Giữa cuộc cãi vã, người con đập chai xăng rồi phóng hỏa khiến mẹ ruột bỏng nặng

Thứ Năm, 04/04/2024, 11:36

Nguồn tin của PV Báo CAND ngày 4/4 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) đã chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật vụ việc người con trai đập vỡ chai xăng, phóng hỏa khiến mẹ ruột bị bỏng nặng.

Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân là bà Lê Thị Hằng (SN 1966) còn đối tượng gây án là Nguyễn Bá Tường (SN 1987, cùng trú ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa).

Trước đó vào giữa tháng 9/2020, người con gái út của bà Hằng là Nguyễn Thị Tuyết Quyền (SN 1997, trú ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa), bị Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền 450 triệu đồng của một phụ nữ ở xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, khi hứa hẹn làm “sổ đỏ” thửa đất cho người này. Kết cục Quyền bị xử phạt 5 năm tù nên phải thi hành án hình sự tại Trại giam A2 của Bộ Công an ở xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa).

Thời điểm vụ án còn đang trong giai đoạn điều tra, bà Hằng đã bán căn nhà chính gắn liền thửa đất ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa để bồi thường toàn bộ số tiền mà Quyền đã lừa đảo chiếm đoạt, căn nhà phụ còn lại là nơi bà Hằng cùng Tường với người con dâu và hai đứa cháu nội cư trú.

Giữa cuộc cãi vã người con đập chai xăng rồi phóng hỏa khiến mẹ ruột bỏng nặng -0
Căn nhà của mẹ con bà Lê Thị Hằng cư trú cũng là nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Việt Tường.

Trong thời gian gần đây, bà Hằng nhiều lần nói chuẩn bị vào Trại giam A2 đón Quyền được tha tù trước thời hạn.

Đến tối 29/3, sau khi nhậu với một số người bạn (cùng nghề lắp đặt giàn sắt đổ bê tông công trình xây dựng dân dụng), Tường trở về nhà dò hỏi bà Hằng chuyện đi đón Quyền nhưng đã xảy ra cãi nhau trong bữa cơm.

Đến khi bà Hằng đi nằm võng trong nhà thì cuộc cãi vã vẫn tiếp diễn gay gắt. Do trước đó có mua xăng từ nhà người hàng xóm để đổ vào xe máy, Tường lấy 3 chai xăng ra đập vỡ một chai bên tường rào phía trước nhà, 2 chai còn lại đập vào vách tường cạnh chiếc võng người mẹ đang nằm rồi bật lửa.... Llửa xăng văng vào người bà Hằng gây bỏng tay, cổ và lưng. Sau khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu, nạn nhân được người thân chuyển tiếp vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh để điều trị.

Ngày 30/3, Tường đã bị tạm giữ hình sự để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Việt Tường
.
.