Mượn cớ cần tiền mổ tim cho mẹ để vay tiền chơi "đỏ đen"

Thứ Hai, 10/07/2023, 15:01

Lấy lý do mẹ bị bệnh tim, cần tiền phẫu thuật, thay vì dùng tiền thanh toán chi phí mổ tim cho mẹ, bị cáo đã đem toàn bộ số tiền của bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ "nướng" vào cờ bạc.

Ngày 10/7, TAND Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phan Văn Thứ (SN 1980, ngụ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thanh niên đem tiền mổ tim cho mẹ đi đánh bạc -0
Bị cáo Phan Văn Thứ tại tòa.

Cáo trạng nêu, Phan Văn Thứ là đồng nghiệp của 20 người làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khang Đức (địa chỉ số 23 Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức). Khoảng tháng 8/2020, Thứ (Trưởng bộ phận gói thầu xây dựng trên bờ) nói cần tiền gấp cho mẹ làm phẫu thuật tim nên 20 đồng nghiệp này cho Thứ mượn tiền, không yêu cầu Thứ viết giấy vay nợ và không tính lãi suất, tổng cộng hơn  663 triệu đồng. Tuy nhiên, Thứ đã đem toàn bộ số tiền trên đi cá độ bóng đá.

Do không có tiền để trả nợ, để hợp thức hóa việc phẫu thuật tim cho mẹ, Thứ đã thuê người làm giấy ra viện giả mang tên bệnh nhân Trần Thị L., sau đó chụp gửi qua điện thoại cho các đồng nghiệp tạo niềm tin, nhằm trì hoãn việc trả tiền. Sau nhiều lần, trì hoãn, hứa hẹn, cuối cùng Thứ đã “cao chạy xa bay”.

Bất đắc dĩ, ngày 1/9/2020, các đồng nghiệp đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh về hành vi chiếm đoạt tiền của Thứ.

Ngày 24/3/2021, Phan Văn Thứ ra đầu thú tại Công an phường Cầu Kho, quận 1.  Tại phiên tòa, Thứ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời ăn năn, xấu hổ về việc làm của mình, đã lợi dụng lòng tốt của anh em, bạn bè, đồng nghiệp...để chiếm đoạt tiền.

Bùi Thanh
.
.