam bộ. Trước tình huống bất ngờ, các trinh sát đành đội cơn mưa trái mùa, phóng xe gắn máy bám theo đối tượng. Đến vòng xoay giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 1A, đối tượng bất ngờ bẻ lái lên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương khiến tổ công tác phải vòng theo đường bờ ruộng dọc tuyến nhưng được một đoạn thì phải dừng lại vì mặt cỏ trơn trượt sau mưa không thể di chuyển nhanh được.

Triệt xóa đường dây ma túy xuyên biên giới -0
Hai đối tượng Nguyễn Thành Trung và Hà Hữu Lộc bị bắt quả tang khi đang vận chuyển ma túy.

Mất dấu đối tượng trong trường hợp bất khả kháng, các trinh sát buồn lắm, nhưng với quyết tâm cao, các anh đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và lập tức xây dựng phương án truy từ đầu. Mất gần 2 tuần liên tục quần thảo từ địa bàn quận Bình Tân đến khu vực biên giới, trinh sát phát hiện đối tượng xuất hiện trở lại cùng một số thanh niên xăm trổ đầy mình. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này, để tránh mất dấu đối tượng, các trinh sát chia nhỏ quân số thành nhiều tổ công tác cắm sẵn tại những cung đường trọng yếu nối TP. Hồ Chí Minh đến biên giới các tỉnh miền Tây Nam bộ. Đúng như dự kiến, chỉ 2 ngày sau khi xuất hiện trở lại ở quận Bình Tân, đối tượng tiếp tục lên xe ô tô thẳng lên cao tốc, đến khu vực biên giới tỉnh An Giang tiếp giáp với Campuchia. Đối tượng đi bộ đến một quán nhỏ nằm sát đường biên gặp gỡ, nói chuyện gì đó với 2 thanh niên khác rồi lên xe tức tốc về TP. Hồ Chí Minh.

Trở về sau chuyến đội mưa phóng xe đường dài, trinh sát lập tức tìm hiểu nhân thân của các đối tượng và nhanh chóng xác định tên cầm đầu là Nguyễn Thành Trung sinh năm 1983, tại ấp Thạnh Phú, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Phía sau Trung là Hà Hữu Lộc, sinh năm 1993, tại thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (tạm trú tại quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh). Trước đây, Trung từng hoạt động bảo kê và giúp dân buôn lậu tuồn hàng cấm qua biên giới dọc tỉnh An Giang. Hoạt động của Trung đã đụng chạm đến địa bàn của một đàn anh khác có máu mặt nên đã bị tay này cho đàn em chặt đứt 3 ngón tay và kể từ đó, Trung được gán cho biệt danh Trung “bảy ngón”. Không còn đường làm ăn ở mảnh đất béo bở nhưng do bản tính ngông cuồng, thích ăn chơi, lười lao động, Trung tập hợp đám giang hồ miệt vườn là những tên nghiện hút đi trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài. Sau đó, vì muốn nhanh giàu, Trung chỉ đạo đàn em đi cướp giật tài sản của người đi đường và nhanh chóng sa lưới pháp luật sau vài lần “ăn hàng”.

Triệt xóa đường dây ma túy xuyên biên giới -0
Ma túy được giấu trong bánh xe dự phòng.

Trở về sau những ngày thụ án trong trại giam, được sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng sự động viên của gia đình, những tưởng hắn sẽ tìm một việc làm lương thiện kiếm sống, nhưng không ngờ vẫn tiếp tục quy tụ đám giang hồ đi cướp ngân hàng và bị bắt ngay khi chưa kịp vơ tiền bỏ chạy. Hết hạn tù, Trung tiếp tục quy tụ đàn em nhưng không trộm cắp, cướp giật nữa, mà thường xuyên xuất hiện một cách bí hiểm trên tuyến biên giới, thỉnh thoảng gặp gỡ, trao đổi với một vài người lạ mặt từ bên kia biên giới vượt biên sang rồi lại nhanh chóng chia tay.

Phá án bất ngờ từ... 2 bánh xe ô tô

Xâu chuỗi và phân tích lại toàn bộ những thông tin mà trinh sát thu thập được, nhận định đây có thể là nhóm chuyên vận chuyển ma túy cho nhóm khác tiêu thụ hoặc chúng làm trạm tiếp nhận để trung chuyển đi nước thứ ba. Ngoài ra, chúng hoạt động trên địa bàn rộng, cung đường di chuyển của nhóm này khá xa nên để thuận tiện đeo bám đối tượng, ban chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị Công an tỉnh An Giang cùng vào cuộc phối hợp tấn công tội phạm.

Cuối tháng 4-2022, Trung cùng đàn em bí mật tổ chức chuyến đi biên giới rồi trở về với một số bao hàng hóa nhu yếu phẩm, hoa quả chất đầy cốp xe. Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác phòng chống ma túy, các trinh sát nhận định chắc chắn chúng chỉ tung hỏa mù thử xem có cơ quan chức năng theo dõi hay không, vì suốt hành trình chúng thường ghé quán ăn, quán cà phê nghỉ ngơi với thái độ rất ung dung.

Theo dõi sát từng bước chân đối tượng, sáng ngày 4-5-2022, tổ công tác trên tuyến biên giới phát hiện các đối tượng đang tập kết số lượng lớn ma túy chuẩn bị rời khỏi địa bàn trong đêm nên lập tức thông báo cho các tổ công tác tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức phương án đón lõng. Ngoài các tổ trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang, Đội CSGT Công an quận Bình Tân và Công an phường An Lạc A cũng được đề nghị phối hợp bắt nóng đối tượng. Đến khoảng 5 giờ ngày 5-5, chiếc ô tô 7 chỗ mang BKS 65A-236.09 do Quách Trung Hiếu (sinh năm 1970, tại huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) điều khiển (người được Trung thuê) chở theo Nguyễn Thành Trung vừa di chuyển đến ngã tư đường số 5 và đường số 7 thuộc phường An Lạc A, quận Bình Tân, khi CSGT vừa áp chế chiếc xe dừng lại, các trinh sát lập tức ập đến khống chế Trung và Hiếu, không cho chúng có thời gian phản ứng.

