Nam thanh niên bỗng dưng đâm trọng thương bà chủ quán

Thứ Bảy, 03/10/2015, 12:28
Sáng ngày 3/10, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành truy bắt đối tượng xông vào quán tạp hóa dùng dao đâm trọng thương chủ quán rồi bỏ trốn.

Theo bà Phùng Thị Bộ (61 tuổi, trú tại thị xã Buôn Hồ, nạn nhân) cho biết, vào khoảng 13h chiều 2/10, trong khi bà đang coi tiệm tập hóa thì có một nam thanh niên bước vào mua một chai nước trà xanh. “Sau khi lấy nước anh ta đưa cho tôi 20.000 đồng, do không có tiền trả lại nên anh ta lấy thêm một chai nữa. Khi tôi vừa quay lưng đi thì anh ta từ phía sau dùng tay đánh liên tục vào người. Theo phản ứng tôi chống cự lại thì bị anh ta rút dao thủ sẵn đâm nhiều nhát rồi bỏ chạy”, bà Bộ nhớ lại.

Bà Phùng Thị Bộ đang được chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk.

Còn theo chị Phùng Thị Bình (21 tuổi, cháu bà Bộ) cho biết thêm: “Vào thời điểm trên, tôi nghe hàng xóm báo tin nên vội chạy qua thì thấy cô Bộ nằm dưới nền nhà, trên người có nhiều vết thương, máu chảy khắp nơi nên vội hô hào mọi người đưa đi cấp cứu”. Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, bà Bộ nhập viện trong tình trạng bị mất nhiều máu do đa vết thương. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu, đến sáng nay tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định.

Tiệm tạp hóa nơi xảy ra vụ việc.

Bà Bộ cũng cho biết thêm, nam thanh niên xông vào tiệm tạp hóa đâm bà trọng thương là người ở địa phương khác đến đi làm thuê cho một người hàng xóm cạnh nhà. Hàng ngày, thanh niên này vẫn thường qua tiệm của bà để mua hàng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an thị xã Buôn Hồ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Thành
.
.