Nỗi đau khôn xiết của hai người mẹ

Thứ Năm, 29/10/2015, 10:27
Dù vợ chồng đã ly thân hai năm nay và đang chuẩn bị các thủ tục để hoàn tất việc ly hôn, nhưng Nguyễn Thành Sơn luôn theo dõi, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động và các mối quan hệ của vợ là chị Hà Thị Trúc Ngân.
Đáng nói hơn, Sơn sẵn sàng gây hấn, tấn công bất cứ người đàn ông nào tiếp cận hay tỏ ra quan tâm tới vợ mình, dù thực chất đó chỉ là quan hệ bạn bè, xã giao. Và rồi chính bản tính côn đồ, ghen tuông vô lối đó đã biến Sơn trở thành kẻ giết người, tạo ra bi kịch cho nhiều người…

Kêu hai em họ cùng đi "trả thù tình"?

Sáng 22/10, Công an huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh cho biết vừa chuyển giao hồ sơ vụ án mạng cùng ba nghi can gồm: Nguyễn Thành Sơn (33 tuổi), Võ Văn Tuấn (16 tuổi), Võ Thành Duy (17 tuổi), cùng ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP. Hồ Chí Minh thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Ba nghi can này được xác định đã trực tiếp gây ra cái chết cho anh Nguyễn Tuấn Mạnh (27 tuổi, ngụ xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi) vào khuya 18/10.

Thông tin ban đầu, tối 18/10, anh Mạnh cùng bạn là chị Hà Thị Trúc Ngân (30 tuổi) và nhóm thanh niên hẹn nhau ăn uống cuối tuần tại phòng trọ của một thanh niên ở địa bàn ấp 5, xã Tân Thạnh Đông. Đến 21h cùng ngày, anh Mạnh chạy xe máy chở người bạn ăn uống cùng tên là Tuấn (28 tuổi) về phòng trọ.

Khi về đến đầu hẻm thì anh Mạnh bị Sơn cùng hai em họ là Võ Văn Tuấn và Võ Thành Duy phục kích đón lõng từ trước. Sơn cầm cây gỗ đánh trúng người làm anh Mạnh lạc tay lái, tông xe vào hàng rào. Chiếc xe máy đổ ngã khiến anh Mạnh ngã ngửa ra sau. Anh Tuấn thấy vậy hoảng sợ nên bỏ chạy trốn. Sơn tiếp tục cầm nón bảo hiểm đánh vào vùng thái dương, mặt rồi đấm đá anh Mạnh.

Bà Hứng khóc nghẹn khi chia sẻ về sự việc do con trai mình gây ra.

Để tiếp sức cho Sơn, Võ Văn Tuấn tiếp tục cầm cây gỗ đập nón bảo hiểm, đập xe Mạnh rồi lấy nón bảo hiểm của anh Tuấn rớt lại đánh vào lưng và vai anh Mạnh. Đồng thời Võ Thành Duy cũng liên tục đấm đá vào người anh Mạnh. Bị tấn công dồn dập, anh Mạnh bất tỉnh tại chỗ. Nạn nhân sau đó được nhanh chóng chuyển đến bệnh viện nhưng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, các nghi can trên bỏ trốn nhưng đã ần lượt bị trinh sát Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Củ Chi bắt giữ. Hiện nguyên nhân vụ việc tiếp tục được Phòng PC45 điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận việc tấn công anh Mạnh là do hắn quá ghen tuông. Sơn không thể kiềm chế được trước việc phát hiện nạn nhân và vợ của mình đi ăn uống cùng bạn bè. Tuy nhiên, nhiều khả năng Sơn đã hiểu nhầm rằng chính anh Mạnh là người cố tình dụ dỗ lôi kéo chị Ngân bỏ chồng để đến với mình. Hơn nữa, tại thời điểm Sơn gây tội ác, mối quan hệ vợ chồng giữa Sơn và chị Ngân gần như đã không còn vì gần hai năm nay họ ly thân và ở riêng. Đặc biệt, anh Mạnh chỉ là bạn bè thân thiết với chị Ngân nhưng Sơn lại cho rằng anh này là tình nhân của vợ mình.

Bà Vân đau đớn kể về cái chết thương tâm của con trai.