Sau khi kiểm tra toàn bộ các ngóc ngách trong xe mà không phát hiện được gì, các trinh sát quyết định cho rạch 2 bánh xe dự phòng để phía cốp sau và lần lượt móc ra 2 bao tải màu trắng in chữ “GOLD BIO”, bên trong đựng 30 túi nylon màu trắng ghi nhãn mác là trà, nhưng trong ruột chứa 29,830,69 kg tinh thể màu trắng. Qua giám định xác định là Methamphetamine (ma túy dạng đá). Qua khai thác nhanh, Trung khai đã bố trí Hà Hữu Lộc rời biên giới về quận Bình Tân trước để chuẩn bị đón xe và cất giấu ma túy nên một tổ công tác lập tức lên đường truy bắt. Tuy nhiên, dường như đánh hơi được việc chẳng lành, Lộc đã kịp thời lẩn trốn và đến đầu tháng 7 thì bị tóm gọn.

Triệt xóa đường dây ma túy xuyên biên giới -0
Tang vật vụ án.

Lời khai của các đối tượng

Là đối tượng tội phạm thuộc dạng lọc lõi với nhiều tiền án, tiền sự nên mặc dù bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy, Nguyễn Thành Trung nhất quyết không trả lời bất cứ câu hỏi nào của điều tra viên ngoài mấy từ “Bắt rồi thì cứ xử đi, hỏi nhiều làm gì...”. Phải mất gần một tuần kiên trì đối mặt, cuối cùng các điều tra viên đã buộc Trung phải mở miệng. Theo lời khai của Trung, cuối năm 2021, sau khi được tha tù, Trung không về nhà mà tập hợp một vài đàn em cũ rồi vượt biên sang Campuchia gặp tay trùm ma túy mà hắn quen biết trước đó để đầu quân. Biết Trung có bề dày tiền án, tiền sự, sau vài lần thử thách, tay trùm này lập tức yêu cầu Trung trở về Việt Nam lập đường dây vận chuyển ma túy trung chuyển sang nước thứ ba (chủ yếu là Trung Quốc) nhưng đặt điều kiện nếu kiếm được mối tiêu thụ trong nội địa thì phải là mối lớn có uy tín chứ không được giao cho các đầu mối bán lẻ vì làm như vậy rất dễ bị công an “sờ gáy”. Trưa ngày 3-5, khi Trung đang ở nhà tại tỉnh An Giang thì một người đàn ông  (không rõ lai lịch, ở Campuchia) liên lạc qua mạng xã hội nói là vào ngày 4-5 sẽ có hàng về TP. Hồ Chí Minh và yêu cầu Trung nhận số ma túy này để đem đi giao cho khách. Sau đó, Trung gọi điện thoại cho Hiếu nhờ thuê xe ô tô để chở Trung từ An Giang lên TP. Hồ Chí Minh nhận ma túy đem giao cho khách và sẽ được trả công hậu hĩnh. Đêm ấy, cả hai nhận 2 bánh xe dự phòng bên trong có chứa ma túy theo như thông báo của người đàn ông không rõ lai lịch vận chuyển về TP. Hồ Chí Minh và đến khoảng 4 giờ ngày 5-5,  cả hai hẹn Lộc đến địa chỉ 532/20/6 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh giao cho Lộc cất giấu, khi nào có khách liên hệ thì Trung báo cho Lộc biết, để lấy ma túy đi giao, xong việc Trung sẽ trả công cho Lộc số tiền 3 triệu đồng/kg ma túy. Tuy nhiên, chưa kịp đến điểm hẹn thì bị công an phát hiện bắt quả tang. Ngoài ra, Trung khai trước đó đã nhận và đi giao ma túy được 2 lần. Một lần giao 15 kg ma túy và một lần 27 kg ma túy.

Triệt xóa đường dây ma túy xuyên biên giới -0
Triệt xóa đường dây ma túy xuyên biên giới -1
Các trinh sát khống chế đối tượng và áp giải về trụ sở.

Làm việc với điều tra viên, Hà Hữu Lộc khai vào ngày 3-5, Nguyễn Thành Trung có gọi điện nhờ Lộc đi giao ma túy giúp Trung nhưng Lộc không đồng ý. Đến chiều ngày 4-5, Trung lại điện thoại bảo sẽ cho Lộc 5 triệu đồng để thuê phòng trọ cất giữ ma túy giúp, rồi ngày mai Trung sẽ đem đến khoảng 20-30kg ma túy đá nhờ Lộc cất giữ, khi nào giao được ma túy, Trung sẽ trả công cho Lộc 3 triệu/kg ma túy đá. Lộc nhận lời nhưng do Trung chưa chuyển tiền nên Lộc chưa thuê phòng và dự định sẽ gửi ma túy tại phòng trọ của một người bạn. Tuy nhiên, chưa kịp nhận “hàng” thì bị Cơ quan công an bắt giữ. Cũng theo lời khai của Lộc, trước đó theo yêu cầu của Trung, Lộc đã liên hệ được với một vài đầu mối bán lẻ ma túy cho các con nghiện và dự định mỗi chuyến vận chuyển về sẽ “ngắt” một ít ra giao để kiếm lời.

Hiện, Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để nhanh chóng đưa Trung cùng đồng phạm ra xét xử trước pháp luật trong thời gian sớm nhất.

Đức Cương
.
.