Ước mơ làm người mẫu của cô gái một tay

Thứ Ba, 21/04/2009, 17:10
Maryelen Loughr, một thiếu nữ 15 tuổi người Anh, lúc chào đời nặng chưa đầy 1 kg và chỉ có 1 cánh tay nhưng cơ thể lại mang đến 4 quả thận, dạ dày bị suy nhược. Tính mạng thường xuyên bị đe dọa, nhưng tất cả không ngăn nổi giấc mơ từ thuở nhỏ của cô bé là trở thành người mẫu thời trang.

Hàng ngày cô vẫn còn phải truyền thức ăn qua đường ống vào ruột để nuôi cơ thể, cô còn bị bệnh viêm khớp hành hạ, nhưng mới đây Maryelen đã vượt qua hàng ngàn thiếu nữ xinh đẹp khác để đoạt được chiếc vé vào vòng chung kết cuộc thi người mẫu cấp quốc gia ở Anh, gọi là Teen Princess.

Theo báo Daily Mail, thì Maryelen mắc phải Hội chứng Motility hiếm có, khiến cho dạ dày của cô không thể tiêu hóa thức ăn như người bình thường. Vậy là hàng ngày Maryelen phải mất hơn 16 giờ để truyền thức ăn từ một đường ống gắn trực tiếp vào ruột. Từ nhỏ đến giờ, Maryelen từng trải qua hàng trăm cuộc đại phẫu và uống không biết bao nhiêu thuốc để điều trị chứng viêm khớp.

Maryelen tình cờ được một phóng viên ảnh của tờ Teen Princess phát hiện tại cuộc triển lãm quần áo ở Birmingham. Có khả năng tương lai cô sẽ trở thành người mẫu sáng giá của nước Anh.

Mẹ của Maryelen, bà Angela, cho biết, bé chào đời sớm 12 tuần và từ đó đến nay cô không ăn bất cứ thứ gì được qua đường miệng. Thần tượng của Maryelen là Jordan, và cô thích sống có ý chí. Bằng chứng là bất chấp mọi trở ngại của bệnh tật, cô đã học và đeo được đai xanh lam của môn võ karate!

Tháng 5 tới đây, Maryelen sẽ trải qua một cuộc đại phẫu để điều chỉnh các ống dạ dày và tuyến vị. Mọi người biết Maryelen đều mong cô sớm bình phục để thỏa ước mơ đứng trên sàn diễn thời trang

Lệ Đào (theo Daily Mail)
.
.