Theo điều tra sơ bộ, Sơn và chị Ngân từng là vợ chồng cách đây hơn 10 năm. Sau nhiều năm chung sống, họ có tất cả hai người con gái (đứa lớn 6 tuổi, bé gần 4 tuổi). Sau khi cưới, chị Ngân đi làm công nhân gần nhà, trong khi đó Sơn vì sức khỏe yếu nên gần như không làm gì nặng được. Đáng ra không làm gì được bên ngoài thì Sơn có thể phụ giúp vợ con nhưng đằng này thì "nhàn cư vi bất thiện", Sơn lại nhiễm thói chơi bời đá gà, cờ bạc…

Do đó, sau một thời gian chung sống, phải chịu đựng quá nhiều đau khổ nên chị Ngân quyết định nộp đơn ra tòa xin ly hôn. Dù tòa chưa giải quyết dứt điểm nhưng cách đây gần 1 tháng, thấy lo và thương hai con nên chị Ngân cứ đi đi về về giữa phòng trọ và nhà Sơn để có điều kiện chăm sóc tốt hơn cho hai con.

Dẫu vậy, chị Ngân không hề có ý định hàn gắn lại tình cảm cùng người chồng có tật cờ bạc, rượu chè khiến chị khổ sở nhiều năm nay. Về phần mình, Sơn không chấp nhận thực tế đó và luôn bỏ công theo dõi, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của vợ. Đáng nói hơn, Sơn sẵn sàng gây hấn, tấn công bất cứ người đàn ông nào quen biết hay tiếp cận với chị Ngân.

Và cho đến giờ chưa ai khẳng định chính xác anh Mạnh có phải là bạn trai của chị Ngân hay không nhưng chỉ vì thấy anh Mạnh có chở chị Ngân tới buổi ăn uống, Sơn đã rất tức giận vì nghĩ rằng anh này dụ dỗ vợ mình và hậu quả là anh Mạnh đã thiệt mạng một cách oan uổng, thảm thương.

Nước mắt đau thương của hai người mẹ

Chia sẻ về câu chuyện liên quan trực tiếp đến con trai mình, bà Võ Thị Hứng (55 tuổi, mẹ của Sơn) nghẹn ngào kể lại: "Tối hôm đó, tôi đang ngủ thì có mấy anh Công an xã đến gọi cửa tìm thằng Sơn. Sau đó, họ áp giải con tôi lên xã vì bảo rằng nó có liên quan trực tiếp đến vụ án mạng chết người. Đến lúc đó tôi mới biết chuyện…".

Theo lời bà Hứng cho biết thì nguyên nhân ban đầu khiến Sơn sục sạo theo dõi, sau đó gây ra chuyện tày trời như vậy là do gần một tháng trước Sơn thấy chị Ngân có lén lút gọi điện, nhắn tin cho một thanh niên lạ làm cùng công ty may tại ấp 5. Vì thế, Sơn đã tức tối bí mật theo dõi nhưng không xác định được danh tính thực sự của người thường gọi điện, nhắn tin với vợ mình. Hôm vụ án xảy ra, Sơn theo dõi và phát hiện thấy anh Mạnh dùng xe máy chở chị Ngân đi đến buổi ăn uống cùng bạn bè… Sau đó lại thấy cảnh mọi người ăn uống vui vẻ nên Sơn mù quáng quả quyết rằng chính anh Mạnh là người tình bí mật của vợ và lên kế hoạch "trả thù tình".

"Dù hai đứa nó đang làm thủ tục ly hôn nhưng hai vợ chồng nó vẫn qua lại để cùng chăm nuôi hai con nhỏ. Kể từ khi bị con trai tôi phát hiện chuyện mình có liên lạc qua lại với người đàn ông kia thì Ngân có hứa sẽ không liên lạc với người thanh niên này nữa. Nhưng chưa được bao lâu thì xảy ra sự việc đau lòng mà bản thân tôi cũng không dám tin nó là sự thật, bởi con trai tôi vốn hiền lành không bao giờ đánh vợ con(?)", bà Hứng chua xót cho hay.

Con hẻm nơi anh Mạnh bị đánh hội đồng dã man.

