Chuyện về người chỉ huy những chuyến xe chở can, phạm nhân mùa dịch

Thứ Năm, 11/11/2021, 07:09

Dáng người chắc, khỏe và bản tính vui vẻ, dễ gần, Đại úy Nguyễn Đắc Đô, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát bảo vệ - Cơ động Trại giam Thủ Đức (đóng tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) vui vẻ cho biết do đặc thù công việc, anh và các đồng đội luôn phải rèn luyện sức khỏe, và cả bản lĩnh, tinh thần để có thể đối mặt với mọi hoàn cảnh và các tình huống bất ngờ xảy ra...

Những ngày này, Đại úy Nguyễn Đắc Đô và các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD) tăng cường đã trở về đơn vị và thực hiện việc cách ly y tế theo đúng quy định. Với anh, đây là khoảng thời gian hiếm hoi được nghỉ ngơi để  chiêm nghiệm lại những gì đã trải qua.

1.jpg -0
Đại úy Nguyễn Đắc Đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ huy Đội Cảnh sát bảo vệ của Trại tạm giam Chí Hòa.

Trước đó, nằm trong thành phần đoàn công tác tăng cường gồm 50 CBCS tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Cục Cảnh sát  QLTG, CSGDBB, TGD - Bộ Công an tại Trại tạm giam Chí Hòa - Công an TP Hồ Chí Minh, Đại úy Nguyễn Đắc Đô được giao nhiệm vụ chỉ huy Đội Cảnh sát bảo vệ của Trại tạm giam Chí Hòa. Anh đã cùng các CBCS trong lực lượng tăng cường thường xuyên áp giải, tuần tra canh gác để điều trị các đối tượng bị nhiễm COVID-19, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả nhất ngay trong thời cao điểm dịch bùng phát vừa qua... Đến nay, toàn thể các CBCS tăng cường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tuy vậy, theo chia sẻ của Đại úy Nguyễn Đắc Đô, sau khi nhận nhiệm vụ và tăng cường đến Trại tạm giam Chí Hòa, dù ít nhiều cũng không tránh khỏi lo lắng cho sức khỏe của các CBCS trong đoàn tăng cường. Bản thân anh luôn xác định dù có thể sẽ nhiễm bệnh, nhưng với sự tin tưởng, lãnh đạo đã giao nhiệm vụ nên trong bất luận hoàn cảnh khó khăn, bất kỳ nơi nào, dù hiểm nguy, thậm chí có thể hy sinh cũng luôn sẵn sàng nỗ lực hết mình.

Đại úy Nguyễn Đắc Đô cho biết thời gian vừa mới bắt đầu được tăng cường tới Trại tạm giam Chí Hòa, tình hình dịch bệnh rất phức tạp. Công an TP Hồ Chí Minh đang thực hiện những chuyến xe điều chuyển can phạm nhân từ Trại tạm giam Chí Hòa về cơ sở mới Trại tạm giam T30 (đóng tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) để đảm bảo công tác phòng, chống dịch và cải thiện điều kiện giam giữ cho can phạm nhân. Anh nhận được một cuộc điện thoại của lãnh đạo cho biết lực lượng Cảnh sát bảo vệ đang gặp khó khăn về quân số và nhân sự. Qua rà soát, thấy anh có chuyên môn nên lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ chỉ huy đội Cảnh sát bảo vệ áp giải cho anh.

"Tôi đã nhận nhiệm vụ trong tình thế đột xuất bất ngờ, mà chưa có một sự chuẩn bị nào. Nhưng với sự tin tưởng và chủ động, tôi đã chỉ huy CBCS tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ngay những giờ phút đầu tiên ở nơi đơn vị mới được tăng cường", Đại úy Nguyễn Đắc Đô kể lại.

Trại tạm giam Chí Hòa lúc ấy đang tiến hành chuẩn bị chuyển về cơ sở mới, đồng thời, lực lượng tham gia phòng, chống dịch từ nhiều đơn vị khác nhau, chuyên môn khác nhau, số lượng đông nên nơi ăn chốn ở và điều kiện sinh hoạt của các CBCS gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, bản thân Đại úy Nguyễn Đắc Đô và các CBCS tăng cường đều nỗ lực vượt qua.

"Phải nói là những khoảnh khắc ngạt thở, với những chuyến xe đêm điều chuyển can phạm nhân đầy phức tạp và không kém phần nguy hiểm..", Đại úy Nguyễn Đắc Đô nói.

Mấy tháng tăng cường lên đơn vị mới, anh phải xa nhà. Do không có người thân ở gần nên việc chăm sóc hai con nhỏ của anh cũng gặp khá nhiều khó khăn. May mắn người vợ của anh làm cùng đơn vị Trại giam Thủ Đức, được lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện có nhiều thời gian ở nhà chăm sóc hai con nhỏ.

Anh chia sẻ: "Biết tin tôi vừa về đến đơn vị, ba mẹ con đã vội vã chạy xe tới đứng từ xa để chỉ mong được nhìn thấy bố. Đứa con gái vừa khóc vừa đòi lại ôm bố, nhưng tôi cũng chỉ dám đứng từ xa cười với vợ con rồi lại tiếp tục vào khu cách ly".

Tại Trại giam Thủ Đức, là chỉ huy Đội Cảnh sát bảo vệ - cơ động của đơn vị, Đại úy Nguyễn Đắc Đô luôn chủ động nắm bắt tình hình, đảm bảo công tác tuần tra, dẫn giải phạm nhân đúng quy định, tham mưu đề xuất kịp thời cho lãnh đạo, Ban chỉ huy phân trại, không để phạm nhân lợi dụng sơ hở vi phạm nội quy trại giam, trốn trại, móc nối với người dân đưa vật cấm vào trại… góp phần đảm bảo trại tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống.

Anh cũng thường xuyên tuyên truyền và phổ biến về tình hình an ninh trật tự, nâng cao cảnh giác cho CBCS trong đơn vị và quần chúng nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị tiếp tục triển khai các phương án phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Là Phó Bí thư Đoàn cơ sở, bản thân anh luôn tích cực tham gia chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các buổi sinh hoạt của các Chi đoàn trực thuộc; tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động, phong trào do Đoàn Thanh niên phát động, tổ chức…

Đại úy Nguyễn Đắc Đô còn cùng với các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn cơ sở phát động chương trình ủng hộ quyên góp cho quỹ phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn thể CBCS, đoàn viên thanh niên trong đơn vị. Kết quả đã quyên góp được 50 triệu đồng, chuyển về Đoàn Thanh niên Cục để kịp thời hỗ trợ các đơn vị trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, anh còn phối hợp với Công đoàn cơ sở đơn vị cùng với Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức chương trình "Chuyến xe tuổi trẻ - San sẻ yêu thương" để chở các nhu yếu phẩm cần thiết đến thăm và tặng quà cho các đơn vị phòng, chống dịch, các điểm chốt giao thông và các hộ dân trong khu vực cách ly. Anh cũng đi đầu thực hiện chương trình cao điểm tình nguyện "Vì đàn em thân yêu", hỗ trợ hiệu quả đối với các lực lượng vũ trang tuyến đầu chống dịch, thanh thiếu nhi và người dân đang cách ly và người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận…

Phú Lữ
.
.