Những hình ảnh đẹp tô đậm truyền thống

Thứ Hai, 24/01/2022, 06:22

Năm 2021, trong cuộc chiến chống dịch đầy khốc liệt và chưa từng có tiền lệ, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh Bình Dương từng giờ từng phút đối diện với hiểm nguy, gian khó. Trong cam go khốc liệt ấy lại không thiếu những nghĩa cử nhân văn, cao đẹp… đã tô tậm thêm những chiến công mà Công an tỉnh Bình Dương đã đạt được.

Khoảng 19h ngày 29/8, tổ công tác thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương tuần tra kiểm soát trên tuyến ĐT741. Khi đến khu vực trước cổng Khu công nghiệp Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên) thì có một phụ nữ ôm cháu bé (1 tuổi) trên tay đứng ở lề đường nhờ cứu giúp vì con chị bị bỏng nước sôi.

Tổ công tác nhanh chóng phân công 2 cán bộ dùng xe ôtô tuần tra hỗ trợ đưa cháu bé đến Bệnh viện Becamex (thị xã Bến Cát) để cấp cứu. Do vết bỏng không nguy hiểm nên sau khi sơ cứu cho cháu bé và tiến hành lấy mẫu test COVID-19 cho kết quả âm tính, tổ công tác hỗ trợ đưa cháu bé về nhà.

Những hình ảnh đẹp tô đậm truyền thống -0
Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bình Dương trao quà cho người dân khó khăn.

Chứng kiến hoàn cảnh rất khó khăn của gia đình cháu bé, Đội CSGT thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương đã vận động CBCS trong Đội ủng hộ giúp đỡ gia đình cháu bé nhu yếu phẩm và 3,5 triệu đồng tiền mặt. Cha mẹ cháu bé có 3 con nhỏ, người vợ đang mang bầu đứa thứ 4.

Người chồng làm thuê trong một cơ sở gỗ ở thị trấn Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên) để nuôi cả gia đình. Do dịch bệnh, bị mất việc làm nên khi con bị bỏng, cha mẹ cháu bé không có tiền đưa con đi bệnh viện. Mẹ cháu bé bế con đứng ở lề đường để cầu cứu người qua lại thì gặp tổ CSGT.

Khoảng 10h ngày 6/11, chị Đỗ Thị Lựu điều khiển xe môtô chở theo con trai 7 tháng tuổi đi từ nhà trọ ở phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát (Bình Dương) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để khám bệnh. Khi đi đến gần Khu du lịch Đại Nam thì tự ngã xe.

Chị Lựu và con được người dân hỗ trợ và đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong tại bệnh viện. Khi tiếp nhận vụ việc, biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Lựu, Ban chỉ huy Đội CSGT đường bộ đã vận động CBCS trong đơn vị quyên góp được 9 triệu đồng để giúp đỡ chị Lựu lo các chi phí hậu sự cho con.

 Một hình ảnh đẹp khác diễn ra tại ngã tư Hòa Lân thuộc phường Thuận Giao, TP Thuận An. Hôm đó, Trung úy Lê Nguyễn Trường Khang, công tác tại Trạm CSGT quốc lộ 13, cùng tổ công tác đang điều tiết giao thông, phân luồng chống ùn tắc giao thông tại ngã tư thì được một tài xế ôtô cấp báo đang chở sản phụ chuyển dạ đến TP Hồ Chí Minh và nhờ sự giúp đỡ.

Do quốc lộ 13 đang kẹt cứng nên Trung úy Khang nhanh chóng báo cáo lãnh đạo cho người thay điều tiết giao thông ở vị trí mình để sử dụng xe môtô đặc chủng mở đường đưa sản phụ kịp thời tới bệnh viện.

Trên đường đi, Trung úy Khang dùng bộ đàm liên lạc với một số chốt trực trên quốc lộ 13 nhờ lực lượng hỗ trợ mở đường cho xe di chuyển thuận tiện. Nhờ vậy mà xe chở sản phụ đã đến được bệnh viện nhanh chóng. Đến tối cùng ngày, sản phụ đã hạ sinh một bé gái mẹ tròn con vuông. Chị tên là Đỗ Thị Hồng Diễm, 41 tuổi, ngụ tại Bình Dương…

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã tặng giấy khen cho bà Trần Thị Vàng, người dân ngụ phường Phú Thọ; Đại úy Nguyễn Quốc Toàn, Cảnh sát khu vực Công an phường Phú Thọ và ông Trương Hoàng Hải, dân phòng phường Phú Thọ. Bà Trần Thị Vàng năm nay 73 tuổi, trước đây bà từng công tác tại Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Sông Bé, nay là Công an tỉnh Bình Dương.

Mặc dù tuổi đã cao nhưng khi địa phương cần huy động nhân lực tham gia phòng, chống dịch, bà sẵn sàng tham gia từ những ngày đầu thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương. Chính bà Vàng là người đã đỡ đẻ cho chị Lý Thị Đa Ghi (quê Sóc Trăng; tạm trú TP Dĩ An, Bình Dương) tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 giao lộ Đại lộ Bình Dương - Lê Hồng Phong (phường Phú Thọ) vào sáng 6/8…

CBCS Công an tỉnh Bình Dương còn triển khai nhiều chương trình, kế hoạch nhằm chia sẻ khó khăn với người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) hỗ trợ cho hơn 43.000 người dân về quê bằng xe cá nhân.

Trong số này có hơn 35.000 công nhân tạm trú tại Bình Dương, phần còn lại từ các tỉnh khác đi ngang Bình Dương để về quê chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên. Công an huyện Phú Giáo đã trao hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhanh cho tất cả người dân về quê và trưng dụng phương tiện đưa hơn 1.600 người dân đi bộ đến chốt kiểm soát huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; đồng thời liên hệ với Công an các địa phương có biện pháp đưa công dân về quê an toàn…

“Đợt dịch thứ 4 nhiều CBCS Công an Bình Dương đã tử vong hoặc bị thương, nhiễm bệnh. Đây là mất mát lớn đối với gia đình, người thân và lực lượng Công an tỉnh Bình Dương; song nó cũng thắp sáng niềm tin về tinh thần đồng lòng, quyết tâm và nỗ lực tối đa để chiến thắng đại dịch COVID-19. Còn những hình ảnh đẹp của CBCS đã để lại ấn tượng tốt trong lòng người dân” - Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết.

Mã Hải
.
.