Lính hình sự vùng ngã ba biên giới

Thứ Hai, 05/02/2024, 13:56

Có mặt tại Lai Châu những ngày giáp Tết, chúng tôi cảm nhận cuộc sống bình yên nơi đây khi dọc đường gặp những cô gái, em nhỏ diện váy áo các dân tộc xúng xính đi chợ phiên. Không khí Tết với hoa đào khoe sắc thắm cũng đã ngập tràn trên các góc phố, bản làng và trong cả phòng làm việc của Phòng Cảnh sát hình sự (Phòng CSHS), Công an tỉnh Lai Châu. Tuy vậy, công việc của người lính hình sự không bị chùng xuống, trái lại, dịp Tết họ chịu nhiều áp lực hơn, phải “căng mình” với công việc, tất cả vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Không điều tra làm rõ án thì… không có nghỉ Tết

Khi chúng tôi đến, Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đang dự cuộc họp triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại Phòng CSHS. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Phòng CSHS trong năm 2023, thể hiện rất rõ qua những con số cụ thể: “Trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra 157 vụ phạm tội về trật tự xã hội (TTXH), trong đó, đã điều tra làm rõ 151/157 vụ (94,38%), bắt 319 đối tượng; điều tra làm rõ 18/18 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 100%. Tình hình phạm tội về TTXH trên địa bàn được kiềm chế, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2022; công tác bắt, thanh loại đối tượng truy nã giảm 71,4%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao”.

DB51-Lính hình sự vùng ngã ba biên giới -0
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu họp triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tiếp chúng tôi trong căn phòng nhỏ, chứa nhiều chồng hồ sơ, Thượng tá Vũ Tiến Văn, Trưởng phòng CSHS kể chi tiết các vụ án cũng như các công trình, phần việc mà đơn vị đã làm trong thời gian qua. Thượng tá Văn chia sẻ, công việc của người lính hình sự luôn đầy rẫy những gian nan, vất vả, hiểm nguy nhưng với người lính hình sự Lai Châu, nơi có địa hình đồi núi trắc trở, diện tích rộng (xếp thứ 10/63 tỉnh, thành), dân số thưa (xếp thứ 62/63 tỉnh, thành), lại có đường biên dài thì khó khăn gấp bội. Ngoài tinh thông nghiệp vụ, do đặc điểm Lai Châu là địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên để điều tra phá án, CBCS phải tự học nhiều thứ tiếng dân tộc, tìm hiểu phong tục tập quán của đồng bào.

Thượng tá Vũ Tiến Văn bồi hồi nhớ về cuộc điện thoại lúc 21h đêm 30 Tết năm 2022. Khi ấy, anh em đang ở cơ quan trang trí cành quất, cành đào, sắp bánh chưng, mâm ngũ quả thì nhận được báo cáo phát hiện tử thi ở công trường thi công chợ Tân Uyên (huyện Tân Uyên). “Khi chúng tôi cùng các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường thì nhìn thấy những tràng pháo hoa rực sáng bầu trời, mới chợt nhận ra giờ phút giao thừa đã đến. Khẩn trương tiến hành các công việc, xác định nguyên nhân cái chết là do tai nạn, chúng tôi mới quay trở lại cơ quan, trên quãng đường 100km mà không gặp bất cứ phương tiện nào, duy chỉ có một xe cứu thương đi ngược chiều. Về đến cơ quan khoảng 3h sáng mùng 1 Tết, anh em ai cũng mệt mỏi nhưng vẫn không quên pha ấm trà nóng đón năm mới”, anh chia sẻ thêm.

Nước da rám nắng, dáng người chắc khỏe, nụ cười tươi tắn, Thượng tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng CSHS kể lại cho chúng tôi nghe vụ bắt giữ đối tượng Lù Xuân Minh về hành vi giết người, cướp tài sản trong những ngày giáp Tết 2023. Địa bàn gây án là nơi giáp biên nên ban chuyên án phải rất vất vả tìm kiếm, thu thập manh mối cũng như trao đổi thông tin, phối hợp với Công an nước bạn, Phòng CSHS Công an các tỉnh lân cận. Sau 96 giờ gây án và lẩn trốn trong rừng sâu, đối tượng đã bị tra tay vào còng số 8.

