Dấu ấn các trường CAND trong phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Năm, 03/02/2022, 20:31

Ngay từ những ngày đầu của “cuộc chiến” phòng, chống dịch COVID-19, những cán bộ, chiến sĩ CAND, trong đó có những học viên CAND phía Nam đã xông pha nơi tuyến đầu, cùng chung vai, sát cánh với lực lượng chức năng trên cả nước nhằm đẩy lùi dịch bệnh, góp phần mang lại sự bình yên cho thành phố mang tên Bác.

Đội ngũ “lá chắn phòng, chống dịch COVID-19”

Thiếu tướng Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân (ANND) chia sẻ, đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 xảy ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh diễn biến vô cùng phức tạp. Trước tình hình “chống dịch như chống giặc”, Bộ Công an nói chung và các Trường CAND phía Nam nói riêng đã kịp thời triển khai phương án phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tăng cường chi viện cho lực lượng Công an tại các địa phương, đảm bảo công tác ANTT cũng như việc phòng, chống dịch COVID-19. Toàn thể thầy, trò Trường Đại học ANND đã luôn đi đầu trong việc thực hiện đảm bảo “mục tiêu kép” và phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống dịch tại Trường. Đó là: “dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, phòng hộ tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ”. Nhà trường vừa thực hiện thành công việc giảng dạy, đào tạo, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với UBND, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai duy trì hiệu quả hoạt động khu cách ly phòng, chống COVID-19 tại cơ sở Long Thành, tỉnh Đồng Nai; triển khai xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại cơ sở góp phần phục vụ tốt các yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn Trường đóng quân… Đại học ANND cũng đã tổ chức 5 đợt ra quân, khoảng 800 học viên tham gia hỗ trợ Công an TP Hồ Chí Minh, Công an Bình Dương, Công an Long An đảm bảo ANTT và công tác phòng ,chống dịch.

Ở giữa tâm dịch, ngay khi nhận được chỉ đạo của Bộ Công an về công tác phòng, chống dịch, Ban giám hiệu Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (CSND) cũng xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, khẩn trương cấp bách nhưng cũng là hoạt động thực tế có ý nghĩa thiết thực trong hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của lực lượng CAND trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tháng 6/2021, cơ sở 1 tại quận 7 và cơ sở 3 tại TP Cần Thơ được nhà trường chuyển giao phối hợp cùng địa phương trưng dụng thành khu cách ly bệnh nhân COVID-19. Cơ sở 2 tại Thủ Đức cũng trở thành điểm cách ly cho bệnh nhân COVID-19 với qui mô 400 giường. Qua đợt tập huấn cấp tốc, thầy và trò Trường Đại học CSND bỗng trở thành những nhân viên y tế “bất đắc dĩ”.

7-1.jpg -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ duyệt Đội danh dự Trường Đại học ANND.

Điểm tựa vững vàng cho nhân dân

Với những học viên các trường CAND phía Nam, năm học 2020-2021 thật khó có thể quên với một “kỳ ngoại khoá” đặc biệt khi tham gia công tác cùng lực lượng tuyến đầu. Chứng kiến sự mất mát, tính mạng người dân bị đe dọa vì bệnh dịch nguy hiểm, các học viên CAND hiểu rất rõ, mình đang là chỗ dựa tinh thần quan trọng cho người dân. Giúp được gì cho người dân vượt qua hoàn cảnh khốn khó chính là “mệnh lệnh từ trái tim” của người chiến sĩ CAND. Trong vô vàn các công việc không hề được dạy trên ghế nhà trường khi tham gia phòng, chống dịch, nảy sinh nhiều tình huống thật bất ngờ, đòi hỏi bản lĩnh, sự thích ứng đầy sáng tạo của các học viên CAND. Trong đó, xuất hiện rất nhiều câu chuyện xúc động hỗ trợ người dân kịp thời, làm lay động hàng triệu trái tim như chuyện học viên hỗ trợ sản phụ “vượt cạn” ngay tại khu vực chốt trạm.

8h30, ngày 6/8/2021, anh Lý Vuôl chở vợ là Lý Thị Đa Ghi di chuyển đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, Ngã tư địa chất (đường Lê Hồng Phong và QL13) thì chị Lý Thị Đa Ghi có dấu hiệu chuyển dạ. Tổ công tác tại chốt đã đưa sản phụ tạm vào khu vực chốt, trấn an tinh thần và nhanh chóng liên lạc với cơ sở y tế gần nhất. Với sự phối hợp của một bác sĩ tại Bệnh xá Công an tỉnh Bình Dương, đồng chí Trần Đức Việt Anh (học viên lớp LT-T11B, Đại học ANND) cùng nhóm học viên của trường trực chốt hôm ấy đã hỗ trợ sản phụ sinh một bé trai an toàn ngay tại chốt kiểm soát dịch trong sự vui mừng khôn xiết của mọi người.

