Nổi máu ghen, chém 2 mẹ con người tình thương vong

Thứ Tư, 16/03/2022, 16:29

Trong lúc bán hủ tíu, thấy chị T thường xuyên tiếp xúc nói chuyện vui vẻ với nhiều người đàn ông khác, Chiến nổi máu ghen dùng hung khí chém chị T tử vong, chém con trai chị T trọng thương…

Ngày 16/3, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Long An hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, bàn giao thi thể chị N.T.T.T (SN 1975, ngụ ấp Ngãi Lợi A, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, tỉnh Long An) cho gia đình lo hậu sự.

Nổi máu ghen, chém 2 mẹ con người tình thương vong -0
Do ghen tuông, Chiến dùng hung khí đâm chị T tử vong, chém con trai chị T bị thương nặng vùng đầu.

Theo thông tin ban đầu, lúc 21h20’ ngày 15/3 nhiều người dân sống trên đường D9T835, ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An phát hiện chị T vừa chạy vừa kêu cứu, phía sau Nguyễn Văn Chiến (SN 1965, ngụ Bến Lức) cầm 2 con dao đuổi theo chị T. Thấy mẹ hoảng hốt, con trai chị T là T.H. D (SN 2005) chạy ra can ngăn thì bị Chiến chém vào đầu bất tỉnh. Trong cơn say máu, Chiến tiếp tục đuổi theo và chém gục chị T.

Sau khi gây án, Chiến ném hung khí tìm đường bỏ chạy thì bị người dân bắt giao cho Công an. Chị T và cháu D được đưa vào Bệnh viện huyện Bến Lức cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị T không qua khỏi. Cháu D hiện đã qua cơn nguy kịch.

Công an huyện Bến Lức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Long An điều tra làm rõ nguyên nhân. Được biết chị T và Chiến có mối quan hệ tình cảm. Cách đây hơn 1 tháng, chị T cùng con trai từ nơi khác đến đây thuê mặt bằng, cất nhà mở quán hủ tíu bán. Trong quá trình buôn bán chị T tiếp xúc với nhiều khách hàng, Chiến ghen tuông nên mới gây ra vụ việc trên.

Anh Thư
.
.