Vạch mặt phóng viên giả từng hai lần ăn cơm tù

Thứ Bảy, 17/01/2015, 10:06
Nam lấy tên giả trên mạng xã hội và mạo danh là nhân viên của đài truyền hình, rồi mạo danh Công an lừa đảo nhiều người. Từng có hai tiền án về các tội trên nhưng ra tù, Nam vẫn chưa chịu hoàn lương mà tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo…

Ngày 16/1, Công an phường Đa Kao, quận 1 (TP HCM) đã chuyển hồ sơ vụ án và đối tượng Nguyễn Thanh Nam (25 tuổi, ngụ Cần Giuộc, Long An, không có chỗ ở nhất định) cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH – Công an quận 1 để điều tra mở rộng vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nam lấy tên giả trên mạng xã hội và mạo danh là nhân viên của đài truyền hình, rồi mạo danh Công an lừa đảo nhiều người. Từng có hai tiền án về các tội trên nhưng ra tù, Nam vẫn chưa chịu hoàn lương mà tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo…

Rất nhiều nạn nhân đã bỏ thời gian để truy lùng anh chàng “phóng viên” này, bởi sau khi nhận tiền của họ, anh “phóng viên” này đã tắt điện thoại và rời khỏi nơi cư trú. Người đã ra sức “mai phục” Nam là anh N.V.A.T. (nạn nhân đã từng bị Nam lừa chiếc iPhone 6). Khoảng 12h ngày 15/1, anh T phát hiện Nam ở quán cà phê số 45, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh nên báo với Công an quận Bình Thạnh đến bắt giữ và chuyển cho Công an phường Đa Kao xử lý.

Tại CQĐT, Nam đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Nam sử dụng tên giả là Trần Tuấn lập Facebook và xưng là phóng viên của đài truyền hình để lừa đảo. Với “thành tích” chuyên lừa đảo, Nam phải hai lần vào ăn cơm tù với thời gian thụ án là 5 năm về hành vi “giả mạo Công an, giả mạo các chức danh khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, cuối năm 2014, khi vừa ra tù, Nam tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.

Đối tượng Nam tại CQĐT.

Không chỉ tự xưng là phóng viên trực tiếp với nạn nhân, mà trên mạng xã hội, Nam cũng sử dụng lô gô của đài truyền hình để mọi người lầm tưởng. Chính vì cái mác phóng viên đài truyền hình nên Nam được nhiều người kết bạn trên Facebook và một trong số các bạn trên mạng này đã trở thành nạn nhân của Nam, trong đó có một số là nghệ sĩ. Nam đã từng bị “truy lùng” trên mạng xã hội và bị các nạn nhân treo thưởng 20 triệu đồng cho ai phát hiện và bắt được Nam.

Anh Nguyễn Thanh Hùng, chủ nhà hàng K&H ở số 116 Nguyễn Văn Thủ, quận 1, quen biết và kết bạn với Nam qua mạng Facebook. Sau nhiều lần trò chuyện và kết thân thì Nam thường đến nhà hàng của anh Hùng chơi. Thấy Nam hiền lành lại là “phóng viên đài lớn” nên anh Hùng không chút nghi ngờ, xem Nam như một người em kết nghĩa. Đêm 31/12/2014, anh Hùng cùng một số diễn viên sau khi đi dự đám cưới về thì ghé vào nhà hàng anh Hùng chơi. Nam cũng gọi điện bảo qua chơi. Đến 0 giờ, Nam nhờ anh Hùng chở về khách sạn ngủ. Anh Hùng tin tưởng đưa chiếc xe Vespa LX cho Nam. Lấy được xe, Nam đã đem bán cho một cửa hàng ĐTDĐ mà chủ cửa hàng này lại là… bạn thân của anh Hùng.

Nạn nhân này cũng quen Nam trên Facebook và nhiều lần Nam đã đến cửa hàng chơi. Nam xưng là phóng viên của chương trình thời sự và nói trong đài đang thanh lý tivi 32 inch, mỗi cái có 2 triệu đồng. Tin tưởng, nạn nhân đã đặt cọc tiền và Nam đi luôn không trở lại. Bẵng đi một thời gian thì Nam đem chiếc Vespa của anh Hùng đến bán... Còn nhiều nạn nhân khác đã rơi vào bẫy của Nam. Trong đó nhiều nạn nhân bị Nam lừa giúp mở khóa, cài lại phần mềm iPhone 6, sau đó bị Nam đem đi luôn.

Nam thường vênh váo với các nạn nhân là có thể mua xe gắn máy, xe môtô hóa giá cũng như “chạy” bằng lái xe môtô hạng A2. Để nạn nhân tin tưởng, Nam thường giả bộ móc bóp để lộ ra chiếc thẻ màu đỏ (thẻ ngành Công an giả). Nam gặp một nạn nhân tên H và cho biết bên Công an đang thanh lý xe SH300i với giá 3.000 USD. Dù không có nhu cầu nhưng vì giá xe quá rẻ nên anh H đã giới thiệu cho bạn bè mình. Một người bạn của anh muốn mua nên đã đặt cọc trước cho Nam 1.500 USD. Một số bạn khác của anh H đã đưa tiền cọc cho Nam với số tiền 42 triệu đồng nhưng trong thời gian dài không thấy Nam đả động gì. Sau đó Nam giả bộ cho biết hàng “bị dính” chưa thanh lý được nên yêu cầu bạn của anh H chờ. Trong thời gian này, Nam tiếp tục lừa  một chiếc laptop của anh H rồi trốn biệt.

 Tiền chiếm đoạt được, Nam mua điện thoại xịn, xe máy xịn cho mình và cho người yêu, bao bạn bè ăn chơi cho đến khi hết tiền lại tiếp tục sử dụng chiêu cũ lừa đảo. Nam sa lưới khi mặc sắc phục Công an mang hàm Thiếu úy khống chế người đi đường cưỡng đoạt xe máy. Sau khi ra tù, Nam lại tiếp tục đóng giả là phóng viên đài truyền hình lừa đảo nhiều học sinh bằng cách mang giấy tờ giả liên hệ với các trường để tìm MC cho đài truyền hình.

Để lời nói của mình nặng đô, Nam nói sau khi các em được tuyển chọn sẽ được tập cùng với MC Trấn Thành, Khởi My nên các học sinh rất háo hức. Khi biết họ đã tin tưởng, Nam yêu cầu phải có điện thoại iPhone, Smart Phone để Nam đem về cài đặt phần mềm luyện tập. Nhiều học sinh đã đưa điện thoại đắt tiền cho Nam và Nam đã một đi không trở lại.

Còn rất nhiều người khác vì các mác “phóng viên đài truyền hình” mà rơi vào bẫy của Nam. Công an quận 1 tiếp tục kêu gọi các nạn nhân là nạn nhân của Nam đến cơ quan điều tra trình báo để Công an quận 1 củng cố hồ sơ xử lý đối tượng này.

Minh Đức
.
.