Dùng dao mổ lợn đâm chết bạn học cũ vì tranh chỗ ngồi

Thứ Sáu, 20/03/2015, 08:00
Là hàng xóm, cùng tuổi, học chung lớp từ cấp một cho đến tận cấp ba, thậm chí còn hẹn nhau sau này có cưới vợ sẽ làm chung một ngày…, nên Tín và Toàn thân nhau có khi còn hơn cả anh em ruột. Vậy mà, Tín lại đang tâm tước đoạt mạng sống của bạn thân lâu năm chỉ vì một lý do lãng xẹt là "chiếm ghế ngồi". Sau án mạng xảy ra, Tín bị bắt khẩn cấp, vụ án cái ghế của họ cũng để lại nhiều nỗi trăn trở cho người thân cả hai gia đình và người dân tại tổ 2A, thôn Dương Đàn.
Bạn thân, cái ghế và án mạng

Lê Vũ Toàn và Tô Văn Tín đều 19 tuổi, ở tổ 2A (thôn Dương Đàn, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Tín và Toàn thân thiết nhau từ cái thuở lững chững biết đi cho đến khi trưởng thành. Đám thanh niên trong thôn Dương Đàn còn kể rằng, Tín - Toàn thân nhau đến nỗi cái tính nóng nảy, bộc trực cũng giống y nhau.

Mới cách đây vài ngày, Toàn - Tín còn dự định cùng nhau vào Sài Gòn xin việc làm chung cho có bạn có bè, cảnh tha hương, kiếm sống xa nhà vui buồn còn có nhau. "Việc lớn" chưa thành, tình bạn chưa hề cạn, vậy mà chỉ vì tranh nhau cái ghế ngồi, Toàn  - Tín giờ lại là nạn nhân và kẻ thủ ác.

Vụ việc xảy ra khoảng 14h30 ngày 7/3, đang rảnh nên Toàn và Trương Văn Xuân (22 tuổi) kéo nhau đến nhà ông Huỳnh Sen (59 tuổi, trú tổ 2A) để rủ hai anh em Huỳnh Văn Tình (19 tuổi), Huỳnh Văn Tứ (18 tuổi, đều là con của ông Sen) đi mua ốc gạo về nhể cho vui. Cuộc vui của Toàn không thể thiếu Tín, trên đường ra chợ mua ốc, Toàn ghé vào nhà của Tín để rủ bạn cùng lên ăn. Nghe Toàn rủ, rất muốn đi ngay nhưng do đang lỡ tay làm việc trong nhà cho mẹ nên Tín hẹn Toàn một lát nữa sẽ đến sau.

Hiện trường vụ án.

Chiều đó, người lớn trong nhà ông Sen đều đi ra đồng, chỉ có nhóm thanh niên của Toàn tụ tập ngay bụi trúc trước nhà. Rôm rả được một lúc, Toàn đứng dậy ra sau hè đi vệ sinh, cùng lúc đó Tín xong việc nhà cũng vừa tới. Ban đầu mỗi đứa chỉ đem ra một cái ghế nên thành ra khi Tín đến thì ngồi ngay ở chỗ trống của Toàn chứ không vào nhà lấy thêm ghế, vậy là khi đi vệ sinh vào, Toàn "mất chỗ".

Đã đến trễ, còn tranh mất ghế của bạn, vậy mà khi bị Toàn lớn tiếng trách móc, Tín vẫn cứ vênh mặt lên chế giễu bạn. Lẽ ra, nếu Toàn không quá nóng tính tát Tín một bạt tai, còn Tín hiểu chuyện tự vào nhà lấy ghế khác trả lại chỗ ngồi cho bạn thì sự việc đã không đi quá xa. Sẵn tính nóng nảy, cả Tín - Toàn từ chỗ vui vẻ bỗng chốc nhảy vào lăng mạ, thách thức nhau chỉ vì cái ghế. Không dừng ở đó, trong cơn nóng giận, Tín hậm hực chạy về nhà rút con dao mổ lợn lồng lộn quay trở lại để "dạy cho thằng bạn một bài học".

Đối tượng Tô Văn Tín

Đám thanh niên chưa kịp phản ứng, ngăn cản thì con dao của Tín đã đâm xuyên qua cổ của Toàn. Trọng thương, lại quá hoảng sợ, Toàn vội ôm cổ chạy trốn về phía ruộng đậu của gia đình ông Sen (cách hiện trường khoảng 3 mét), nhưng do mất máu quá nhiều, Toàn đổ gục luôn tại đó. Tín lúc này cũng sững người, tỉnh cơn nóng giận, hoảng hốt cùng những thanh niên khác vội tìm xe để đưa Toàn đi cấp cứu. Nhưng tất cả đã muộn, bạn thân đã không thể giữ được tính mạng, Tín bị Công an bắt khẩn cấp ngay sau đó, ngoài sân vẫn còn nguyên cái ghế chỏng chơ!…

Đau lòng hai người mẹ

Chúng tôi tìm về thôn Dương Đàn (xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) đúng ngày 8-3, nghĩa là chỉ một ngày sau vụ trọng án. Trên hội trường UBND xã Tam Dân văng vẳng, rộn ràng tiếng hát, tiếng chúc mừng "các mẹ, các chị gặp nhiều hạnh phúc, vui vẻ trong ngày Quốc tế phụ nữ". Vậy mà, chỉ cách đó một đoạn không xa, hai người mẹ, hai người phụ nữ phờ phạc.