Tri ân các chiến sỹ trẻ CAND, cháu bé ra đời tại chốt trực được đặt tên là Lý Phú Thọ (tên phường nơi cháu chào đời) – còn ở nhà gia đình gọi cháu bằng tên gọi hết sức thân thương: Cu Chốt!.

Nhóm công tác tham gia hỗ trợ sản phụ đã được các cấp ghi nhận, biểu dương. Riêng đồng chí Trần Đức Việt Anh được Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một tặng Giấy khen, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, vào khoảng 5h45 ngày 5/8/2021, đồng chí Dương Tấn Phát, học viên lớp D28B, Trường Đại học ANND trên đường về lại nơi đóng quân sau ca trực chốt cả đêm, đến gần UBND phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, đồng chí Dương Tấn Phát bất ngờ nghe nhiều tiếng la thảng thốt: “Bà bầu đẻ rớt ngoài đường, chú Công an ơi, cứu với…!”. Ngay lập tức Phát quay xe lại. Khi tới nơi, anh thấy một sản phụ đang nằm bất động trên lề đường, người dân đang hô hoán gọi xe cứu thương. Tình huống sản phụ rất nguy hiểm vì đã sinh rớt. Không cho phép mình suy nghĩ lâu, Phát đã xắn tay ngay vào việc hỗ trợ, cùng mọi người đưa sản phụ cùng bé sơ sinh lên ghế xếp nằm đỡ, sau đó chuyển lên xe cứu thương để đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Chứng kiến người chồng của sản phụ trên người chỉ mặc phong phanh chiếc áo thun và chiếc quần sort, đồng chí Phát đã dúi vội vào túi người chồng số tiền còn lại trong ví của mình. Chưa yên tâm, anh còn cởi chiếc áo khoác của người yêu vừa tặng khoác vội lên người chồng sản phụ cùng lời động viên: “Ráng lên anh! lo cho vợ con!”.

7-2.jpg -0
Thiếu tướng Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học ANND động viên học viên trong đợt ra quân chi viện cho Công an TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch.

Một câu chuyện thấm đẫm tình người nữa được ghi nhận trong rất nhiều thành tích hỗ trợ người dân phòng, chống dịch của các học viên trường Đại học CSND. Đó là rạng sáng 29/8/2021, đồng chí Nguyễn Văn Tĩnh (học viên lớp CSHS-LT26, Trường Đại học CSND) và đồng chí Đỗ Vũ Thắng (chiến sĩ Trung đoàn Gia Định) được tăng cường về quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch. Khi đang làm nhiệm vụ tại chốt gác Liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hoà B thì có một thai phụ chuyển dạ, xin được qua chốt đi sinh gấp. Đồng chí Tĩnh và đồng chí Thắng đã nhanh chóng hỗ trợ chở thai phụ đi bệnh viện. Khi đến giao lộ đường số 18 và Quốc lộ 1, sản phụ chuyển dạ. Ngay lập tức, hai đồng chí đưa sản phụ vào lề đường và hỗ trợ sản phụ sinh con...

Ngày 31/8, ngay tại Trường Đại học CSND, Bộ Công an đã khen thưởng đột xuất cho các học viên Nguyễn Văn Tĩnh và Phan Thanh Sơn, vì đã có thành tích xuất sắc, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân.

Còn rất nhiều những thành tích nổi bật, ghi nhận những dấu ấn của các học viên trường CAND trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua. Đó là chuyện học viên tham gia bắt các đối tượng vận chuyển ma túy thông qua kiểm soát, phòng dịch tại các tuyến đường; hay tham gia bắt giữ các đối tượng chống đối lực lượng thi hành công vụ; hỗ trợ tiền cho người dân gặp khó khăn… Tất cả sự đóng góp âm thầm, lặng lẽ nhưng cũng đầy dũng cảm, sáng tạo của lực lượng học viên các trường CAND đã làm nên những kết quả thật đáng trân trọng, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp về những chiến sỹ CAND và sẽ mãi được khắc ghi trong lòng người dân TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Huyền Nga
.
.