CBCS Phòng CSHS Công an tỉnh Lai Châu đến từ nhiều địa phương khác nhau, vì thế, với họ, ngày Tết được trở về sum họp bên gia đình, người thân là điều hết sức thiêng liêng. “Những ngày Tết, chúng tôi thường thay phiên nhau trực với tinh thần cố gắng tạo điều kiện cho anh em quê xa được về nhà, nhưng có những công việc phá án không đừng được và mọi điều riêng tư phải gạt qua một bên. Khi có vụ án nghiêm trọng xảy ra thời điểm trước, trong Tết thì không khí vui xuân của bà con vùng đó sẽ bị chùng xuống, thay vào đó là tâm lý bất an, hoang mang. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi luôn xác định, không điều tra làm rõ án thì… không có nghỉ Tết như câu hát “Đêm nay trông bánh chưng xanh/ Nước mắt anh rơi trên bờ vai mẹ/ Vì anh biết thêm một mùa xuân lỡ hẹn/ Bởi anh là lính hình sự biên cương” trong bài “Lính hình sự nơi biên cương” của nhạc sỹ Tô Văn”, Thượng tá Phạm Mạnh Hùng chia sẻ thêm.

Thắm tình quân dân

Mùa xuân này đã là năm thứ 3 các em nhỏ ở Điểm trường Khau Hỏm, Trường mầm non Nậm Sỏ (huyện Tân Uyên) được học dưới mái nhà kiên cố, khang trang, thay vì “túp lều” lụp xụp, dột nát. Nhìn niềm vui, sự hân hoan từ gương mặt, ánh mắt của các em khiến những người kết nối trong việc xây trường như Thượng tá Vũ Tiến Văn và Thượng tá Doãn Xuân Hùng, Phó trưởng Khoa Cảnh sát hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân vô cùng hạnh phúc. Còn nhớ cách đây gần 3 năm, do câu chuyện tình cờ, từ sự kết nối giữa hai đồng chí Thượng tá trong buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ mà 2 phòng học trị giá 600 triệu đồng do một công ty thép tài trợ đã nhanh chóng được xây dựng. Chia sẻ với chúng tôi, Thượng tá Doãn Xuân Hùng hy vọng trường học sẽ là nơi chuyên chở ước mơ cho những mầm non tương lai vùng Tây Bắc được bay cao, bay xa.

Chuyến công tác về với miền Tây Bắc những ngày cuối năm, chúng tôi đã được đặt chân đến xã Huổi Luông (huyện Phong Thổ). Trò chuyện với người dân, họ không thể quên được sự kiện đặc biệt ở xã biên giới này. Đó là việc đầu tháng 12/2023, Phòng CSHS Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai thực hiện việc khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 người dân. Trở về Hà Nội đã nhiều ngày nhưng bác sĩ Hoàng Thị Phú Bằng, Phó trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai vẫn không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh khi khám bệnh, có người dân chưa từng đến bệnh viện lớn để thăm khám, điều trị bệnh, thậm chí trong số họ còn lạ lẫm với máy siêu âm. Điều làm bác sĩ Bằng ấn tượng về người lính hình sự là sự gần gũi, rất đời thường và luôn có trái tim ấm áp, cảm thông trước những phận đời nghèo khó.

Đó chỉ là hai trong số nhiều việc làm ý nghĩa mà Phòng CSHS, Công an tỉnh Lai Châu giữ vai trò là đơn vị kết nối, phối hợp thực hiện trong thời gian qua. Chia sẻ về những việc làm này, Thượng tá Vũ Tiến Văn cho biết: Trong quá trình phá án, anh và các đồng đội đã đến những bản làng xa xôi, nơi điều kiện sống của bà con còn hết sức khó khăn nhưng điều đáng quý là từ tình cảm, sự tin yêu với lực lượng CAND mà bà con luôn giúp đỡ tận tình. Khi thì bà con cho củ sắn, củ khoai, nắm cơm ăn đỡ đói; khi thì bà con cho nghỉ nhờ khi công việc điều tra phá án kéo dài nhiều ngày. Để tri ân tấm lòng, sự đùm bọc, chở che của bà con, Phòng CSHS Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiều hoạt động thiết thực để phần nào giúp đỡ họ có cuộc sống tốt hơn. Những công việc nhỏ bé này góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ CAND, làm khắc sâu tình quân dân khăng khít, bền chặt.

DB51-Lính hình sự vùng ngã ba biên giới -0
Các bác sĩ trong đoàn công tác Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh, thăm hỏi tình hình sức khỏe người dân tại xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Năm 2023, toàn lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch, mục tiêu đề ra. Có được kết quả đó, CBCS Công an tỉnh Lai Châu đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an các cấp trong sạch, vững mạnh, được cấp trên, các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, đảm bảo giữ bình yên từng làng, bản nơi phên giậu của Tổ quốc”.

Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu

Ngô Khiêm
.
.