Một người cạn khô nước mắt vì mất con, người kia thì lo lắng bất an cho số phận con trai sẽ như thế nào. Bà con trong thôn Dương Đàn chẳng ai muốn nhắc đến câu chuyện tình bạn thân có cái kết đau lòng của Tín - Toàn, do bởi theo họ, ngoài sự nóng nảy, bộc trực, thì cả Tín và Toàn đều là những thanh niên tốt tính, hiếu thảo, siêng lam siêng làm. Riêng ông Trần Tâm (trú tổ 4A), Công an viên thôn Dương Đàn lại khẳng định: "Dân thôn Dương Đàn rất thuận hòa, từ trước tới nay tình hình an ninh trật tự rất tốt, chưa hề xảy ra chuyện thanh niên trong thôn ẩu đả, xích mích nào.

Nỗi đau của những người đàn bà.

Sự việc lần này xảy ra thật sự là một "cú sốc" đối với bà con. Từ chiều hôm xảy ra vụ việc đến giờ, cả thôn ai cũng bàng hoàng, sửng sốt. Thà là chúng có thù hằn sâu đậm gì, đằng này Toàn - Tín thân nhau, quý nhau là vậy, lại chỉ vì tranh một cái ghế cỏn con mà gây ra vụ án nghiêm trọng, khủng khiếp như vậy thật sự là không đáng".

Tại căn nhà cấp 4 dột nát của ba mẹ con bà Võ Thị Ngọc (60 tuổi, mẹ của Toàn), bà con trong thôn kéo đến chia sẻ rất đông. Mọi người còn tự lập một thùng quyên góp để hỗ trợ việc mai táng cho Toàn, do gia đình cậu là hộ nghèo nhất thôn. Cũng vì quá khó khăn nên ba Toàn phải đi làm ăn xa, mẹ Toàn đau ốm nên Toàn phải thay cha làm chỗ dựa tinh thần và trụ cột trong gia đình. Toàn còn được khen là thanh niên sống có hiếu, tuy học lực khá nhưng tốt nghiệp hết lớp 12, cậu đã không thi đại học mà nghỉ ở nhà đỡ đần mẹ làm nông.

Chỉ mấy ngày trước, nghe Tín rủ vào TP Hồ Chí Minh tìm việc kiếm tiền giúp mẹ, lo cho em gái thi vào lớp 10 và dành dụm tiền sang năm ôn thi đại học, Toàn phấn khởi nhận lời bạn ngay. Hai hôm trước, Toàn còn dẫn cả Tín về nhà, xin phép với mẹ để chuẩn bị lên đường theo bạn vào Nam trong vài ngày tới. Cách nhà Toàn không xa, một người phụ nữ gầy gò, đầu tóc rối mù, mắt đỏ hoe trũng sâu vì mất ngủ, cứ nhấp nhổm muốn sang thắp nén hương cho Toàn, nhưng lại ngại và xấu hổ. Đó là bà Dương Thị Bích Minh (58 tuổi, mẹ của Tín).

Gặp chúng tôi, bà cứ hỏi dồn: "Các cô chú làm nhà báo rứa Công an có cho gặp thằng Tín không? Nó giờ bị bắt đưa lên tỉnh rồi, không biết có khỏe không, làm sao gửi cho nó bộ quần áo, gói mì cho con tui đây hả cô chú?"…

Nhiều người dân gần nơi xảy ra vụ án cũng không khỏi bàng hoàng.

Vậy đấy, người mẹ nào cũng thương và lo lắng cho con, bất kể con mình hay là một kẻ phạm tội. Khi bình tĩnh lại, bà Minh vừa khóc vừa kể: "Tín là con trai đầu trong gia đình có ba anh em, học hết lớp 12 thì Tín nghỉ học đi làm. Còn thằng Toàn, tuy chỉ là bạn Tín nhưng tui thương nó như con cháu trong nhà. Toàn chết, Tín phải chịu tội trước pháp luật nhưng tôi và mẹ của Toàn mới là người phải chịu nỗi đau xé ruột, đứt lòng hơn chúng nó. Muốn được sang thắp cho Toàn nén hương, xin Toàn tha tội cho thằng Tín nhưng cũng không dám qua. Tôi không sợ sự chỉ trích của người làng, tôi chỉ sợ phải nhìn thấy cảnh đau lòng của mẹ con bà Ngọc. Cả tôi và bà ấy đều cùng chung cảnh mất người thân...".

Đối với họ, những làm người mẹ, thì những đứa con trai của mình mới chính là quà tặng quý giá mà họ có. Nhưng quà tặng đó đã vội mất đi rồi.

Cơ quan CSĐT (PC45), Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Tô Văn Tín (18 tuổi, thôn Dương Đàn, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) về hành vi giết người. Vụ án mạng xảy ra vào lúc 15h ngày 7/3, nạn nhân là anh Lê Vũ Toàn (19 tuổi, thôn Dương Đàn), đã bị Tô Văn Tín dùng dao đâm tử vong. Được biết, Tín và Toàn là bạn học cùng thời phổ thông. Gia đình Toàn thuộc diện khó khăn của xã. Hơn một năm nay, Toàn vào TP Hồ Chí Minh làm phụ hồ. Theo gia đình cho biết, Toàn dự định ngày 10/3 sẽ vào lại TP Hồ Chí Minh để làm việc.
Hoài Thu
.
.