"Khoắng" được 450 triệu, tên trộm 15 tuổi xài hơn 200 triệu trong vài ngày

Thứ Tư, 15/04/2020, 15:23
Mới 15 tuổi nhưng Nạng đã là tên trộm chuyên nghiệp. Mới đây, sau khi cuỗm được 450 triệu, chỉ vài ngày đối tượng này đã xài hết 200 triệu...

Ngày 15/4, Công an huyện Bình Chánh, TP hồ Chí Minh đang tạm giữ Lâm Sà Nạng (tự Sò Voi, SN 2015, quê quán Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

 Liên quan đến vụ án này, Công an huyện Bình Chánh tạm giữ thêm 6 đối tượng bởi hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo hồ sơ vụ việc, mặc dù mới 15 tuổi nhưng Nạng là một đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp gây án từ các tỉnh lên đến TP Hồ Chí Minh. Sau khi bị truy lùng ở Sóc Trăng, Nạng tìm đường lên TP Hồ Chí Minh và tiếp tục thực hiện các vụ đột nhập nhà dân, phòng trọ trộm cắp tài sản.

Nạng (bìa phải) cùng một số đối tượng liên quan

Tối 11/4, sau khi lang thang tại khu vực ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Nạng thăm dò một số khu nhà trọ sau đó quyết định đột nhập vào một nhà trọ của anh L.H.T (SN 1980) trộm tài sản. Sau khi dò tìm bên dưới phòng không thấy gì, Nạng leo lên gác thì thấy anh T ngủ say, bên cạnh là chiếc ba lô nên Nạng cuỗm chiếc ba lô này rồi thoát ra ngoài.

Khi về đến nhà trọ, Nạng mở ba lô ra kiểm tra thì phát hiện 450 triệu đồng cùng nhiều nữ trang vàng.

 Mặc dù biết Nạng ăn trộm nhưng 6 người trong phòng trọ không tố cáo mà giúp Nạng cất giấu tài sản, Nạng chia cho 6 người trong phòng trọ mỗi người một ít tiền để tiêu xài.

Tang vật mà Công an huyện Bình Chánh thu hồi

Về phần anh T sau khi mất trộm đã đến Công an huyện Bình Chánh trình báo. Anh T cho biết, số tiền trên là người quen nhờ giữ dùm, sợ mất nên anh T để hết tài sản vào ba lô ôm theo trong người, không ngờ ngủ say bị trộm mất.

 Từ trình báo của anh T, Công an huyện Bình Chánh tổ chức truy xét. Sau nhiều ngày khoanh vùng, các đối tượng, Công an huyện Bình Chánh đã bắt được Nạng. Lúc này Nạng đã tiêu xài hết 200 triệu và một ít nữ trang.

Hàn Phi
.
.