Ra tay tàn độc sát hại người yêu, thanh niên lĩnh án tử hình

Thứ Tư, 26/07/2023, 14:15

Bức xúc vì chị P đang yêu mình nhưng lại công khai có bạn trai mới, trong lúc mất kiểm soát, Thành đã dùng dao tước đoạt mạng sống của chị P, đồng thời đâm bị thương bạn trai mới của chị P.

Sau nửa ngày xét xử, trưa 26/7, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thành (SN 1998, sống tại chung cư Imperia Sky Garden, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tử hình về tội giết người, 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt cả hai tội là tử hình.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2020, Thành quê ở xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, làm nghề cắt tóc ở tại cơ sở 2 Cửa hàng Anna Beauty số nh 378 phố Minh Khai (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) có quan hệ yêu đương với chị Ú Thị P (SN 2003, ở TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu), làm thợ nối mi và sơn móng tại Cửa hàng Sam Sam, số nhà 84 phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Khoảng 21h ngày 12/1/2023, Thành nhắn tin rủ chị P đi chơi nhưng chị P bị từ chối với lý do, đang làm việc. 22h5’ cùng ngày, Thành qua cửa hàng chị P thấy đóng cửa nên chụp ảnh gửi chị P. Hơn một giờ sau, chị P mới nhắn trả lời Thành nội dung, hết khách nên đi ăn tối.

Ra tay tàn độc sát hại người yêu, thanh niên lĩnh án tử hình -0
Bị cáo Thành tại phiên tòa sáng 26/7.

Lúc này, Thành đi xe máy quay lại cửa hàng thì thấy chị P đang đứng nói chuyện với một thanh niên là anh T.T.D (SN 1995, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội). Thành hỏi chị P, đó là ai thì chị P cho biết, là người yêu mới của mình. Vì việc này mà giữa Thành và chị  P nảy sinh mâu thuẫn lời qua tiếng lại.

Trong lúc cãi nhau, Thành yêu cầu chị P gọi điện ngay cho mẹ đẻ chị P để Thành nói chuyện về việc, chị P đã yêu mình nhưng lại có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Chị P đồng ý gọi điện nhưng mẹ chị P không nghe máy.

Thấy vậy, Thành lấy luôn điện thoại của chị P cất vào túi quần của mình. Thành cho rằng, chị P lừa dối tình cảm của mình nên anh ta nảy sinh ý định giết chị P để trả thù.

Nghĩ vậy nên Thành yêu cầu chị P đứng tại chỗ chờ, còn anh ta phóng đi xe máy đi mua dao, giấu vào túi áo khoác. Khi Thành quay lại cửa hàng làm việc của chị P thì thấy chị vẫn đứng nói chuyện với bạn trai.

Lúc này, Thành tiếp tục hỏi chị P về mối quan hệ với bạn trai đứng cùng, nhưng chị P không trả lời. Trong lúc ghen tuông mất kiểm soát, Thành rút rao từ túi áo đâm thẳng vào người chị P. Bạn trai chị P can ngăn cũng bị Thành đâm vào tay trái.

Sau khi đâm bạn trai chị P, Thành tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp chị P cho đến khi nạn nhân tử vong thì Thành mới bỏ đi.

Hai ngày sau khi gây án, Thành đến Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân tự thú. Về phía anh T.T.D, kết quả giám định thương tích xác định, anh bị tổn hại 4% sức khỏe.

Tại phiên tòa, Thành khai nhận, đêm hôm đó, bị cáo đến cửa hàng với ý định đón chị P đi dự liên hoan, nhưng khi đến nơi thì thấy cảnh chị P đang nói chuyện tình cảm với thanh niên khác nên rất bức xúc. Không những vậy, chị P còn công khai thừa nhận với bị cáo, thanh niên đứng cùng là người yêu mới khiến tinh thần bị cáo bị kích động mạnh, dẫn đến tức giận, mất kiểm soát hành vi vì cảm thấy mình bị phản bội...

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử khẳng định, chỉ vì ghen tuông mà bị cáo Thành đã hành xử mất tính người, khi ra tay rất tàn độc với mục đích tước đoạt đến cùng mạng sống của chị P được pháp luật bảo vệ.

Khẳng định bị cáo Thành không còn khả năng giáo dục, cải tạo thành người có ích cho xã hội nên Hội đồng xét xử đã quyết định loại bỏ bị cáo Thành vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Thành phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 220 triệu đồng.

Nguyễn Hưng
.
.