Cũng theo chia sẻ của bà Hứng, hơn 10 năm chung sống, vợ chồng Sơn gần như ít có ngày vui mà luôn lục đục, xích mích. Vợ chồng Sơn vốn đều có hoàn cảnh gia đình nghèo khó, không được học hành đầy đủ, công việc, thu nhập bấp bênh nên kinh tế gia đình luôn thiếu trước hụt sau, nhất là khi hai cô con gái lần lượt ra đời. Lúc này, toàn bộ chi phí sinh hoạt gần như chỉ trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi của chị Ngân nhận được mỗi tháng.

Cái nghèo, cái đói khiến vợ chồng Sơn nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Và từ đây, Sơn sinh ra buồn chán rồi cứ thế lao vào rượu chè, đề đóm. Mỗi lần vợ cằn nhằn, góp ý là Sơn nổi điên đánh đập vợ… Thời gian đầu, chị Ngân vì thương hai cô con gái thơ dại nên cắn răng chịu đựng nhưng gần hai năm trước, người phụ nữ này đã nhất quyết gửi đơn ra tòa xin ly hôn…

Bà Nguyễn Thị Vân (60 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) là mẹ ruột anh Mạnh khóc ngất khi nghe chúng tôi hỏi về vụ việc. "Tôi chắc chắn rằng trước giờ thằng Mạnh chưa bao giờ làm điều gì xấu để người ta phải nghi ngờ, rồi sát hại nó thảm thương như thế…

Hôm đó, nó nói với gia đình là đi ăn mừng ngày 20/10 với nhóm bạn. Ai ngờ nó đi chưa bao lâu thì tôi đã nghe bạn nó gọi điện báo tin rằng nó đã bị đánh chết. Nó chẳng làm gì nên tội mà phải chết oan uổng như vậy". Tiếng khóc ai oán của bà Vân khiến không ai là không đau xót, thương cảm. Theo bà Vân cho biết thì anh Mạnh và chị Ngân vốn là bạn làm chung công ty, nên cũng có liên hệ, trò chuyện chứ chẳng phải yêu đương, bồ bịch gì. Nhưng không hiểu sao Sơn lại ghen tuông vô cớ, thái quá đến vậy.

"Thằng Mạnh và con Ngân đều đã có gia đình riêng nhưng do tuổi đời còn khá trẻ, lại làm chung công ty nên cùng chơi với một nhóm bạn cùng làm. Con trai tôi vốn tính tình xởi lởi, hòa đồng, dễ mến nên có nhiều bạn bè. Nó và con Ngân chơi chung nhóm, nên hôm đó mấy đứa rủ nhau đến phòng trọ người bạn chung của nhóm tổ chức nấu ăn, nghe nói để chúc mừng cho mấy bạn là phụ nữ nhân ngày 20/10. Chuyện chỉ có thế chứ thực tế chúng nó đâu có hẹn hò yêu đương gì, không hiểu sao chồng con Ngân lại nổi máu ghen đến điên loạn như thế", bà Vân đau đớn giãi bày.

Sự ra đi đột ngột của anh Mạnh không những để lại cho bà Vân một nỗi đau không gì nói hết được, mà còn là sự đau đớn khôn xiết cho người vợ trẻ cùng hai đứa con thơ côi cút của anh Mạnh.

Nói về hoàn cảnh nhà mình, bà Vân vừa khóc vừa chia sẻ: "Nhà tôi trước giờ luôn nghèo khó, tôi thì ngày càng già cả không làm gì ra tiền, trong khi hai cháu còn quá nhỏ. Bây giờ con tôi chết rồi, tất cả mọi thứ sẽ đổ dồn lên vai vợ nó. Tôi thương con dâu và hai cháu nhỏ, nhưng cũng chưa biết làm gì để giúp các con cháu mình đây".

Theo lời bà Vân thì chồng bà chết sớm, để lại bà cùng hai con trai nhỏ, anh Mạnh là con út, trên anh Mạnh còn người anh trai nhưng đã lập gia đình và ra ở riêng. Bà Vân tâm sự, gia đình bên nghi can Sơn có đến xin lỗi và xin hỗ trợ một phần kinh phí lo hậu sự cho nạn nhân nhưng hiện tại bà vẫn chưa tiếp nhận, vì bà thấy vẫn chưa thể tha thứ trước nỗi mất mát quá lớn đến với gia đình mình.

Ánh Xuân
.
.