Vận chuyển gần 30 kg ma tuý, nữ bị cáo lĩnh án tử hình gục ngã tại tòa

Thứ Tư, 17/08/2022, 16:53

Vì muốn kiếm tiền nhanh, Bùi Thị Kiều Loan đã nhận vận chuyển hàng chục kg ma túy để nhận tiền công. Ra toà , nữ bị cáo đã gục ngã ngay sau khi nghe mình bị lãnh án tử.

Ngày 17/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Bùi Thị Kiều Loan (SN 1985, ngụ tại Sóc Trăng) mức án tử hình và Nguyễn Hoàng Tú (SN 1994, ngụ tại Gò Vấp) 10 năm tù cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Theo cáo trạng, vào lúc 5h30 ngày 2/9/2020, tại một quán cà phê quán cà phê trên đường Nguyễn Oanh, phường 6, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPVMT) Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Cục CSĐTTPVMT Bộ Công an và Công an phường 6, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh phát hiện Nguyễn Hoàng Tú và Hà Văn Hòa đang chuyển một thùng giấy có in chữ SCOTT từ xe máy biển số 53V3 – 4695 sang xe máy biển số 54P9 - 7639.

Vận chuyển gần 30 kg ma tuý , nữ bị cáo lĩnh án tử hình gục ngã tại tòa -0
Hai bị cáo Loan và Tú tại tòa.

Sáng 2/9/2020, Loan kêu  Tú đi đến quán cà phê trên đường Nguyễn Oanh, phường 6, quận Gò Vấp để uống cà phê. Tú đi đến địa điểm trên, do chưa thấy ai nên Tú đi đổ xăng ở cây xăng gần đó, khi quay trở lại quán cà phê thì đã thấy Loan và người đàn ông tên Nhân đang ngồi nói chuyện, Tú vào ngồi nói chuyện chung.

Một lúc sau, Thống (bạn trai của Loan) đi xe máy đến và cùng ngồi. Loan điện thoại cho Hà Văn Hòa yêu cầu chở hàng tới. Hòa đi xe máy biển số 53V3 - 4695 đến dừng phía sau đuôi xe máy của Loan và Nhân ở trước quán cà phê. Trên xe của Hòa có 2 thùng carton cùng một bịch thanh long và một bịch quýt.

Loan đứng dậy gọi Tú ra phụ khiêng thùng trái cây lên xe của Loan. Khi Tú và Hòa vừa khiêng thùng giấy carton để lên xe máy của Loan thì bị Công an kiểm tra, bắt quả tang.

Kiểm tra thu giữ thùng giấy, Tổ công tác phát hiện bên trong thùng hàng (trái cây) có hơn 9 kg, loại Ketamine và gần 20kg  loại Methamphetamine. Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Bùi Thị Kiều Loan, Nguyễn Hoàng  Tú;  mời Hà Văn Hòa, Nguyễn Quang Thống và Phạm Đình Nhân về cơ quan Công an để làm việc. 

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT khám xét khẩn cấp chỗ ở của Bùi Thị Kiều Loan tại một căn hộ trên đường số 5, phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, thu giữ hơn 100g ma túy, loại MDMA.

Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận, cách ngày bị bắt khoảng 1 tháng, thông qua bạn bè giới thiệu Loan quen biết một người đàn ông tên Đăng (không rõ lai lịch). Đăng thuê Loan nhận ma túy do Đăng gửi rồi đem cất giấu, khi Đăng yêu cầu Loan đem ma túy đi giao, Đăng sẽ trả tiền công cho Loan. Loan đã 2 lần nhận ma túy từ Đăng vào hai ngày 28 và 30/8/2020. Tổng cộng Loan đã vận chuyển gần 30 kg ma túy các loại.

Nguyễn Hoàng Tú là đối tượng sử dụng ma túy từ khoảng năm 2016 cho đến nay. Tú quen biết Bùi Thị Kiều Loan từ khoảng đầu tháng 8/2020. Loan đã nhờ Tú giao ma túy cho khách khi cần. Tú khai nhận hoàn toàn không biết việc Loan nhận thùng trái cây bên trong có chứa ma túy và không liên quan  đến số ma túy thu giữ khi bắt quả tang của Loan. Tú chỉ khai nhận đã 2 lần phụ giúp Loan giao ma tuý, mỗi lần được Loan trả công 500 ngàn đồng.

Đối với Nguyễn Quang Thống, Hà Văn Hoà không có cơ sở tài liệu  chứng minh Thống , Hoà  liên quan đến hành vi phạm tội cũng như số ma tuý thu giữ  của Loan.

Riêng đối với Phạm Đình Nhân, CQĐT đã tách ra, điều tra chung xử lý chung vụ án khác.

Tại tòa, hai bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi. Lời nói cuối cùng bị cáo Loan khóc. Khi nghe mức án, Bùi Thị Kiều Loan đứng không vững, khuỵu xuống tại tòa.

Bùi Thanh
.
.