Nhanh chóng bắt giữ tên cướp liều lĩnh ngay trong ngày

Thứ Sáu, 06/08/2021, 12:01

Ngày 6/8, Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ đối tượng dùng dao cướp tài sản tại một cửa hàng sữa trên địa bàn quận.

 

Theo đó, ngày 5/8, Công an quận Tân Bình tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của chị Lê Thị Hoài Ngọc (SN 1996, thường trú ấp Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang; tạm trú đường Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình), là nhân viên bán hàng tại cửa hàng sữa TH True Milk, số 342 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình.

Nhanh chóng bắt giữ tên cướp liều lĩnh ngay trong ngày -0
 
Nhanh chóng bắt giữ tên cướp liều lĩnh ngay trong ngày -1
Tên cướp Nguyễn Phú Thịnh lúc bị bắt và chiếc xe máy dùng để đi gây án.

Theo thông tin chị Ngọc cung cấp, vào khoảng 10h44 cùng ngày, chị Ngọc đang đứng ở quầy tính tiền của cửa hàng sữa, lúc này anh Trần Minh Triết (SN 2000, là nhân viên bán hàng chung với chị Ngọc) thấy có một nam thanh niên đi bộ vào cửa hàng (cửa ra vào bằng kính) và lựa các hộp sữa trên kệ trưng bày sản phẩm và tủ làm mát. Sau đó, thanh niên này đưa cho anh Triết đem sữa vào quầy tính tiền.

Khi anh Triết bỏ sữa vào bọc, chị Ngọc đang làm phiếu thanh toán tiền thì thanh niên này bất ngờ rút trong người ra một con dao Thái Lan (cán màu vàng) đe dọa và yêu cầu chị Ngọc đưa tiền. Lúc này, chị Ngọc không đưa tiền mà liền lấy điện thoại để gọi báo Công an phường, sau đó thanh niên quay ra cửa và lấy xe tẩu thoát mà không lấy được tiền hay tài sản gì.

Qua làm việc ban đầu, chị Ngọc cho biết tên cướp cao khoảng 1,65m, da sẫm đen, nói giọng miền Nam, dáng người mập, mặc áo thun ngắn tay (màu xanh dương), quần lửng jean, đi dép lê màu đen, đội nón bảo hiểm màu cam, đeo khẩu trang màu xanh đen. Đối tượng tẩu thoát bằng xe máy về hướng đường Cộng Hòa - Trường Chinh (xe tay ga màu xám đen, không rõ biển số và chủng loại).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an quận Tân Bình đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường 13 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường và truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tân Bình xác định được hướng tẩu thoát và khu vực đối tượng gây án lẩn trốn để truy bắt. Đồng thời, Công an TP Hồ Chí Minh thông báo toàn bộ các chốt chặn kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tăng cường kiểm tra, kiểm soát.

Đến 17h45 cùng ngày, Công an quận Tân Bình phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Đội 3), Công an quận Tân Phú, Công an quận 12 và lực lượng tại chốt phòng, chống dịch ngã tư Quốc lộ 1A - Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, quận 12) tổ chức kiểm tra và bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại cửa hàng sữa kể trên.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Phú Thịnh (SN 1989, thường trú xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; không có nơi ở nhất định).

Công an thu giữ tang vật là hai con dao Thái Lan, một lưỡi cưa, một điện thoại, một xe máy biển số 52T5-4988.

Thịnh thừa nhận thực hiện vụ cướp trên và khai nhận thêm rằng chính Thịnh là người đã thực hiện một vụ cướp khác vào ngày 25/7 tại một cửa hàng sữa khác ở địa chỉ 484 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhanh chóng bắt giữ tên cướp liều lĩnh ngay trong ngày -0
Đối tượng Nguyễn Thiện Đức cùng tang vật. 

Trên địa bàn quận 5, Công an quận 5 cũng vừa nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản ngay khi vừa gây án

Theo Công an quận 5, chiều ngày 4/8, khi đang trực chốt tại giao lộ Nguyễn Trãi và Phú Hữu (quận 5), Tổ công tác nghe tiếng tri hô “Cướp, cướp” và phát hiện một đối tượng đang phóng xe vượt qua chốt. Tổ công tác ngay lập tức truy đuổi qua nhiều tuyến đường, đến trước số nhà 990 Nguyễn Trãi thì đã bắt giữ được đối tượng.

Đối tượng khai tên Nguyễn Thiện Đức (SN 1993, ngụ tại phường 9, quận 11), hiện đang thất nghiệp nên lợi dụng người đi đường sơ hở thì ra tay cướp giật tài sản.

Tổ công tác đã tiến hành bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an phường 14 xử lý.

Tại đây, qua test nhanh, đối tượng âm tính với COVID-19 và dương tính với ma túy…

Phú Lữ
.
.